Hà Nội là địa điểm có đông lãnh đạo FPT tham gia vào chương trình nhất: Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình, hai Phó Chủ tịch Bùi Quang Ngọc và Lê Quang Tiến, các Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Phương, Chu Thanh Hà…
Các anh Bùi Quang Ngọc và Lê Quang Tiến luôn đi tiên phong trong việc hiến máu của FPT. Đặc biệt, trong ngày ra quân Vì Cộng đồng 13/3 năm nay, anh Ngọc là người đầu tiên tham gia hiến máu. Ngay sau khi giải quyết công việc xong, anh Lê Quang Tiến cũng hào hứng hiến máu luôn.
| ||
Tuy không có mặt tại chương trình nhưng Giám đốc dự án FPT Nigeria Nguyễn Thành Nam vẫn hướng về ngày “Vì cộng đồng” ở FPT. Anh đã dành 1,2 triệu đồng nhuận bút báo Chúng ta mua tranh ủng hộ các bệnh nhi ung thư. Trước đó, anh cùng vợ mình đã ủng hộ một số tiền lớn cho chương trình.
Rất nhiều CBNV FPT sau khi tham gia hiến máu đã cương quyết không nhận phong bì tiền bồi dưỡng do bệnh viện đưa mà gửi lại cho bệnh nhi ung thư. Đơn cử như trường hợp của anh Nguyễn Duy Thành (Phòng Ngoại hối, TienPhongBank), sau khi mở túi quà gồm bánh, sữa và phong bì do các bác sĩ trao tặng sau khi hiến máu, anh chỉ nhận bánh và sữa, còn phong bì bồi dưỡng đã nhờ chuyển vào quỹ tặng cho các cháu bệnh nhân. Việc làm này của anh khiến những người có mặt tại đó vô cùng xúc động.
Chuyến đi thăm của đoàn FPT đến Bệnh viện Nhi Trung ương cũng có nhiều tình huống bất ngờ. Các CBNV FPT tham gia đoàn đã phải xuống xe và đi bộ hơn 100 m vào bệnh viện vì lý do tắc đường. Tuy đi bộ mang vác đồ hơi nhiều nhưng ai cũng thấy vui và hào hứng vì nghĩ gương mặt rạng ngời của các bệnh nhi khi nhận được quà.
Cũng có thể vì lý do tắc đường mà Đài Truyền hình Việt Nam đã đến muộn và không ghi lại được hình ảnh Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình và người FPT phát cơm, cháo tại bệnh viện.
Tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, do khâu liên hệ chưa tốt nên Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc, Phó TGĐ FPT Chu Thanh Hà cùng hơn 20 thành viên khác trong đoàn phải chờ đợi rất lâu mới có thể vào thăm và tặng quà cho các bệnh nhi.
Rất nhiều gia đình bệnh nhân khi được tặng quà đã ngạc nhiên và xúc động không nói nên lời. Trước chuyến đi này, FPT đã tổ chức đoàn đến thăm và khảo sát nơi đây. Trong chuyến đi đó đã làm thân được với nhiều bé nên lần này gặp lại các bé rất vui.
Đặc biệt, bé Trương Anh Đức (4 tuổi ở Thanh Hóa) đã hát tặng các cô chú trong đoàn bài “Chiếc gậy Trường Sơn” thay cho lời cảm ơn về món quà và sự quan tâm chia sẻ với cac bệnh nhi. Ngộ nghĩnh nhất là sau khi đoàn đi rồi, bé còn chạy với theo hỏi các cô chú trong đoàn: “Không có pin để cho ôtô và siêu nhân chạy à?” khiến mọi người trong đoàn ngớ người và sực nhớ ra đúng là quên mua pin thật.
Tại Đà Nẵng, các chị em được một trận cười bể bụng khi chứng kiến dàn cầu thủ “cao, to, đen, hôi” của FPT Software đến hiến máu nhưng bị bác sĩ “đuổi” về bởi không tài nào lấy được ven. Ngược lại, các chị em liễu yếu đào tơ chỉ cần một lần chích kim là máu đã tuôn ào ạt.
Nhiều người cho rằng có thể do các chàng mang gan “thỏ đế” nên nhìn thấy bác sĩ hoặc thấy đông đảo chị em ngồi đó thì ven bỗng “lặn mất tăm” khiến cho bác sĩ “chọc đi chọc lại nát tay cũng không tìm thấy”.
