Khác biệt đằng sau vẻ ngoài
Ấn tượng đầu tiên về Lệ Thương là vóc dáng nhỏ nhắn, nụ cười hiền cùng vẻ ngoài đậm chất nữ tính. Chính vì thế, không ít học sinh hài hước gọi cô là "cô bánh bèo" và tỏ ra ngạc nhiên khi biết người đứng trước lớp lại là giáo viên dạy Vovinam.
“Con gái mà cũng dạy võ được hả cô?”, Thương kể với vẻ đã nghe câu này rất nhiều lần, rồi nở nụ cười hài hước.
![]() |
| Nguyễn Thị Lệ Thương - giáo viên Vovinam tại Trường Tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng. |
Thế nhưng, chỉ cần vài phút trên sân tập, sự ngạc nhiên nhanh chóng nhường chỗ cho sự thán phục. Từ những bước xuống tấn vững vàng đến từng động tác dứt khoát, Lệ Thương trực tiếp thị phạm và hướng dẫn học sinh từng thế võ, từng bài quyền với sự chính xác, mạnh mẽ. Không chỉ học sinh, nhiều đồng nghiệp tại FSchools sau lần dự giờ đầu tiên cũng phải thừa nhận rằng: “Không ai nghĩ em đi dạy võ hết Thương ơi!”.
Có lẽ, chính sự đối lập ấy đã tạo nên dấu ấn rất riêng của nữ giáo viên Vovinam duy nhất tại trường. Sự nhầm lẫn ban đầu của học sinh cũng vì thế mà dễ hiểu, bởi võ thuật chưa bao giờ là "màu sắc" duy nhất ở cô giáo trẻ.
Nếu trên sân tập, Lệ Thương luôn nghiêm túc và dứt khoát trong từng động tác, thì ngoài giờ học, đồng nghiệp và học sinh lại bắt gặp một hình ảnh hoàn toàn khác: tự tin, duyên dáng và đầy cuốn hút mỗi khi bước lên sân khấu.
![]() |
| Lệ Thương trên lớp và ngoài đời là sự khác nhau hoàn toàn. |
Thương là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình văn nghệ của nhà trường. Ban đầu, cô nàng chỉ tham gia để hưởng ứng phong trào. Thế nhưng, qua những buổi tập cùng đồng nghiệp và những lần biểu diễn trước đông người, cô dần tìm thấy niềm yêu thích với nghệ thuật. Từ ca hát, múa đến nhảy, Thương đều tự tin thử sức. Và thế là, bên cạnh hình ảnh cô giáo Vovinam mạnh mẽ trên sân tập, mọi người lại biết đến một Lệ Thương rạng rỡ, giàu năng lượng trên sân khấu.
Có lẽ, đó cũng là cách cô nhìn cuộc sống. Dù là trên thảm võ hay dưới ánh đèn biểu diễn, mỗi người đều có một thế mạnh, một "sân khấu" của riêng mình. Chỉ cần được trao cơ hội và đủ dũng cảm bước lên, ai cũng có thể tỏa sáng.
Nữ giáo viên vovinam duy nhất của trường
Ít ai biết rằng, trước khi bén duyên với nghề giáo, Lệ Thương từng là một cô gái khá hướng nội. Ngày còn nhỏ, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng trước lớp, càng không hình dung có ngày trở thành người truyền cảm hứng cho học sinh qua từng giờ trên lớp.
Bước ngoặt ấy đến từ chính hành trình gắn bó với môn vovinam. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản lý Thể thao, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Thương lựa chọn trở thành giáo viên FSchools.
Trước đó, cô nàng đã nhiều năm tập luyện và thi đấu, giành huy chương Bạc Giải trẻ Vô địch các CLB Vovinam TP Đà Nẵng năm 2020 và Huy chương Đồng năm 2023. Những năm tháng trên sàn đấu trở thành nền tảng để cô tự tin bước lên bục giảng.
![]() |
| Lệ Thương (áo cam) là nữ giáo viên Vovinam duy nhất tại trường. |
Là nữ giáo viên Vovinam duy nhất tại trường, Thương cũng có những trải nghiệm rất riêng. Trong môi trường mà phần lớn giáo viên dạy võ là nam giới, đôi lúc cô không tránh khỏi cảm giác lẻ loi. "Hơi buồn vì chỉ có mình là nữ”, cô nàng cười khi chia sẻ.
Nhưng sự khác biệt ấy chưa bao giờ khiến Thương chùn bước. Thương chọn bù đắp bằng sự kiên trì, luyện tập nhiều hơn và không ngừng hoàn thiện bản thân. Sau nhiều năm đứng lớp, điều khiến cô tự hào không phải là những tấm huy chương hay thành tích từng giành được, mà là khoảnh khắc nhìn thấy học sinh từ rụt rè trở nên tự tin, từ ngại vận động đến say mê từng buổi học. Mỗi bước tiến của các em, dù nhỏ, cũng đủ để cô nàng thấy những nỗ lực của mình là xứng đáng.
Có người từng hỏi một cô gái nhỏ nhắn như Thương vì sao lại chọn dạy võ. Câu trả lời, sau nhiều năm gắn bó với bục giảng, dường như không còn nằm ở võ thuật nữa. Với Thương, đó là tình yêu dành cho học trò, là niềm hạnh phúc khi được đồng hành cùng các em trên hành trình trưởng thành, và là cảm giác mỗi ngày đến trường đều đang làm một công việc có ý nghĩa.
Lin



Ý kiến
()