Đêm STCo được xem là “món ăn” tinh thần đặc sắc của mỗi kỳ Hội nghị Chiến lược FPT. Năm nay, sự kiện được xây dựng theo format “Đêm hội khao quân” dành cho các "tướng soái" nhà FPT, nhằm khích lệ tinh thần của anh chị em, sẵn sàng cho những bước đột phá trong giai đoạn sắp tới.
Đêm cuối cùng của HNCL (6/11) diễn ra trong không gian gợi nhớ đến khung cảnh làng xã xưa, vừa quen thuộc, vừa thân tình, đậm chất người FPT. Các đội tranh tài trong đêm STCo đã sẵn sàng để cống hiến những tiết mục biểu diễn chất lượng nhất.
Đêm STCo được xem là “món ăn” tinh thần đặc sắc của mỗi kỳ Hội nghị Chiến lược FPT. Năm nay, sự kiện được xây dựng theo format “Đêm hội khao quân” dành cho các "tướng soái" nhà FPT, nhằm khích lệ tinh thần của anh chị em, sẵn sàng cho những bước đột phá trong giai đoạn sắp tới.
Đêm cuối cùng của HNCL (6/11) diễn ra trong không gian gợi nhớ đến khung cảnh làng xã xưa, vừa quen thuộc, vừa thân tình, đậm chất người FPT. Các đội tranh tài trong đêm STCo đã sẵn sàng để cống hiến những tiết mục biểu diễn chất lượng nhất.
Mở đầu “Đêm hội khao quân” là một tiết mục đặc biệt đến từ các học sinh trường Hope và nhạc sĩ Lưu Hà An. Liên khúc “Đi học”, “Đưa cơm cho mẹ đi cày”, “Niềm vui của em” và “Hạt gạo làng ta” với những ca từ nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên trong không gian đêm STCo. Phần biểu diễn của các em Hope School nhận nhiều tràng pháo tay cổ vũ từ các đại biểu.
Mở đầu “Đêm hội khao quân” là một tiết mục đặc biệt đến từ các học sinh trường Hope và nhạc sĩ Lưu Hà An. Liên khúc “Đi học”, “Đưa cơm cho mẹ đi cày”, “Niềm vui của em” và “Hạt gạo làng ta” với những ca từ nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên trong không gian đêm STCo. Phần biểu diễn của các em Hope School nhận nhiều tràng pháo tay cổ vũ từ các đại biểu.
Trong trang phục chủ tướng, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình, Phó Chủ tịch HĐQT FPT Bùi Quang Ngọc, Ủy viên HĐQT FPT Đỗ Cao Bảo, Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa cùng các lãnh đạo Tập đoàn và Chủ tịch các công ty thành viên (CTTV) bước lên sân khấu cùng thực hiện nghi thức hiệu triệu các hào kiệt, sẵn sàng tham gia các “trận đánh lớn” của nhà FPT. “Hôm nay cùng thắp sáng ngọn lửa FPT, ngọn lửa của sự đột phá. Cùng nhau nâng cao ngọn cờ, khắc ghi một sứ mệnh mới”. Ngay sau đó là khoảnh khắc pháo hiệu được bắn, tiếng tù và vang lên, ngọn đuốc bùng cháy như lời hiệu triệu ba quân đầy khí thế.
Trong trang phục chủ tướng, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình, Phó Chủ tịch HĐQT FPT Bùi Quang Ngọc, Ủy viên HĐQT FPT Đỗ Cao Bảo, Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa cùng các lãnh đạo Tập đoàn và Chủ tịch các công ty thành viên (CTTV) bước lên sân khấu cùng thực hiện nghi thức hiệu triệu các hào kiệt, sẵn sàng tham gia các “trận đánh lớn” của nhà FPT. “Hôm nay cùng thắp sáng ngọn lửa FPT, ngọn lửa của sự đột phá. Cùng nhau nâng cao ngọn cờ, khắc ghi một sứ mệnh mới”. Ngay sau đó là khoảnh khắc pháo hiệu được bắn, tiếng tù và vang lên, ngọn đuốc bùng cháy như lời hiệu triệu ba quân đầy khí thế.
Học theo tích xưa “Trần Quốc Toản bóp nát trái cam, quyết tâm đánh giặc Mông Nguyên tại bến Bình Than”, toàn bộ thành viên trong Ban lãnh đạo Tập đoàn và CTTV đã thực hiện nghi thức “Bóp cam, lập thệ” như lời cam kết cao nhất trong việc thực thi các chiến lược của FPT trong giai đoạn 2026-2028. Ngay sau đó, các thành viên đã cùng nhau nâng chén rượu mừng công và hô khẩu hiệu: “FPT - Thần tốc”, “FPT - Đại thắng”, “FPT - Rực rỡ 40 năm”.
