Chúng ta

FPT Telecom tiếp sức cho học sinh thực hiện ước mơ

Thứ bảy, 14/3/2015 | 11:52 GMT+7

"Nghe Phó GĐ Trung tâm chia sẻ, một ngày các em nhỏ phải đi bộ 20 km vừa đi vừa về để đi học, bất kể trời mưa to, nắng gắt, tôi rất thương cảm. Sau chương trình này, anh chị em chi nhánh sẽ cố gắng phát động nhiều chuyến từ thiện hơn nữa để góp phần mang lại niềm vui và nụ cười cho các em", chị Cung Thu Hường, chi nhánh Lào Cai, xúc động.

<p class="Normal"> Lào Cai là nơi khởi động chuỗi hoạt động Vì cộng đồng của 59 chi nhánh FPT Telecom toàn quốc với chương trình: “FPT chắp cánh ước mơ” trong buổi chiểu ngày 12/3 tại <span>Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Chi nhánh đã trao quà gồm các đồ </span><span>dùng cần thiết phục vụ học tập </span><span>cho 84 trẻ em mồ côi đa</span><span>ng được nuôi dưỡng, chăm sóc tại trung tâm.</span></p>

Lào Cai là nơi khởi động chuỗi hoạt động Vì cộng đồng của 59 chi nhánh FPT Telecom toàn quốc với chương trình: “FPT chắp cánh ước mơ” trong buổi chiểu ngày 12/3 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Chi nhánh đã trao quà gồm các đồ dùng cần thiết phục vụ học tập cho 84 trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại trung tâm.

<p class="Normal"> <span>Không chỉ hỗ trợ cho các em về vật chất mà ý nghĩa lớn hơn của chương trình là giúp cho các em cảm nhận về tinh thần tương thân tương ái, lòng nhân ái, sự sẻ chia và đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.</span></p>

Không chỉ hỗ trợ cho các em về vật chất mà ý nghĩa lớn hơn của chương trình là giúp cho các em cảm nhận về tinh thần tương thân tương ái, lòng nhân ái, sự sẻ chia và đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

<p class="Normal"> <span>"Lần đầu tiên được tham dự chương trình Vì cộng đồng của chi nhánh, tôi thấy hoạt động này thực sự thiết thực và ý nghĩa. </span><span>Tôi mong rằng sẽ có nhiều tổ chức từ thiện đến để giúp đỡ và cưu mang các em, bù đắp những mất mát mà các em đang phải chịu đựng. </span><span>Sau chương trình này, anh chị em chi nhánh sẽ cố gắng phát động nhiều chuyến đi từ thiện hơn nữa để chúng ta có thể đến gần hơn với những mảnh đời bất hạnh, được sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống, mang lại niềm vui và nụ cười cho các em", chị Cung Thu Hường, chi nhánh Lào Cai, xúc động.</span></p>

"Lần đầu tiên được tham dự chương trình Vì cộng đồng của chi nhánh, tôi thấy hoạt động này thực sự thiết thực và ý nghĩa. Tôi mong rằng sẽ có nhiều tổ chức từ thiện đến để giúp đỡ và cưu mang các em, bù đắp những mất mát mà các em đang phải chịu đựng. Sau chương trình này, anh chị em chi nhánh sẽ cố gắng phát động nhiều chuyến đi từ thiện hơn nữa để chúng ta có thể đến gần hơn với những mảnh đời bất hạnh, được sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống, mang lại niềm vui và nụ cười cho các em", chị Cung Thu Hường, chi nhánh Lào Cai, xúc động.

