Chúng ta

Những giai thoại để đời tạo nên người anh Hoàng Nam Tiến ‘rất đời’

Chủ nhật, 3/8/2025 | 09:46 GMT+7

Kể lại vì muốn giữ lại những chuyện đặc biệt đầy khác biệt của anh trong ký ức của những người biết anh, làm cùng anh và yêu quý anh…

“Ngược dòng” để kể những câu chuyện về anh. Qua từng câu chuyện nhỏ, đã tạo nên một Hoàng Nam Tiến với chặng đường sống và cống hiến đi sâu vào lòng người FPT và những người yêu quý anh. Ở anh, luôn có sự kết hợp lạ lùng giữa bản lĩnh người lính, sự sắc sảo của doanh nhân và tâm hồn tự do đầy phóng khoáng với các con.

-6639-1754150088.jpg

Mỗi nơi anh đi qua đều để lại thành tựu, những điều anh kể và làm đều là ký ức đẹp trong lòng người ở lại. Ảnh tư liệu

‘Các anh ng* bỏ **!’ - Câu nói để đời

Tại một tọa đàm do Vietnam Airlines tổ chức năm 2017, anh Hoàng Nam Tiến - khi ấy là Chủ tịch FPT Software, đã khiến cả khán phòng cười ồ khi nhắc lại một giai thoại nổi tiếng giữa anh và anh Trương Gia Bình - người cũng tham dự sự kiện. “Tôi chưa bao giờ chửi anh Bình. Tôi chỉ bị vu oan. Người ta chỉ kể mỗi vế đầu thôi. Để tôi kể nốt vế sau” - anh nói.

Chuyện là trong một cuộc họp bàn về dự án lớn, anh Tiến lúc đó chỉ mới vào FPT 6 tháng, đã buột miệng: “Các anh ng* bỏ **!”. Câu nói bộc trực, chẳng kiêng nể, tưởng như “xong đời”, nhưng sếp của anh - anh Trương Gia Bình chỉ hơi khựng lại rồi hỏi: “Vậy em có làm được không?”. Đã lỡ đâm lao, anh Tiến gật đầu: “Tất nhiên là em làm được”, trong đầu thì nghĩ: cùng lắm bị đuổi, xin chỗ khác cũng được!

tien77777-2866-1511926267.jpg

Năm 2017, Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến khiến lãnh đạo Vietnam Airlines bật cười khi kể chuyện câu nói đã trở thành giai thoại tại FPT.

Cái gật đầu “đâm lao phải theo lao” ngày ấy trở thành bước ngoặt cho sự nghiệp của anh. Dự án thành công và sau này tạo ra một mảng kinh doanh mang về doanh thu hàng trăm triệu USD cho FPT.

Năm tháng sau, anh vẫn thường nhắc lại chuyện “mắng yêu sếp” nhưng hiện rõ tinh thần đặc biệt ở FPT - nơi những ý kiến khác biệt được tôn trọng, nơi lãnh đạo đủ bao dung để lắng nghe, đủ sáng suốt và bản lĩnh để trao cơ hội cho người tài.

Học IT nhưng đi… bán máy tính rồi đứng đầu công ty dịch vụ IT Top 500 thế giới

Anh Hoàng Nam Tiến tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội ngành CNTT, nhưng lại bắt đầu hành trình tại FPT với nghề... bán máy tính. Anh sớm trở thành Phó giám đốc Trung tâm Phân phối FDC, rồi Trưởng phòng Kinh doanh FPT Hà Nội khi mới 26 tuổi. Không lập trình dòng code nào, nhưng anh luôn biết cách “lập trình” chiến lược và con người để xoay chuyển tình thế.

Một trong những dấu ấn đầu tiên là thương vụ “đấu” với Thakral Brother - tập đoàn phân phối nước ngoài mạnh về tài chính, định thâu tóm thị trường Việt Nam bằng lô hàng PC giá rẻ - PC Compaq 75 Mhz. Anh Tiến triệu tập các công ty tin học Hà Nội họp khẩn, kêu gọi “không chơi với Thakral” để giữ miếng ăn cho doanh nghiệp Việt. Kết quả: lô hàng của đối thủ ế chỏng chơ, còn FPT thắng đậm nhờ biết đánh vào điểm yếu là tốc độ công nghệ khi chào bán PC Compaq 100 Mhz do FPT cung cấp.

Năm 2008, mảng phân phối FPT do anh điều hành đạt doanh thu 700 triệu USD, chiếm 68% tổng doanh thu Tập đoàn. Nhưng anh không dừng lại mà rẽ sang lĩnh vực hoàn toàn mới: phụ trách phát triển khu công nghệ cao, bất động sản, rồi sau đó là phần mềm - nơi anh trở thành Chủ tịch và đưa FPT Software từ con số khiêm tốn vươn thành một trong 500 công ty phần mềm lớn nhất thế giới.

-6037-1754150088.jpg

Những lô hàng PC Compaq do FPT lắp ráp và phân phối. Ảnh tư liệu

Là Phó giám đốc nhưng được phép nắm quyền toàn quyền

Trong một podcast của FPT Edu Chill, anh Hoàng Nam Tiến kể lại quãng thời gian đầu đi làm - giai đoạn nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng đầy may mắn. “Tôi vào FPT tháng 9/1993. Đến tháng 3/1994, tôi được bổ nhiệm quản lý cửa hàng. Sau 15 tháng, tháng 12/1994, tôi được làm Phó giám đốc” - anh kể. Khi ấy, anh Tiến vẫn chưa hết thời gian thực tập 24 tháng theo quy định.