Học theo tích xưa “Trần Quốc Toản bóp nát trái cam, quyết tâm đánh giặc Mông Nguyên tại bến Bình Than”, toàn bộ thành viên trong Ban lãnh đạo Tập đoàn và CTTV đã thực hiện nghi thức “Bóp cam, lập thệ” như lời cam kết cao nhất trong việc thực thi các chiến lược của FPT trong giai đoạn 2026-2028. Ngay sau đó, các thành viên đã cùng nhau nâng chén rượu mừng công và hô khẩu hiệu: “FPT - Thần tốc”, “FPT - Đại thắng”, “FPT - Rực rỡ 40 năm”.
Tương tự thể thao, Hội diễn STCo cũng được chia thành 4 trung đội: Trung đội A “Ai Cũng Sướng”, Trung đội B “Bình Không Bình Bình”, Trung đội C “Chiến Vô Lược”, Trung đội D “BMW”. Ban “cầm cân nảy mực” được công bố là anh Trương Gia Bình - anh Bùi Quang Ngọc - anh Đỗ Cao Bảo và nhạc sĩ Trương Quý Hải.
Hội diễn STCo của HNCL năm nay mở màn bằng tiết mục mashup nhạc chế trên nền hai làn điệu quen thuộc Trống cơm và Lý cây đa. Màn trình diễn do Viện sĩ FPT Khắc Thành kết hợp cùng nghệ sĩ Sáng Lòa đảm nhiệm, mang đến không khí tươi tắn và đầy tiếng cười. Với phong thái hóm hỉnh vốn có, lời mới của ca khúc được viết lại theo tinh thần thời đại AI, xoay quanh khẩu quyết “AI Đỉnh - Đỉnh AI”. Điểm nhấn của phần biểu diễn còn đến từ lối hát chèo đặc trưng, duyên dáng mà Viện sĩ FPT Khắc Thành thể hiện.
Tương tự thể thao, Hội diễn STCo cũng được chia thành 4 trung đội: Trung đội A “Ai Cũng Sướng”, Trung đội B “Bình Không Bình Bình”, Trung đội C “Chiến Vô Lược”, Trung đội D “BMW”. Ban “cầm cân nảy mực” được công bố là anh Trương Gia Bình - anh Bùi Quang Ngọc - anh Đỗ Cao Bảo và nhạc sĩ Trương Quý Hải.
Hội diễn STCo của HNCL năm nay mở màn bằng tiết mục mashup nhạc chế trên nền hai làn điệu quen thuộc Trống cơm và Lý cây đa. Màn trình diễn do Viện sĩ FPT Khắc Thành kết hợp cùng nghệ sĩ Sáng Lòa đảm nhiệm, mang đến không khí tươi tắn và đầy tiếng cười. Với phong thái hóm hỉnh vốn có, lời mới của ca khúc được viết lại theo tinh thần thời đại AI, xoay quanh khẩu quyết “AI Đỉnh - Đỉnh AI”. Điểm nhấn của phần biểu diễn còn đến từ lối hát chèo đặc trưng, duyên dáng mà Viện sĩ FPT Khắc Thành thể hiện.
Trung đội “Bình Không Bình Bình” mang đến sân khấu STCo tiết mục giàu năng lượng và đầy sáng tạo “40 năm Đại thắng”, tái hiện không khí FPT đang “nén mình” trước cú bứt phá lớn hướng tới năm 2028, dấu mốc chuẩn bị cho chặng đường rực rỡ 40 năm. Lấy bối cảnh toàn FPT đang ráo riết làm chiến lược, tiết mục mở màn bằng nhịp điệu dồn dập - hình ảnh những người FPT giữa bộn bề dự án, công việc nối tiếp công việc. Trên nền bản remix độc đáo, nhóm khéo léo thể hiện sự đối lập giữa trầm tĩnh - bùng nổ, truyền thống - hiện đại, giữa “chiến lược suy ngẫm” và “hành động thần tốc”.
