Chúng ta

Loạt phim kinh dị rợn tóc gáy châu Á trên sóng Truyền hình FPT

Chủ nhật, 10/3/2019 | 07:19 GMT+7

Series truyền hình của HBO về thể loại kinh dị-trinh thám ám ảnh nhát châu Á mang tên Folklore đã chính thức được công chiếu trên sóng Truyền hình FPT.

Dưới bàn tay của nhà làm phim danh giá người Singapore - Eric Khoo, loạt phim kinh dị Folklore nổi lên như một hiện tượng. Được xây dựng dựa theo những truyền thuyết cổ, những câu chuyện, phong tục tập quán lưu truyền trong dân gian, với những hiện tượng siêu nhiên và cả mê tín dị đoan. Loạt phim lấy bối cảnh ở các quốc gia châu Á bao gồm Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Singapore và Thái Lan.

11-2-9628-1552133774.jpg

Khán giả sẽ được theo dõi loạt phim kin dị rùng rợn nhất châu Á trên Truyền hình FPT.

Điểm thú vị của Folklore chính là ngoài việc dựa vào câu chuyện dân gian của từng quốc gia, HBO còn mời hợp tác cho các ekip làm phim tài năng người bản địa tham gia sản xuất và sử dụng ngôn ngữ bản địa cho từng tập phim như Joko Anwar (Indonesia), Ho Yuhang (Malaysia), Lee Sang Woo (Hàn Quốc), Pen-Ek Ratanaruang (Thái Lan) và Takumi Saitoh (Nhật Bản). Mỗi tập phim có nội dung hoàn toàn độc lập tương ứng với câu chuyện của từng quốc gia.

Tập 1 - Folklore: A Mother’s Love (Indonesia)

53932240-2502384779833857-5309-5143-2941

Tập phim kinh dị đầu tiên lấy bối cảnh Indonesia.

Một bà mẹ đơn thân cùng đứa con trai nhỏ đã tìm thấy một nhóm những đứa trẻ bị bỏ đói sống trên tầng áp mái của một căn biệt thự bỏ hoang và trao trả chúng về với gia đình. Nhưng cô không biết rằng mình đã đánh thức cơn thịnh nộ của mẹ nuôi những đứa trẻ đó - hồn ma Wewe Gombel.

Tập 2 - Folklore: Tatami (Nhật Bản)

53684115-2502384866500515-3749-6343-1941

Tatami kể về câu chuyện của một nhà văn trẻ về nhà dự tang cha.

Folklore: Tatami xoay quanh câu chuyện của Makoto Kishi – một nhà văn trẻ trở về nhà dự lễ tang của cha. Những đau buồn nuối tiếc khiến Makoto Kishi có dịp hồi tưởng lại những ký ức thời ấu thơ và tình cờ phát hiện một cánh cửa bí mật trong căn nhà. Từ đây những quá khứ kinh hoàng của gia đình dần hé lộ trước mắt anh. Phim như một cuộc độc thoại bởi phần lớn câu chuyện diễn ra trong im lặng căng thẳng cho đến khi mọi tình tiết được dần dần hé lộ.

Tập 3 - Folklore: Nobody (Singapore)

53022849-2502384773167191-6898-1763-7014

Nobody kể về một ma nữ đầy thù hận.

Folklore: Nobody kể về câu chuyện của Pontianak, một con ma nữ đầy thù hận. Pontianak thường biến thành người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ trắng có nước da tái nhợt. Quyến rũ và giết chết những người đàn ông bằng cách xé nát các cơ quan bên trong của họ. Pontianak vô tình bị đánh thức khi đốc công và người công nhân xây dựng đã quyết định chôn thay vì thiêu xác cô gái đã khuất. Sau đó, hàng loạt các sự kiện không may đã xảy ra tại điểm thi công công trình khiến người xem nhiều dựng tóc gáy.

Tập 4: Folklore: Pob (Thái Lan)

53510727-2502384836500518-6959-3170-4032

Pob là một hồn tự thú mình là kẻ sát nhân.

Đất nước Thái Lan vốn nổi tiếng với nhiều truyền thuyết về ma quỷ, vì thế Folklore: Pob được xây dựng dựa trên sự bí ẩn của hồn ma Pob, một hồn ma tự thú mình là kẻ sát nhân. Một nhà báo đã vô tình chạm trán với Pob và được Pob yêu cầu đăng bài về vụ giết người mà Pob đã gây ra. Để từ chối yêu cầu đó, vị nhà báo đã phải giao kèo một thỏa thuận quan trọng nhất của cả đời mình với hắn. Giao kèo đó là gì? Hồn ma Pob có gì bí ẩn và đáng sợ?

Tập 5: Folklore: Toyol (Malaysia)

53574169-2502384873167181-8733-5691-9366

Toyol là bộ phim kinh dị lấy bối cảnh ở Malaysia.

Trước tình trạng kinh tế khó khăn, một ủy viên nghị viện của một thị trấn đã nhờ cậy sự giúp đỡ của một phụ nữ bí ẩn. Sở hữu sức mạnh tâm linh, cuộc sống của người dân thị trấn ngày càng khởi sắc. Khi mọi khó khăn đi qua, mọi vấn đề được giải quyết cả hai quyết định đến với nhau. Tuy vậy, bí mật đen tối của người phụ nữ có nguy cơ đe dọa mạng sống của người mình yêu. Liệu tình yêu có cảm hóa được sức mạnh siêu nhiên? Họ sẽ làm gì để vượt qua?

Series phim Folklore được chiếu trên kênh RED by HBO (vị trí kênh 53) trên hệ thống Truyền hình FPT.

>>  Truyền hình FPT trở thành kênh đầu tiên phát sóng ‘Nhật thực bão táp’

Trần Vũ

Ý kiến

()