Chúng ta

Theo dòng lịch sử 13/09

Thứ năm, 9/9/2010 | 04:19 GMT+7

FPT đã đi qua một chặng đường phát triển dài 22 năm đầy biến động, cũng là 22 năm để lại nhiều dấu ấn sâu đậm đối với mỗi người FPT mỗi khi đến sinh nhật 13/09.

Lễ hội 13/09 truyền thống gồm Hội thao Olympic và Hội diễn STCo. Hai hoạt động này dường như đã trở thành "tất yếu" trong đời sống tinh thần của người FPT suốt hơn hai mươi năm qua.

Hội diễn: Sáng tạo hết mình

Các diễn viên hết mình cùng hội diễn

Hội diễn văn nghệ STCo ra đời từ rất sớm. "Anh Nguyễn Thành Nam là người đứng ra khởi xướng và xây dựng phong trào văn hóa quần chúng gọi tắt là STCo. Mục đích của phong trào này là vui chơi và khuyến khích những ý tưởng sáng tạo, những hành động dám vượt lên bản thân để khẳng định vị trí của chính mình. Nó đã trở thành một phong cách độc đáo của FPT". (Theo Sử ký 10 năm FPT)

Điệu múa "Thiên nga giãy chết" do Viện sĩ Thành Nam biểu diễn trong buổi ra mắt đầu tiên của STCo đêm 13/09/1992 đã gây "chấn động" toàn bộ FPT. Đây cũng là đêm mà STCo công bố xu hướng hoạt động của mình.

Năm 1993 là năm quan trọng, FPT kỉ niệm 5 năm ngày thành lập. "Lần đầu tiên thử sức mình trên sân khấu thượng lưu cùng các ngôi sao Thanh Lam, Duy Thanh Lập, STCo đã thu được thắng lợi vang dội. Sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội chật không còn một chỗ đứng, khán giả chầu chực hơn 30 phút để được chứng kiến những phút xuất thần của Văn giáo sư, vũ điệu bốc lửa của Người đẹp chân lông Ngô Huy Thọ, và giọng xuống xề tuyệt chiêu của NSND Khắc Thành".

Trong hai năm 1994 - 1995, STCo đột nhiên hoạt động không còn rầm rộ như trước và đi vào bế tắc.

Nhưng năm 1996, STCo đã trở lại, với một cuộc "trình diễn vĩ đại". Tối 13/09, tại rạp Khăn Quàng Đỏ, năm tác phẩm đã được trình diễn một cách hoàn hảo và đầy sáng tạo. BGK năm đó không khỏi ngỡ ngàng, thán phục. Nhưng đặc sắc nhất và được sự tán đồng của toàn thể thần dân là màn Talk show truyền hình của FPT HCM. Với "format" giống chương trình "Người đương thời" của VTV3, BTV Châu nhỏ và nhân vật Châu lớn (Hoàng Minh Châu) đã "ném" người xem từ hết trận cười này đến bất ngờ khác.

Đến năm 1999, Hội diễn STCo có nhiều cải tiến. BGK nghệ thuật là những người nổi tiếng như nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, NSƯT Chí Trung, GS Nguyễn Lân Dũng... Đây cũng là năm có nhiều giải thưởng hấp dẫn. Giải đồng đội có các giải: "OK, nhà vô địch", "Về nguồn", "Sờ ti". Giải cá nhân có "Tre già măng mọc", "Lấy thịt đè người", "Xướng ca vô loài"... Những tràng vỗ tay, tiếng hò hét tưởng chừng vỡ tung rạp Khăn Quàng Đỏ đánh dấu bước đổi mới thành công của STCo năm đó.

Hội diễn năm 2002 được đánh giá là năm STCo vươn lên tầm cao mới. Chưa bao giờ Hội diễn lại có một lượng người xem đông đúc như thế. Bộ Truyện Kiều đồ sộ của đại thi hào Nguyễn Du được sân khấu hóa qua sự sáng tạo "không tưởng" của FPTer. Gần 1.500 khán giả tại hội trường Cung văn hóa Hữu nghị đã cổ vũ Hội diễn hết mình.

