Chúng ta

Một ngày khó quên của FPT 13 Under 35 tại tư gia Phó Chủ tịch FPT

Thứ bảy, 23/8/2025 | 15:35 GMT+7

Trong vai “hướng dẫn viên”, anh Bùi Quang Ngọc đã đưa đoàn FPT 13 Under 35 năm 2025 trải qua chuyến tham quan đáng nhớ tại tư gia. Mỗi thành viên đều mang về đầy ắp trải nghiệm, những món quà và lời chúc ý nghĩa từ gia tộc họ Bùi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chuyến tham qua đến tư gia Phó Chủ tịch HĐQT FPT Bùi Quang Ngọc là phần thưởng đặc biệt dành cho Top 13 FPT Under 35 năm nay. </p>

Chuyến tham qua đến tư gia Phó Chủ tịch HĐQT FPT Bùi Quang Ngọc là phần thưởng đặc biệt dành cho Top 13 FPT Under 35 năm nay. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khởi hành từ trưa ngày 22/8, đoàn bước vào hành trình tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Điểm đến đầu tiên là Nhà thờ tổ họ Bùi, nơi anh Bùi Quang Ngọc đã chờ sẵn để tiếp đón.</p>

Khởi hành từ trưa ngày 22/8, đoàn bước vào hành trình tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Điểm đến đầu tiên là Nhà thờ tổ họ Bùi, nơi anh Bùi Quang Ngọc đã chờ sẵn để tiếp đón.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Ngọc giới thiệu, Nhà thờ tổ họ Bùi được khởi công vào năm 2021, giữa thời điểm đại dịch Covid đang hoành hành, và đến tháng 11 năm 2022, nơi đây đã chính thức hoàn thành, cùng sự góp sức của hàng ngàn người trong Bùi Tộc từ khắp mọi nơi trên tổ quốc, trong đó có cả những người thuộc họ Bùi tại FPT.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Đoàn được thăm thú từng khu vực trong khuôn viên, bao gồm nhà thờ chính, nhà khách, các bia tiến sĩ và bia danh nhân. Anh Ngọc giới thiệu, ngoài việc được khắc tên trên bia đá, các danh nhân của họ Bùi - những người có công, đóng góp và phát triển văn hóa, nghệ thuật, giáo dục cho đất nước - đều được điêu khắc lên 28 bức tranh bên trong gian chính của nhà thờ.</span></p>

Anh Ngọc giới thiệu, Nhà thờ tổ họ Bùi được khởi công vào năm 2021, giữa thời điểm đại dịch Covid đang hoành hành, và đến tháng 11 năm 2022, nơi đây đã chính thức hoàn thành, cùng sự góp sức của hàng ngàn người trong Bùi Tộc từ khắp mọi nơi trên tổ quốc, trong đó có cả những người thuộc họ Bùi tại FPT.

Đoàn được thăm thú từng khu vực trong khuôn viên, bao gồm nhà thờ chính, nhà khách, các bia tiến sĩ và bia danh nhân. Anh Ngọc giới thiệu, ngoài việc được khắc tên trên bia đá, các danh nhân của họ Bùi - những người có công, đóng góp và phát triển văn hóa, nghệ thuật, giáo dục cho đất nước - đều được điêu khắc lên 28 bức tranh bên trong gian chính của nhà thờ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Bùi Quang Ngọc đại diện Ban quản lý Nhà thờ gửi tặng mỗi thành viên một chiếc ấn riêng của Bùi tộc. Theo anh, chiếc ấn mang ý nghĩa của sự vững mạnh, đoàn kết và sức mạnh trường tồn theo thời gian. Dâng hương trước gian chính của nhà thờ, anh Ngọc cầu chúc toàn bộ người FPT công tác tốt, gặt hái được nhiều thành tích và phát triển lớn mạnh cùng Tập đoàn.</p>

Anh Bùi Quang Ngọc đại diện Ban quản lý Nhà thờ gửi tặng mỗi thành viên một chiếc ấn riêng của Bùi tộc. Theo anh, chiếc ấn mang ý nghĩa của sự vững mạnh, đoàn kết và sức mạnh trường tồn theo thời gian. Dâng hương trước gian chính của nhà thờ, anh Ngọc cầu chúc toàn bộ người FPT công tác tốt, gặt hái được nhiều thành tích và phát triển lớn mạnh cùng Tập đoàn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bất ngờ khi nhận được ấn của họ Bùi như lời chúc, anh Triệu Quốc Đạt - FPT 13 Under 35 hạng mục Kinh doanh - chia sẻ bản thân vô cùng trân trọng món quà này. “Mình cảm giác như vừa được nhận ‘kim bài’, mình sẽ ép plastic chiếc ấn này và để trên bàn làm việc”.</p>