<p class="Normal"> Sáng ngày 13/3, 20 CBNV FPT Telecom Điện Biên đã tổ chức chương trình "Tiếp sức trẻ em đến trường" tại t<span>rường tiểu học Hoàng Văn Nô, TP Điện Biên Phủ.</span><span> Ngôi trường này được thành lập năm 2001 ngay trên di tích điểm cao 781 - nơi diễn ra trận đánh bi hùng của 12 chiến sĩ Đại đội 925 cách đây hơn 6 thập niên. Tên trường được lấy theo tên của người anh hùng cảm tử Hoàng Văn Nô. </span><span>Những thế hệ học sinh đều là người Thái, người Mông, người Kinh và người Khơ Mú ở Tà Lèng. Hiện tại 100 % học sinh tại trường đều là dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Thái và Khơ Mú.</span></p>

Sáng ngày 13/3, 20 CBNV FPT Telecom Điện Biên đã tổ chức chương trình "Tiếp sức trẻ em đến trường" tại trường tiểu học Hoàng Văn Nô, TP Điện Biên Phủ. Ngôi trường này được thành lập năm 2001 ngay trên di tích điểm cao 781 - nơi diễn ra trận đánh bi hùng của 12 chiến sĩ Đại đội 925 cách đây hơn 6 thập niên. Tên trường được lấy theo tên của người anh hùng cảm tử Hoàng Văn Nô. Những thế hệ học sinh đều là người Thái, người Mông, người Kinh và người Khơ Mú ở Tà Lèng. Hiện tại 100 % học sinh tại trường đều là dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Thái và Khơ Mú.

<p class="Normal"> Gần 40% học sinh trong trường là con của các hộ gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo, đa phần nhà ở cách xa trường học trên 5 km. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, cơm không đủ n<span>o, áo không đủ ấm, các em vẫn cố gắng tới trường học chữ. Trong dịp này, CBNV chi nhánh đã tổ chức g</span><span style="color:rgb(34,34,34);">iao lưu và trao tặng cho các em học sinh 90 đôi dép quai hậu và bánh kẹo. </span><span style="color:rgb(34,34,34);">Em Lò Thị Kim Oanh, học sinh lớp 5A, phấn khởi nói: “Cháu rất vui vì nhận được sự quan tâm của các cô chú. Có đôi dép mới cháu sẽ không còn phải đi chân đất tới trường rồi. Cháu cảm ơn các cô chú nhiều lắm".</span></p>

Gần 40% học sinh trong trường là con của các hộ gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo, đa phần nhà ở cách xa trường học trên 5 km. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, các em vẫn cố gắng tới trường học chữ. Trong dịp này, CBNV chi nhánh đã tổ chức giao lưu và trao tặng cho các em học sinh 90 đôi dép quai hậu và bánh kẹo. Em Lò Thị Kim Oanh, học sinh lớp 5A, phấn khởi nói: “Cháu rất vui vì nhận được sự quan tâm của các cô chú. Có đôi dép mới cháu sẽ không còn phải đi chân đất tới trường rồi. Cháu cảm ơn các cô chú nhiều lắm".

<p> Anh Nguyễn Đức Thành,  Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Trường tiểu học Hoàng Văn Nô thuộc diện khó khăn nhất trong địa bàn thành phố. Toàn trường có 89 học sinh, 100% là người dân tộc thiểu số với gần 40% thuộc diện nghèo và cận nghèo. Các em mặc dù được đi học nhưng vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Hôm nay, nhận được sự quan tâm của CBNV chi nhánh Điện Biên, thầy và trò chúng tôi vô cùng cảm động. Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng ý nghĩa tinh thần lớn lao, là nguồn cổ vũ cho thầy và trò chúng tôi cùng cố gắng dạy và học thật tốt, tiếp sức cho các em thực hiện ước mơ”.</p>

Anh Nguyễn Đức Thành,  Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Trường tiểu học Hoàng Văn Nô thuộc diện khó khăn nhất trong địa bàn thành phố. Toàn trường có 89 học sinh, 100% là người dân tộc thiểu số với gần 40% thuộc diện nghèo và cận nghèo. Các em mặc dù được đi học nhưng vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Hôm nay, nhận được sự quan tâm của CBNV chi nhánh Điện Biên, thầy và trò chúng tôi vô cùng cảm động. Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng ý nghĩa tinh thần lớn lao, là nguồn cổ vũ cho thầy và trò chúng tôi cùng cố gắng dạy và học thật tốt, tiếp sức cho các em thực hiện ước mơ”.

