Trong chuyến trao tặng tủ sách "Chắp cánh ước mơ" của Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" phối hợp với FPT Telecom trao tặng ngày 8/10 vừa qua, Chúng ta đã ghi lại những hình ảnh đời thường bình dị nhưng gợi lên bao suy nghĩ về một lớp học ở vùng cao.
![]() |
| Lớp học do cô Phùng Thị Lượng phụ trách có 11 học sinh, trong đó 5 em học lớp 5 và 6 em học lớp 4. Các bàn học của hai lớp được bố trí quay lưng vào nhau để phân biệt sĩ số của lớp này với lớp khác. |
![]() |
| Mỗi lớp được bố trí hai bảng viết ở đầu và cuối lớp. Sau khi cô giáo ra bài tập cho học sinh lớp 4 thì lại quay ngược lại để giảng bài cho các anh chị lớp 5. |
![]() |
| Dù học tập trong điều kiện thiếu thốn về mọi thứ nhưng các em đều rất ngoan và chăm chỉ học tập. Chữ viết rất rõ ràng, ngay ngắn. |
![]() |
| Do ở vùng cao nên tiết trời Xuân Sơn khá lạnh. Buổi sáng đi học, các em phải mặc thêm áo ấm hoặc áo đồng phục để bớt lạnh. |
![]() |
| Lớp học có 4 bàn với sĩ số chưa đầy 10 học sinh. |
![]() |
| Đang trong giờ làm toán nhưng thấy máy ảnh, hai cậu bé này vẫn tò mò và vui vẻ tạo dáng. |
![]() |
| Cô Nguyễn Thị Bảy hướng dẫn học sinh làm bài. Trước khi chuyển về trường Xuân Sơn, cô Bảy đã có hơn chục năm công tác tại Lai Châu, nơi điều kiện dạy học thiếu thốn và vất vả hơn nhiều. |
![]() |
| Điểm trường lẻ của xã Xuân Sơn gồm 5 phòng học được tài trợ từ Dự án 135 và cựu sinh viên K.13 Học viện Báo chí và Tuyên truyền tài trợ. |
![]() |
| Một trong những lớp học đông nhất của điểm trường lẻ tại khu Cỏi Lấp, Xã Xuân Sơn, Tân Sơn. |
![]() |
| Sĩ số được ghi khiêm tốn trên góc bảng. Tuy điểm trường ở xa, đi lại khó khăn nhưng học sinh đều đi học đầy đủ. |
![]() |
| Xấu hổ cúi gằm mặt khi biết được chụp ảnh. |
![]() |
| Dù mỗi em ăn mặc một kiểu nhưng điểm chung của học trò nơi đây là quần áo đều bạc màu và cũ kỹ. |
Bình Nguyên












Ý kiến
()