Tất bật chuyển nhà
Là cô em út trong nhà, Ngọc Diệp được các anh chị giao cho nhiệm vụ xếp gọn lại những cuốn sách bên trong thư viện mới. "Trường mình đẹp quá!", cô bé thốt lên khi bước chân vào khu ký túc xá mới tinh, mỗi thứ đều sáng bóng và thơm mùi đồ mới.
![]() |
| Học sinh Trường Hy vọng tại ngôi trường mới. |
Sau những ngày tháng thi công miệt mài, giờ đây các em đã chuẩn bị chuyển sang ngôi trường mới được thiết kế đẹp đẽ, đầy đủ các khu chức năng. Đặc biệt, ngôi trường ấy treo biển hiệu thật to ở cổng, mang tên “Hope School”. Cô bé Linh Hương nhìn tấm bảng hiệu ở cổng mà trầm trồ, “trường mình to thế hả thầy?”.
Cả tuần qua, khuôn viên Trường Hy vọng lúc nào cũng rộn ràng. Thầy cô và các bạn nhỏ luôn tay chuyển đồ, xếp lại từng quyển sách, từng chồng vở, những chồng gối, lỉnh kỉnh với vali quần áo, đồ dùng học tập... ngổn ngang mà đầy háo hức.
![]() |
| Cô bé Lưu Gia Linh sắp xếp góc học tập tại ngôi trường mới. |
Cô bé Lưu Gia Linh hí hửng kể: "Con mong nhất là thư viện, con có thể nằm đó và đọc sách cả ngày". Còn các anh lớp lớn thì tán dương khu phòng máy tính xịn hàng thẳng tắp, được cài sẵn những phần mềm học tập mới. Khuôn viên trường có cả sân bóng đá, sân pickleball, sân bóng rổ…
Trong mỗi góc nhà, dễ cảm nhận được sự quan tâm đặt lên hàng đầu, mọi thứ tỉ mẩn từ tấm thảm cho đến chiếc đèn bàn, từ chiếc cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên cho đến những khu vườn nhỏ để các em tự tay chăm sóc.
![]() |
| Anh Lê Văn Huệ (bên phải) đưa cậu con trai trở lại Hope School sau kỳ nghỉ hè được về thăm nhà. |
Đưa con trở lại trường sau kỳ nghỉ hè được về thăm nhà, anh Lê Văn Huệ (bố của Lê Văn Quang, 9 tuổi, quê ở Huế) trầm trồ lẫn xúc động khi thấy ngôi trường mới của con. Nắm tay con bước vào cổng, anh Huệ cho biết từ những ngày đầu đã rất tin tưởng vào Hope, nhưng rất bất ngờ khi thấy ngôi trường mới của con to, đẹp như thế.
Lớn lên cùng Hy vọng
Giống như Quang, hơn 4 năm trước, những đứa trẻ đầu tiên bước vào Trường Hy vọng cũng bỡ ngỡ ngỡ, nhiều em vẫn còn mang theo nỗi đau mất mát cha mẹ trong đại dịch. Quang may mắn có bố dẫn đến trường, còn nhiều em khác mất cả bố lẫn mẹ, các em đến trường bằng vòng tay kết nối của người FPT.
Những ngày đầu, lòng nặng trĩu, các em ít cười, ít trò chuyện, có em tối nào cũng ôm gối khóc. Có bạn nhỏ đồng bào thiểu số, lạ lẫm với nhà vệ sinh, chưa từng biết đến việc nhấn nút xả nước… Thế mà, 4 năm sau, những cậu bé, cô bé ấy đã có những thay đổi rõ rệt.
Trường Hope vào buổi chiều sau giờ học chính khoá, rộn ràng như một bản hoà ca. Tiếng đàn piano âm vang. Các anh chị chơi đàn, mấy nhỏ em túm tụm lại hát tốp ca. Phía sân trường, đám nhỏ bắt cặp chơi cầu lông, đá cầu rộn rã. Xa hơn, mấy cậu trai đá bóng, hét toáng một góc trường. Những bạn nữ lại chọn ra vườn tưới rau, tụm năm tụm bảy kể chuyện. Các em còn biết tự tay làm bánh xà bông, trồng sen đá, học Vovinam…
![]() |
| Bữa cơm đầu tiên tại khu nhà ăn ở ngôi trường mới. |
Những thay đổi không chỉ trong đời sống mà cả trong học tập. Các em giành hàng loạt giải thưởng quốc tế, mang về giải thưởng ở các cuộc thi hùng biện tiếng Anh, các cuộc thi lập trình robotics... Cô Lê Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Hy vọng, cho biết các em lớp 12 của trường vừa kết thúc kỳ thi THPT và đều có thành tích tốt. Chính cô cũng nhiều lần vỡ oà cảm xúc khi nhận thông tin các em đạt giải thi hùng biện, thi robotics.
Anh Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc dự án, chia sẻ tên trường là Hy vọng, vì ngay từ đầu những người sáng lập đã muốn gieo cho các con một niềm tin vào tương lai. Trong đó, kiên nhẫn chính là dấu ấn của tình yêu thương. Cô chú FPT và thầy cô trường Hope kiên nhẫn dạy dỗ, chăm chút các con từng ngày, giờ đã có những quả ngọt đầu tay. Các con cũng kiên nhẫn với chính mình, để từng giờ, từng phút nỗ lực, vượt qua hoàn cảnh và trưởng thành hơn mỗi ngày.
![]() |
| Ngôi trường Hy vọng mới nằm cạnh cơ sở cũ, trong khuôn viên Khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng. |
Theo anh Quyền, ngôi trường Hy vọng sắp sửa khánh thành nếu đi tới tận nơi, sinh hoạt cùng các con sẽ thấy rõ được cội nguồn của yêu thương. Ngôi trường chứa đựng tình cảm của các cô chú FPT trong từng ngõ ngách. Từ bóng cây rợp mát, từ những chiếc bàn ghế ngay ngắn trong lớp học, đến từng góc nhỏ nơi đám nhỏ vui chơi, học tập.
"Ngôi trường hiện đại, đầy đủ công nghệ nhưng lại rất ấm áp và thân thiện, bởi nơi đây có tình yêu thương là nền móng", anh nói.
Từ dự án thuở đầu, ngôi trường mới đã thành hình, với sự chung tay của biết bao tâm huyết và yêu thương. Ngày 8/8 tới, Trường Hy Vọng sẽ chính thức khánh thành ngôi nhà mới. Với các em, đây là bước chuyển lớn của tuổi thơ. Từ ngôi trường này, các em sẽ tiếp tục đi những bước đi vững chãi, với đầy đủ hành trang tri thức, tình yêu thương và lòng tin vào Hy vọng.
Ngọc Huy





Ý kiến
()