Chúng ta

Người nhà 'Cáo' tô hồng ước mơ của cụ bà xóm nước đen

Thứ hai, 12/3/2018 | 10:50 GMT+7

'Nay nhà đẹp hơn, lại sắp có chỗ tắm giặt, tôi vui lắm', bà Nguyễn Thị Lan nói mà đôi mắt ầng ậng nước. Bà Lan là chủ nhân căn nhà được hỗ trợ sơn sửa trong chương trình FPT vì cộng đồng 2018 diễn ra ngày 11/3.

<p class="Normal"> <span>Nhà bà Lan nằm ở cuối những con hẻm khúc khuỷu của khu phố 3 phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM. Bước vào con hẻm nhỏ ngập rác, đầu hẻm là một điểm tập kết rác lớn của khu phố. Con hẻm tiêu điều, lá khô rụng xác xơ. Điều khiến con đường nhộn nhịp chính là những chiếc xe chở rác chạy vào chạy ra. Người dân khu vực này hằng ngày đều hít thở không khí ngập trong mùi hôi của rác. </span></p>

Nhà bà Lan nằm ở cuối những con hẻm khúc khuỷu của khu phố 3 phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM. Bước vào con hẻm nhỏ ngập rác, đầu hẻm là một điểm tập kết rác lớn của khu phố. Con hẻm tiêu điều, lá khô rụng xác xơ. Điều khiến con đường nhộn nhịp chính là những chiếc xe chở rác chạy vào chạy ra. Người dân khu vực này hằng ngày đều hít thở không khí ngập trong mùi hôi của rác. 

<p class="Normal"> <span>Đi sâu vào cuối con hẻm, tiếng gõ lạch cạch phát ra từ căn nhà vừa nhỏ vừa tối chỉ vỏn vẹn 10m2. Đó là âm thanh của đội tình nguyện đang đóng đinh sửa sang lại trần nhà đồng thời sơn mới lại bờ tường. Phía trước nhà ngổn ngang đồ đạc... Các CBNV FPT Telecom đến từ sáng sớm để hỗ trợ tân trang lại căn nhà nhỏ. </span></p>

Đi sâu vào cuối con hẻm, tiếng gõ lạch cạch phát ra từ căn nhà vừa nhỏ vừa tối chỉ vỏn vẹn 10m2. Đó là âm thanh của đội tình nguyện đang đóng đinh sửa sang lại trần nhà đồng thời sơn mới lại bờ tường. Phía trước nhà ngổn ngang đồ đạc... Các CBNV FPT Telecom đến từ sáng sớm để hỗ trợ tân trang lại căn nhà nhỏ. 

<p class="Normal"> <span>Mặc dù thời tiết giữa tháng 3 tại TP HCM vô cùng gay gắt, không khí xung quanh lại ngập mùi hôi từ bờ ao cũng như bãi rác lớn bên cạnh, các CBNV FPT Telecom ai nấy mồ hôi nhễ nhại, áo quần, đầu tóc lấm lem những giọt sơn, mặt ai cũng đỏ hoe vì mệt nhưng anh em ai cũng chẳng ngại lăn xả và hết mình không kể nam hay nữ.</span></p>

Mặc dù thời tiết giữa tháng 3 tại TP HCM vô cùng gay gắt, không khí xung quanh lại ngập mùi hôi từ bờ ao cũng như bãi rác lớn bên cạnh, các CBNV FPT Telecom ai nấy mồ hôi nhễ nhại, áo quần, đầu tóc lấm lem những giọt sơn, mặt ai cũng đỏ hoe vì mệt nhưng anh em ai cũng chẳng ngại lăn xả và hết mình không kể nam hay nữ.