<p class="Normal"> Không giấu được sự xúc động khi tham gia hoạt động thiện nguyện này, chị Trần Thị Biên, nhân viên phòng kinh doanh, chia sẻ: “Chương trình đã khép lại nhưng để lại trong tôi bao cảm xúc. Được tận tay trao cho các em học sinh món quà nhỏ, mang lại niềm vui cho các em, hy vọng sẽ để lại trong tâm hồn non nớt của các em những suy nghĩ, cảm nhận về tình yêu thương giữa người với người, tiếp thêm động lực cho các các em phấn đấu học tập vì tương lai tươi sáng".</p>

Không giấu được sự xúc động khi tham gia hoạt động thiện nguyện này, chị Trần Thị Biên, nhân viên phòng kinh doanh, chia sẻ: “Chương trình đã khép lại nhưng để lại trong tôi bao cảm xúc. Được tận tay trao cho các em học sinh món quà nhỏ, mang lại niềm vui cho các em, hy vọng sẽ để lại trong tâm hồn non nớt của các em những suy nghĩ, cảm nhận về tình yêu thương giữa người với người, tiếp thêm động lực cho các các em phấn đấu học tập vì tương lai tươi sáng".

<p> "Được biết trường tiểu học Hoàng Văn Nô là một trường xa xôi, khó khăn của TP Điện Biên Phủ, tuy nhiên thầy và trò nhà trường vẫn luôn dạy tốt, học tập tốt, nhận được nhiều sự ngợi khen của các sở ban ngành trong tỉnh. Cùng với các hoạt động của Tập đoàn FPT trong lễ ra quân Vì cộng đồng, tiếp nối hiệu quả của chương trình thiện nguyện chi nhánh Điện Biên  đã triển khai năm từ năm trước đây, chúng tôi dành tặng chút quà nhỏ là những đôi dép cho các em với mong muốn được đồng hành các em trên chặng đường tìm kiếm cái chữ, phấn đấu học tập tốt vì ngày mai lập nghiệp", anh Nguyễn Danh Duy, Phó GĐ chi nhánh Điện Biên, bày tỏ.</p>

"Được biết trường tiểu học Hoàng Văn Nô là một trường xa xôi, khó khăn của TP Điện Biên Phủ, tuy nhiên thầy và trò nhà trường vẫn luôn dạy tốt, học tập tốt, nhận được nhiều sự ngợi khen của các sở ban ngành trong tỉnh. Cùng với các hoạt động của Tập đoàn FPT trong lễ ra quân Vì cộng đồng, tiếp nối hiệu quả của chương trình thiện nguyện chi nhánh Điện Biên  đã triển khai năm từ năm trước đây, chúng tôi dành tặng chút quà nhỏ là những đôi dép cho các em với mong muốn được đồng hành các em trên chặng đường tìm kiếm cái chữ, phấn đấu học tập tốt vì ngày mai lập nghiệp", anh Nguyễn Danh Duy, Phó GĐ chi nhánh Điện Biên, bày tỏ.

<p> Chương trình <span class="Apple-tab-span"> </span>“FPT Telecom Tuyên Quang mang nụ cười cho em” đã diễn ra sáng ngày 13/3 tại Trung tâm phục hồi chức năng Hương Sen, đườngTân Trào, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, với sự tham gia của 22 CBNV chi nhánh. Đây là lần đầu tiên chi nhánh tổ chức ngày thiện nguyện cùng với tập đoàn, gần với ngày sinh nhật một tuổi (17/3) nên đã mang lại ý nghĩa lớn lao với CBNV của đơn vị.</p>

Chương trình “FPT Telecom Tuyên Quang mang nụ cười cho em” đã diễn ra sáng ngày 13/3 tại Trung tâm phục hồi chức năng Hương Sen, đườngTân Trào, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, với sự tham gia của 22 CBNV chi nhánh. Đây là lần đầu tiên chi nhánh tổ chức ngày thiện nguyện cùng với tập đoàn, gần với ngày sinh nhật một tuổi (17/3) nên đã mang lại ý nghĩa lớn lao với CBNV của đơn vị.