Hội diễn STCo từ năm 2003 đến 2005 vẫn tiếp tục phát huy những sáng tạo vượt bậc của FPTer. Năm 2005, Viện hàn lâm FPT đưa ra chủ đề "Các tác phẩm văn học Hiện thực phê phán 1930-1945". Chủ đề này tưởng là"xương xẩu" nhưng lại trở thành "mảnh đất dụng võ" cho các kịch tác gia "made in FPT". Ăn vạ, chửi bới, thô lỗ nhưng ngay thật, chung thủy, đó là Chí Phèo của FSS, do Nguyễn Lê Hoàng đóng, giúp FSS "ẵm" về giải Nam diễn viên xuất sắc nhất. FIS trình làng một bữa cỗ tổng hợp xuyên không gian và thời gian với "Số đỏ", "Chí Phèo", Thị Mầu, Nghêu Sò Ốc Hến kết hợp với... Bụt.

Các BGK người ngoài dù đã vài lần chấm điểm Hội diễn STCo của FPT vẫn không khỏi ngỡ ngàng. "Chị Dậu của các bạn bạo quá, mãnh liệt quá", NSND Lê Khanh phát biểu sau vở vũ kịch của FPT Distribution. Còn đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhận xét: "Diễn viên chuyên nghiệp không dám diễn như các bạn".

Từ năm 2006 đến 2009, mặc dù năm nào cũng có Hội diễn nhưng dường như chỉ là những món ăn quen thuộc, không có vị mới lạ và đậm đà như trước. Thời gian này được coi như là khoảnh khắc hoài niệm, định hướng lại STCo của FPTer, với những vở diễn không tạo ra sự sướng cho người xem, những "tai nạn" không đáng có... dẫn đến cuộc tranh cãi về sự sống còn của văn hóa FPT - STCo.

STCo còn sống hay đã chết? STCo có cần tiếp tục không? Đó là những câu hỏi thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Đến độ các thủ lĩnh STCo Nguyễn Thành Nam và Hoàng Minh Châu phải mở những hội thảo ở cả hai miền Nam- Bắc để bàn về văn hóa STCo.

Năm 2007, Hội diễn lần đầu tiên có số lượng ghế ngồi thoải mái, trong một khung cảnh hoành tráng và ấm cúng tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia nhưng lại không để lại ấn tượng tốt. TGĐ FPT Land Hoàng Nam Tiến nhận xét: "Các bạn đã rất dũng cảm khi kéo được hơn 4.000 người đến xem trong khi có đến 2/3 số vở diễn là dở. Không phải sáng tạo nào cũng hay, đến 99% sáng tạo là thối. Rất may được vở diễn của ĐH FPT và FPT Software kéo lại cả chương trình".

Năm 2009 là sự hồi sinh của văn nghệ STCo. Sau một năm "ẩn mình", tiếng hát người FPT đã vang lên và bay xa hơn bao giờ hết. Với chủ đề "FPT 2088", các nhà hát FPT năm đó đã thỏa sức mơ mộng về tương lai FPT khi công ty tròn 100 tuổi. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhận xét, do ảnh hưởng của "tai nạn" tại Hội diễn năm 2008, tính sáng tạo của các đội đã bị triệt tiêu gần hết sau nhiều vòng kiểm soát. Nhưng Hội diễn 13/09 vẫn thu hút được số lượng đông khán giả xem.

Năm 2010 đánh dấu sự thay đổi trong cách tổ chức sinh nhật của FPT, không có Hội diễn và Hội thao trong ngày 13/09. Người cũ cảm thấy tiếc nuối, còn người mới tạm lỡ "cơ hội" tìm hiểu văn hóa STCo của FPT. Nhưng tất cả sẽ được xem sự tái xuất của STCo vào năm sau.