<p class="Normal"> <span>Anh Bùi Công Anh Tuấn, Phòng Văn hóa và Đoàn thể FPT Telecom, vác các phế liệu. Tuấn cho hay, khi còn là sinh viên tại Đà Nẵng, anh là chủ nhiệm của một CLB Thiện nguyện nên cứ hễ có hoạt động thiện nguyện là anh sẵn sàng tham gia cùng mọi người. "Thật may mắn khi gia nhập đại gia đình FPT với rất nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội hướng đến cộng đồng. Cảm thấy vui bởi tôi nghĩ rằng 'cho yêu thương, gặt hạnh phúc", Tuấn hào hứng. </span></p> <p>  </p>

Anh Bùi Công Anh Tuấn, Phòng Văn hóa và Đoàn thể FPT Telecom, vác các phế liệu. Tuấn cho hay, khi còn là sinh viên tại Đà Nẵng, anh là chủ nhiệm của một CLB Thiện nguyện nên cứ hễ có hoạt động thiện nguyện là anh sẵn sàng tham gia cùng mọi người. "Thật may mắn khi gia nhập đại gia đình FPT với rất nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội hướng đến cộng đồng. Cảm thấy vui bởi tôi nghĩ rằng 'cho yêu thương, gặt hạnh phúc", Tuấn hào hứng. 

 

<p class="Normal"> <span>Các CBNV đến từ ISC, NOC, Telesale vốn chỉ quen đứng dưới mặt đất lại phải trở thành những công nhân xây dựng trèo trên các giàn giáo cao để có thể mang đến diện mạo mới cho căn nhà. </span></p> <p>  </p>

Các CBNV đến từ ISC, NOC, Telesale vốn chỉ quen đứng dưới mặt đất lại phải trở thành những công nhân xây dựng trèo trên các giàn giáo cao để có thể mang đến diện mạo mới cho căn nhà. 

 

<p> Căn nhà được khoác lên mình chiếc áo mới màu hồng nhưng cuộc sống của bà Lan theo lời kể thì có lẽ không "hồng" như thế. </p>

Căn nhà được khoác lên mình chiếc áo mới màu hồng nhưng cuộc sống của bà Lan theo lời kể thì có lẽ không "hồng" như thế. 

<p class="Normal"> <span>Bà Lan năm nay 66 tuổi chuyển vào sống ở TP HCM từ năm 1992. Gia đình thuộc diện chính sách khó khăn. Căn nhà tuổi đời đã lâu xuống cấp nghiêm trọng, nền thấp nên mùa mưa hay thủy triều lên thì nước dâng ngập hết, chưa kể mùi hôi và ruồi muỗi. Hầu hết đồ dùng trong nhà đều cũ kỹ, căn gác vốn xập xệ lại không được nguyên vẹn, mất một vài miếng ván ngay chỗ cầu thang bước lên, cực kỳ nguy hiểm. Trần nhà cũng đã bị xuống cấp theo thời gian. </span></p>

Bà Lan năm nay 66 tuổi chuyển vào sống ở TP HCM từ năm 1992. Gia đình thuộc diện chính sách khó khăn. Căn nhà tuổi đời đã lâu xuống cấp nghiêm trọng, nền thấp nên mùa mưa hay thủy triều lên thì nước dâng ngập hết, chưa kể mùi hôi và ruồi muỗi. Hầu hết đồ dùng trong nhà đều cũ kỹ, căn gác vốn xập xệ lại không được nguyên vẹn, mất một vài miếng ván ngay chỗ cầu thang bước lên, cực kỳ nguy hiểm. Trần nhà cũng đã bị xuống cấp theo thời gian. 

<p class="Normal"> <span>Đã vậy, nhà không có chỗ đi vệ sinh, tắm giặt. Khoảng sân đất này là nơi bà Lan tắm giặt. Mỗi lần tắm giặt khó khăn nên "2-3 tuần mới đi một lần". “Có lần được lên nhà người quen ở trung tâm thành phố, đi tắm không hiểu sao 'nước có ở trên đầu tự chảy xuống hay lắm", bà Lan cười, thế nhưng trên gương mặt và đôi mắt vẫn hiện một nỗi buồn thăm thẳm.</span></p>

Đã vậy, nhà không có chỗ đi vệ sinh, tắm giặt. Khoảng sân đất này là nơi bà Lan tắm giặt. Mỗi lần tắm giặt khó khăn nên "2-3 tuần mới đi một lần". “Có lần được lên nhà người quen ở trung tâm thành phố, đi tắm không hiểu sao 'nước có ở trên đầu tự chảy xuống hay lắm", bà Lan cười, thế nhưng trên gương mặt và đôi mắt vẫn hiện một nỗi buồn thăm thẳm.

