Chúng ta

40 thủ lĩnh phong trào FPT Telecom bùng cháy nhiệt huyết

Chủ nhật, 23/12/2018 | 15:54 GMT+7

Trong 2 ngày tập huấn “Thủ lĩnh phong trào FPT Telecom 2019”, 40 cán bộ nằm vùng đã có những trải nghiệm đầy ý nghĩa tại “khu căn cứ” Đồi 79, Mê Linh, Hà Nội.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng 21/12, gần 40 thủ lĩnh nằm vùng có mặt từ rất sớm ở 144 Xuân Thủy, Hà Nội, chuẩn bị cho buổi tập huấn kéo dài 2 ngày 1 đêm. Đúng 6h30, các thủ lĩnh khu vực phía Bắc đã tập hợp đội hình, ổn định hàng ngũ, điểm danh và báo cáo sĩ số với chỉ huy để nhận nhiệm vụ. Họ nhanh chóng bắt đầu cuộc đua tìm đến căn cứ mật. Mỗi tiểu đội nhận được một số tiền mặt để sử dụng cho các phần thi. Ngoài ra, họ sẽ phải bán đồ ăn để kiếm thêm tiền. </p>

Sáng 21/12, gần 40 thủ lĩnh nằm vùng có mặt từ rất sớm ở 144 Xuân Thủy, Hà Nội, chuẩn bị cho buổi tập huấn kéo dài 2 ngày 1 đêm. Đúng 6h30, các thủ lĩnh khu vực phía Bắc đã tập hợp đội hình, ổn định hàng ngũ, điểm danh và báo cáo sĩ số với chỉ huy để nhận nhiệm vụ. Họ nhanh chóng bắt đầu cuộc đua tìm đến căn cứ mật. Mỗi tiểu đội nhận được một số tiền mặt để sử dụng cho các phần thi. Ngoài ra, họ sẽ phải bán đồ ăn để kiếm thêm tiền. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kể từ mật thư đầu tiên được đưa ra, 4 tiểu đội bắt đầu cuộc hành trình gian nan khi phải liên tục di chuyển bằng xe bus, giải mật thư và thực hiện các thử thách ban tổ chức đưa ra như làm vòng tay, ăn chè, đi chợ mua thực phẩm.</p>

Kể từ mật thư đầu tiên được đưa ra, 4 tiểu đội bắt đầu cuộc hành trình gian nan khi phải liên tục di chuyển bằng xe bus, giải mật thư và thực hiện các thử thách ban tổ chức đưa ra như làm vòng tay, ăn chè, đi chợ mua thực phẩm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau 6 giờ đồng hồ liên tục vận dụng tất cả các kĩ năng để tìm đáp án, 4 tiểu đội đã tới được điểm tập kết là khu "căn cứ mật" Đồi 79, Mê Linh, Hà Nội. Tại đây, các tiểu đội phải báo cáo những khoản chi tiêu đã dùng cho buổi sáng và được nhận món quà đầu tiên là chiếc mũ "Thủ lĩnh nằm vùng" từ BTC.</p>

Sau 6 giờ đồng hồ liên tục vận dụng tất cả các kĩ năng để tìm đáp án, 4 tiểu đội đã tới được điểm tập kết là khu "căn cứ mật" Đồi 79, Mê Linh, Hà Nội. Tại đây, các tiểu đội phải báo cáo những khoản chi tiêu đã dùng cho buổi sáng và được nhận món quà đầu tiên là chiếc mũ "Thủ lĩnh nằm vùng" từ BTC.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngay khi đến với khu căn cứ Đồi 79, 4 tiểu đội lập tức mang những thực phẩm đã mua trước đó gồm gạo, muối và dầu ăn lên chùa Linh Ẩn để làm từ thiện. Ở hoạt động này, BTC muốn gửi tới các tiểu đội bài học đầu tiên, đó là thông điệp về tấm lòng nhân ái và hướng thiện.</p>