<p> Đơn vị đã tặng 120 suất quà, chia sẻ, động viên các em nhỏ bị khuyết tật bẩm sinh, chất độc màu da cam... đang chữa trị tại trung tâm. Chị Trần Thị Hải Vân, Trưởng khoa khám bệnh, cho biết, đây là lần đầu tiên chị tiếp đoàn làm tổ chức thiện nguyện cho trẻ em nhiệt huyết và giàu lòng nhân ái đến vậy. </p>

Đơn vị đã tặng 120 suất quà, chia sẻ, động viên các em nhỏ bị khuyết tật bẩm sinh, chất độc màu da cam... đang chữa trị tại trung tâm. Chị Trần Thị Hải Vân, Trưởng khoa khám bệnh, cho biết, đây là lần đầu tiên chị tiếp đoàn làm tổ chức thiện nguyện cho trẻ em nhiệt huyết và giàu lòng nhân ái đến vậy. 

<p class="Normal"> <span>Chị Trần Kim Anh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, có con gái 8 tháng tuổi bị khuyết tật ở cổ vào điều trị tại trung tâm, cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi nhận được sự chia sẻ của các nhà hảo tâm đối với con gái mình. Hy vọng FPT sẽ tiếp tục có những chương trình ý nghĩa chia sẻ với những mảnh đời khó khăn như chúng tôi".</span></p>

Chị Trần Kim Anh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, có con gái 8 tháng tuổi bị khuyết tật ở cổ vào điều trị tại trung tâm, cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi nhận được sự chia sẻ của các nhà hảo tâm đối với con gái mình. Hy vọng FPT sẽ tiếp tục có những chương trình ý nghĩa chia sẻ với những mảnh đời khó khăn như chúng tôi".

<p class="Normal"> "Rất vui và xúc động khi vào tặng quà có một em nhỏ đã theo và sà vào lòng tôi. Cảm giác của sự gần gũi và yêu thương đầy hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình Vì cộng đồng và hy vọng sẽ được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thế cùng các anh chị em trong chi nhánh", c<span>hị Đỗ Thị Thanh Hương, nhân viên kinh doanh chi nhánh Tuyên Quang, cho hay.</span></p>

"Rất vui và xúc động khi vào tặng quà có một em nhỏ đã theo và sà vào lòng tôi. Cảm giác của sự gần gũi và yêu thương đầy hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình Vì cộng đồng và hy vọng sẽ được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thế cùng các anh chị em trong chi nhánh", chị Đỗ Thị Thanh Hương, nhân viên kinh doanh chi nhánh Tuyên Quang, cho hay.

<p class="Normal"> Tiếp nối chuỗi hoạt động này, sáng ngày 13/3, chi nhánh Hưng Yên cũng tổ chức tặng quà các em học sinh <span>nghèo vượt khó học giỏi của</span><span> t</span><span>rường THCS Đoàn Thị Điểm.</span></p>

Tiếp nối chuỗi hoạt động này, sáng ngày 13/3, chi nhánh Hưng Yên cũng tổ chức tặng quà các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường THCS Đoàn Thị Điểm.

