Chúng ta

Người FPT trao yêu thương trên quê hương Gò Nổi anh hùng

Chủ nhật, 29/6/2025 | 15:58 GMT+7

Ngày 28/6, người FPT đã đến với học sinh 3 xã Điện Phong, Điện Trung và Điện Quang (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), trao gửi thật nhiều yêu thương.

Cùng với Quỹ Hy vọng và Quỹ Người FPT Vì cộng đồng, chương trình còn có sự đồng hành của Quỹ Gia đình bác sĩ Trương Gia Thọ (thân phụ anh Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT), Quỹ Khuyến học Hội đồng hương Gò Nổi tại TP HCM… Tại đây, các đơn vị đã chung tay trao tặng phòng máy tính, thư viện điện tử, hỗ trợ sơn sửa trường học, công trình nhà vệ sinh, 220 suất học bổng khuyến học.

-5481-1751129914.jpg

Quỹ Hy vọng và Quỹ Người FPT Vì cộng đồng hỗ trợ các trường dự án sửa chữa lớp học, nhà vệ sinh, thư viện điện tử và trao tặng máy tính... 

Chia sẻ tại chương trình, chị Trương Thị Thanh Thanh - Chủ tịch Quỹ Hy vọng cũng là đại diện cho Quỹ Gia đình bác sĩ Trương Gia Thọ - nhấn mạnh đây là hoạt động truyền thống mà gia đình và đồng hương Gò Nổi hướng về quê hương cội nguồn. Chuyến trở về lần này càng thêm ý nghĩa khi có sự đồng hành của người FPT - cùng khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đã đến với Gò Nổi để vun đắp một tương lai tươi sáng hơn, giúp thế hệ kế tiếp có điều kiện học tập, trưởng thành trong môi trường tốt đẹp.

-4580-1751129914.jpg

Chị Trương Thị Thanh Thanh trao học bổng hỗ trợ đến các em học sinh.

Chị Nguyễn Xuân Tú - Giám đốc Điều hành Quỹ Hy vọng - chia sẻ những xúc động khi đến với vùng đất Gò Nổi anh hùng, gắn liền với câu nói “nhất Củ Chi, nhì Gò Nổi” để mô tả về sự khốc liệt của chiến tranh. Cả hai nơi này đều hứng chịu nhiều bom đạn và sự tàn phá nặng nề nhưng người dân vẫn kiên cường, bất khuất.

Chia sẻ với bà con, chị tin tưởng các công trình nhà vệ sinh, phòng học sẽ được hoàn thiện trong mùa hè này, thật nhanh, thật đẹp cùng với phòng thư viện điện tử mới, để khi năm học 2025-2026 bắt đầu, các em có thể vui mừng đón nhận và sử dụng phục vụ cho việc học tập.

-7238-1751129915.jpg

Chị Nguyễn Xuân Tú - Giám đốc điều hành Quỹ Hy vọng.

Ngay sau những gửi gắm, đại diện Quỹ Hy vọng đã trao tặng trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Trường Mẫu giáo Điện Trung và Trường THPT Phạm Phú Thứ dự án hỗ trợ sửa chữa lớp học, nhà vệ sinh với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Bên cạnh hoạt động sửa chữa, các trường gồm: Tiểu học Trần Hưng Đạo, Tiểu học Nguyễn Trọng Nghĩa và Tiểu học Phan Thanh được trao tặng thư viện điện tử. Mỗi thư viện gồm 15 máy tính bảng, tai nghe và các tài khoản học các môn Toán, Tiếng Việt, Ngữ Văn, Tiếng Anh và Khoa học Tự nhiên.

Sáng cùng ngày, người Phần mềm FPT cũng đã đến sớm, lắp đặt 10 bộ máy tính tặng trường THCS Nguyễn Đình Chiểu.

-7592-1751129915.jpg

Quỹ Người FPT Vì cộng đồng tặng phòng máy tính đến học sinh trường THCS Nguyễn Đình Chiểu.

Dịp này, chương trình khuyến học do Quỹ Khuyến học Hội đồng hương Gò Nổi tại TP HCM, Quỹ Gia đình bác sĩ Trương Gia Thọ đã trao học bổng cho 220 học sinh và hỗ trợ trang thiết bị cho các trường học.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Dương Hiển Công - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điện Phong - gửi lời cảm ơn chân thành đến tấm lòng của các đơn vị. Ông khẳng định những đóng góp này không chỉ có giá trị về vật chất mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, thể hiện tình cảm cao quý và trách nhiệm với cộng đồng.

-4660-1751129915.jpg

Đại diện Quỹ Gia đình bác sĩ Trương Gia Thọ tặng học bổng khuyến học đến các em học sinh.

Các hoạt động sơn sửa nhà vệ sinh, lớp học và trao tặng thư viện điện tử nằm trong khuôn khổ chương trình “Ánh sáng học đường” do Quỹ Hy vọng (do FPT và VnExpress vận hành) khởi xướng từ năm 2018. Đến cuối năm 2025, chương trình đặt mục tiêu hoàn thiện 68 điểm trường, xây dựng 100 công trình vệ sinh và trao tặng 50 thư viện điện tử cho trẻ em vùng khó khăn trên cả nước.

Gò Nổi sẽ là tên gọi mới cho khu vực sáp nhập của ba xã Điện Phong, Điện Trung, và Điện Quang thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tên gọi này được đề xuất và thống nhất sau khi các địa phương này sáp nhập. Việc đặt tên Gò Nổi mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa, cũng gắn liền với câu nói giàu truyền thống cách mạng “nhất Củ Chi, nhì Gò Nổi” mà người dân Quảng Nam vẫn truyền tai nhau khi nói đến sự khốc liệt trong những năm tháng chiến tranh.

Ngọc Huy
 

Ý kiến

()