Ngay khi đến với khu căn cứ Đồi 79, 4 tiểu đội lập tức mang những thực phẩm đã mua trước đó gồm gạo, muối và dầu ăn lên chùa Linh Ẩn để làm từ thiện. Ở hoạt động này, BTC muốn gửi tới các tiểu đội bài học đầu tiên, đó là thông điệp về tấm lòng nhân ái và hướng thiện.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trải qua giờ nghỉ trưa, đầu giờ chiều, chương trình bất ngờ có sự xuất hiện của anh Hoàng Việt Anh - TGĐ FPT Telecom. Anh chia sẻ nhiều câu chuyện về văn hóa, phong trào FPT và truyền cảm hứng cho các cán bộ nằm vùng của FPT Telecom đang có mặt tại hội trường. <span>Theo anh, những người làm phong trào ở FPT Telecom nói riêng và ở FPT nói chung đều đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển văn hóa FPT.</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Thủ lĩnh phong trào chính là những "người truyền lửa": "Mỗi người phải xác định rõ ràng mục tiêu và có những lộ trình cụ thể để nâng cao trình độ của bản thân. Muốn xây dựng thương hiệu, các bạn phải tự chiêm nghiệm, tự biết mình đang ở đâu để chia sẻ với người khác. Sau đó đặt mục tiêu và vẽ ra đích đến bằng cách tự học, học hỏi thật nhiều. Tôi tin rằng với tất cả sự nỗ lực, quyết tâm và đam mê, các bạn chắc chắn sẽ không sống hoài sống phí".</span></p>

Trải qua giờ nghỉ trưa, đầu giờ chiều, chương trình bất ngờ có sự xuất hiện của anh Hoàng Việt Anh - TGĐ FPT Telecom. Anh chia sẻ nhiều câu chuyện về văn hóa, phong trào FPT và truyền cảm hứng cho các cán bộ nằm vùng của FPT Telecom đang có mặt tại hội trường. Theo anh, những người làm phong trào ở FPT Telecom nói riêng và ở FPT nói chung đều đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển văn hóa FPT.

Thủ lĩnh phong trào chính là những "người truyền lửa": "Mỗi người phải xác định rõ ràng mục tiêu và có những lộ trình cụ thể để nâng cao trình độ của bản thân. Muốn xây dựng thương hiệu, các bạn phải tự chiêm nghiệm, tự biết mình đang ở đâu để chia sẻ với người khác. Sau đó đặt mục tiêu và vẽ ra đích đến bằng cách tự học, học hỏi thật nhiều. Tôi tin rằng với tất cả sự nỗ lực, quyết tâm và đam mê, các bạn chắc chắn sẽ không sống hoài sống phí".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau phần chia sẻ của anh Hoàng Việt Anh, các đội tiếp tục cuộc hành trình với bài thi thứ 2 đến từ BTC. 4 tiểu đội sẽ có một khoảng thời gian nhất định để dựng một vở kịch ngắn mang tên "Táo F" dựa trên format chương trình "Gặp nhau cuối năm". 4 chủ đề dành cho 4 đội gồm Táo Tinh Thần - Đội 1, Táo Thị Phi - Đội 2, Táo Dân Sinh - Đội 3 và Táo Số Má - Đội 4.</p>

Sau phần chia sẻ của anh Hoàng Việt Anh, các đội tiếp tục cuộc hành trình với bài thi thứ 2 đến từ BTC. 4 tiểu đội sẽ có một khoảng thời gian nhất định để dựng một vở kịch ngắn mang tên "Táo F" dựa trên format chương trình "Gặp nhau cuối năm". 4 chủ đề dành cho 4 đội gồm Táo Tinh Thần - Đội 1, Táo Thị Phi - Đội 2, Táo Dân Sinh - Đội 3 và Táo Số Má - Đội 4.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đêm Gala bắt đầu với nghi thức "Thắp lửa nhiệt huyết" hoành tráng. TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh và Trưởng phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom (FUN) Phan Phước Nhật xuất hiện với 2 ngọn đuốc trên tay. Khoác trên mình lá cờ đại diện cho FPT Telecom và Thủ lĩnh phong trào, 2 thủ lĩnh trao đuốc cho 4 tiểu đội trưởng và cùng toàn bộ các thành viên khác thực hiện nghi thức truyền nhiệt năng. </p>

