Chúng ta

Đại sứ Colombia: ‘Trường Hy vọng vượt xa khái niệm trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp’

Thứ bảy, 19/9/2026 | 18:18 GMT+7

Trở lại Trường Hy vọng và thực hiện lời hứa sẽ đưa những bạn trẻ Colombia đến thăm trường, Đại sứ Camila Polo Florez cho rằng điều FPT đang làm tại đây đã vượt xa khái niệm trách nhiệm xã hội thông thường. Chuyến thăm còn để lại nhiều dấu ấn văn hoá, kết nối thanh thiếu niên Việt Nam - Colombia bằng âm nhạc, điệu múa, ẩm thực và những trò chơi tuổi thơ.

Chiều 18/9, Đại sứ Colombia Camila Polo Florez cùng đoàn các bạn trẻ Colombia đã đến thăm Trường Hy vọng. Đây là lần thứ hai bà đến thăm trường và cũng là dịp Đại sứ thực hiện mong muốn từ chuyến thăm trước - kết nối những bạn trẻ Colombia đến gặp gỡ, giao lưu với các bạn nhỏ đồng trang lứa nơi đây.

Nhịp cầu nối văn hoá

Không mất nhiều thời gian để những bạn trẻ đến từ hai quốc gia cách xa nhau trở nên thân thiết. Những em nhỏ Hy vọng nhanh chóng bắt chuyện, rủ các bạn Colombia đá cầu, chơi bóng ngay tại sân trường. Những bạn nhỏ đến từ đất nước Colombia cũng mang theo nguyên liệu, trực tiếp làm và nướng bánh Arepa để mời những người bạn mới thưởng thức.

C1.jpg

Những bạn trẻ Colombia và Việt Nam nhanh chóng bắt chuyện.

Nhìn những đứa trẻ vui chơi cùng nhau, Đại sứ Camila Polo Florez cho biết cảm xúc trong lần trở lại này vẫn nguyên vẹn như lần đầu bà đặt chân đến trường.

“Đây là một gia đình tuyệt vời. Tình cảm gia đình vô cùng quan trọng đối với cả người Colombia lẫn người Việt Nam. Tim tôi đập rất nhanh vì xúc động khi thấy những đứa trẻ đến đây và dành thời gian bên các bạn”, bà chia sẻ.

Theo Đại sứ, những bạn trẻ Colombia trong đoàn và học sinh Trường Hy vọng có xuất thân khác nhau, nhưng điểm chung là nhiều em đã trải qua những hoàn cảnh đặc biệt, chịu những thiệt thòi. “Khi nhìn vào các em, bạn sẽ thấy hoàn cảnh đó không thể là rào cản ngăn các em trưởng thành, không thể ngăn các em ước mơ, học hỏi và khám phá thế giới”, bà nói.

C5.jpg

Cả hai cùng đá cầu ngay tại sân trường.

Sự kết nối ấy càng rõ nét trong chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Colombia diễn ra ngay tại sân trường. Các bạn trẻ Colombia đưa khán giả vào hành trình khám phá âm nhạc và nghệ thuật múa đặc trưng của Huila - vùng đất giàu truyền thống văn hóa của Colombia. Qua từng điệu múa, sẽ cảm nhận được vẻ đẹp thanh lịch và duyên dáng của người phụ nữ, đồng thời thấy được hình ảnh những người nông dân cần cù, gắn bó với đồng ruộng và lao động.

Đáp lại, các em nhỏ Hy vọng mang đến những tiết mục đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, trong những bộ trang phục truyền thống. Nổi bật trong đó là màn nhảy sạp, nhanh chóng thu hút sự chú ý và khơi gợi tò mò của những bạn trẻ Colombia.

C26.jpg

Sân trường Hy vọng rực rỡ sắc màu văn hoá của hai nước.

Không đứng ngoài quan sát, các bạn được học sinh Hy vọng kéo vào vòng nhảy cùng. Sau vài lần còn lúng túng với nhịp đóng mở của những thanh tre, các bạn nhanh chóng bắt nhịp. Đại sứ Camila Polo Florez cũng tham gia, cùng các em nhỏ và đoàn Colombia hòa mình vào điệu nhảy giữa tiếng cười, tiếng nhạc và những tràng vỗ tay.