Trung đội “Bình Không Bình Bình” mang đến sân khấu STCo tiết mục giàu năng lượng và đầy sáng tạo “40 năm Đại thắng”, tái hiện không khí FPT đang “nén mình” trước cú bứt phá lớn hướng tới năm 2028, dấu mốc chuẩn bị cho chặng đường rực rỡ 40 năm. Lấy bối cảnh toàn FPT đang ráo riết làm chiến lược, tiết mục mở màn bằng nhịp điệu dồn dập - hình ảnh những người FPT giữa bộn bề dự án, công việc nối tiếp công việc. Trên nền bản remix độc đáo, nhóm khéo léo thể hiện sự đối lập giữa trầm tĩnh - bùng nổ, truyền thống - hiện đại, giữa “chiến lược suy ngẫm” và “hành động thần tốc”.
Kết tiết mục, cả đội hòa giọng trong ca khúc “Người FPT” phiên bản STCo, hướng về mục tiêu “40 năm Đại thắng” - khép lại màn biểu diễn trong tiếng reo hò và vỗ tay không ngớt. Hình ảnh Phó Tổng giám đốc FPT Nguyễn Thế Phương “diễn như không diễn” trong tư thế vung tiền, bên cạnh là màn phụ trợ duyên dáng của Tổng giám đốc FPT Online Ngô Mạnh Cường và Tổng giám đốc FPT Retail Hoàng Trung Kiên đã trở thành điểm nhấn hài hước nhưng giàu ẩn ý về khí thế chiến thắng.
Tiết mục được thể hiện vô cùng đặc sắc khiến giám khảo Bùi Quang Ngọc không tiếc lời khen ngợi. “Đội này tôi thấy đông người, nhảy múa tưng bừng, mặt mũi hớn hở, phấn khởi, thể hiện đúng tinh thần thắng lợi của Hội nghị Chiến lược”. Trong khi đó, nhạc sĩ Trương Quý Hải đánh giá cao sự chỉn chu và nhiệt huyết: “Tiết mục có bố cục chặt chẽ, tinh thần rực lửa. Rất hay!”.
Kết tiết mục, cả đội hòa giọng trong ca khúc “Người FPT” phiên bản STCo, hướng về mục tiêu “40 năm Đại thắng” - khép lại màn biểu diễn trong tiếng reo hò và vỗ tay không ngớt. Hình ảnh Phó Tổng giám đốc FPT Nguyễn Thế Phương “diễn như không diễn” trong tư thế vung tiền, bên cạnh là màn phụ trợ duyên dáng của Tổng giám đốc FPT Online Ngô Mạnh Cường và Tổng giám đốc FPT Retail Hoàng Trung Kiên đã trở thành điểm nhấn hài hước nhưng giàu ẩn ý về khí thế chiến thắng.
Tiết mục được thể hiện vô cùng đặc sắc khiến giám khảo Bùi Quang Ngọc không tiếc lời khen ngợi. “Đội này tôi thấy đông người, nhảy múa tưng bừng, mặt mũi hớn hở, phấn khởi, thể hiện đúng tinh thần thắng lợi của Hội nghị Chiến lược”. Trong khi đó, nhạc sĩ Trương Quý Hải đánh giá cao sự chỉn chu và nhiệt huyết: “Tiết mục có bố cục chặt chẽ, tinh thần rực lửa. Rất hay!”.
Tiếp nối tiết mục mở màn, Trung đội D “BMW” bước lên sân khấu với "Tỷ đô hò dô ta”, đem lại một màu sắc hoàn toàn khác: mộc mạc, phóng khoáng nhưng không kém tiếng cười. Theo Trung đội trưởng Phạm Minh Tuấn, do yêu cầu tiết kiệm chi phí, mặt nạ là đạo cụ… duy nhất được sử dụng. Tuy nhiên, thay vì sử dụng đạo cụ này, đội đã có một sáng tạo bất ngờ: mời Chủ tịch Trương Gia Bình lên sân khấu làm “đạo cụ sống”.
Tiếp nối tiết mục mở màn, Trung đội D “BMW” bước lên sân khấu với "Tỷ đô hò dô ta”, đem lại một màu sắc hoàn toàn khác: mộc mạc, phóng khoáng nhưng không kém tiếng cười. Theo Trung đội trưởng Phạm Minh Tuấn, do yêu cầu tiết kiệm chi phí, mặt nạ là đạo cụ… duy nhất được sử dụng. Tuy nhiên, thay vì sử dụng đạo cụ này, đội đã có một sáng tạo bất ngờ: mời Chủ tịch Trương Gia Bình lên sân khấu làm “đạo cụ sống”.
