Chúng ta

Lễ chuyển giao TGĐ FPT: Tre già, măng mọc

Thứ sáu, 29/3/2019 | 00:32 GMT+7

Tối ngày 28/3, lễ chuyển giao vị trí Tổng giám đốc FPT giữa anh Bùi Quang Ngọc và Nguyễn Văn Khoa với tên gọi “Cánh chim không mỏi” đã diễn ra tại tầng 13, toà nhà FPT Cầu Giấy, Duy Tân, Hà Nội với rất nhiều cung bậc cảm xúc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình kéo dài 3 giờ đồng hồ với 10 chương kể câu chuyện về hai loài chim. Nếu anh Bùi Quang Ngọc được ví như đại bàng dũng mãnh, sẵn sàng chấp nhận mọi thách thức thì anh Nguyễn Văn Khoa là cánh én mùa xuân, suốt đời kiên định một hành trình.</p>

Chương trình kéo dài 3 giờ đồng hồ với 10 chương kể câu chuyện về hai loài chim. Nếu anh Bùi Quang Ngọc được ví như đại bàng dũng mãnh, sẵn sàng chấp nhận mọi thách thức thì anh Nguyễn Văn Khoa là cánh én mùa xuân, suốt đời kiên định một hành trình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mở đầu chương trình, không khí lập tức được “hâm nóng” với ca khúc STCo của nhạc sĩ Trương Quý Hải. Với những ca từ thân quen, gần gũi về người được gọi là “đại bàng” của FPT, khán phòng bùng nổ trong những tràng pháo tay.</p>

Mở đầu chương trình, không khí lập tức được “hâm nóng” với ca khúc STCo của nhạc sĩ Trương Quý Hải. Với những ca từ thân quen, gần gũi về người được gọi là “đại bàng” của FPT, khán phòng bùng nổ trong những tràng pháo tay.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Quán xuyến đo lường, phán quyết tinh tường, mới đây lại bay ra công trường. Anh nấu nướng ân cần, chúng nó chén chân thành…”, từng câu từng chữ trong bài hát liên tục nhận được những cái gật đầu và nụ cười sảng khoái của “anh Ba Ngọc”. </p>

“Quán xuyến đo lường, phán quyết tinh tường, mới đây lại bay ra công trường. Anh nấu nướng ân cần, chúng nó chén chân thành…”, từng câu từng chữ trong bài hát liên tục nhận được những cái gật đầu và nụ cười sảng khoái của “anh Ba Ngọc”. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Thuở ấy có một chàng trai. Chàng đang bước đi trên những con đường bằng phẳng và mơ những giấc mơ đẹp. Nhưng trong sâu thẳm con người chàng lại là một cánh đại bàng. Nghe theo tiếng gọi bạn bè, chàng từ bỏ tất cả, sải cánh bay vào một cơn bão, đến với FPT mới phôi thai trong trứng nước. Đời đã vẽ Bùi Quang Ngọc, lại vẽ thêm cánh đại bàng. Từ đó chàng bay mãi với FPT”.<br /> Ngay sau lời dẫn, bài hát “Khát vọng” vang lên với giọng ca của 3 nữ ca sĩ nhà F.</p>

“Thuở ấy có một chàng trai. Chàng đang bước đi trên những con đường bằng phẳng và mơ những giấc mơ đẹp. Nhưng trong sâu thẳm con người chàng lại là một cánh đại bàng. Nghe theo tiếng gọi bạn bè, chàng từ bỏ tất cả, sải cánh bay vào một cơn bão, đến với FPT mới phôi thai trong trứng nước. Đời đã vẽ Bùi Quang Ngọc, lại vẽ thêm cánh đại bàng. Từ đó chàng bay mãi với FPT”.
Ngay sau lời dẫn, bài hát “Khát vọng” vang lên với giọng ca của 3 nữ ca sĩ nhà F.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tiếp tục câu chuyện về hành trình “đại bàng” Bùi Quang Ngọc đưa “Phái Tin học FPT” nổi danh giang hồ là ca khúc “Đêm onsite” được trình diễn bởi dàn trai xinh gái đẹp FPT Software và FPT IS.</p>

Tiếp tục câu chuyện về hành trình “đại bàng” Bùi Quang Ngọc đưa “Phái Tin học FPT” nổi danh giang hồ là ca khúc “Đêm onsite” được trình diễn bởi dàn trai xinh gái đẹp FPT Software và FPT IS.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chặng đường “mở lối IT” thay vì những lời khô khan lại được Hiệu trưởng ĐH FPT Nguyễn Khắc Thành thể hiện vô cùng duyên dáng với phần trợ giúp đặc biệt của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình. Anh Bình cũng không ngại nằm hẳn ra ghế và “diễn” vô cùng nhiệt huyết.</p>

