Chúng ta

FPT 13 Under 35 nắm tay Hy vọng

Thứ sáu, 27/9/2024 | 11:39 GMT+7

Cùng trồng cây, vẽ tranh, chơi trò chơi, hát ca, sẻ chia những cảm xúc… các gương mặt trẻ xuất sắc của FPT và quản lý trực tiếp đã có buổi tối giao lưu đầy ý nghĩa, tiếng cười cùng các em nhỏ Trường Hy vọng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau buổi gặp gỡ và chia sẻ tại nhà gỗ cùng chị Trương Thị Thanh Thanh - Thành viên Hội đồng Sáng lập, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội FPT, gần 18h, đoàn FPT 13 Under 35 quay trở lại Hope School để giao lưu cùng các em học sinh.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> GĐ Nhân sự FPT Chu Quang Huy mở đầu với những chia sẻ đầy cảm hứng về cuộc thi FPT 13 Under 35: “Đây là sân chơi dành cho các cán bộ dưới 35 tuổi, nơi Tập đoàn tìm kiếm và vinh danh những người trẻ xuất sắc. Mỗi năm, cuộc thi không chỉ là cơ hội thể hiện bản thân mà còn là nguồn động lực lớn lao cho những người trẻ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu không ngừng. Hôm nay, ngoài các thành viên FPT Under 35, còn có sự hiện diện của các quản lý - những người đã truyền lửa và khích lệ chúng tôi trong suốt hành trình.”</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hàng trăm Hopers cùng nhau hô vang khẩu hiệu với 10 lời hứa và 3 cam kết. Âm vang của những tiếng hô hùng hồn, khảng khái và đầy nhiệt huyết, tạo nên bầu không khí sôi nổi, mạnh mẽ ngay từ phút đầu của chương trình.</p>

Sau buổi gặp gỡ và chia sẻ tại nhà gỗ cùng chị Trương Thị Thanh Thanh - Thành viên Hội đồng Sáng lập, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội FPT, gần 18h, đoàn FPT 13 Under 35 quay trở lại Hope School để giao lưu cùng các em học sinh.

GĐ Nhân sự FPT Chu Quang Huy mở đầu với những chia sẻ đầy cảm hứng về cuộc thi FPT 13 Under 35: “Đây là sân chơi dành cho các cán bộ dưới 35 tuổi, nơi Tập đoàn tìm kiếm và vinh danh những người trẻ xuất sắc. Mỗi năm, cuộc thi không chỉ là cơ hội thể hiện bản thân mà còn là nguồn động lực lớn lao cho những người trẻ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu không ngừng. Hôm nay, ngoài các thành viên FPT Under 35, còn có sự hiện diện của các quản lý - những người đã truyền lửa và khích lệ chúng tôi trong suốt hành trình.”

Hàng trăm Hopers cùng nhau hô vang khẩu hiệu với 10 lời hứa và 3 cam kết. Âm vang của những tiếng hô hùng hồn, khảng khái và đầy nhiệt huyết, tạo nên bầu không khí sôi nổi, mạnh mẽ ngay từ phút đầu của chương trình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hope và Under 35 được chia thành 10 trung đội, kết hợp giữa các học sinh Hope và thành viên từ đoàn Under 35. Họ cùng nhau di chuyển đến khoảng sân vườn để bắt đầu hoạt động trồng cây. Những cây bưởi, xoài, hồng xiêm... được trồng xuống đất, tượng trưng cho tình yêu thương và sự gắn kết mà các thành viên Under 35 mang đến từ khắp mọi miền. </p>

Hope và Under 35 được chia thành 10 trung đội, kết hợp giữa các học sinh Hope và thành viên từ đoàn Under 35. Họ cùng nhau di chuyển đến khoảng sân vườn để bắt đầu hoạt động trồng cây. Những cây bưởi, xoài, hồng xiêm... được trồng xuống đất, tượng trưng cho tình yêu thương và sự gắn kết mà các thành viên Under 35 mang đến từ khắp mọi miền. 