Với Đại sứ, điều thú vị nhất là những đứa trẻ gần như không nhìn thấy khoảng cách giữa mình với người bạn đến từ bên kia bán cầu.

“Các em không nhìn nhau như một người xa lạ. Các em nhìn nhau bằng ánh mắt trong trẻo của trẻ thơ”, bà nói và tin rằng cuộc gặp ngắn ngủi có thể trở thành một ký ức dài lâu. “Dù sau này các em không quay lại Việt Nam, hay các bạn nhỏ Hy vọng không sang Colombia, tôi vẫn mong các em sẽ giữ mãi trải nghiệm ngày hôm nay”.

C41.jpg

Các bạn trẻ 2 nước tham gia nhảy sạp.

Đại sứ cho rằng những cuộc gặp như vậy còn giúp trẻ học cách chia sẻ, trân trọng nguồn cội, những điều nhỏ bé và lòng biết ơn - những giá trị có nhiều điểm tương đồng trong văn hóa Việt Nam và Colombia.

“Vượt xa trách nhiệm xã hội thông thường”

Từ câu chuyện của những đứa trẻ, Đại sứ Camila Polo Florez dành nhiều thời gian nói về mô hình Trường Hy vọng. Bà cho biết tại Colombia, nhiều tập đoàn lớn cũng thực hiện các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Tuy nhiên, xây dựng một ngôi trường và tạo dựng một gia đình cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo bà đánh giá là việc không dễ dàng.

“Tôi rất vui khi thấy tại Việt Nam, khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã được FPT biến thành hiện thực. Nhưng điều này còn vượt xa cả trách nhiệm xã hội thông thường”, Đại sứ nhận định.

C17_1789806171.jpg

Đại sứ Colombia Camila Polo Florez (bên phải) cùng thưởng thức bánh Arepa với các bạn nhỏ Trường Hy vọng

Theo bà, việc đầu tư cho trẻ em cũng có thể được nhìn nhận như một lựa chọn hướng tới tương lai. Điều này không phải ngẫu nhiên mà thể hiện một tầm nhìn. Từ trải nghiệm của một nhà ngoại giao đã đi qua nhiều đất nước, Đại sứ Colombia cho rằng những mô hình thực tiễn như Trường Hy vọng đặc biệt quan trọng. Sự tham gia của cộng đồng và những sáng kiến tư nhân có thể bổ sung nguồn lực, đồng thời mở ra những cách tiếp cận mới. Bà gọi Trường Hy vọng là “một ví dụ rất đẹp về việc chăm sóc trẻ em và kiến tạo tương lai”.

Với Đại sứ, giá trị của một môi trường dành cho trẻ em không chỉ nằm ở điều kiện vật chất hay cơ hội học tập. Điều quan trọng hơn là mỗi đứa trẻ cảm nhận được mình được yêu thương, tôn trọng, lắng nghe và nhìn nhận.

C15.jpg

Các bạn trẻ Colombia hướng dẫn những người bạn Hy vọng làm món bánh Arepa.

Trong một thế giới mà nhịp sống ngày càng nhanh, công nghệ và màn hình hiện diện ở khắp nơi, bà cho rằng sự kết nối giữa người với người càng cần được gìn giữ. Khi một đứa trẻ cảm thấy mình được công nhận, các em có thể xây dựng sự tự tin, cảm giác an toàn và động lực theo đuổi ước mơ.

Vì thế, khi nhìn những đứa trẻ Colombia và Việt Nam cùng chạy trên sân trường, cùng làm bánh, chơi bóng và vụng về học điệu nhảy của nhau, bà nhìn thấy nhiều hơn một dịp giao lưu văn hóa. Cả đoàn cũng cùng nhau trồng cây, lưu giữ những kỷ niệm đẹp khép lại buổi gặp gỡ thú vị.

“Khi bạn nhìn vào một đứa trẻ, bạn đang nhìn thấy một công dân tốt trong tương lai”, Đại sứ Camila Polo Florez nói, đồng thời gửi lời chúc mừng tới sáng kiến của FPT và mong Trường Hy vọng tiếp tục tạo ra một không gian để trẻ em được trưởng thành trong tình yêu thương, sự tôn trọng và niềm tin vào chính mình.

C35.jpg
 

Ngọc Huy

Ý kiến

()