Chúng ta

Lần đầu làm chuyện ấy

Thứ tư, 8/8/2018 | 10:49 GMT+7

Vào những ngày giáp tết năm 2016 khi đang lướt trên group trường Bách Khoa tôi đã thấy tin tuyển dụng từ Fsoft, một thằng sinh viên sắp ra trường quyết định đăng ký thi thử sức. Ra tết nhận tin trúng tuyển, vậy là cái duyên của tôi với Fsoft bắt đầu từ đây.

Vào những ngày giáp tết năm 2016 khi đang lướt trên group trường Bách Khoa tôi đã thấy tin tuyển dụng từ Fsoft, một thằng sinh viên sắp ra trường quyết định đăng ký thi thử sức. Ra tết nhận tin trúng tuyển, vậy là cái duyên của tôi với Fsoft bắt đầu từ đây.

6 tháng đào tạo tôi được học về tiếng Nhật và kiến thức chuyên môn về CAE, cách đào tạo thì khác xa với khi là sinh viên. Một chút thú vị, một chút vất vả vì vừa đi đào tạo fulltime vừa làm đồ án đã cho tôi những trải nghiệm đầu đời mới lạ. Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi cũng đã gắn bó với fsoft được 2 năm rồi. Qua những dòng sử ký này, tôi muốn trải lòng về kỷ niệm với anh em trong phòng Honda ODC, anh em còn ngồi đây, chắc hẳn sẽ không quên được những khó khăn trong vài tháng qua đúng không?

Giai đoạn khi nhiều member cứng trong phòng mất phương hướng rồi nghỉ việc, để những người ở lại loay hoay xoay sở. Những phút giây ấy là thử thách đầu đời của tôi, là sự mệt nhoài nhưng cũng là niềm vui là sự gắn bó. Lần đầu tiên trong 2 tháng tôi OT 160 giờ, thời gian ở công ty còn nhiều hơn ở nhà. Khách hàng thì căng thẳng lo lắng sợ thiếu nhân sự sẽ không đảm bảo được chất lượng công việc, áp lực chồng chất, anh em cũng chỉ biết ngồi lại mà động viên giúp đỡ nhau. Người ở lại phải gánh thay phần việc của người đã nghỉ, đã có những phút giây mà ai cũng nản lòng nhưng tinh thần trách nhiệm với công ty lại vực anh em dậy. Có điều này chẳng biết anh em có để ý không, nhưng có lần đỉnh điểm 5 ngày ở lại công ty mà chỉ xách theo 2 bộ quần áo, có bộ mặc 3 ngày liền, nếu mà cả phòng không biết thì chắc hẳn môi trường và điều hòa của Fsoft thật sự rất tốt. Nói vui như vậy thôi, nhưng cảm ơn anh em đã sát cánh cùng nhau, lấy lại niềm tin của khách hàng, câu cảm ơn này một thằng con trai dân kỹ thuật khô khan như tôi không đứng trước mặt anh em nói được. Thời gian tới chẳng biết có khó khăn nào ập tới, cũng chẳng biết ngọn lửa nhiệt huyết có khi nào yếu đi nhưng ta đã có những giây phút hết mình vì công ty thì đều là kỷ niệm đáng quý.

Nguyễn Xuân Hồng Tâm

FPT Software - FGA

Ý kiến

()