Trung đội D đã biến bài hò vốn quen thuộc trở thành phiên bản STCo mang đậm tinh thần nhà FPT, dí dỏm, thẳng thắn và đầy tinh thần “không gì là không thể”. Lời chế xoay quanh các thông điệp “chạy 5 GIGA”, “deal tỷ đô” và những thử thách đường dài của nhà FPT trong hành trình bứt phá toàn cầu.
Thành viên Ban giám khảo Đỗ Cao Bảo đánh giá tiết mục mang tính sáng tạo cao: “Tiết mục đã làm sống lại bài hò truyền thống một cách rất xuất sắc. Đặc biệt, ‘đạo cụ’ được mời lên sân khấu cũng ‘diễn’ rất đạt”. Anh dí dỏm chia sẻ thêm: “Tôi còn chờ lúc anh Tuấn đưa tay vào túi rút ra một tỷ USD trao cho anh Bình. Nếu làm được thế thì tiết mục thật sự quá xuất sắc”.
Trung đội D đã biến bài hò vốn quen thuộc trở thành phiên bản STCo mang đậm tinh thần nhà FPT, dí dỏm, thẳng thắn và đầy tinh thần “không gì là không thể”. Lời chế xoay quanh các thông điệp “chạy 5 GIGA”, “deal tỷ đô” và những thử thách đường dài của nhà FPT trong hành trình bứt phá toàn cầu.
Thành viên Ban giám khảo Đỗ Cao Bảo đánh giá tiết mục mang tính sáng tạo cao: “Tiết mục đã làm sống lại bài hò truyền thống một cách rất xuất sắc. Đặc biệt, ‘đạo cụ’ được mời lên sân khấu cũng ‘diễn’ rất đạt”. Anh dí dỏm chia sẻ thêm: “Tôi còn chờ lúc anh Tuấn đưa tay vào túi rút ra một tỷ USD trao cho anh Bình. Nếu làm được thế thì tiết mục thật sự quá xuất sắc”.
Khi ánh đèn sân khấu còn chưa kịp bật sáng, khán giả đã thấy những tà áo dài thấp thoáng di chuyển, cùng tiếng “trống cơm” quen thuộc vang lên - báo hiệu một tiết mục dân gian, nhưng không hề “cổ điển”. Đó chính là phần trình diễn đầy sáng tạo của đội Chiến Vô Lược với “Trống Chiến lược”. Trên nền nhạc “Trống cơm” du dương, đội mang đến một giai điệu mượt mà, tha thiết, như lời tri ân gửi tới thế hệ đi trước, những người đã dựng xây FPT hôm nay.
Khi ánh đèn sân khấu còn chưa kịp bật sáng, khán giả đã thấy những tà áo dài thấp thoáng di chuyển, cùng tiếng “trống cơm” quen thuộc vang lên - báo hiệu một tiết mục dân gian, nhưng không hề “cổ điển”. Đó chính là phần trình diễn đầy sáng tạo của đội Chiến Vô Lược với “Trống Chiến lược”. Trên nền nhạc “Trống cơm” du dương, đội mang đến một giai điệu mượt mà, tha thiết, như lời tri ân gửi tới thế hệ đi trước, những người đã dựng xây FPT hôm nay.
Không dừng ở đó, tiết mục nhanh chóng “bốc cháy” khi nhịp nhạc chuyển sang sôi động, thể hiện tinh thần tuổi trẻ FPT - dấn thân, sáng tạo, gìn giữ và tiếp nối truyền thống. Cao trào của màn diễn đến khi nghệ sĩ Khắc Thành xuất hiện trong áo dài, đeo xích vàng, đội mũ vàng, đọc rap “fast-flow” bất ngờ, đánh dấu lần đầu tiên anh hát rap trên sân khấu FPT.
Đặc biệt ấn tượng với rapper Khắc Thành, giám khảo Bùi Quang Ngọc, không giấu được vẻ ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Nhạc sĩ Trương Quý Hải cũng dành những lời khen có cánh dành cho rapper mới có màn debut xuất sắc, đồng thời cũng bày tỏ ấn tượng với một nhân vật không hề kém cạnh khác - nghệ sĩ Khải Hoàn.
Không dừng ở đó, tiết mục nhanh chóng “bốc cháy” khi nhịp nhạc chuyển sang sôi động, thể hiện tinh thần tuổi trẻ FPT - dấn thân, sáng tạo, gìn giữ và tiếp nối truyền thống. Cao trào của màn diễn đến khi nghệ sĩ Khắc Thành xuất hiện trong áo dài, đeo xích vàng, đội mũ vàng, đọc rap “fast-flow” bất ngờ, đánh dấu lần đầu tiên anh hát rap trên sân khấu FPT.
