Chúng ta

Học sinh trường Hy Vọng hạnh phúc khi lần đầu đón Tết cùng nhau

Thứ năm, 12/1/2023 | 09:20 GMT+7

Hope School tràn ngập tiếng cười khi các em có lần đầu tiên đón Tết ở trường, cùng nhau gói bánh chưng, tham gia phiên chợ quê và tận mắt xem pháo hoa rực rỡ sắc màu.

<p> Các em nhỏ Hope School dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ từ cô chú FPT đã cùng nhau quây quần gói bánh chưng đón Tết, tạo nên không khí sum vầy ngay trong sân trường.</p>

Các em nhỏ Hope School dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ từ cô chú FPT đã cùng nhau quây quần gói bánh chưng đón Tết, tạo nên không khí sum vầy ngay trong sân trường.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Sau khi được hướng dẫn, các em đã tự tay gói bánh. </span>Nhà trường dự định sẽ gói 200 chiếc bánh chưng, đây cũng là món quà trong hành trang mà các em sẽ mang về quê để đón Tết.</p>

Sau khi được hướng dẫn, các em đã tự tay gói bánh. Nhà trường dự định sẽ gói 200 chiếc bánh chưng, đây cũng là món quà trong hành trang mà các em sẽ mang về quê để đón Tết.

<p> Tết Hy vọng nhận được sự hỗ trợ của các cô, chú nhà F. Chị Đoàn Thị Mỹ Thường, Giám đốc FPT Software Đà Nẵng, cũng tự mình hướng dẫn các em cấp 1 gói bánh. </p>

Tết Hy vọng nhận được sự hỗ trợ của các cô, chú nhà F. Chị Đoàn Thị Mỹ Thường, Giám đốc FPT Software Đà Nẵng, cũng tự mình hướng dẫn các em cấp 1 gói bánh. 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Nhiều em nhỏ ở miền Bắc bất ngờ vì lần đầu gói gói bánh chưng bằng lá chuối thay vì lá dong. Các em ở miền Nam lại cho hay, ở nhà thường gói bánh tét hình trụ dài, nhiều em lần đầu học cách gói bánh chưng có dạng hình vuông như thế này.</span></p>

Nhiều em nhỏ ở miền Bắc bất ngờ vì lần đầu gói gói bánh chưng bằng lá chuối thay vì lá dong. Các em ở miền Nam lại cho hay, ở nhà thường gói bánh tét hình trụ dài, nhiều em lần đầu học cách gói bánh chưng có dạng hình vuông như thế này.

<p> Những chiếc bánh chưng lần lượt được cho vào nồi hấp. Các em nhỏ quây thành vòng tròn xung quanh nồi bánh, chơi các trò chơi cùng cô chú FPT.</p>

Những chiếc bánh chưng lần lượt được cho vào nồi hấp. Các em nhỏ quây thành vòng tròn xung quanh nồi bánh, chơi các trò chơi cùng cô chú FPT.

<p> Sau một đêm thức trông bánh, Tết Hy vọng tiếp tục với phiên chợ quê, gồm nhiều gian hàng trải dài từ cổng vào tới tận sân trường. Ảnh chị Trịnh Thu Hồng (Học viện FPT, đại diện Quỹ Hy vọng) và chị Trần Thu Hà (Chủ tịch Công đoàn FPT, đại diện Quỹ Người FPT vì cộng đồng) chung vui với trò Hope School.</p>

Sau một đêm thức trông bánh, Tết Hy vọng tiếp tục với phiên chợ quê, gồm nhiều gian hàng trải dài từ cổng vào tới tận sân trường. Ảnh chị Trịnh Thu Hồng (Học viện FPT, đại diện Quỹ Hy vọng) và chị Trần Thu Hà (Chủ tịch Công đoàn FPT, đại diện Quỹ Người FPT vì cộng đồng) chung vui với trò Hope School.

<p> Các gian hàng bày bán những đặc sản của Tết tấp nập người mua. Các em sẽ được phát tem phiếu, mỗi phiếu có giá 10.000 đồng để có thể mua bán tuỳ thích tại phiên chợ.</p>

Các gian hàng bày bán những đặc sản của Tết tấp nập người mua. Các em sẽ được phát tem phiếu, mỗi phiếu có giá 10.000 đồng để có thể mua bán tuỳ thích tại phiên chợ.

<p class="Normal"> Tại đây, các em còn được nhận quà từ FPT, Quỹ Hy vọng và <span>Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ để mang về quê đón Tết.</span></p>

Tại đây, các em còn được nhận quà từ FPT, Quỹ Hy vọng và Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ để mang về quê đón Tết.

<p> Học sinh Trường Hy Vọng còn được đón Tết sớm với màn bắn pháo hoa loại giàn phun viên, do Công ty TNHH MTV hoá chất 21 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) sản xuất. Tết Hy vọng khép lại với màn pháo hoa nhiều màu sắc, khiến các em trầm trồ không ngớt.</p> <p>  </p>

Học sinh Trường Hy Vọng còn được đón Tết sớm với màn bắn pháo hoa loại giàn phun viên, do Công ty TNHH MTV hoá chất 21 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) sản xuất. Tết Hy vọng khép lại với màn pháo hoa nhiều màu sắc, khiến các em trầm trồ không ngớt.

 

<p> Nhiều em lần đầu được tận mắt xem pháo hoa, vỡ oà trong hạnh phúc.</p>

Nhiều em lần đầu được tận mắt xem pháo hoa, vỡ oà trong hạnh phúc.

<p> Không khí Tết còn được tiếp nối với hoạt động gói nem, thưởng thức đặc sản Hà Nội.</p>

Không khí Tết còn được tiếp nối với hoạt động gói nem, thưởng thức đặc sản Hà Nội.

<p> Ngọc Diệp, 6 tuổi, cô em út của nhà Hope School, tỉ mỉ tập gói nem cuốn dưới sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Linh, cán bộ FSchool Đà Nẵng</p>

Ngọc Diệp, 6 tuổi, cô em út của nhà Hope School, tỉ mỉ tập gói nem cuốn dưới sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Linh, cán bộ FSchool Đà Nẵng

<p> Cô chú FPT và học sinh Hy Vọng cùng ăn tiệc tất niên. Một bữa tất niên ấm cúng ngay tại sân trường. Các em rất vui khi không khí Tết tràn ngập, ấm áp với nhiều hoạt động mang đậm văn hoá, đa dạng vùng miền.<br /> Hôm nay (12/1), các em sẽ lên đường để về quê đón Tết Nguyên đán. Học sinh Hope School được Vietjet miễn phí vé máy bay, có cán bộ nhà trường theo cùng để đưa về tận nhà.</p>

Cô chú FPT và học sinh Hy Vọng cùng ăn tiệc tất niên. Một bữa tất niên ấm cúng ngay tại sân trường. Các em rất vui khi không khí Tết tràn ngập, ấm áp với nhiều hoạt động mang đậm văn hoá, đa dạng vùng miền.
Hôm nay (12/1), các em sẽ lên đường để về quê đón Tết Nguyên đán. Học sinh Hope School được Vietjet miễn phí vé máy bay, có cán bộ nhà trường theo cùng để đưa về tận nhà.

Trường Hy vọng được FPT xây dựng tại Đà Nẵng vào năm 2021 nhằm nuôi dưỡng, giáo dục các học sinh không may mất cha, mẹ vì Covid-19 trên toàn quốc. 2022-2023 là năm học đầu tiên nhà trường đón nhận học sinh, với hơn 200 em từ 41 tỉnh, thành trên cả nước.

Sơn Trà

Ý kiến

()