<p class="Normal"> Em Đỗ Quân Thụy, học sinh lớp 9A, chia sẻ: "Em cảm ơn tấm lòng và những món quà tặng ý nghĩa của các anh chị đến từ chi nhánh FPT Hưng Yên. Em thay mặt các bạn xin hứa sẽ sử dụng những phần quà này đúng mục đích, cố gắng học tập thật tốt, vượt lên hoàn cảnh để có thể đạt được ước mơ làm bác sĩ chữa khỏi bệnh cho bố".</p>

Em Đỗ Quân Thụy, học sinh lớp 9A, chia sẻ: "Em cảm ơn tấm lòng và những món quà tặng ý nghĩa của các anh chị đến từ chi nhánh FPT Hưng Yên. Em thay mặt các bạn xin hứa sẽ sử dụng những phần quà này đúng mục đích, cố gắng học tập thật tốt, vượt lên hoàn cảnh để có thể đạt được ước mơ làm bác sĩ chữa khỏi bệnh cho bố".

<p> "Khi đến gặp và nói chuyện với các học sinh, tôi thật sự khâm phục sự nỗ lực của các em, đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn để học tập tốt. Tuy món quà của chúng tôi không lớn về mặt giá trị nhưng tôi hy vọng sẽ sẻ chia được phần nào sự khó khăn của học sinh và các em sẽ đạt được những ước mơ của mình trong tương lai", chị Đỗ Thị Hồng, nhân viên Hành chính nhân sự chi nhánh, tâm sự.</p> <p class="Normal"> <a href="http://chungta.vn/photo/nguoi-fpt/giup-duoc-gi-cho-cong-dong-minh-san-sang-chung-tay-38209.html">Ngày FPT Vì cộng đồng năm nay</a> diễn ra đồng thời tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ với nhiều hoạt động: Nhận bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Khen thưởng các cá nhân, đơn vị có đóng góp cho cộng đồng, các lãnh đạo và CBNV sẽ đến tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Nhi Trung ương, triển lãm ảnh, quyên góp đồ cũ, hiến máu nhân đạo, chụp ảnh gây quỹ... </p> <p class="Normal"> Năm 2014, trong ngày FPT Vì cộng đồng, lần đầu tiên Quỹ "Người FPT Vì cộng đồng" ra mắt và nhận được số tiền ủng hộ 3,1 tỷ đồng từ CBNV. Bằng những hoạt động thiết thực của mình, Qũy đã trao 28 tủ sách, tương đương với 19.500 cuốn sách giúp cho 9.000 học sinh được hưởng lợi. Cùng với đó, Qũy cũng tài trợ phẫu thuật nụ cười miễn phí cho 100 bệnh nhi, giúp đỡ 28 CBNV FPT và người thân vượt qua hoàn cảnh khó khăn.</p>

"Khi đến gặp và nói chuyện với các học sinh, tôi thật sự khâm phục sự nỗ lực của các em, đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn để học tập tốt. Tuy món quà của chúng tôi không lớn về mặt giá trị nhưng tôi hy vọng sẽ sẻ chia được phần nào sự khó khăn của học sinh và các em sẽ đạt được những ước mơ của mình trong tương lai", chị Đỗ Thị Hồng, nhân viên Hành chính nhân sự chi nhánh, tâm sự.

Ngày FPT Vì cộng đồng năm nay diễn ra đồng thời tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ với nhiều hoạt động: Nhận bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Khen thưởng các cá nhân, đơn vị có đóng góp cho cộng đồng, các lãnh đạo và CBNV sẽ đến tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Nhi Trung ương, triển lãm ảnh, quyên góp đồ cũ, hiến máu nhân đạo, chụp ảnh gây quỹ... 

Năm 2014, trong ngày FPT Vì cộng đồng, lần đầu tiên Quỹ "Người FPT Vì cộng đồng" ra mắt và nhận được số tiền ủng hộ 3,1 tỷ đồng từ CBNV. Bằng những hoạt động thiết thực của mình, Qũy đã trao 28 tủ sách, tương đương với 19.500 cuốn sách giúp cho 9.000 học sinh được hưởng lợi. Cùng với đó, Qũy cũng tài trợ phẫu thuật nụ cười miễn phí cho 100 bệnh nhi, giúp đỡ 28 CBNV FPT và người thân vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Tây Hạ

Ảnh: FPT Telecom

Ý kiến

()