Và thế rồi tháng 5 cũng đến, những ngày hè oi ả cũng bắt đầu. Tôi, một đứa sinh viên năm cuối không còn được nghỉ hè mà thay vào đó là những ngày tháng bắt đầu tìm kiếm một công việc mới cho tương lai sau những ngày miệt mài sách vở nơi trường lớp. Tôi nộp đơn tham gia phỏng vấn ở các trang đang tuyển dụng, và rồi vô tình tôi đọc được tin tuyển dụng của FPT, tôi nhanh chóng đăng kí để phỏng vấn xem như thử sức mình thế nào. Có lẽ đến với FPT Software cũng là nhân duyên…
Đến với Fsoft mới chỉ hơn một tháng thôi còn nhiều điều mới lạ và bỡ ngỡ trong tôi. Với một môi trường công nghệ hiện đại, nhân viên năng động tôi dần dần bắt đầu quen với mọi thứ nơi đây, từ công việc cho đến những người đồng nghiệp mới. Họ năng động và thân thiện; đam mê và hăng say, họ dành hết tâm huyết, mọi sự nỗ lực để cống hiến cho công ty. Họ không những hoàn thành tốt nhiệm vụ mà bên cạnh đó còn tích cực tham gia các hoạt động, chương trình nhằm vui chơi giải trí nâng cao tinh thần đoàn kết của mọi người trong công ty.
Những ngày này người FPT đang hân hoan với các phong trào để mừng đại lễ kỷ niệm 30 năm. Một trong những hoạt động đó là cuộc thi viết sử ký. Với cá nhân tôi, tôi đã đọc nhiều bài sử ký của mọi người, thực sự các bài viết rất đa dạng về thể loại: Thơ, truyện, rồi cả cảm xúc của mọi người trong quá trình làm việc ở nhà F.
Ấn tượng đầu tiên ở FPT là nhân lực, số lượng nhân viên tương đối lớn. Lần đầu vào khu văn phòng của FPT cũng ấn tượng bởi không gian làm việc rộng rãi với tràn ngập màu cam. Cán bộ nhân viên của FPT hầu như toàn là nhân lực trẻ, mọi người ở đây thân thiện và dễ gần. Đó là chưa kể đến nhân viên ai cũng hóm hỉnh và hài hước. Và đặc biệt mọi người ở đây làm việc đam mê và nhiệt huyết lắm.
Dù mới hơn một tháng làm việc, chỉ trong vai trò là một cộng tác viên, nhưng tôi cũng như bao bạn đồng nghiệp khác vẫn luôn cố gắng mỗi ngày để hoàn thành công việc đặt ra. Mỗi sự đóng góp của nhân viên làm nên sự thành công to lớn cho công ty.
Ở nơi đây tôi đã thấy mình trưởng thành hàng ngày, kinh nghiệm chuyên môn tích lũy được nhiều hơn. Tôi học hỏi được rất nhiều điều cả trong công việc lẫn cuộc sống. Mọi thành viên đều quan tâm, chia sẻ lẫn nhau. Tôi có thêm nhiều người anh, người chị, người bạn và người thầy, những người luôn truyền cho tôi những cảm hứng bất tận và tôi vẫn luôn gắng học hỏi, noi theo. FPT luôn là một gia đình nhỏ đáng yêu!
Nguyễn Đức Đăng Quang
FPT Software - GES/EKB/BPS
Ý kiến
()