Chúng ta

'Đi làm' ở FPT vui lắm!

Thứ bảy, 23/12/2023 | 16:56 GMT+7

Đi làm đúng là vui thật! Vì chúng tôi vừa trải qua một chuyến "đi làm" thiện nguyện tại huyện vùng cao A Lưới (Thừa Thiên Huế) mang những món quà mà người FPT đã chung tay, góp sức đến các em nhỏ đang còn khó khăn.

Tôi gọi chuyến thiện nguyện này cũng là “đi làm” – giống như mỗi ngày tôi đến công ty – vì chúng tôi có trọng trách rất lớn mà cả Tập đoàn giao phó, đó là đại diện cho màu áo cam lan toả yêu thương, lan toả những điều tử tế.

Mang trong mình niềm vui và tự hào, bước chân chúng tôi vững vàng trên những con đường đèo uốn quanh, đi qua những con đường đất nâu gai góc, hướng về vùng huyện A Lưới. Nơi đây, khắp không gian bị che phủ bởi tầng tầng sương mù, đường đèo dốc, uốn lượn…

Chặng đường của chúng tôi bị gián đoạn với những thách thức khó khăn do mưa lũ, khiến những con đường độc đạo bị sạt lở nghiêm trọng. Tuy nhiên, sự quyết tâm và nhiệt huyết của đoàn đã giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn. Vào một ngày sát cuối năm giữa cái lạnh 12-15 độ, chúng tôi đã đến và trao những phần quà ý nghĩa từ Quỹ Người FPT vì cộng đồng, đồng hành cùng Quỹ Hy vọng trong dự án "Thư viện điện tử" cho học sinh tại Trường tiểu học Kim Đồng và Trường tiểu học A Roàng, huyện A Lưới.

-3920-1703309096.jpg

Đoàn FPT trong chuyến thiện nguyện tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế.

5h, những giọt mưa nặng hạt tạt vào cửa kính, đoàn chúng tôi đã vượt qua những cung đường đèo uốn quanh, nhưng tâm hồn lại được ấm áp bởi niềm vui tràn. Khi chúng tôi càng đến gần địa điểm, hạt mưa trở nên nhẹ nhàng hơn, như một dấu hiệu của sự ủng hộ của thiên nhiên đối với sứ mệnh tốt lành chúng tôi mang theo.

Chúng tôi đến trường tiểu học Kim Đồng với sự chào đón nồng hậu từ thầy cô giáo và các em học sinh. Sự háo hức và niềm vui tràn ngập trong không khí, khi hành trang của chúng tôi không chỉ là nhiệt huyết và tình yêu thương mà còn là một xe chất đầy những thiết bị điện tử và gần 1.000 gói quà sữa bánh kẹo và đồ dùng học tập.

Niềm hạnh phúc không chỉ thuộc về người nhận mà còn thuộc về người trao, khi nhìn thấy ánh sáng niềm vui trên khuôn mặt những đứa trẻ và cả thầy cô nơi đây. 3 bộ máy tính bàn, 2 tivi 43 inch, 1 thư viện điện tử với những chiếc iPad đã được trao tặng cho trường tiểu học Kim Đồng và 3 bộ máy tính bàn, 1 tivi 55 inch, 1 máy in cho trường A Roàng. Đây là đóng góp quan trọng, giúp xây dựng nên không gian học tập hiện đại, là nơi tri thức và công nghệ được đón nhận bởi những mầm non trẻ tràn đầy sự hiếu học, nơi mơ ước trở thành hiện thực và niềm vui được chia sẻ từ trái tim FPT.

-1464-1703309096.jpg

Những tiết mục văn nghệ do các em nhỏ ở A Lưới dành tặng đến cô chú FPT.

Những món quà không chỉ là những vật phẩm vật chất, mà còn là biểu tượng của tình thương và sự đồng lòng từ chúng tôi khi những phần quà được chuẩn bị bởi một phần từ việc ủng hộ một ngày lương của tất cả các CBNV FPT. Chương trình trao tặng diễn ra trong bầu không khí tràn đầy sự háo hức và niềm vui khi những tiết mục văn nghệ đặc sắc và đậm chất vùng miền – nơi địa phương hội tụ của 5 dân tộc anh em: Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu, Pa Hy và dân tộc Kinh được thầy cô và các em học sinh chuẩn bị cẩn thận, như việc đáp lại tình yêu thương và bày tỏ lời cảm ơn đến với đoàn chúng tôi.

Những món quà kẹo bánh đầy sự ngọt ngào được gửi tặng từng phần một bởi những đồng đội nhà F đến tận tay từng em học sinh, vào từng lớp một. Ánh mắt rạng rỡ, trong trẻo, sáng lên như những tia nắng bình minh đầy sự đáng yêu và hồn nhiên của các bạn là động lực lớn cho chúng tôi, khiến ai ai cũng cảm thấy trái tim như được nâng đỡ bởi tình người và lòng nhân ái.

Mang theo sứ mệnh “áo cam”, tôi tự hào về giá trị mà công ty mang lại cho cộng đồng. Dự án Thư viện điện tử đã mở ra một cánh cửa mới trên hành trình hỗ trợ giáo dục đến các vùng khó khăn. Trong tâm hồn tôi có niềm tự hào lớn về công việc tại FPT, nơi không chỉ chú trọng vào phát triển công nghệ mà còn đặt trái tim vào xây dựng cộng đồng và nâng cao giáo dục. Đây không chỉ là một chuyến đi đặc biệt mà còn là một trải nghiệm tâm hồn, là sự kết nối giữa con người và trái tim của cộng đồng.

Nhìn lại quãng đường mà FPT và Quỹ Hy vọng đã đi qua, tôi tự hào vì là một phần bé nhỏ của một gia đình lớn. Mỗi thành viên đều hướng về mục tiêu chung - tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Hơn 30 điểm trường, hàng trăm phòng học, những công trình mới, trang bị nhà vệ sinh, sơn sửa, làm đẹp các ngôi trường không chỉ là những con số, mà là những dấu ấn tốt đẹp. Đây là những câu chuyện về sự chăm sóc và kết nối giữa FPT và cộng đồng, sự cam kết lâu dài để xây dựng một cộng đồng vững mạnh và giáo dục là chìa khóa mở cánh cửa cho tương lai.

Hôm nay tôi mang áo cam đi làm như mọi ngày…

Võ Thị Hồng Hạnh

Ý kiến

()