Chúng ta

Thủ lĩnh phong trào ‘căng não’ giải mật thư

Thứ sáu, 21/12/2018 | 18:15 GMT+7

Để tìm đến "căn cứ mật", các thủ lĩnh nằm vùng FPT Telecom buộc phải vượt qua thử thách cực "khó nhằn" mang tên giải mật thư.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng 21/12, gần 40 thủ lĩnh nằm vùng có mặt từ rất sớm ở 144 Xuân Thủy, Hà Nội, chuẩn bị cho buổi tập huấn kéo dài 2 ngày 1 đêm. Đúng 6h30, các thủ lĩnh khu vực phía Bắc đã tập hợp đội hình, ổn định hàng ngũ, điểm danh và báo cáo sĩ số với chỉ huy để nhận nhiệm vụ. Họ nhanh chóng bắt đầu cuộc đua tìm đến căn cứ mật.</p>

Sáng 21/12, gần 40 thủ lĩnh nằm vùng có mặt từ rất sớm ở 144 Xuân Thủy, Hà Nội, chuẩn bị cho buổi tập huấn kéo dài 2 ngày 1 đêm. Đúng 6h30, các thủ lĩnh khu vực phía Bắc đã tập hợp đội hình, ổn định hàng ngũ, điểm danh và báo cáo sĩ số với chỉ huy để nhận nhiệm vụ. Họ nhanh chóng bắt đầu cuộc đua tìm đến căn cứ mật.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các đội nhận mật thư đầu tiên từ thủ lĩnh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom (FUN).</p>

Các đội nhận mật thư đầu tiên từ thủ lĩnh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom (FUN).

<p class="Normal"> Xuất phát với tinh thần rực lửa, các đội chơi nhận mật thư và bắt đầu chuyến hành trình vừa gian nan nhưng không kém phần thú vị. Thủ lĩnh phong trào chia làm 4 đội, từ 1-4.</p>

Xuất phát với tinh thần rực lửa, các đội chơi nhận mật thư và bắt đầu chuyến hành trình vừa gian nan nhưng không kém phần thú vị. Thủ lĩnh phong trào chia làm 4 đội, từ 1-4.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 4 tiểu đội đến trạm xe bus di chuyển ra ngã ba công viên Hòa Bình và tìm người bí ẩn để đọc đáp án giải được từ mật thư. Đội số 2 nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, họ lại không giải được mật thư để tìm người trưởng trạm. Trong khi đó, 3 đội còn lại tỏ ra chậm rãi và chắc chắn hơn khi ngồi lại với nhau giải mật thư ngay lập tức rồi mới di chuyển.</p>

4 tiểu đội đến trạm xe bus di chuyển ra ngã ba công viên Hòa Bình và tìm người bí ẩn để đọc đáp án giải được từ mật thư. Đội số 2 nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, họ lại không giải được mật thư để tìm người trưởng trạm. Trong khi đó, 3 đội còn lại tỏ ra chậm rãi và chắc chắn hơn khi ngồi lại với nhau giải mật thư ngay lập tức rồi mới di chuyển.

<p class="Normal"> Ở khóa tập huấn năm nay, điểm khác biệt là các đội phải di chuyển hoàn toàn bằng xe bus qua các chặng để tìm đáp án. </p>

Ở khóa tập huấn năm nay, điểm khác biệt là các đội phải di chuyển hoàn toàn bằng xe bus qua các chặng để tìm đáp án. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mật thư với từ khóa “Thiên linh linh, địa linh linh” đã được 3 đội tìm ra gần như cùng một thời điểm. Họ cũng đồng loạt tìm được danh tính người trưởng trạm bí ẩn đang che giấu thân phận ở góc công viên.</p>

Mật thư với từ khóa “Thiên linh linh, địa linh linh” đã được 3 đội tìm ra gần như cùng một thời điểm. Họ cũng đồng loạt tìm được danh tính người trưởng trạm bí ẩn đang che giấu thân phận ở góc công viên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trưởng trạm đầu tiên bị "tóm gọn" và phải giao mật thư cho 3 đội chơi đầu tiên tìm được.</p>

