Chúng ta

Xuân Hảo và lương duyên gắn chặt với FPT

Thứ tư, 30/9/2026 | 16:35 GMT+7

Một tháng trước kỳ thi đại học năm 2010, Ngô Trần Xuân Hảo bất ngờ rẽ khỏi con đường gia đình đã định sẵn để chọn học FPT. Quyết định từng khiến bố mẹ phản đối ấy sau này lại mở ra một hành trình đặc biệt, gắn chặt cô nàng với nhà F từ công việc, gia đình, con cái cho đến mái ấm đầu tiên trong đời.

Cú rẽ “định mệnh” trước ngưỡng cửa đại học

Ngô Trần Xuân Hảo lớn lên trong một gia đình có truyền thống theo ngành luật, con đường dành cho cô gái trẻ khi ấy gần như đã được định hình sẵn. Bố mẹ định hướng học khối C (Văn, Sử, Địa) và thi vào một trường luật.

Nhưng chỉ còn đúng một tháng trước kỳ thi, Hảo bất ngờ về nhà thông báo với bố mẹ rằng mình sẽ chuyển sang khối D (Toán, Văn, Anh) và đăng ký vào Trường Đại học FPT, thời điểm trường tuyển sinh khóa đầu tiên tại Đà Nẵng.

Thông báo đến quá đột ngột, phản ứng đầu tiên của gia đình là phản đối ngay lập tức. Bác Hiền - bố Hảo vung tay, gặt phăng ý định. Mẹ cũng không tán thành, ra sức ngăn cản.

-9862-1790760224.jpg

Ngô Trần Xuân Hảo - đơn vị Phần mềm chiến lược GIF - Phần mềm FPT.

Để đổi khối thi vốn đã là chuyện khó. Khó hơn nữa khi chỉ còn đúng vỏn vẹn 1 tháng, chưa kể đổi cả ngành học... Bác Hiền cho rằng, đó là quyết định bồng bột và yêu cầu con gái lớn “nghiêm túc suy nghĩ lại”.

Nhưng với niềm yêu thích công nghệ thông tin, Hảo khi ấy gần như không có ý định lùi lại. Sự quả quyết thậm chí có phần “cứng đầu” của con gái cuối cùng khiến bố mẹ phải đổi cách. Thay vì tiếp tục thuyết phục, gia đình cấp tốc thuê gia sư riêng để Hảo chạy nước rút cho kỳ thi.

Tất nhiên, Hảo không hoàn toàn bắt đầu từ con số không. Vốn là học sinh trường chuyên, có nền tảng khá tốt ở Toán, Văn và tiếng Anh, cô nhanh chóng bắt nhịp với khối thi mới.

Năm đó, Hảo đỗ ngành Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học FPT Đà Nẵng với số điểm vừa chạm ngưỡng trúng tuyển. “Vừa y điểm đậu, không dư một điểm nào”, Hảo vẫn nhớ rõ.

Một kết quả sít sao, nhưng cũng vừa đủ để mở ra một cánh cửa mà sau này chị thường gọi vui là “mối duyên trời định”.

Màu áo cam đi từ công việc lẫn đời sống

Từ một sinh viên khóa đầu tiên của Đại học FPT tại Đà Nẵng, Xuân Hảo tiếp tục màu áo cam ấy trong kỳ kiến tập lẫn thực tập tại nhà Phần mềm. Đến khi tốt nghiệp, Hảo gần như không mất nhiều thời gian để nghĩ xem sẽ làm việc ở đâu. Năm 2014, cô nàng gia nhập FPT Software với vị trí Business Analyst (chuyên viên phân tích nghiệp vụ) của một dự án phần mềm.

Ở đây, Hảo từng bước tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành. 12 năm bền bỉ với công việc, hiện chị quản lý đội ngũ BA gần 30 nhân sự tại đơn vị Phần mềm chiến lược GIF thuộc Phần mềm FPT.

-4981-1790760224.jpg

Chị Hảo đã có 12 bền bỉ với công việc tại nhà Phần mềm FPT.

Với Hảo, FPT không chỉ là nơi cho chị một công việc, mà còn mở ra nhiều cơ hội để bước ra khỏi vùng giới hạn của chính mình. Vừa làm chuyên môn vừa tham gia công tác tổng hội giúp Hảo nâng cao khả năng giao tiếp, đội nhóm.