Chặng đường “mở lối IT” thay vì những lời khô khan lại được Hiệu trưởng ĐH FPT Nguyễn Khắc Thành thể hiện vô cùng duyên dáng với phần trợ giúp đặc biệt của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình. Anh Bình cũng không ngại nằm hẳn ra ghế và “diễn” vô cùng nhiệt huyết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giữa những tiếng cười, tràng vỗ tay không ngớt, không khí trầm lắng lại với “Một đời người một rừng cây” đến từ chị Phùng Thu Trang - FPT Telecom. Chị không kìm được những giọt nước mắt xúc động khi vừa hát vừa hướng ánh mắt về phía anh Bùi Quang Ngọc.<br /><span>Sau tiết mục, chị Trang bày tỏ: "Tôi từng có thời gian dài làm việc với anh Ngọc. Tôi hiểu tính cách, con người anh nên có rất nhiều cảm xúc trong ngày hôm nay. Lựa chọn bài hát “Một đời người, một rừng cây”, tôi không chỉ hát mà còn muốn kể câu chuyện về anh Ngọc. Tôi đã hát bằng cả trái tim mình”.</span></p>

Giữa những tiếng cười, tràng vỗ tay không ngớt, không khí trầm lắng lại với “Một đời người một rừng cây” đến từ chị Phùng Thu Trang - FPT Telecom. Chị không kìm được những giọt nước mắt xúc động khi vừa hát vừa hướng ánh mắt về phía anh Bùi Quang Ngọc.
Sau tiết mục, chị Trang bày tỏ: "Tôi từng có thời gian dài làm việc với anh Ngọc. Tôi hiểu tính cách, con người anh nên có rất nhiều cảm xúc trong ngày hôm nay. Lựa chọn bài hát “Một đời người, một rừng cây”, tôi không chỉ hát mà còn muốn kể câu chuyện về anh Ngọc. Tôi đã hát bằng cả trái tim mình”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Là người em, người bạn, người đồng cảm với anh Ngọc trong nghệ thuật, ca sĩ Thái Hòa và Hồng Hạnh xuất hiện trên sân khấu và mang đến 2 bản nhạc Trịnh “Cát Bụi” và ”Diễm xưa”.</p>

Là người em, người bạn, người đồng cảm với anh Ngọc trong nghệ thuật, ca sĩ Thái Hòa và Hồng Hạnh xuất hiện trên sân khấu và mang đến 2 bản nhạc Trịnh “Cát Bụi” và ”Diễm xưa”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nói đến anh Ngọc không thể không nhắc đến tình yêu to lớn anh dành cho môn thể thao vua. Còn nhớ dịp kỷ niệm 25 năm thành lập FPT, cầu thủ Bùi Quang Ngọc - đội tuyển bóng đá FPT HO - là người giữ kỷ lục "Cầu thủ bóng đá cao tuổi nhất FPT" khi anh ra sân ngồi băng dự bị trận vòng loại Cup C1 FPT.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Câu nói nổi tiếng của anh khi trả lời phóng viên báo Chúng ta là: “Đối với tôi, thể thao chỉ có 2 khái niệm: bóng đá và các môn còn lại”. Và ngày hôm nay, sân khấu lại vang lên giai điệu “FPT ale ale ale…”. Hòa trong không khí tuyệt vời này, anh Ngọc hào hứng chung vui với anh em nhà F.</p>

Nói đến anh Ngọc không thể không nhắc đến tình yêu to lớn anh dành cho môn thể thao vua. Còn nhớ dịp kỷ niệm 25 năm thành lập FPT, cầu thủ Bùi Quang Ngọc - đội tuyển bóng đá FPT HO - là người giữ kỷ lục "Cầu thủ bóng đá cao tuổi nhất FPT" khi anh ra sân ngồi băng dự bị trận vòng loại Cup C1 FPT.