Đêm Gala bắt đầu với nghi thức "Thắp lửa nhiệt huyết" hoành tráng. TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh và Trưởng phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom (FUN) Phan Phước Nhật xuất hiện với 2 ngọn đuốc trên tay. Khoác trên mình lá cờ đại diện cho FPT Telecom và Thủ lĩnh phong trào, 2 thủ lĩnh trao đuốc cho 4 tiểu đội trưởng và cùng toàn bộ các thành viên khác thực hiện nghi thức truyền nhiệt năng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đến phần thi "Táo F", các đội đã thể hiện được sự sáng tạo và chỉn chu trong khâu chuẩn bị dù quỹ thời gian rất hạn hẹp. Chỉ vài giờ đồng hồ tập luyện nhưng rất nhiều vấn đề đã được nêu ra xuyên suốt vở kịch như lương thưởng, tuyển dụng...</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhưng hầu hết các đội đều muốn hướng đến một thông điệp chung là họ làm phong trào không phải vì thành tích, để được ghi nhận mà để kết nối anh em, làm điều gì đó cho anh em. Tinh thần, đam mê, nhiệt huyết tuổi trẻ chính là điều quan trọng nhất tạo nên văn hóa phong trào FPT Telecom.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kết thúc đêm Gala, tiểu đội 1 với phần dàn dựng Táo Tinh Thần đã giành giải nhất và "ẵm trọn" phần thưởng "nóng" đến từ anh Hoàng Việt Anh. 3 đội còn lại cũng nhận được những món quà tương tự từ TGĐ FPT Telecom. </p>

Đến phần thi "Táo F", các đội đã thể hiện được sự sáng tạo và chỉn chu trong khâu chuẩn bị dù quỹ thời gian rất hạn hẹp. Chỉ vài giờ đồng hồ tập luyện nhưng rất nhiều vấn đề đã được nêu ra xuyên suốt vở kịch như lương thưởng, tuyển dụng...

Nhưng hầu hết các đội đều muốn hướng đến một thông điệp chung là họ làm phong trào không phải vì thành tích, để được ghi nhận mà để kết nối anh em, làm điều gì đó cho anh em. Tinh thần, đam mê, nhiệt huyết tuổi trẻ chính là điều quan trọng nhất tạo nên văn hóa phong trào FPT Telecom.

Kết thúc đêm Gala, tiểu đội 1 với phần dàn dựng Táo Tinh Thần đã giành giải nhất và "ẵm trọn" phần thưởng "nóng" đến từ anh Hoàng Việt Anh. 3 đội còn lại cũng nhận được những món quà tương tự từ TGĐ FPT Telecom. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày thứ 2 của khóa Tập huấn bắt đầu vào lúc 6h sáng. Các tiểu đội tập trung thực hiện nghi thức chào cờ và hát "Thủ lĩnh ca".</p>

Ngày thứ 2 của khóa Tập huấn bắt đầu vào lúc 6h sáng. Các tiểu đội tập trung thực hiện nghi thức chào cờ và hát "Thủ lĩnh ca".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngay sau đó là những bài tập thể dục, yoga và bài thiền để chuẩn bị cho một ngày dài hoạt động tiếp theo. Dưới sự hướng dẫn của BTC, các thủ lĩnh nằm vùng tỏ ra khá vất vả với bài yoga đòi hỏi sự mềm dẻo và thể lực. Dù vậy, ai cũng hào hứng thực hiện hết mình.</p>

Ngay sau đó là những bài tập thể dục, yoga và bài thiền để chuẩn bị cho một ngày dài hoạt động tiếp theo. Dưới sự hướng dẫn của BTC, các thủ lĩnh nằm vùng tỏ ra khá vất vả với bài yoga đòi hỏi sự mềm dẻo và thể lực. Dù vậy, ai cũng hào hứng thực hiện hết mình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hoạt động đáng chú ý nhất trong buổi sáng là tham quan đền thờ Hai Bà Trưng. Các tiểu đội đã được tới thắp hương, dâng lễ tại đền để tưởng nhớ công ơn của hai vị anh hùng dân tộc. Đồng thời cũng được nghe những câu chuyện lịch sử về Hai Bà Trưng.</p>

