Chúng ta

'Gà mái nuôi con' - vượt lên dư luận để sống

Thứ năm, 26/6/2014 | 15:21 GMT+7

Khi đàn ông một mình nuôi con, xã hội nhìn anh ta với ánh mắt đầy khâm phục nhưng đàn bà đơn thân nuôi con lại bị gièm pha. Miệng lưỡi thế gian sẵn sàng thêu dệt nhiều câu chuyện để giễu cợt.
> Hạnh phúc khi có con đồng hành / Mẹ đơn thân - góc nhìn người ngoài cuộc

Người ta thường ví: “Gà trống nuôi con” để thể hiện sự cảm thông với những người đàn ông chăm con một mình. Vậy “gà mái nuôi con” liệu có dễ dàng hơn cánh mày râu?

Nếu đàn ông không có vợ nuôi con, xã hội nhìn anh ta với ánh mắt đầy khâm phục. Còn đàn bà đơn thân nuôi con lại bị gièm pha, xỉa xói. Miệng lưỡi thế gian sẵn sàng thêu dệt những câu chuyện không có thật để giễu cợt. Và cho dù là với bất kỳ lý do gì, phần lớn xã hội sẽ nhìn nhận sự việc ở góc độ không hay, mà bỏ qua những ưu điểm và thành công của họ.

Có thể nói, với quyết định lựa chọn nuôi con một mình, chắc chắn phụ nữ đã phải chịu thiệt thòi và chính vì thế không phải ai cũng đủ can đảm để trở thành "single mom".

Làm mẹ đơn thân là chấp nhận đảm nhiệm vị trí vai trò của một người cha. Thay vì thức dậy mỗi buổi sáng cùng chồng chở con đến trường thì họ phải tất bật từ rất sớm để kịp nấu bữa sáng cho con ăn, mặc quần áo, đưa bé đến trường và mình vẫn đi làm kịp giờ. Rồi mỗi khi con ốm đau nằm viện, cũng vẫn một mình đưa con đi, chăm con rồi tự thanh toán viện phí.

Chọn "con đường" này đồng nghĩa với việc họ phải học cách sống mạnh mẽ mọi lúc, mọi nơi, bảo vệ con cái khỏi những điều không hay từ thế giới xung quanh.

Tôi từng được nghe một câu chuyện từ chính cô hàng xóm kể lại. Khi con trai của cô ấy nhập học lớp 10, cô giáo yêu cầu tất cả học sinh đều phải viết thông tin giới thiệu của bản thân, đến mục "Tên bố", con trai cô ấy để trống và về hỏi rằng: “Con phải viết thế nào hả mẹ?”... Thật sự khó để cho cậu bé một câu trả lời hợp lý.

Mỗi khi bóng đêm bao trùm, nước mắt sẽ rơi lặng lẽ nhưng họ lại không bao giờ cho phép bản thân được khóc trước mặt con. Dù cho vất vả, tủi nhục đắng cay muôn phần, họ cũng luôn phải gồng mình cứng rắn. Bởi, nếu họ gục ngã, buông xuôi thì đứa trẻ sẽ chẳng còn biết phải bấu víu vào đâu nữa. Và vô hình trung, họ đã chấp nhận đưa cả mình cả con vào vị trí bên lề xã hội.

Để có thể làm một người mẹ đơn thân, ắt hẳn tấm lòng và bản năng làm mẹ của người phụ nữ đó phải vô cùng mạnh mẽ. Tình yêu thương con vô bờ bến và thiên chức làm mẹ là động lực khiến họ bỏ qua tất thảy những gièm pha của người đời.

 Thùy Liên

Ý kiến

()