<div style="text-align:justify;"> <span>Under 35 cuốc đất, Hopers cẩn thận đặt từng cây con xuống đất, rồi cùng nhau múc nước từ ao nhỏ giữa vườn để tưới. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, hoạt động trồng cây đã diễn ra vô cùng sôi động, với những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa các thành viên.</span></div>

Under 35 cuốc đất, Hopers cẩn thận đặt từng cây con xuống đất, rồi cùng nhau múc nước từ ao nhỏ giữa vườn để tưới. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, hoạt động trồng cây đã diễn ra vô cùng sôi động, với những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa các thành viên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngay phía trên khu vườn là một tiệm sen đá nhỏ xinh, do chính các em nhỏ trồng và chăm sóc. Tiệm được trang trí ấm cúng với ánh đèn vàng và lá cờ Tổ quốc. Thành viên đoàn FPT 13 Under 35 không chỉ ghé thăm mà còn trò chuyện thân mật cùng các em, trong khi Hopers vây quanh hỏi han, lắng nghe đầy hào hứng những câu chuyện từ các anh chị.</p>

Ngay phía trên khu vườn là một tiệm sen đá nhỏ xinh, do chính các em nhỏ trồng và chăm sóc. Tiệm được trang trí ấm cúng với ánh đèn vàng và lá cờ Tổ quốc. Thành viên đoàn FPT 13 Under 35 không chỉ ghé thăm mà còn trò chuyện thân mật cùng các em, trong khi Hopers vây quanh hỏi han, lắng nghe đầy hào hứng những câu chuyện từ các anh chị.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 19h30, chương trình buổi tối chính thức bắt đầu với tiết mục hát tập thể đến từ các thế hệ học sinh Hope School. Bài hát <em>Ngọt ngào ở ngày mai</em> vang lên, như một món quà mà các em dành tặng đoàn Under 35, trong không khí ấm áp của buổi tối Trường Hy vọng. Tham dự chương trình có chị Trương Thị Thanh Thanh, anh Chu Quang Huy, chị Mai Thị Lan Anh - GĐ Truyền thông FPT, anh Hoàng Quốc Quyền - GĐ dự án Trường Hy vọng, và cô Lê Thị Châu - Hiệu trưởng Hope School.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Thanh Thanh xúc động chia sẻ: “Đoàn FPT ngày hôm nay là những gương mặt xuất sắc của Tập đoàn, họ là người trẻ nhưng đã đạt được những thành tựu to lớn. Các thành viên Under 35 đã vượt qua nhiều khó khăn để có được thành công như hiện tại. Hy vọng các con hãy lấy cảm hứng từ đoàn, dũng cảm đối mặt với thử thách, chăm chỉ và kiên trì để đạt được ước mơ của mình. Mong rằng một ngày nào đó, trong số các con ở đây sẽ có những người trở thành thành viên của Under 35. Hôm nay, chúng ta đang chia sẻ không chỉ hy vọng mà cả ước mơ, và cùng nhau biến ước mơ thành hiện thực”.</p>

19h30, chương trình buổi tối chính thức bắt đầu với tiết mục hát tập thể đến từ các thế hệ học sinh Hope School. Bài hát Ngọt ngào ở ngày mai vang lên, như một món quà mà các em dành tặng đoàn Under 35, trong không khí ấm áp của buổi tối Trường Hy vọng. Tham dự chương trình có chị Trương Thị Thanh Thanh, anh Chu Quang Huy, chị Mai Thị Lan Anh - GĐ Truyền thông FPT, anh Hoàng Quốc Quyền - GĐ dự án Trường Hy vọng, và cô Lê Thị Châu - Hiệu trưởng Hope School.

Chị Thanh Thanh xúc động chia sẻ: “Đoàn FPT ngày hôm nay là những gương mặt xuất sắc của Tập đoàn, họ là người trẻ nhưng đã đạt được những thành tựu to lớn. Các thành viên Under 35 đã vượt qua nhiều khó khăn để có được thành công như hiện tại. Hy vọng các con hãy lấy cảm hứng từ đoàn, dũng cảm đối mặt với thử thách, chăm chỉ và kiên trì để đạt được ước mơ của mình. Mong rằng một ngày nào đó, trong số các con ở đây sẽ có những người trở thành thành viên của Under 35. Hôm nay, chúng ta đang chia sẻ không chỉ hy vọng mà cả ước mơ, và cùng nhau biến ước mơ thành hiện thực”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Để khuấy động bầu không khí, một trò chơi nhỏ được tổ chức. Tham gia trò chơi “Chiếc ghế cuối cùng” có 3 FPT 13 Under 35, 2 quản lý cùng 7 Hopers. Nguyễn Văn Dũng &lpar;Sendo&rpar; là người đầu tiên bị loại, và thử thách “nhảy theo điệu nhạc” tiếp tục khiến nhiều anh chị gặp khó khăn. Cuối cùng, nhờ sự nhanh nhẹn, 5 Hopers đã giành chiến thắng.</p>