Hoạt động đáng chú ý nhất trong buổi sáng là tham quan đền thờ Hai Bà Trưng. Các tiểu đội đã được tới thắp hương, dâng lễ tại đền để tưởng nhớ công ơn của hai vị anh hùng dân tộc. Đồng thời cũng được nghe những câu chuyện lịch sử về Hai Bà Trưng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Và cuối cùng cũng đến lúc phần thi hấp dẫn nhất "Nhiệm vụ Đồi 79" được diễn ra. Với thử thách này, các đội sẽ được nâng cao tinh thần đồng đội, các kĩ năng về chiến đấu, lập kế hoạch, chỉ huy, làm việc nhóm và đặc biệt là tinh thần quyết chiến quyết thắng.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> 4 đội sẽ có 4 khu căn cứ riêng và một lá cờ của đội. Có 30 phút cho các đội chiến đấu, cướp cờ và bảo vệ cờ bằng cách ném màu vào bảng tên đeo trước ngực đối thủ. Sau 30 phút, các thành viên sống sót của từng đội sẽ vào vùng giới hạn đề cận chiến.</p>

Và cuối cùng cũng đến lúc phần thi hấp dẫn nhất "Nhiệm vụ Đồi 79" được diễn ra. Với thử thách này, các đội sẽ được nâng cao tinh thần đồng đội, các kĩ năng về chiến đấu, lập kế hoạch, chỉ huy, làm việc nhóm và đặc biệt là tinh thần quyết chiến quyết thắng.

4 đội sẽ có 4 khu căn cứ riêng và một lá cờ của đội. Có 30 phút cho các đội chiến đấu, cướp cờ và bảo vệ cờ bằng cách ném màu vào bảng tên đeo trước ngực đối thủ. Sau 30 phút, các thành viên sống sót của từng đội sẽ vào vùng giới hạn đề cận chiến.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các đội chiến đấu quyết liệt để tiêu diệt địch và bảo vệ lá cờ của đội mình. Vì quá nhiệt huyết nên tiểu đội 2 và 3 đã bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. Tiểu đội 1 và 4 vẫn đảm bảo lực lượng bước vào vòng trong. Chung cuộc, tiểu đội 1 là đội còn nhiều thành viên sống sót nhất.</p>

Các đội chiến đấu quyết liệt để tiêu diệt địch và bảo vệ lá cờ của đội mình. Vì quá nhiệt huyết nên tiểu đội 2 và 3 đã bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. Tiểu đội 1 và 4 vẫn đảm bảo lực lượng bước vào vòng trong. Chung cuộc, tiểu đội 1 là đội còn nhiều thành viên sống sót nhất.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong buổi lễ tổng kết chương trình, tiểu đội 3 chính là quán quân của cuộc chiến Đồi 79. Tuy nhiên, chung cuộc tiểu đội 1 mới là cái tên được xướng lên cho chiến thắng cuối cùng. Sau rất nhiều nỗ lực và tinh thần quyết chiến ngay từ vòng giải mật thư, đây là phần thưởng xứng đáng cho tiểu đội 1.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chia sẻ về toàn bộ 2 ngày 1 đêm tập huấn, chị Phạm Thanh Thủy (FPT Telecom HN13) cho biết: "Chương trình năm nay khá là vui, nhất là thử thách Đồi 79 hôm nay. Các thành viên trong đội 1 của tôi rất hòa đồng và gắn kết nên mọi trò chơi đều không làm khó được toàn đội. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới BTC và hy vọng chương trình năm sau sẽ diễn ra sớm một chút vào khoảng tháng 9 hoặc 10. Tôi nhất định sẽ tiếp tục tham dự". </p>

Trong buổi lễ tổng kết chương trình, tiểu đội 3 chính là quán quân của cuộc chiến Đồi 79. Tuy nhiên, chung cuộc tiểu đội 1 mới là cái tên được xướng lên cho chiến thắng cuối cùng. Sau rất nhiều nỗ lực và tinh thần quyết chiến ngay từ vòng giải mật thư, đây là phần thưởng xứng đáng cho tiểu đội 1.