Bất ngờ khi nhận được ấn của họ Bùi như lời chúc, anh Triệu Quốc Đạt - FPT 13 Under 35 hạng mục Kinh doanh - chia sẻ bản thân vô cùng trân trọng món quà này. “Mình cảm giác như vừa được nhận ‘kim bài’, mình sẽ ép plastic chiếc ấn này và để trên bàn làm việc”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhà truyền thống họ Bùi là địa điểm cuối cùng trước khi kết thúc chuyến tham quan ở địa điểm đầu tiên. Tại đây ghi chép nhiều tư liệu về họ Bùi trong các giai đoạn phát triển của đất nước Việt Nam. Anh Ngọc cùng đoàn chụp ảnh lưu niệm tại cổng khuôn viên nhà thờ.</p>

Nhà truyền thống họ Bùi là địa điểm cuối cùng trước khi kết thúc chuyến tham quan ở địa điểm đầu tiên. Tại đây ghi chép nhiều tư liệu về họ Bùi trong các giai đoạn phát triển của đất nước Việt Nam. Anh Ngọc cùng đoàn chụp ảnh lưu niệm tại cổng khuôn viên nhà thờ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Điểm đến thứ hai là Biệt thự Sen, nơi anh Ngọc trưng bày rất nhiều tác phẩm điêu khắc bằng đá cùng các loại cây quý mà anh dày công sưu tầm. Các loại cây được anh bố trí và đặt tên theo phong cách “cổ trang”, như cây “vua” thì phải đặt tại chính giữa khuôn viên, xung quanh là các cây “thái tử”, “hoàng hậu”, “quận chúa”…</p>

Điểm đến thứ hai là Biệt thự Sen, nơi anh Ngọc trưng bày rất nhiều tác phẩm điêu khắc bằng đá cùng các loại cây quý mà anh dày công sưu tầm. Các loại cây được anh bố trí và đặt tên theo phong cách “cổ trang”, như cây “vua” thì phải đặt tại chính giữa khuôn viên, xung quanh là các cây “thái tử”, “hoàng hậu”, “quận chúa”…

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phó Chủ tịch FPT còn sưu tầm rất nhiều loại ngọc và đá với đủ loại sắc màu và có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ vậy, khuôn viên biệt thự Sen còn được xen kẽ bởi hồ cá mà anh đã nuôi từ lâu, tạo nên tổng thể không gian hài hoà và đẹp mắt. Ấn tượng với đàn cá anh nuôi, chị Lê Thị Ngân - FPT 13 Under 35 hạng mục Vận hành - nhận định anh Ngọc rất “mát tay” trong việc nuôi dưỡng, không chỉ với những cây cối, cá cảnh.</p>

Phó Chủ tịch FPT còn sưu tầm rất nhiều loại ngọc và đá với đủ loại sắc màu và có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ vậy, khuôn viên biệt thự Sen còn được xen kẽ bởi hồ cá mà anh đã nuôi từ lâu, tạo nên tổng thể không gian hài hoà và đẹp mắt. Ấn tượng với đàn cá anh nuôi, chị Lê Thị Ngân - FPT 13 Under 35 hạng mục Vận hành - nhận định anh Ngọc rất “mát tay” trong việc nuôi dưỡng, không chỉ với những cây cối, cá cảnh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Vườn Tùng là nơi dừng chân cuối cùng của “tour du lịch” này. Xuyên suốt hành trình thăm tư gia Phó Chủ tịch FPT, mỗi thành viên đều chia sẻ ấn tượng mạnh mẽ với mọi địa điểm, đặc biệt là khả năng dẫn “tour” của anh Ngọc - làm cho mọi vật xung quanh anh đều trở nên vô cùng ý nghĩa.</p>

Vườn Tùng là nơi dừng chân cuối cùng của “tour du lịch” này. Xuyên suốt hành trình thăm tư gia Phó Chủ tịch FPT, mỗi thành viên đều chia sẻ ấn tượng mạnh mẽ với mọi địa điểm, đặc biệt là khả năng dẫn “tour” của anh Ngọc - làm cho mọi vật xung quanh anh đều trở nên vô cùng ý nghĩa.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bữa tiệc đầm ấm được tổ chức tại chính giữa khuôn viên Vườn Tùng, mang đến cảm giác ấm áp và thân thiện. Anh Ngọc khai tiệc bằng lời chúc mừng tới chương trình FPT 13 Under 35 diễn ra thành công tốt đẹp, tiếp tục phát huy truyền thống tiếp tục tìm kiếm nhân tài cho FPT.</p>