<p> Đồ đạc trong nhà phủ bụi. Có lẽ bà đã không còn đủ sức và minh mẫn để chăm sóc căn nhà. Bà có 2 đứa con nhưng một người con đã mất. Đứa còn lại thì vì công việc hiếm khi ở nhà. "Mong con về lắm, khi xưa ở Huế bán vé số. Giờ mình có con mà lo cho con không nổi nữa". Trong hình, bà Lan đang lấy thuốc uống điều trị bệnh.</p>

Đồ đạc trong nhà phủ bụi. Có lẽ bà đã không còn đủ sức và minh mẫn để chăm sóc căn nhà. Bà có 2 đứa con nhưng một người con đã mất. Đứa còn lại thì vì công việc hiếm khi ở nhà. "Mong con về lắm, khi xưa ở Huế bán vé số. Giờ mình có con mà lo cho con không nổi nữa". Trong hình, bà Lan đang lấy thuốc uống điều trị bệnh.

<p class="Normal"> Anh Phan Nhựt Hoài Quốc, NOC FPT Telecom, mồ hôi nhễ nhại khi làm cố định lại cầu thang. Anh kể: "Khi đi khảo sát chở theo con, cứ thấy nhà cũ và khó khăn thì nó lại bảo ba ơi sơn nhà này đi. Tôi vui lắm vì các chương trình thiện nguyện và hành động tử tế của người nhà F đã phần nào có tác động tích cực đến cộng đồng, và gần gũi nhất là các FPT Small” .</p>

Anh Phan Nhựt Hoài Quốc, NOC FPT Telecom, mồ hôi nhễ nhại khi làm cố định lại cầu thang. Anh kể: "Khi đi khảo sát chở theo con, cứ thấy nhà cũ và khó khăn thì nó lại bảo ba ơi sơn nhà này đi. Tôi vui lắm vì các chương trình thiện nguyện và hành động tử tế của người nhà F đã phần nào có tác động tích cực đến cộng đồng, và gần gũi nhất là các FPT Small” .

<p class="Normal"> <span>Đến với nhà cụ Lan lần này, các tình nguyện viên của FPT Telecom không chỉ sơn tường, sửa trần nhà mà còn mua tặng thêm các đồ dùng sinh hoạt gồm giường, quạt máy, móc phơi đồ, thùng rác… và bắt các thiết bị điện. Đồng thời, một khoảng sân sau 1,5m2 sẽ được tráng nền để làm chỗ tắm giặt. </span></p> <p>  </p>

Đến với nhà cụ Lan lần này, các tình nguyện viên của FPT Telecom không chỉ sơn tường, sửa trần nhà mà còn mua tặng thêm các đồ dùng sinh hoạt gồm giường, quạt máy, móc phơi đồ, thùng rác… và bắt các thiết bị điện. Đồng thời, một khoảng sân sau 1,5m2 sẽ được tráng nền để làm chỗ tắm giặt. 

 

<p class="Normal"> <span>Anh Phạm Văn Phước, đơn vị ISC FPT Telecom, chỉ trước một ngày (ngày 10/3) đã <a href="http://chungta.vn/tin-tuc/csr/nu-giam-doc-synnex-fpt-doi-nang-son-nha-cho-gia-dinh-chinh-sach-64124.html">ra quân cùng FPT Trading sơn sửa nhà</a> tại đường Võ Văn Tần, quận 3. Hôm nay, anh lại "khăn gói" lên đường cùng anh em FPT Telecom đến với phường Tân Kiểng, quận 7 để tân trang thêm một căn nhà nữa. "Khi biết về những chương trình thiện nguyện của tập đoàn, nếu không bận việc tôi đều sẵn sàng tham gia. Tôi mong muốn phong trào thiện nguyện được nhiều anh em nhà F hưởng ứng để lan tỏa ngọn lửa nhân ái đến cộng đồng", anh Phước chia sẻ lý do khi luôn góp mặt trong các chương trình vì cộng đồng của đơn vị. </span></p> <p>  </p>

Anh Phạm Văn Phước, đơn vị ISC FPT Telecom, chỉ trước một ngày (ngày 10/3) đã ra quân cùng FPT Trading sơn sửa nhà tại đường Võ Văn Tần, quận 3. Hôm nay, anh lại "khăn gói" lên đường cùng anh em FPT Telecom đến với phường Tân Kiểng, quận 7 để tân trang thêm một căn nhà nữa. "Khi biết về những chương trình thiện nguyện của tập đoàn, nếu không bận việc tôi đều sẵn sàng tham gia. Tôi mong muốn phong trào thiện nguyện được nhiều anh em nhà F hưởng ứng để lan tỏa ngọn lửa nhân ái đến cộng đồng", anh Phước chia sẻ lý do khi luôn góp mặt trong các chương trình vì cộng đồng của đơn vị. 