Trưởng trạm đầu tiên bị "tóm gọn" và phải giao mật thư cho 3 đội chơi đầu tiên tìm được.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các đội cùng thực hiện nhiệm vụ làm vòng tay cho từng thành viên trong đội.</p>

Các đội cùng thực hiện nhiệm vụ làm vòng tay cho từng thành viên trong đội.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đội 1 và đội 4 tiếp tục đồng hành cùng nhau trên chuyến xe bus đi tới địa điểm tiếp theo. Dù đang cạnh tranh khốc liệt nhưng các đội đều vui vẻ trò chuyện trong quá trình di chuyển. Ngược lại, đội 2 và đội 3 vẫn đang ‘chật vật’ tìm đáp án. Địa điểm lần này là chợ Yên – Mê Linh.</p> <p class="Normal">  </p>

Đội 1 và đội 4 tiếp tục đồng hành cùng nhau trên chuyến xe bus đi tới địa điểm tiếp theo. Dù đang cạnh tranh khốc liệt nhưng các đội đều vui vẻ trò chuyện trong quá trình di chuyển. Ngược lại, đội 2 và đội 3 vẫn đang ‘chật vật’ tìm đáp án. Địa điểm lần này là chợ Yên – Mê Linh.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ở thử thách này, 4 đội phải tìm được người trưởng trạm thứ 2 trong một quán chè. Sau đó, mỗi người ăn hết một bát chè và khi cả đội cùng hoàn thành mới được nhận mật thư thứ 4. Nhiệm vụ kế tiếp yêu cầu các đội phải dùng số tiền được BTC đưa để mua 10kg gạo, 1kg muối và 2 lít dầu ăn.</p>

Ở thử thách này, 4 đội phải tìm được người trưởng trạm thứ 2 trong một quán chè. Sau đó, mỗi người ăn hết một bát chè và khi cả đội cùng hoàn thành mới được nhận mật thư thứ 4. Nhiệm vụ kế tiếp yêu cầu các đội phải dùng số tiền được BTC đưa để mua 10kg gạo, 1kg muối và 2 lít dầu ăn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các đội tiếp tục "căng não" tìm lời giải cho các mật thư ban tổ chức đưa ra.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nguyễn Thanh Huyền (Trung tâm Điều hành mạng - NOC) chính là “cô gái vàng” của đội 1 khi đóng vai trò quan trọng trong việc tìm ra cách giải mật thư cho đội. Chị Huyền cho biết: “Cá nhân mình đánh giá các mật thư của BTC khá khó. Nhất là mật thư đầu tiên, nhưng càng về sau thì mức độ khó càng giảm đi.”</p>

Các đội tiếp tục "căng não" tìm lời giải cho các mật thư ban tổ chức đưa ra.

Nguyễn Thanh Huyền (Trung tâm Điều hành mạng - NOC) chính là “cô gái vàng” của đội 1 khi đóng vai trò quan trọng trong việc tìm ra cách giải mật thư cho đội. Chị Huyền cho biết: “Cá nhân mình đánh giá các mật thư của BTC khá khó. Nhất là mật thư đầu tiên, nhưng càng về sau thì mức độ khó càng giảm đi.”

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đội 4 check-in ở ruộng hoa Mê Linh trước khi di chuyển đến điểm cuối cùng. Sau khi được BTC xác nhận, đội sẽ di chuyển đến Đồi 79 Mùa Xuân. Đây cũng chính là “căn cứ bí mật” của khóa tập huấn Thủ lĩnh Phong trào FPT Telecom 2019. </p>