Bữa tiệc đầm ấm được tổ chức tại chính giữa khuôn viên Vườn Tùng, mang đến cảm giác ấm áp và thân thiện. Anh Ngọc khai tiệc bằng lời chúc mừng tới chương trình FPT 13 Under 35 diễn ra thành công tốt đẹp, tiếp tục phát huy truyền thống tiếp tục tìm kiếm nhân tài cho FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Ngọc nhận định, bên cạnh các hoạt động tìm kiếm nhân tài, việc mở rộng mạng lưới, kết nối là điều quan trọng đối với các lãnh đạo trẻ FPT. Ngay sau đó, các thành viên Top 13 lập tức tạo kết nối thân tình với anh bằng những màn cụng ly.</p>

Anh Ngọc nhận định, bên cạnh các hoạt động tìm kiếm nhân tài, việc mở rộng mạng lưới, kết nối là điều quan trọng đối với các lãnh đạo trẻ FPT. Ngay sau đó, các thành viên Top 13 lập tức tạo kết nối thân tình với anh bằng những màn cụng ly.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau bữa tối, không khí chương trình trở nên sôi động khi anh Ngọc khởi xướng phần giao lưu karaoke. Mở đầu là ca khúc <em>Cơn mưa tình yêu</em> do hai FPT 13 Under 35 hạng mục Lãnh đạo Hoàng Xuân Quang và Vũ Duy Thành song ca đầy lãng mạn. Khán giả hòa nhịp bằng những tràng vỗ tay và động tác vẫy tay cổ vũ nồng nhiệt. Trong khi đó, anh Ngọc không giấu được sự hào hứng, vừa đam mê khoe loạt ảnh đã ghi lại suốt cả ngày với thí sinh, vừa liên tục tiếp lửa cho phần giao lưu.</p>

Sau bữa tối, không khí chương trình trở nên sôi động khi anh Ngọc khởi xướng phần giao lưu karaoke. Mở đầu là ca khúc Cơn mưa tình yêu do hai FPT 13 Under 35 hạng mục Lãnh đạo Hoàng Xuân Quang và Vũ Duy Thành song ca đầy lãng mạn. Khán giả hòa nhịp bằng những tràng vỗ tay và động tác vẫy tay cổ vũ nồng nhiệt. Trong khi đó, anh Ngọc không giấu được sự hào hứng, vừa đam mê khoe loạt ảnh đã ghi lại suốt cả ngày với thí sinh, vừa liên tục tiếp lửa cho phần giao lưu.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Không khí càng thêm gắn kết khi ca sĩ Bùi Quang Ngọc và Chu Quang Huy cùng nhau thể hiện ca khúc <em>Đất nước trọn niềm vui</em>. Giai điệu hào hùng của ca khúc nhanh chóng cuốn toàn bộ người tham gia hòa chung tiếng hát. Những bản nhạc quen thuộc như <em>FPT Dòng sông lời thề</em>, <em>Đoàn FPT</em>, <em>Người FPT</em> tiếp tục vang lên, khiến toàn bộ người tham gia ngập tràn niềm tự hào.</p>

Không khí càng thêm gắn kết khi ca sĩ Bùi Quang Ngọc và Chu Quang Huy cùng nhau thể hiện ca khúc Đất nước trọn niềm vui. Giai điệu hào hùng của ca khúc nhanh chóng cuốn toàn bộ người tham gia hòa chung tiếng hát. Những bản nhạc quen thuộc như FPT Dòng sông lời thề, Đoàn FPT, Người FPT tiếp tục vang lên, khiến toàn bộ người tham gia ngập tràn niềm tự hào.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chưa dừng lại, anh Ngọc đăng ký thêm ca khúc <em>Hà Nội đêm trở gió</em>. Ở tuổi 70, anh khiến mọi người bất ngờ khi giữ cột hơi vững vàng, giọng hát mượt mà trong bài hát "tủ".</p>

Chưa dừng lại, anh Ngọc đăng ký thêm ca khúc Hà Nội đêm trở gió. Ở tuổi 70, anh khiến mọi người bất ngờ khi giữ cột hơi vững vàng, giọng hát mượt mà trong bài hát "tủ".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chuyến đi khép lại nhưng dư âm còn đọng mãi - không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ về một “tour guide” đặc biệt, mà còn là sợi dây kết nối giữa thế hệ lãnh đạo đi trước và lớp trẻ kế cận. Với hành trang là niềm tự hào, cảm hứng và tinh thần đoàn kết, các thành viên FPT 13 Under 35 tự nhắn gửi sẽ viết tiếp câu chuyện của mình và truyền lửa tới người trẻ FPT.</p>

Chuyến đi khép lại nhưng dư âm còn đọng mãi - không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ về một “tour guide” đặc biệt, mà còn là sợi dây kết nối giữa thế hệ lãnh đạo đi trước và lớp trẻ kế cận. Với hành trang là niềm tự hào, cảm hứng và tinh thần đoàn kết, các thành viên FPT 13 Under 35 tự nhắn gửi sẽ viết tiếp câu chuyện của mình và truyền lửa tới người trẻ FPT.

Trung - Huấn

Ý kiến

()