Chia sẻ về toàn bộ 2 ngày 1 đêm tập huấn, chị Phạm Thanh Thủy (FPT Telecom HN13) cho biết: "Chương trình năm nay khá là vui, nhất là thử thách Đồi 79 hôm nay. Các thành viên trong đội 1 của tôi rất hòa đồng và gắn kết nên mọi trò chơi đều không làm khó được toàn đội. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới BTC và hy vọng chương trình năm sau sẽ diễn ra sớm một chút vào khoảng tháng 9 hoặc 10. Tôi nhất định sẽ tiếp tục tham dự". 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kết thúc khóa tập huấn "Thủ lĩnh phong trào FPT Telecom 2018", chương trình được đánh giá là đã mang lại khá nhiều cung bậc cảm xúc cho người tham dự. Đã có những sự cố diễn ra ngay trong lúc các đội thực hiện thử thách. Tuy nhiên theo thủ lĩnh Phan Phước Nhật, những khó khăn như vậy sẽ giúp cho BTC cũng như các thủ lĩnh nằm vùng có được bài học kinh nghiệm và trưởng thành hơn.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Trần Thị Phượng (FPT Telecom Vĩnh Phúc) cho biết chị rất muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến BTC, những người đã "giữ lửa" cho anh em trong suốt 2 ngày 1 đêm: "Chương trình năm nay thật sự hoành tráng và tôi rất bất ngờ với những gì BTC đã chuẩn bị. Xảy ra sự cố là điều không ai muốn nên cá nhân tôi rất thương BTC và muốn đóng góp điều gì đó giúp đỡ các bạn ấy. Một lần nữa, cảm ơn các bạn và cảm ơn tiểu đội 1 vì đã cho tôi những trải nghiệm ý nghĩa như thế này".</p>

Kết thúc khóa tập huấn "Thủ lĩnh phong trào FPT Telecom 2018", chương trình được đánh giá là đã mang lại khá nhiều cung bậc cảm xúc cho người tham dự. Đã có những sự cố diễn ra ngay trong lúc các đội thực hiện thử thách. Tuy nhiên theo thủ lĩnh Phan Phước Nhật, những khó khăn như vậy sẽ giúp cho BTC cũng như các thủ lĩnh nằm vùng có được bài học kinh nghiệm và trưởng thành hơn.

Chị Trần Thị Phượng (FPT Telecom Vĩnh Phúc) cho biết chị rất muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến BTC, những người đã "giữ lửa" cho anh em trong suốt 2 ngày 1 đêm: "Chương trình năm nay thật sự hoành tráng và tôi rất bất ngờ với những gì BTC đã chuẩn bị. Xảy ra sự cố là điều không ai muốn nên cá nhân tôi rất thương BTC và muốn đóng góp điều gì đó giúp đỡ các bạn ấy. Một lần nữa, cảm ơn các bạn và cảm ơn tiểu đội 1 vì đã cho tôi những trải nghiệm ý nghĩa như thế này".

Khóa tập huấn mang tên “Thủ lĩnh phong trào mùa 3” dành cho đội ngũ ngành dọc về truyền thông, công đoàn, tổng hội và trách nhiệm xã hội (CSR) của FPT Telecom trên toàn quốc. Sự kiện do Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Telecom tổ chức, diễn ra tại hai địa điểm là TP HCM và Hà Nội.

Trong đó, đợt đầu tiên đã diễn ra vào ngày 7-8/12 với cán bộ Vùng 5, 6, 7 tại khu vực phía Nam. Khóa thứ 2 tổ chức ngày 21-22/12 tại phía Bắc dành cho Vùng 1, 2, 3 và 4. 

Trâm Nguyễn

Ý kiến

()