Chúng ta

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt mua tranh ủng hộ Quỹ Hy Vọng

Chủ nhật, 18/12/2022 | 11:26 GMT+7

Tối 16/12, triển lãm tranh gây quỹ ủng hộ bệnh nhi ung thư và trẻ em yếu thế được tổ chức tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 5 năm thành lập Quỹ Hy Vọng. Trong số những người mua tranh có Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Triển lãm tranh là hoạt động bên lề lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Quỹ Hy Vọng, trưng bày 51 bức tranh vẽ bằng màu acrylic của nhiều em nhỏ và 11 tranh nghệ thuật của các họa sĩ. Đến dự buổi lễ và tham quan phòng trưng bày, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt chia sẻ sự xúc động và đã mua bức "Mùa xuân đến bên em" của bé Phan Gia Huy, 10 tuổi, Thái Bình. Huy là trẻ mồ côi, được phát triển tài năng tại lớp vẽ của cô Kim Thuỳ. Huy mong muốn bức tranh của mình mang không khí mùa xuân đến gần hơn với người xem.</p>

Triển lãm tranh là hoạt động bên lề lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Quỹ Hy Vọng, trưng bày 51 bức tranh vẽ bằng màu acrylic của nhiều em nhỏ và 11 tranh nghệ thuật của các họa sĩ. Đến dự buổi lễ và tham quan phòng trưng bày, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt chia sẻ sự xúc động và đã mua bức "Mùa xuân đến bên em" của bé Phan Gia Huy, 10 tuổi, Thái Bình. Huy là trẻ mồ côi, được phát triển tài năng tại lớp vẽ của cô Kim Thuỳ. Huy mong muốn bức tranh của mình mang không khí mùa xuân đến gần hơn với người xem.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ông Đinh Minh, Chủ tịch HĐQT Miresto mua ủng hộ bức tranh sơn dầu "Tĩnh vật" của hoạ sĩ Lê Tường, trị giá 5.000 USD và dự kiến sẽ treo tại phòng khách. "Tôi mong muốn đóng góp của mình thông qua quỹ sẽ hỗ trợ được các em nhỏ khó khăn", ông Minh chia sẻ.</p>

Ông Đinh Minh, Chủ tịch HĐQT Miresto mua ủng hộ bức tranh sơn dầu "Tĩnh vật" của hoạ sĩ Lê Tường, trị giá 5.000 USD và dự kiến sẽ treo tại phòng khách. "Tôi mong muốn đóng góp của mình thông qua quỹ sẽ hỗ trợ được các em nhỏ khó khăn", ông Minh chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Travel Blogger Trần Đặng Đăng Khoa chọn mua bức tranh "Tung cánh bay cao" của Lee Nguyễn Sae Hae, 11 tuổi, Hà Nội. Em mắc chứng tự kỷ. Cậu bé mang hai dòng máu Việt - Hàn vẽ tranh thể hiện mong muốn được du lịch các nước trên thế giới. Tại buổi ra mắt cuốn sách về hành trình vòng quanh thế giới bằng xe máy của mình, Đăng Khoa cho hay sẽ bán đấu giá bức tranh và gửi toàn bộ số tiền thu được vào Quỹ Hy Vọng.</p>

Travel Blogger Trần Đặng Đăng Khoa chọn mua bức tranh "Tung cánh bay cao" của Lee Nguyễn Sae Hae, 11 tuổi, Hà Nội. Em mắc chứng tự kỷ. Cậu bé mang hai dòng máu Việt - Hàn vẽ tranh thể hiện mong muốn được du lịch các nước trên thế giới. Tại buổi ra mắt cuốn sách về hành trình vòng quanh thế giới bằng xe máy của mình, Đăng Khoa cho hay sẽ bán đấu giá bức tranh và gửi toàn bộ số tiền thu được vào Quỹ Hy Vọng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bức tranh "Thiên thần" của Hoàng Ngọc Mai (áo đỏ), 16 tuổi, Hà Nội được công ty Zeneden Group mua khi tham quan triển lãm. Chị Trần Thị Kiều Loan, Tổng quản lý khách sạn Smarana Hanoi Heritage, thành viên của công ty, cho biết chị hiểu hơn về bức tranh khi nghe Mai kể câu chuyện chiến đấu với căn bệnh ung thư của mình và ý tưởng ra đời tác phẩm. "Tôi cảm nhận được sự bình yên, nỗi buồn và cả sự rắn rỏi khi nhìn vào bức tranh này. Điều đó gần như trùng khớp với cảm nhận về bé Mai với hành trình vượt lên bệnh tật", chị Loan nói thêm.</p>

Bức tranh "Thiên thần" của Hoàng Ngọc Mai (áo đỏ), 16 tuổi, Hà Nội được công ty Zeneden Group mua khi tham quan triển lãm. Chị Trần Thị Kiều Loan, Tổng quản lý khách sạn Smarana Hanoi Heritage, thành viên của công ty, cho biết chị hiểu hơn về bức tranh khi nghe Mai kể câu chuyện chiến đấu với căn bệnh ung thư của mình và ý tưởng ra đời tác phẩm. "Tôi cảm nhận được sự bình yên, nỗi buồn và cả sự rắn rỏi khi nhìn vào bức tranh này. Điều đó gần như trùng khớp với cảm nhận về bé Mai với hành trình vượt lên bệnh tật", chị Loan nói thêm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Bóng hình hư vô" của Đinh Ngọc Khánh Linh, 17 tuổi (làng trẻ em SOS Đà Lạt, Lâm Đồng) là bức tranh khác chị Loan yêu thích và mua ủng hộ. "Đây là bức tranh trừu tượng, cần đủ tĩnh tâm để cảm nhận. Có khoảnh khắc tôi thấy như rất nhiều người trong tranh, nhưng có lúc lại thấy một bờ vai với mái tóc ngắn", chị Loan nói thêm. Theo chị Loan, hai bức tranh được mua sẽ trưng bày tại phòng làm việc - "trái tim" của công ty để các nhân viên có thể cùng ngắm, cảm nhận và chung tay sẻ chia với các hoàn cảnh cần trợ giúp.</p>