Đặc biệt ấn tượng với rapper Khắc Thành, giám khảo Bùi Quang Ngọc, không giấu được vẻ ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Nhạc sĩ Trương Quý Hải cũng dành những lời khen có cánh dành cho rapper mới có màn debut xuất sắc, đồng thời cũng bày tỏ ấn tượng với một nhân vật không hề kém cạnh khác - nghệ sĩ Khải Hoàn.
Một trong những tiết mục để lại dấu ấn đậm nét và cũng là tiết mục kết lại đêm hội STCo là phần trình diễn “Tiếng trống Mê Linh” của Trung đội A “Ai Cũng Sướng”. Tiết mục gây bất ngờ ngay từ giây phút mở màn với sự xuất hiện của Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa trong vai Thi Sách và Chủ tịch nhà Bán lẻ Nguyễn Bạch Điệp trong vai Trưng Trắc. Sân khấu được dàn dựng công phu với cờ, trống, trang phục và đội hình hùng hậu, tái hiện khí thế “Mê Linh” một cách trang trọng.
Không chế lời, không hài hước phóng đại, Trung đội A lựa chọn cách “trở về nguyên thuỷ” - dùng giọng hát và diễn xuất để truyền tải cảm xúc. Sau khi kết thúc tiết mục, vẫn nguyên trạng thái vỡ oà cảm xúc, chị Nguyễn Bạch Điệp cho biết việc lựa chọn tiết mục là lời nhắc nhở rằng dù ở bất kỳ thời đại nào, yếu tố con người vẫn là cốt lõi. “Đó là sức mạnh trường tồn dân tộc và cũng là động lực để FPT tiếp tục tiến về phía trước”, chị chia sẻ đầy tâm huyết.
Một trong những tiết mục để lại dấu ấn đậm nét và cũng là tiết mục kết lại đêm hội STCo là phần trình diễn “Tiếng trống Mê Linh” của Trung đội A “Ai Cũng Sướng”. Tiết mục gây bất ngờ ngay từ giây phút mở màn với sự xuất hiện của Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa trong vai Thi Sách và Chủ tịch nhà Bán lẻ Nguyễn Bạch Điệp trong vai Trưng Trắc. Sân khấu được dàn dựng công phu với cờ, trống, trang phục và đội hình hùng hậu, tái hiện khí thế “Mê Linh” một cách trang trọng.
Không chế lời, không hài hước phóng đại, Trung đội A lựa chọn cách “trở về nguyên thuỷ” - dùng giọng hát và diễn xuất để truyền tải cảm xúc. Sau khi kết thúc tiết mục, vẫn nguyên trạng thái vỡ oà cảm xúc, chị Nguyễn Bạch Điệp cho biết việc lựa chọn tiết mục là lời nhắc nhở rằng dù ở bất kỳ thời đại nào, yếu tố con người vẫn là cốt lõi. “Đó là sức mạnh trường tồn dân tộc và cũng là động lực để FPT tiếp tục tiến về phía trước”, chị chia sẻ đầy tâm huyết.
Phần trình diễn không chỉ nhận được cơn mưa lời khen từ Ban Giám khảo, mà còn khiến người hâm mộ thổn thức khôn nguôi. Anh Trương Gia Bình tâm đắc: “Quá xuất sắc. Tôi xem mà thấy thương. Khẩu hình và biểu cảm của cặp đôi nam - nữ chính rất ‘đã’, hòa quyện hoàn toàn với âm nhạc”. Còn nhạc sĩ Trương Quý Hải bày tỏ, đây là một trong những tiết mục mang tính sân khấu nhất từ đầu chương trình đến giờ, đúng chuẩn nghệ thuật truyền thống và có chiều sâu cảm xúc.
Kết lại, anh Trương Gia Bình khẳng định: “Trong 37 năm qua đã có rất nhiều tiết mục STCo. Nhưng phần trình diễn hôm nay sẽ đi vào lịch sử STCo. Một tiết mục duy nhất không cần gây cười mà vẫn rất… STCo”.