Để khuấy động bầu không khí, một trò chơi nhỏ được tổ chức. Tham gia trò chơi “Chiếc ghế cuối cùng” có 3 FPT 13 Under 35, 2 quản lý cùng 7 Hopers. Nguyễn Văn Dũng (Sendo) là người đầu tiên bị loại, và thử thách “nhảy theo điệu nhạc” tiếp tục khiến nhiều anh chị gặp khó khăn. Cuối cùng, nhờ sự nhanh nhẹn, 5 Hopers đã giành chiến thắng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau đó, các trung đội tiếp tục thi đua vẽ tranh theo chủ đề “Yêu thương” và “Ước mơ”. </p>

Sau đó, các trung đội tiếp tục thi đua vẽ tranh theo chủ đề “Yêu thương” và “Ước mơ”. 

<div style="text-align:justify;"> <span>Nhóm Hàn Giang nhận được nhiều sự yêu thích nhất với bức tranh về “Yêu thương”, trong khi nhóm Kiến Giang giành giải cao nhất với bức tranh “Ước mơ”, được ban giám khảo đánh giá cao.</span></div>

Nhóm Hàn Giang nhận được nhiều sự yêu thích nhất với bức tranh về “Yêu thương”, trong khi nhóm Kiến Giang giành giải cao nhất với bức tranh “Ước mơ”, được ban giám khảo đánh giá cao.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Dương Thị Nhàn, anh Đỗ Bảo Châu và anh Dương Minh Tài chia sẻ về hành trình và ước mơ của mình. Anh Tài hài hước kể lại: “Khi còn nhỏ, tôi đã mơ ước rất nhiều thứ, từ cầu thủ bóng đá, thầy giáo cho đến... người trong giang hồ. Ước mơ có thể bay bổng, nhưng chính nhiệm vụ mới là thứ dẫn dắt chúng ta tiến lên phía trước. Mỗi người có nhiệm vụ khác nhau, và ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, ước mơ và niềm vui cũng sẽ khác biệt.” Anh Châu tiếp lời: “Hãy căn cứ vào năng lực và khả năng của bản thân để chọn ngành nghề và ước mơ phù hợp”. Cả ba đưa ra những lời khuyên chân thành, từ những trải nghiệm thực tế, từ biến cố đến thành công, từ những thay đổi trong mơ ước và mục tiêu qua từng giai đoạn cuộc đời.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Mong rằng một ngày nào đó, Hope School sẽ không chỉ có tình yêu thương và hy vọng, mà còn tràn đầy niềm tự hào về các Hopers,” anh Tài gửi gắm. “FPT, người FPT và thầy cô Hope School sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ các con trên mọi chặng đường,” anh Châu khép lại với lời nhắn nhủ. Chị Nhàn động viên thêm: “Hãy cố gắng chăm chỉ mỗi ngày, để mỗi người trong chúng ta trở nên đặc biệt và tạo ra sự khác biệt”.</p>

Chị Dương Thị Nhàn, anh Đỗ Bảo Châu và anh Dương Minh Tài chia sẻ về hành trình và ước mơ của mình. Anh Tài hài hước kể lại: “Khi còn nhỏ, tôi đã mơ ước rất nhiều thứ, từ cầu thủ bóng đá, thầy giáo cho đến... người trong giang hồ. Ước mơ có thể bay bổng, nhưng chính nhiệm vụ mới là thứ dẫn dắt chúng ta tiến lên phía trước. Mỗi người có nhiệm vụ khác nhau, và ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, ước mơ và niềm vui cũng sẽ khác biệt.” Anh Châu tiếp lời: “Hãy căn cứ vào năng lực và khả năng của bản thân để chọn ngành nghề và ước mơ phù hợp”. Cả ba đưa ra những lời khuyên chân thành, từ những trải nghiệm thực tế, từ biến cố đến thành công, từ những thay đổi trong mơ ước và mục tiêu qua từng giai đoạn cuộc đời.