Đội 4 check-in ở ruộng hoa Mê Linh trước khi di chuyển đến điểm cuối cùng. Sau khi được BTC xác nhận, đội sẽ di chuyển đến Đồi 79 Mùa Xuân. Đây cũng chính là “căn cứ bí mật” của khóa tập huấn Thủ lĩnh Phong trào FPT Telecom 2019. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau nhiều giờ đồng hồ lần lượt vượt qua các thử thách, các đội đã hội tụ về căn cứ mật và nhận được món quà đầu tiên là những chiếc mũ từ BTC.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nói về màn "khởi động" có phần vất vả trong buổi sáng, chị Trần Thị Phượng (FPT Telecom Vĩnh Phúc) cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia Thủ lĩnh phong trào. Phần giải mật thư thật sự rất thú vị và đòi hỏi sự động não của người chơi. May mắn là các anh em trong đội 1 của mình đều rất giỏi, rất hòa đồng và gắn kết nên đội mình luôn hoàn thành cách thử thách rất nhanh chóng”.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Một thành viên của đội 3 là chị Vi Thanh Hiền (FPT Telecom Hà Nội 8) lại tự tin khẳng định: “Mình thấy các mật thư đều dễ nhưng đội mình không về sớm vì quá mất thời gian tìm quán chè. Anh trạm trưởng “ẩn mình” kỹ quá khiến đội mình vào đó 2 lần mà vẫn không tìm được".</p>

Sau nhiều giờ đồng hồ lần lượt vượt qua các thử thách, các đội đã hội tụ về căn cứ mật và nhận được món quà đầu tiên là những chiếc mũ từ BTC.

Nói về màn "khởi động" có phần vất vả trong buổi sáng, chị Trần Thị Phượng (FPT Telecom Vĩnh Phúc) cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia Thủ lĩnh phong trào. Phần giải mật thư thật sự rất thú vị và đòi hỏi sự động não của người chơi. May mắn là các anh em trong đội 1 của mình đều rất giỏi, rất hòa đồng và gắn kết nên đội mình luôn hoàn thành cách thử thách rất nhanh chóng”.

Một thành viên của đội 3 là chị Vi Thanh Hiền (FPT Telecom Hà Nội 8) lại tự tin khẳng định: “Mình thấy các mật thư đều dễ nhưng đội mình không về sớm vì quá mất thời gian tìm quán chè. Anh trạm trưởng “ẩn mình” kỹ quá khiến đội mình vào đó 2 lần mà vẫn không tìm được".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cùng với hoạt động giải mật thư, rất nhiều những thử thách khác sẽ tiếp tục trong thời gian còn lại của khóa tập huấn. Đặc biệt, chương trình sẽ có sự xuất hiện của anh Hoàng Việt Anh - TGĐ FPT Telecom.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, khóa tập huấn Thủ lĩnh phong trào FPT Telecom mùa 3 đã diễn ra ở khu vực miền Nam vào ngày 7/12 vừa qua. Chương trình tập huấn dành cho đội ngũ tổng hội kiêm nhiệm FPT Telecom (được gọi là Đội ngũ Nằm vùng) - "Thủ lĩnh phong trào" đã trải qua 2 mùa với những thử thách đòi hỏi sự gan dạ, quyết tâm, tinh thần đồng đội và tính sáng tạo từ những người thủ lĩnh.</p>

Cùng với hoạt động giải mật thư, rất nhiều những thử thách khác sẽ tiếp tục trong thời gian còn lại của khóa tập huấn. Đặc biệt, chương trình sẽ có sự xuất hiện của anh Hoàng Việt Anh - TGĐ FPT Telecom.

Trước đó, khóa tập huấn Thủ lĩnh phong trào FPT Telecom mùa 3 đã diễn ra ở khu vực miền Nam vào ngày 7/12 vừa qua. Chương trình tập huấn dành cho đội ngũ tổng hội kiêm nhiệm FPT Telecom (được gọi là Đội ngũ Nằm vùng) - "Thủ lĩnh phong trào" đã trải qua 2 mùa với những thử thách đòi hỏi sự gan dạ, quyết tâm, tinh thần đồng đội và tính sáng tạo từ những người thủ lĩnh.

 

Trâm Nguyễn 

Ý kiến

()