Phần trình diễn không chỉ nhận được cơn mưa lời khen từ Ban Giám khảo, mà còn khiến người hâm mộ thổn thức khôn nguôi. Anh Trương Gia Bình tâm đắc: “Quá xuất sắc. Tôi xem mà thấy thương. Khẩu hình và biểu cảm của cặp đôi nam - nữ chính rất ‘đã’, hòa quyện hoàn toàn với âm nhạc”. Còn nhạc sĩ Trương Quý Hải bày tỏ, đây là một trong những tiết mục mang tính sân khấu nhất từ đầu chương trình đến giờ, đúng chuẩn nghệ thuật truyền thống và có chiều sâu cảm xúc.
Kết lại, anh Trương Gia Bình khẳng định: “Trong 37 năm qua đã có rất nhiều tiết mục STCo. Nhưng phần trình diễn hôm nay sẽ đi vào lịch sử STCo. Một tiết mục duy nhất không cần gây cười mà vẫn rất… STCo”.
Tiếp nối “Đêm hội khao quân”, toàn bộ đại biểu đã cùng hòa giọng với các bài hát truyền thống của FPT, như Đoàn FPT, Cồn ca, FPT - Dòng sông lời thề… với sự dẫn dắt của anh Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT, anh Đỗ Cao Bảo - Ủy viên HĐQT FPT, nhạc sĩ Trương Quý Hải, nghệ sĩ FPT Sáng lòa, Trưởng ban Văn hóa đoàn thể FPT Nguyễn Thành Hưng.
Tiếp nối “Đêm hội khao quân”, toàn bộ đại biểu đã cùng hòa giọng với các bài hát truyền thống của FPT, như Đoàn FPT, Cồn ca, FPT - Dòng sông lời thề… với sự dẫn dắt của anh Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT, anh Đỗ Cao Bảo - Ủy viên HĐQT FPT, nhạc sĩ Trương Quý Hải, nghệ sĩ FPT Sáng lòa, Trưởng ban Văn hóa đoàn thể FPT Nguyễn Thành Hưng.
Không khí chương trình bùng nổ khi Ban tổ chức lần lượt công bố các giải thưởng Hội diễn STCo. Giải “Bình Vôi” được trao cho diễn viên Hoàng Trung Kiên - người hóa thân xuất sắc thành “Phú ông chống gậy” xuyên suốt tiết mục của Trung đội B “Bình Không Bình Bình”.
Không khí chương trình bùng nổ khi Ban tổ chức lần lượt công bố các giải thưởng Hội diễn STCo. Giải “Bình Vôi” được trao cho diễn viên Hoàng Trung Kiên - người hóa thân xuất sắc thành “Phú ông chống gậy” xuyên suốt tiết mục của Trung đội B “Bình Không Bình Bình”.
Tiếp nối là giải “Bình Tửng” thuộc về Trung đội D “BMW” của Trung đội trưởng Phạm Minh Tuấn trong tiết mục “Tỉ đô hò dô ta”. Giải Ba gọi tên đội B “Bình Không Bình Bình” với tiết mục “40 năm đại thắng”. Giải Nhì thuộc về đội C “Chiến Vô Lược” của nghệ sĩ Nguyễn Khắc Thành, với điểm số “cực kỳ sít sao”, chỉ kém đội vô địch trong gang tấc.
Tiếp nối là giải “Bình Tửng” thuộc về Trung đội D “BMW” của Trung đội trưởng Phạm Minh Tuấn trong tiết mục “Tỉ đô hò dô ta”. Giải Ba gọi tên đội B “Bình Không Bình Bình” với tiết mục “40 năm đại thắng”. Giải Nhì thuộc về đội C “Chiến Vô Lược” của nghệ sĩ Nguyễn Khắc Thành, với điểm số “cực kỳ sít sao”, chỉ kém đội vô địch trong gang tấc.
Cuối cùng, Hội diễn STCo trong khuôn khổ HNCL FPT 2026-2028 đã khép lại với ngôi vương thuộc về Trung đội A “AI Cũng Sướng”. Tiết mục được đánh giá cao cả về ý tưởng, dàn dựng và tinh thần biểu diễn - xứng đáng là nhà vô địch STCo mùa “Thần tốc - Đại thắng - Rực rỡ 40 năm” năm nay.
Cuối cùng, Hội diễn STCo trong khuôn khổ HNCL FPT 2026-2028 đã khép lại với ngôi vương thuộc về Trung đội A “AI Cũng Sướng”. Tiết mục được đánh giá cao cả về ý tưởng, dàn dựng và tinh thần biểu diễn - xứng đáng là nhà vô địch STCo mùa “Thần tốc - Đại thắng - Rực rỡ 40 năm” năm nay.
Trí Đức - Nâu Đá
Ý kiến
()