“Mong rằng một ngày nào đó, Hope School sẽ không chỉ có tình yêu thương và hy vọng, mà còn tràn đầy niềm tự hào về các Hopers,” anh Tài gửi gắm. “FPT, người FPT và thầy cô Hope School sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ các con trên mọi chặng đường,” anh Châu khép lại với lời nhắn nhủ. Chị Nhàn động viên thêm: “Hãy cố gắng chăm chỉ mỗi ngày, để mỗi người trong chúng ta trở nên đặc biệt và tạo ra sự khác biệt”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 100 đầu sách và 70 bộ bút chì màu được đoàn trao tặng cho thư viện của Hope School. Duy Anh, một Hoper, đã gửi lời cảm ơn đầy xúc động: “Cảm ơn các anh chị đã đến vui chơi, sinh hoạt và chia sẻ, mang đến những bài học vô cùng ý nghĩa giúp chúng em có thêm động lực để thực hiện ước mơ”.</p>

100 đầu sách và 70 bộ bút chì màu được đoàn trao tặng cho thư viện của Hope School. Duy Anh, một Hoper, đã gửi lời cảm ơn đầy xúc động: “Cảm ơn các anh chị đã đến vui chơi, sinh hoạt và chia sẻ, mang đến những bài học vô cùng ý nghĩa giúp chúng em có thêm động lực để thực hiện ước mơ”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đoàn FPT 13 Under 35 mang đến ca khúc <em>Khát vọng tuổi trẻ</em> - tiết mục được cả đoàn luyện tập chỉ trong buổi chiều. 17 thành viên cùng cất cao giọng hát đầy nhiệt huyết: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Đó không chỉ là lời nhắn nhủ tới bản thân, mà còn là thông điệp gửi tới các Hopers về tinh thần cống hiến và lòng biết ơn.</p>

Đoàn FPT 13 Under 35 mang đến ca khúc Khát vọng tuổi trẻ - tiết mục được cả đoàn luyện tập chỉ trong buổi chiều. 17 thành viên cùng cất cao giọng hát đầy nhiệt huyết: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Đó không chỉ là lời nhắn nhủ tới bản thân, mà còn là thông điệp gửi tới các Hopers về tinh thần cống hiến và lòng biết ơn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ca khúc <em>Nối vòng tay lớn</em> khép lại buổi giao lưu. Tất cả cùng nắm tay nhau, tạo thành một vòng tròn ấm áp, thấm đẫm tình yêu thương và sự gắn kết.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Đã lâu rồi mình mới có được cảm xúc đặc biệt như hôm nay", anh Nguyễn Tuấn Anh &lpar;FPT Digital&rpar; chia sẻ. Theo anh, những trải nghiệm hôm nay chính là bước đầu tiên để gieo hành động và gặt yêu thương. "Qua những chia sẻ của chị Thanh, mình tin rằng, giống như một hạt mầm, tình yêu thương sẽ tự nhiên nảy nở với sự chăm sóc. Các học sinh của Trường Hope đã truyền cho mình cảm hứng, và anh tin chắc rằng những năm học tại đây của các em sẽ tràn ngập tình yêu thương".</p>

Ca khúc Nối vòng tay lớn khép lại buổi giao lưu. Tất cả cùng nắm tay nhau, tạo thành một vòng tròn ấm áp, thấm đẫm tình yêu thương và sự gắn kết.

"Đã lâu rồi mình mới có được cảm xúc đặc biệt như hôm nay", anh Nguyễn Tuấn Anh (FPT Digital) chia sẻ. Theo anh, những trải nghiệm hôm nay chính là bước đầu tiên để gieo hành động và gặt yêu thương. "Qua những chia sẻ của chị Thanh, mình tin rằng, giống như một hạt mầm, tình yêu thương sẽ tự nhiên nảy nở với sự chăm sóc. Các học sinh của Trường Hope đã truyền cho mình cảm hứng, và anh tin chắc rằng những năm học tại đây của các em sẽ tràn ngập tình yêu thương".

Viết Chung

Ý kiến

()