Để đến với điểm trường Tiểu học Hồng Kim (xã A Lưới, TP. Huế), cô chú Phần mềm FPT Đà Nẵng đã phải đi từ 5h, vượt hơn 100 km đèo dốc hiểm trở. Ngôi trường này nằm ở sát biên giới, là nơi học tập của 246 em học sinh, trong đó phần lớn là con em đồng bào như Pa Kô, Tà Ôi, Ka Tu...
Để đến với điểm trường Tiểu học Hồng Kim (xã A Lưới, TP. Huế), cô chú Phần mềm FPT Đà Nẵng đã phải đi từ 5h, vượt hơn 100 km đèo dốc hiểm trở. Ngôi trường này nằm ở sát biên giới, là nơi học tập của 246 em học sinh, trong đó phần lớn là con em đồng bào như Pa Kô, Tà Ôi, Ka Tu...
Dẫu điều kiện còn nhiều thiếu thốn, 22 thầy cô giáo nơi đây vẫn ngày ngày bền bỉ bám trường, tận tâm gieo chữ, chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ vùng biên. Tại đây, cô chú nhà F dã khởi động chương trình giao lưu, mang lại không khí sôi nổi cho sân trường Hồng Kim. Dưới sự dẫn dắt duyên dáng và đầy năng lượng của chàng kỹ sư phần mềm Phúc Hữu, các em học sinh hào hứng tham gia những điệu nhảy tràn ngập tiếng cười.
Dẫu điều kiện còn nhiều thiếu thốn, 22 thầy cô giáo nơi đây vẫn ngày ngày bền bỉ bám trường, tận tâm gieo chữ, chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ vùng biên. Tại đây, cô chú nhà F dã khởi động chương trình giao lưu, mang lại không khí sôi nổi cho sân trường Hồng Kim. Dưới sự dẫn dắt duyên dáng và đầy năng lượng của chàng kỹ sư phần mềm Phúc Hữu, các em học sinh hào hứng tham gia những điệu nhảy tràn ngập tiếng cười.
Xen kẽ giữa các tiết mục là những trò chơi nhỏ, giản dị nhưng tràn ngập niềm vui. Từ những phút còn e dè, các em dần trở nên tự tin, cởi mở hơn, tạo nên một không gian giao lưu đầy ắp gắn kết.
Xen kẽ giữa các tiết mục là những trò chơi nhỏ, giản dị nhưng tràn ngập niềm vui. Từ những phút còn e dè, các em dần trở nên tự tin, cởi mở hơn, tạo nên một không gian giao lưu đầy ắp gắn kết.
Từ nguồn đóng góp của người FPT với phong trào góp 1 ngày lương, đoàn đã trao tặng nhà trường các thiết bị 2 chiếc tivi, máy in... nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy.
Từ nguồn đóng góp của người FPT với phong trào góp 1 ngày lương, đoàn đã trao tặng nhà trường các thiết bị 2 chiếc tivi, máy in... nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy.
Đồng thời, các em học sinh cũng nhận được những phần quà gồm dụng cụ học tập và bánh kẹo. 246 phần quà, mỗi món quà đều chứa đựng sự quan tâm, được cô chú nhà F gói ghém cẩn thận, sẻ chia và mong muốn góp phần cải thiện điều kiện học tập cho các em.
Đồng thời, các em học sinh cũng nhận được những phần quà gồm dụng cụ học tập và bánh kẹo. 246 phần quà, mỗi món quà đều chứa đựng sự quan tâm, được cô chú nhà F gói ghém cẩn thận, sẻ chia và mong muốn góp phần cải thiện điều kiện học tập cho các em.
Niềm vui của các em nhỏ khi có một ngày vừa được chơi, vừa có quà mang về.
Niềm vui của các em nhỏ khi có một ngày vừa được chơi, vừa có quà mang về.
Tham gia chuyến đi lần này, Nguyễn Thị Ánh Tuyết (bên trái) cho hay, hành trình đến với các em nhỏ Trường Tiểu học Hồng Kim tuy vất vả nhưng thực sự mang lại nhiều ý nghĩa và kỷ niệm khó quên. "Chúng mình có cơ hội 'chạm' vào những câu chuyện đời sống nơi vùng biên, từ đó hiểu hơn những khó khăn và thêm trân quý những giá trị giản dị của bà con nơi đây".
Tham gia chuyến đi lần này, Nguyễn Thị Ánh Tuyết (bên trái) cho hay, hành trình đến với các em nhỏ Trường Tiểu học Hồng Kim tuy vất vả nhưng thực sự mang lại nhiều ý nghĩa và kỷ niệm khó quên. "Chúng mình có cơ hội 'chạm' vào những câu chuyện đời sống nơi vùng biên, từ đó hiểu hơn những khó khăn và thêm trân quý những giá trị giản dị của bà con nơi đây".
Còn với Vũ Bảo Yến, phút chia tay thật nhiều cảm xúc khó quên. Rất nhiều câu chuyện còn dang dở nhưng đã quá giờ trưa nên đành phải tạm biệt. "Nếu có dịp, mình mong sẽ có cơ hội quay trở lại nơi đây, hoặc sẽ đồng hành trong màu áo cam ở một chuyến đi ý nghĩa khác nữa".
Còn với Vũ Bảo Yến, phút chia tay thật nhiều cảm xúc khó quên. Rất nhiều câu chuyện còn dang dở nhưng đã quá giờ trưa nên đành phải tạm biệt. "Nếu có dịp, mình mong sẽ có cơ hội quay trở lại nơi đây, hoặc sẽ đồng hành trong màu áo cam ở một chuyến đi ý nghĩa khác nữa".
Tháng 3 hằng năm luôn là dịp để người FPT cùng nhau hướng về cộng đồng. Ngày 13/3/2010, lần đầu tiên, hàng nghìn CBNV FPT đã tham gia hiến máu và diễu hành với thông điệp “Chung tay vì sự sống của người bệnh”, mở ra Ngày FPT Vì cộng đồng. Từ đó, 13/3 hằng năm luôn thu hút hàng nghìn, hàng vạn người chung tay, trở thành cầu nối, thổi bùng ngọn lửa yêu thương đến CBNV và lan tỏa rộng rãi đến những cá nhân, tổ chức khác trong xã hội. Với tinh thần này, năm 2014, Quỹ Người FPT Vì cộng đồng ra đời với sứ mệnh tương tự, nơi mà mỗi người FPT sẽ đóng góp 1 ngày lương hằng năm để cùng làm các hoạt động nhân văn, ý nghĩa.
Tháng 3 hằng năm luôn là dịp để người FPT cùng nhau hướng về cộng đồng. Ngày 13/3/2010, lần đầu tiên, hàng nghìn CBNV FPT đã tham gia hiến máu và diễu hành với thông điệp “Chung tay vì sự sống của người bệnh”, mở ra Ngày FPT Vì cộng đồng. Từ đó, 13/3 hằng năm luôn thu hút hàng nghìn, hàng vạn người chung tay, trở thành cầu nối, thổi bùng ngọn lửa yêu thương đến CBNV và lan tỏa rộng rãi đến những cá nhân, tổ chức khác trong xã hội. Với tinh thần này, năm 2014, Quỹ Người FPT Vì cộng đồng ra đời với sứ mệnh tương tự, nơi mà mỗi người FPT sẽ đóng góp 1 ngày lương hằng năm để cùng làm các hoạt động nhân văn, ý nghĩa.
Ngọc Huy
Ý kiến
()