"Bóng hình hư vô" của Đinh Ngọc Khánh Linh, 17 tuổi (làng trẻ em SOS Đà Lạt, Lâm Đồng) là bức tranh khác chị Loan yêu thích và mua ủng hộ. "Đây là bức tranh trừu tượng, cần đủ tĩnh tâm để cảm nhận. Có khoảnh khắc tôi thấy như rất nhiều người trong tranh, nhưng có lúc lại thấy một bờ vai với mái tóc ngắn", chị Loan nói thêm. Theo chị Loan, hai bức tranh được mua sẽ trưng bày tại phòng làm việc - "trái tim" của công ty để các nhân viên có thể cùng ngắm, cảm nhận và chung tay sẻ chia với các hoàn cảnh cần trợ giúp.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ông Đinh Minh, Chủ tịch HĐQT Miresto còn mua ủng hộ bức tranh "Ước mơ của em" của Đỗ Thị Nga, 15 tuổi. Tác giả bức tranh là một bé mồ côi, sống tại Làng trẻ em SOS Đồng Hới, Quảng Bình. "Tôi rất khâm phục các con khi vẽ những bức tranh đầy màu sắc tươi sáng. Đây là bức tranh tôi mua tặng con gái với mong muốn con gái có đam mê vẽ và sẽ hạnh phúc như cô bé trong tranh", ông Minh nói thêm.</p>

Ông Đinh Minh, Chủ tịch HĐQT Miresto còn mua ủng hộ bức tranh "Ước mơ của em" của Đỗ Thị Nga, 15 tuổi. Tác giả bức tranh là một bé mồ côi, sống tại Làng trẻ em SOS Đồng Hới, Quảng Bình. "Tôi rất khâm phục các con khi vẽ những bức tranh đầy màu sắc tươi sáng. Đây là bức tranh tôi mua tặng con gái với mong muốn con gái có đam mê vẽ và sẽ hạnh phúc như cô bé trong tranh", ông Minh nói thêm.

<p>  </p> <p class="Normal" style="margin:0px;padding:0px;">  </p> <p>  </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hoạt động gây quỹ cũng nhận được sự ủng hộ của Quỹ Tấm lòng FPT Software với 3 bức tranh của các em học sinh trường Hy Vọng (Đà Nẵng). Trong đó có bức tranh "Hai con mèo" của Phan Thị Thanh Xuân. Em mất người thân vì dịch Covid-19. Tranh Xuân vẽ mèo mẹ và mèo con an nhiên ngắm trăng giống như ước mơ bình dị của em.</p>

 

 

 

Hoạt động gây quỹ cũng nhận được sự ủng hộ của Quỹ Tấm lòng FPT Software với 3 bức tranh của các em học sinh trường Hy Vọng (Đà Nẵng). Trong đó có bức tranh "Hai con mèo" của Phan Thị Thanh Xuân. Em mất người thân vì dịch Covid-19. Tranh Xuân vẽ mèo mẹ và mèo con an nhiên ngắm trăng giống như ước mơ bình dị của em.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Dương Thị Vân Anh (FPT IS) ủng hộ bức tranh "Hướng đến vì sao" của Nguyễn Hoàng Nhã Phương, 12 tuổi, Lâm Đồng. Em hiện sống tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt. Với em, mỗi chúng ta đều có một hoặc nhiều vì sao lấp lánh, tượng trưng cho ước mơ. Khi nỗ lực hết mình, chúng ta sẽ chạm tới vì sao ấy.</p>

Chị Dương Thị Vân Anh (FPT IS) ủng hộ bức tranh "Hướng đến vì sao" của Nguyễn Hoàng Nhã Phương, 12 tuổi, Lâm Đồng. Em hiện sống tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt. Với em, mỗi chúng ta đều có một hoặc nhiều vì sao lấp lánh, tượng trưng cho ước mơ. Khi nỗ lực hết mình, chúng ta sẽ chạm tới vì sao ấy.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập, Quỹ Hy Vọng ghi nhận đóng góp gần 200 triệu đồng từ hoạt động triển lãm tranh gây quỹ. Độc giả và doanh nghiệp quan tâm có thể xem tranh <strong><a href="https://vlight.vnexpress.net/chu-de/ky-niem-5-nam-thanh-lap-quy-hy-vong-41" rel="nofollow">tại đây</a></strong> và mua ủng hộ. Toàn bộ lợi nhuận quỹ sẽ dành để hỗ trợ bệnh nhi và trẻ em yếu thế.</p>

Tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập, Quỹ Hy Vọng ghi nhận đóng góp gần 200 triệu đồng từ hoạt động triển lãm tranh gây quỹ. Độc giả và doanh nghiệp quan tâm có thể xem tranh tại đây và mua ủng hộ. Toàn bộ lợi nhuận quỹ sẽ dành để hỗ trợ bệnh nhi và trẻ em yếu thế.

>> Người F chung tay mua tranh gây quỹ ủng hộ trẻ em yếu thế

Quỹ Hy vọng

Ý kiến

()