 

<p> Bắt đầu công việc lúc 7h sáng cho đến khi màn đêm buông xuống nhưng các tình nguyện viên FPT Telecom vẫn miệt mài với công việc. Buổi tân trang nhà cửa có sự hỗ trợ của các Đoàn viên phường Tân Kiểng. Trong những ngày tiếp theo, tình nguyện viên sẽ tiếp tục đến nhà bà Lan để hỗ trợ.</p>

Bắt đầu công việc lúc 7h sáng cho đến khi màn đêm buông xuống nhưng các tình nguyện viên FPT Telecom vẫn miệt mài với công việc. Buổi tân trang nhà cửa có sự hỗ trợ của các Đoàn viên phường Tân Kiểng. Trong những ngày tiếp theo, tình nguyện viên sẽ tiếp tục đến nhà bà Lan để hỗ trợ.

<p> <span style="color:#000000;">Trong bóng tối, kẻ đóng đinh, người dùng đèn pin điện thoại để chiếu sáng. </span></p>

Trong bóng tối, kẻ đóng đinh, người dùng đèn pin điện thoại để chiếu sáng. 

<p class="Normal"> Ngồi trên chiếc giường mới trong căn nhà được sơn sửa mới, bà Nguyễn Thị Lan ôm chiếc gối được các “cán bộ” sắm tặng. "Sống ở đây quen rồi. Bà con ở đây thương lắm, hay tặng đồ cho bà. Cảm ơn các bạn trẻ", bà mừng rỡ.</p>

Ngồi trên chiếc giường mới trong căn nhà được sơn sửa mới, bà Nguyễn Thị Lan ôm chiếc gối được các “cán bộ” sắm tặng. "Sống ở đây quen rồi. Bà con ở đây thương lắm, hay tặng đồ cho bà. Cảm ơn các bạn trẻ", bà mừng rỡ.

<p class="Normal"> <span>Người FPT Telecom rời khỏi nhà bà Loan lúc 21h. </span><span>Với tinh thần “một ngày làm việc tốt” và “Tôi tử tế”, người nhà Viễn thông đã có một ngày đầy ý nghĩa đóng góp vào thành công của Ngày FPT vì cộng đồng. Ngày 11/3,  khoảng 3.000 người FPT và 2.000 đoàn viên, thanh niên Việt Nam tham dự Lễ phát động Ngày FPT vì cộng đồng 2018 diễn ra tại Hồ Gươm, Hà Nội với chủ đề “Tiên phong hành động vì cộng đồng”. Cùng ngày, các đơn vị FPT miền Nam và miền Trung đồng loạt thực hiện các hoạt động ý nghĩa như hiến máu nhân đạo, đến thăm hỏi và sơn tường nhà chính sách.</span></p> <p>  </p>

Người FPT Telecom rời khỏi nhà bà Loan lúc 21h. Với tinh thần “một ngày làm việc tốt” và “Tôi tử tế”, người nhà Viễn thông đã có một ngày đầy ý nghĩa đóng góp vào thành công của Ngày FPT vì cộng đồng. Ngày 11/3,  khoảng 3.000 người FPT và 2.000 đoàn viên, thanh niên Việt Nam tham dự Lễ phát động Ngày FPT vì cộng đồng 2018 diễn ra tại Hồ Gươm, Hà Nội với chủ đề “Tiên phong hành động vì cộng đồng”. Cùng ngày, các đơn vị FPT miền Nam và miền Trung đồng loạt thực hiện các hoạt động ý nghĩa như hiến máu nhân đạo, đến thăm hỏi và sơn tường nhà chính sách.

 

Xuân Phương

Ý kiến

()