Câu nói nổi tiếng của anh khi trả lời phóng viên báo Chúng ta là: “Đối với tôi, thể thao chỉ có 2 khái niệm: bóng đá và các môn còn lại”. Và ngày hôm nay, sân khấu lại vang lên giai điệu “FPT ale ale ale…”. Hòa trong không khí tuyệt vời này, anh Ngọc hào hứng chung vui với anh em nhà F.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tô Thanh Hằng, giọng ca được mệnh danh là Diva của FPT Software, trong trẻo với “Nguyệt ca” - ca khúc dành tặng phu nhân anh Ngọc, người phụ nữ đặc biệt quan trọng luôn đứng sau mỗi thành công của anh.</p>

Tô Thanh Hằng, giọng ca được mệnh danh là Diva của FPT Software, trong trẻo với “Nguyệt ca” - ca khúc dành tặng phu nhân anh Ngọc, người phụ nữ đặc biệt quan trọng luôn đứng sau mỗi thành công của anh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phu nhân TGĐ Bùi Quang Ngọc rưng rưng trước tình cảm nồng nhiệt của người nhà F dành cho anh: "Cảm ơn các anh chị, các bạn và nhiều thế hệ của FPT đã đồng hành cùng anh Ngọc. Tôi thực sự rất cảm động vì tình cảm to lớn này".<br />  </p>

Phu nhân TGĐ Bùi Quang Ngọc rưng rưng trước tình cảm nồng nhiệt của người nhà F dành cho anh: "Cảm ơn các anh chị, các bạn và nhiều thế hệ của FPT đã đồng hành cùng anh Ngọc. Tôi thực sự rất cảm động vì tình cảm to lớn này".
 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Dấu ấn Bùi Quang Ngọc trong giai đoạn làm TGĐ FPT khá nhiều nhưng đặc biệt nhất phải kể đến việc mở mang đất đai, xây dựng công trình cho FPT. Bài ca xây dựng của FPT bắt đầu cất lên từ 13 năm trước nhưng chỉ bước vào điệp khúc dưới thời của TGĐ Bùi Quang Ngọc. Điệp khúc ấy đã được chính tốp ca Ban xây dựng FPT gửi tặng anh Ngọc trong lễ chuyển giao.</span></p>

Dấu ấn Bùi Quang Ngọc trong giai đoạn làm TGĐ FPT khá nhiều nhưng đặc biệt nhất phải kể đến việc mở mang đất đai, xây dựng công trình cho FPT. Bài ca xây dựng của FPT bắt đầu cất lên từ 13 năm trước nhưng chỉ bước vào điệp khúc dưới thời của TGĐ Bùi Quang Ngọc. Điệp khúc ấy đã được chính tốp ca Ban xây dựng FPT gửi tặng anh Ngọc trong lễ chuyển giao.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Điểm nhấn của chương trình đến từ bài hát “Thật sai lầm” trên nền nhạc “The Sound of Silent” với màn hát và múa phụ họa của các thành viên trong hội “Tre Xanh”. “Thật sai lầm” được sáng tác bởi "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng, là món quà vừa dí dỏm, vừa ý nghĩa dành cho TGĐ Bùi Quang Ngọc.</p>

Điểm nhấn của chương trình đến từ bài hát “Thật sai lầm” trên nền nhạc “The Sound of Silent” với màn hát và múa phụ họa của các thành viên trong hội “Tre Xanh”. “Thật sai lầm” được sáng tác bởi "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng, là món quà vừa dí dỏm, vừa ý nghĩa dành cho TGĐ Bùi Quang Ngọc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Không khí tưng bừng với rất nhiều tiếng cười hòa cùng các tiết mục STCo đậm chất FPT.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Hồng Nga, Trưởng ban Truyền thông FPT IS, tâm đắc:"Chắc chẳng có công ty nào ở Việt Nam có lễ chuyển giao TGĐ vui như ở FPT. Chương trình ngày hôm nay đã lột tả tất cả giá trị văn hóa của FPT. Mọi người có thể cười đùa, có thể trêu một người tối cao ở công ty. Đó là một sự trào lộng đáng yêu mà tôi không biết thế hệ sau này có thể giữ được những điều như thế nữa không. Thật sự rất vui và xúc động”.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Nga cũng dí dỏm cho biết thêm đối với chị, anh Ngọc giống như “ông ngoại”, vừa gần gũi vừa chu đáo.</p>

Không khí tưng bừng với rất nhiều tiếng cười hòa cùng các tiết mục STCo đậm chất FPT.

Chị Hồng Nga, Trưởng ban Truyền thông FPT IS, tâm đắc:"Chắc chẳng có công ty nào ở Việt Nam có lễ chuyển giao TGĐ vui như ở FPT. Chương trình ngày hôm nay đã lột tả tất cả giá trị văn hóa của FPT. Mọi người có thể cười đùa, có thể trêu một người tối cao ở công ty. Đó là một sự trào lộng đáng yêu mà tôi không biết thế hệ sau này có thể giữ được những điều như thế nữa không. Thật sự rất vui và xúc động”.