Mặc dù theo thông báo 7h sáng chương trình mới diễn ra, nhưng Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến đã có mặt từ rất sớm. Anh là một trong những lãnh đạo đầu tiên đến mua đồ ủng hộ các bệnh nhân ung thư.
“Đồn” rằng nguyên nhân khiến sếp dậy sớm như vậy là bởi đêm hôm trước anh đột ngột đòi “ngự” tại tòa nhà Massda và “tham gia hiến máu” cho lũ muỗi đói lâu ngày ở đó.
| ||
Không khí buổi lễ ra quân Vì cộng đồng ở TP HCM cũng vô cùng náo nhiệt. Rất đông CBNV đã hào hứng tham gia hiến máu.
Anh Lê Tiến Dũng, cán bộ Tổng hội FPT HCM, cho biết, đây là chương trình đầu tiên người tham dự đến đông đủ sớm hơn dự kiến ban đầu. Theo thông báo 8h chương trình mới bắt đầu, nhưng ngay từ 7h30, người tham gia đã đông nghẹt.
Vì số lượng người tăng đột biến nên siêu thị mini đối diện tòa nhà FPT HCM đã bị vét sạch nước trà chanh để cho mọi người uống trước khi hiến máu.
Thậm chí, có rất nhiều người kiên trì chờ đợi từ sáng đến trưa để được tham gia hiến máu. Ba nữ sinh viên FPT Polytechnic do chờ hiến máu lâu quá nên đã phải tranh thủ chạy về trường làm bài kiểm tra, sau đó quay lại hiến máu. Nhưng khi đến nơi thì xe hiến máu đã hết bịch chứa máu 250 ml nên không thể lấy máu được khiến cả ba đều buồn bã đi về.
Tại đây cũng ghi nhận trường hợp một nữ nhân viên FPT Online hăng hái xếp hàng chờ hiến máu từ sáng đến tận trưa. Tuy nhiên, khi đến lượt mình được gọi lên xe hiến máu thì được thông báo là đã hết bịch 250 ml nên cô không thể hiến được. Do đợi từ sáng đến tận trưa mà vẫn không được nên cô đã quyết xin vào gặp bác sĩ khám để được tăng lượng máu hiến của mình lên 350 ml. Vậy nhưng vì điều kiện sức khỏe không đáp ứng được nên các bác sĩ đành lắc đầu từ chối.
Trường hợp hy hữu khác cũng xảy ra là một sinh viên FPT Polytechnic bị khuyết tật ở tay đã đăng ký hiến máu nhưng khi đến nơi thì bác sĩ chia sẻ rằng luật Nhà nước quy định không được lấy máu của những cá nhân bị khuyết tật. Nghe bác sĩ giải thích một hồi, bạn đó đành thôi ý định hiến máu và ngồi chờ những người khác hiến máu xong thì chạy qua bệnh viện tham gia chương trình tặng quà.
Câu chuyện nhìn thấy người khác hiến máu liền lăn ra ngất ở FPT Cần Thơ khiến mọi người cứ nghĩ đến là lại bật cười. Số là có một anh nhân viên sau khi nhìn và hỏi chuyện đồng nghiệp của mình đi hiến máu sợ quá bỗng lăn đùng ra ngất xỉu.
Rồi có anh chàng vốn cao to, đẹp trai đủ cân nặng để hiến 450 ml máu. Tuy nhiên, do những lần trước hiến 450 ml xong anh đều bị choáng nên năm nay anh quyết định chỉ xin hiến 250 ml để “cảm thấy đỡ mệt còn lấy sức đi công tác”.
Chuyến vào viện thăm các bệnh nhân cũng để lại nhiều ấn tượng. Có bệnh nhân khi thấy đoàn CBNV FPT đến thăm hỏi và tặng quà đã cảm động và khóc rất nhiều.
Chị Nguyễn Thị Yến, FPT Cần Thơ, chia sẻ: “Chuyến đi đã khiến mình nhận thức được rất nhiều giá trị quan trọng của cuộc sống. Nó giúp cho mình sống tốt và có tấm lòng hướng thiện hơn khi nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh”.
Bình Nguyên


Ý kiến
()