-1236-1754188038.jpg

Khi trở thành Chủ tịch các CTTV, anh vẫn cứ gần gũi, bao dung và đồng hành với CBNV. Ảnh anh Hoàng Nam Tiến khi là Chủ tịch FPT Telecom trong chuyến công tác ở Điện Biên Phủ. Anh đã vào vai nhân viên thu tiền cước viễn thông.

Vì thế, anh Trương Gia Bình không thể bổ nhiệm anh làm Giám đốc chính thức. Đúng lúc đó, anh Lê Quang Tiến (nguyên Giám đốc Tài chính FPT) liền xung phong nhận vai trò thay. Nhưng khi vừa nhận tờ quyết định từ tay anh Bình, anh quay sang nói luôn với anh Hoàng Nam Tiến: “Từ giờ mày làm Giám đốc. Mày làm, anh chịu”.

Câu chuyện tưởng nhẹ tênh, mà lại là bước ngoặt. Sau này, mỗi lần nhắc lại, anh Hoàng Nam Tiến đều gọi anh Lê Quang Tiến bằng cái tên thân thương “anh Hai”, và nói đó là người mà mình biết ơn suốt đời. Bởi có những lúc trưởng thành không chỉ nhờ năng lực, mà còn vì được người đi trước dám đứng ra tin và ủng hộ mình.

Elead - “Tướng giỏi là tướng còn sống”

Anh Hoàng Nam Tiến từng trích câu nói của Napoleon: “Tướng giỏi là tướng còn sống” để nói về Elead - thương hiệu máy tính do chính anh sáng lập, ra đời ngày 13/5/2002. 20 năm trôi qua, trong khi nhiều cái tên cùng thời lui vào dĩ vãng, Elead vẫn bền bỉ với doanh số hơn 100.000 máy mỗi năm, doanh thu khoảng 1.000 tỷ đồng.

Anh nhớ, ngày đầu FPT buôn máy tính sang Liên Xô, rồi cũng từng ra... chợ giời mua linh kiện về lắp. Cuối cùng, tất cả đều “tèo”. Đến năm 2001, giữa phong trào lắp máy tính “thương hiệu Việt”, anh Tiến quyết liều một phen - vừa là cơ hội kinh doanh, vừa là cách khẳng định “máy tính của người Việt cho người Việt”. Elead ra đời trong bối cảnh ấy. Nhà máy do anh Trần Nhật Quang vận hành ở TP HCM.

Hiện, Elead vẫn “sống khỏe”, được Synnex FPT lắp ráp và phân phối.

-9018-1754148453.jpg

Anh Hoàng Nam Tiến ký biên bản ghi nhớ hợp tác với NEC - nhà cung cấp hàng đầu về các giải pháp Internet,máy tính, hệ thống và thiết bị điện tử tại Nhật Bản. Ảnh tư liệu

Từ cãi lời phụ huynh đến xui con bỏ trường chuyên

Là con út trong gia đình quân đội, con của Thiếu tướng Hoàng Đan, anh Hoàng Nam Tiến từng có giai đoạn phản kháng sự nghiêm khắc của cha. Nhưng chính những va chạm ấy lại rèn nên sự kiên định, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. “Tôi chưa từng được cha xoa đầu, động viên kể từ khi biết đọc, nhưng luôn cảm nhận sự dõi theo lặng thầm của ông,” anh từng kể.

Khi tốt nghiệp ĐH Bách khoa, chọn vào FPT làm nghề… bán máy tính, anh bị mẹ (nguyên Phó giám đốc Sở Thương nghiệp) trách: “Tưởng cậu làm vương làm tướng, hóa ra đi bán hàng”. Nhưng anh không nản: “Đó là lần duy nhất tôi làm trái ý cha” và cũng là lần quyết định cả cuộc đời gắn bó với công nghệ và giáo dục.

Với con, anh là một người cha cởi mở, không áp đặt. Khi con gái đỗ lớp chuyên Toán Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, anh chọn cho con rời trường chuyên vì “không muốn con phải học từ sáng đến tối”. Thay vì cấm đoán các sở thích của con, anh tìm cách cân bằng: 2 tiếng học - 1 tiếng chơi game; điểm Toán trên 8 - được chơi thoải mái. Con gái từng bán được đồ trong game với giá 10 triệu đồng, rồi sau đó may trang phục cosplay thu về 30 triệu đồng. “Qua đó, con không chỉ thỏa mãn đam mê mà còn hiểu giá trị đồng tiền,” anh từng chia sẻ.

Trong mắt con gái Hoàng Hải Như, anh đơn giản là “người bạn thân nhất từ khi sinh ra”. Và có lẽ, điều lớn nhất anh để lại cho con không phải là thành công hay kỳ vọng, mà là tự do lựa chọn con đường sống không thẹn với chính mình.

-2444-1754148453.jpg

Anh bắt đầu viết sách nhiều hơn những năm gần đây - một trong đam mê mà anh ấp ủ từ lâu. Ảnh tư liệu

Những câu chuyện đời thường, dí dỏm mà thấm thía ấy kể cho người quý mến anh được biết, được hiểu hơn về anh. Hành trình của anh là chuỗi những lựa chọn dũng cảm: từ lần duy nhất làm trái ý cha, đến “chửi sếp” để rồi bước vào một ngã rẽ lớn trong sự nghiệp. Mỗi giai thoại ngắn đều phản ánh một phần con người anh - bản lĩnh, dám làm khác, tử tế và kiên định theo đuổi điều mình tin là đúng.

Khi anh dừng lại hành trình của mình, những người ở lại sẽ cùng viết tiếp điều còn dang dở. Gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, người FPT… luôn tự hào khi nhắc về anh!

Nam Dung

Ý kiến

()