Cơ hội làm việc trực tiếp với khách hàng quốc tế, tham gia các dự án đa thị trường và đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới… mỗi chặng đi qua lại bồi đắp thêm cho chị trải nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và một góc nhìn rộng hơn về công việc mình theo đuổi.

Nhìn lại, cú rẽ tuổi 18 ấy còn đưa Hảo vào một vòng quay mà càng đi, chị càng nhận ra FPT xuất hiện nhiều hơn trong những lựa chọn quan trọng của chính mình.

Hai năm sau khi gia nhập FPT, năm 2016, Hảo kết hôn. Người bạn đời của chị cũng là một đồng nghiệp nhà Phần mềm, cũng trưởng thành từ giảng đường Đại học FPT. Theo Hảo, có lẽ chính những điểm chung rất “nhà F” đã khiến cả hai dễ tìm thấy sự đồng điệu, rồi từ đồng nghiệp trở thành người đồng hành và cùng nhau xây dựng một mái ấm.

-2382-1790760224.jpg

Gia đình chị Hảo, với chồng đang làm việc tại FPT và con trai đang theo học FPT Schools. 

Trong công ty năm ấy, đám cưới của Hảo và chồng gần như trở thành niềm vui chung. Chị nhớ không khí rộn ràng kéo dài suốt cả tuần, từ những lời chúc, những màn trêu đùa đến sự háo hức của đồng nghiệp trước ngày cưới. Với Hảo, đó cũng là một dấu mốc khiến mối duyên với FPT thêm phần đặc biệt.

Rồi gia đình nhỏ có thêm thành viên mới. Ngay từ đầu, cả hai vợ chồng đã cùng định hướng cho con theo học trong hệ thống FPT Schools. Cậu bé hiện là học sinh lớp 3 tại trường F, nằm cạnh công ty nơi bố mẹ làm việc.

Ngay cả mái ấm đầu tiên của hai cũng mang dấu ấn FPT. Từ chính sách hỗ trợ an cư dành cho nhân viên, Hảo và chồng có cơ hội sở hữu căn nhà riêng và hiện sinh sống tại FPT Plaza, khu đô thị FPT Đà Nẵng. Từ nơi học, nơi làm việc, người bạn đời cho đến ngôi trường của con và căn nhà đang ở, FPT cứ thế hiện diện ngày một sâu hơn trong những dấu mốc quan trọng của gia đình.

Khi xếp những lát cắt ấy cạnh nhau, Hảo mới thấy FPT dường như đã đi cùng mình qua gần như mọi chặng quan trọng.

-3441-1790760225.jpg

Gia đình chị Hảo đến chúc mừng em trai vừa tốt nghiệp Kỹ sư Phần mềm - Trường Đại học FPT Đà Nẵng.

Đặc biệt, mối duyên ấy không dừng lại ở mỗi cá nhân chị. Người thay đổi rõ nhất lại chính là bố chị, bác Hiền - người từng phản đối quyết liệt quyết định thi vào Trường Đại học FPT năm nào. Sau khi chứng kiến hành trình của con gái, ông dần có một cách nhìn khác. Đến lượt hai người em của Hảo chọn trường, bố không còn ngăn cản như trước mà ủng hộ để cả hai theo học tại FPT.

Một người em gái của Hảo hiện cũng đang làm việc tại Phần mềm FPT. Người em còn lại vừa tốt nghiệp Trường Đại học FPT Đà Nẵng, cũng theo ngành Kỹ thuật phần mềm giống chị. Từ một lựa chọn từng khiến cả nhà tranh luận, FPT dần trở thành điểm chung của nhiều thành viên trong gia đình.

Còn Hảo, từ cô gái đổi khối thi vào phút chót, giờ đã có một hành trình đủ dài để nhìn lại quyết định năm ấy bằng một tâm thế khác. Từng chi tiết nhỏ cứ thế nối vào nhau. Để rồi gần hai thập kỷ sau, điều Hảo từng gọi vui là “cơ duyên” với FPT đã không còn là một cuộc gặp tình cờ. Nó đi qua cả sự nghiệp, gia đình và những lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời chị.

Ngọc Huy

Ý kiến

()