Tự hào trên mỗi m2 công trình
Trên công trường xây dựng tổ hợp giáo dục FPT tại Hà Tĩnh, anh Ung Nho Vương, phụ trách dự án, cẩn thận thay lá quốc kỳ vẫn tung bay mỗi ngày bằng một lá cờ mới, tươi sắc hơn. Công trường vốn luôn treo cờ, nhưng vào những dịp đặc biệt, anh và đồng nghiệp lại cùng nhau thay cờ mới. Một việc làm nhỏ đã thành thông lệ, như cách những người FPT đang làm nhiệm vụ trong ngày lễ đón ngày vui chung của đất nước.
Từ Hà Tĩnh, khí thế ấy nối dài trên những công trường xây dựng khắp cả nước. Ở Hà Nội, TP HCM, Điện Biên, Hải Phòng, Nghệ An,… những campus vẫn từng ngày đổi thay nhờ sự chăm chỉ, cần mẫn của người FPT đang "trực chiến" ở công trường.
![]() |
| Những kỹ sư đón Tết độc lập trên công trường dự án tổ hợp giáo dục FPT tại Hà Tĩnh. Ảnh: NVCC |
Đặc biệt, những ngày lễ không làm nhịp công việc chậm lại, niềm tự hào của Tết Độc lập dường như càng tiếp thêm tinh thần để những người F trên công trường hăng hái với phần việc của mình.
Tại công trình ở TP HCM, dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Anh Lâm Đức Quân cùng đồng đội đón ngày lễ 2/9 xa nhà với kế hoạch làm việc đã được tính toán từ trước, quyết tâm giữ vững tiến độ. Anh kể, với những anh em bám công trình, niềm vui lớn nhất có lẽ là tập trung cao độ cho công việc. Mỗi m2 hoàn thành cũng là niềm tự hào chung của tất cả anh em dự án.
![]() |
| Nhịp làm việc hối hả, hăng say của những kỹ sư FPT trên công trường. Ảnh: ĐVCC |
Cùng tất bật với công việc, anh Trương Văn Toàn ví nhịp thi công dịp này là “giữ lửa 100% công suất”, thậm chí hối hả hơn ngày thường. Từ cán bộ dự án, kỹ sư đến anh em công nhân các nhà thầu đều chung tinh thần “bám công trường, xuyên kỳ lễ”, quyết liệt với tiến độ nhưng không lơi yêu cầu về chất lượng.
Khí thế ấy cũng hiện diện giữa thủ đô Hà Nội, nơi anh Hoàng Tiến Hưng cùng đồng đội đang gấp rút hoàn thiện những phần việc cuối cùng của campus tại Hoà Lạc. Từ ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát đến nhà thầu thi công đều tập trung cao độ cho chặng nước rút.
Công trường hôm nay, ngôi trường ngày mai
Đây là lần đầu anh Hưng đón lễ 2/9 tại một công trường xa nhà. Từng chủ yếu phụ trách các dự án tại Đà Nẵng, lần công tác này giúp anh cảm nhận rõ hơn một tinh thần chung: dù ở vùng miền nào, những người FPT vẫn luôn nêu cao trách nhiệm, quyết tâm và đồng lòng biến niềm tự hào thành động lực để làm việc.
![]() |
| Đội ngũ dự án tổ hợp giáo dục FPT Bình Dương (TP HCM) ứng trực dịp lễ 2/9. Ảnh: ĐVCC |
Nhịp làm việc hối hả ngay giữa công trình cũng là cách anh Trương Văn Toàn cho rằng, đó là sự thể hiện tinh thần nhiệt huyết cao nhất. “Nhìn khối nhà vươn cao mỗi ngày, ai cũng hiểu mình đang trực tiếp dựng xây ngôi trường cho những thế hệ học sinh tương lai”, anh nói.
Có lẽ, hiểu rõ được những giá trị mà mình đang làm, những người FPT phơi nắng, phơi sương, đứng trên công trường luôn đặt mục tiêu tiến độ lên trên hết. Với mục tiêu chung là sự mong ngóng về ngày các khối nhà sáng đèn, những lối đi rộn bước chân học sinh và khoảng sân đầy tiếng nói cười. “Khi công trường ngổn ngang trở thành ngôi trường mới, đó mới là lúc chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và được phép nghỉ ngơi”, anh bày tỏ.
![]() |
| Đại diện nhà Giáo dục FPT thực hiện nghi thức cất nóc toà nhà diễn ra vào Chủ nhật, ngày 30/8. Ảnh: ĐVCC |
Giữ nhịp công trường đã trở thành tinh thần chung được duy trì qua nhiều năm. Anh Nguyễn Hữu Hiệp, Giám đốc Đầu tư Xây dựng khối Giáo dục - Tập đoàn FPT, cho biết các dự án trên toàn quốc vẫn đồng loạt triển khai theo kế hoạch. Trong không khí Tết Độc lập, niềm tự hào càng tiếp thêm động lực để anh em bám sát tiến độ, đưa những ngôi trường mới sẵn sàng đón học sinh theo kế hoạch năm học.
Theo anh, mỗi ngôi trường thành hình lại mở ra một cơ hội học tập, trải nghiệm và trưởng thành. Giá trị của mỗi công trình không chỉ được đo bằng ngày hoàn thành hay những mét vuông xây dựng, mà còn bằng những thế hệ học sinh sẽ bước ra từ ngôi trường ấy trong tương lai và góp sức dựng xây đất nước.
Ngọc Huy




Ý kiến
()