Chị Nga cũng dí dỏm cho biết thêm đối với chị, anh Ngọc giống như “ông ngoại”, vừa gần gũi vừa chu đáo.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ban điều hành và các trưởng ban FPT HO đại diện tặng quà cho anh Bùi Quang Ngọc. Bức tranh do hoạ sĩ Tuấn BAT (FPT Software) khắc họa toàn bộ thần thái của “anh Ba Ngọc” chỉ với một nét vẽ duy nhất. Ẩn trong đó là hình ảnh đại bàng đang tung cánh như cách anh đã đưa FPT “bay” lên trong thời gian qua.</p>

Ban điều hành và các trưởng ban FPT HO đại diện tặng quà cho anh Bùi Quang Ngọc. Bức tranh do hoạ sĩ Tuấn BAT (FPT Software) khắc họa toàn bộ thần thái của “anh Ba Ngọc” chỉ với một nét vẽ duy nhất. Ẩn trong đó là hình ảnh đại bàng đang tung cánh như cách anh đã đưa FPT “bay” lên trong thời gian qua.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau rất nhiều khoảnh khắc xúc động, anh Ngọc chia sẻ: “Tôi đã làm việc, cống hiến cho FPT 31 năm qua. Trong thời gian đó, tôi đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo ở nhiều đơn vị. Ở vị trí nào tôi cũng cố gắng tận lực cho sự phát triển của công ty. FPT hôm nay là một công ty toàn cầu có ảnh hưởng rất lớn về CNTT và viễn thông ở Việt Nam. Tôi tự hào khi những thành tích đó có một phần đóng góp nhỏ bé của tôi”.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kết thúc những lời tâm huyết, anh Ngọc hô to: “Tôi yêu các bạn! Tôi yêu FPT!”.</p>

Sau rất nhiều khoảnh khắc xúc động, anh Ngọc chia sẻ: “Tôi đã làm việc, cống hiến cho FPT 31 năm qua. Trong thời gian đó, tôi đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo ở nhiều đơn vị. Ở vị trí nào tôi cũng cố gắng tận lực cho sự phát triển của công ty. FPT hôm nay là một công ty toàn cầu có ảnh hưởng rất lớn về CNTT và viễn thông ở Việt Nam. Tôi tự hào khi những thành tích đó có một phần đóng góp nhỏ bé của tôi”.

Kết thúc những lời tâm huyết, anh Ngọc hô to: “Tôi yêu các bạn! Tôi yêu FPT!”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Và thời khắc quan trọng nhất trong lễ chuyển giao cũng đến khi anh Bùi Quang Ngọc giới thiệu tân TGĐ Nguyễn Văn Khoa và dành những lời dặn dò cho người kế nhiệm.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước khi nhận món quà từ anh Bùi Quang Ngọc, anh Khoa nhấn mạnh con đường tiếp theo đã rất rõ ràng, quan trọng là chúng ta đi như thế nào. “Tôi muốn kết nối tất cả các đơn vị của FPT, để chúng ta thực sự đến với nhau bằng chính trái tim. Từ đó nắm chắc cơ hội về chuyển đổi số, về xuất khẩu phần mềm…”. Và anh khẳng định: “FPT sẽ trường tồn”.</p>

Và thời khắc quan trọng nhất trong lễ chuyển giao cũng đến khi anh Bùi Quang Ngọc giới thiệu tân TGĐ Nguyễn Văn Khoa và dành những lời dặn dò cho người kế nhiệm.

Trước khi nhận món quà từ anh Bùi Quang Ngọc, anh Khoa nhấn mạnh con đường tiếp theo đã rất rõ ràng, quan trọng là chúng ta đi như thế nào. “Tôi muốn kết nối tất cả các đơn vị của FPT, để chúng ta thực sự đến với nhau bằng chính trái tim. Từ đó nắm chắc cơ hội về chuyển đổi số, về xuất khẩu phần mềm…”. Và anh khẳng định: “FPT sẽ trường tồn”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Bùi Quang Ngọc tặng món quà mang ý nghĩa "tre già, măng mọc" cho tân TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa.</p>

Anh Bùi Quang Ngọc tặng món quà mang ý nghĩa "tre già, măng mọc" cho tân TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình khép lại trong những giai điệu quen thuộc của "FPT - Dòng sông lời thề".</p>

Chương trình khép lại trong những giai điệu quen thuộc của "FPT - Dòng sông lời thề".

Trâm Nguyễn 

Ảnh: Nguyễn Thắng

Ý kiến

()