Hội thao: Vui hết mình


Hội thao FPT HCM năm 2007

Olympic FPT lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 13/09/1996 trên sân Trụ sở 89 Láng Hạ. Kể từ đó, Olympic đã trở thành một hoạt động không thể thiếu được với FPTers, được tổ chức hàng năm vào ngày thành lập công ty.

Theo truyền thống, Olympic bắt đầu từ 7h30 sáng với màn diễu hành "biểu dương lực lượng" của các đơn vị. Sau màn diễu hành là các chương trình thi đấu, vui chơi dành cho toàn bộ thần dân FPT không phân biệt già, trẻ, gái, trai. Đây là thời điểm được coi là hạnh phúc và thoải mái nhất của FPTer.

Năm 2004, Olympic lần đầu tiên được tổ chức tại phía Nam. Một FPT thống nhất đã thực sự hình thành. Đây cũng là năm, Olympic đánh dấu bước phát triển mới. Sân vận động Quán Thánh (Hà Nội) chật ních người FPT nô nức kéo về tham dự Đại lễ mừng sinh nhật 16 năm của công ty.

Hội thao năm 2004 phá vỡ mọi kỷ lục về số lượng các vận động viên, cổ động viên của các năm trước, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới khi FPT không chỉ tăng trưởng nhanh trong kinh doanh mà còn lớn mạnh không ngừng về hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ.

Olympic gồm những môn thể thao truyền thống được tổ chức thi đấu từ đầu tháng Tám cho đến ngày hội 13/09, trong đó có Bóng đá, Bóng sọt, Bóng chuyền chân, Bốn môn phối hợp, Sumo... Ngoài các môn thi truyền thống, Olympic còn có sự đổi mới tùy vào từng năm. Điều này tạo sự mới mẻ để hấp dẫn người xem.

Các môn thi đều có một đặc điểm riêng, hoặc kỷ lục gắn liền với nó. Môn được tổ chức thi đấu sớm nhất là Bóng đá, với Cúp 13/09 được tổ chức trước Lễ hội một tháng, từ đầu tháng Tám.

Môn thi có nhiều người thi nhất là Diễu hành. Hàng năm, mỗi đơn vị đều có trang phục riêng cho hoạt động này. Các VĐV diễu hành tay tay cầm cờ, miệng hô vang các khẩu hiệu thể hiện một tinh thần hào hùng của FPT. Từ Olympic 2003, màn diễu hành có thêm phần thi đồng diễn. Mỗi đội có 1 phút để đồng diễn hoặc hô khẩu hiệu trước khán đài.

Môn thi hấp dẫn nhất là Sumo. Môn này hấp dẫn bởi sự " khoe" thân hình của các vận động viên và hấp dẫn bởi sự kịch tính, "bạo lực" trong trận đấu.

Môn thi đấu gây nhiều tranh cãi nhất Bốn môn phối hợp. Với nhiều hình thức vui nhộn và quyết liệt, năm nào Bốn môn phối hợp cũng tạo không khí "ăn thua" không chỉ giữa các VĐV mà còn cả khán giả cổ vũ.

Môn thi đấu phải hò hét nhiều nhất là Kéo co. Không chỉ khán giả cổ vũ mà các VĐV đều đồng thanh "hò hét" để tập trung sức lực cao độ.

Bữa tiệc cánh mày râu thích nhất là Bia. Lễ hội Bia bắt đầu từ năm 2006 - năm FPT tròn 18 tuổi, đủ tuổi... uống bia. Năm 2007, BTC đã phải bố trí 500 lít bia để phục vụ anh em.

Có thể nói Hội diễn và Hội thao có ý nghĩa rất quan trọng với người FPT. Năm 2010, mặc dù Lễ hội sinh nhật lần thứ 22 của FPT không có hai hoạt động truyền thống này nhưng các chương trình "thay chân" chắc chắn vẫn sẽ lôi cuốn, hấp dẫn tất cả thần dân FPT.

TrangNTQ

Ý kiến

()