Chúng ta

'Điểm mặt' Bảng nhãn, Thám hoa

Thứ bảy, 5/11/2011 | 11:03 GMT+7

12 mùa trạng qua đi, ngoài 11 Trạng nguyên, FPT còn vinh danh được gần 30 Bảng nhãn và Thám hoa. Hiện còn khoảng 14 người tiếp tục làm việc tại công ty.

Vũ Chí Thành - Bảng nhãn 2010: Chỉ mất 6 tiếng để đến với danh hiệu

a

Hiện, bảng nhãn 2010 đang chuẩn bị lấy vợ. Ảnh: NVCC.

Mặc dù tiếc là chưa giành được danh hiệu Trạng nguyên, nhưng Bảng nhãn Vũ Chí Thành lại khá hài lòng với kết quả đạt được khi lần đầu tiên tham gia thi Trạng FPT. Đối với anh, kỳ thi Trạng diễn ra rất chóng vánh, chỉ mất 40 phút cho vòng một, 2 tiếng cho vòng hai, 3 tiếng cho vòng ba và 20 phút cho vòng bốn. “Chỉ tròn 6 tiếng là đã đến với danh hiệu rồi”, anh tổng kết.

Trong các vòng thi, anh ấn tượng nhất với vòng 3 thi theo nhóm. “Nhóm tôi đặt tên là Synergy và rất vui vì tinh thần Synergy đã giúp hai thành viên trong nhóm đi tiếp vào vòng cuối với một bảng nhãn và một thám hoa”, anh kể.

Sau khi trở thành Bảng nhãn được một tháng, anh Thành được điều về phụ trách tuyển sinh của hệ Cao đẳng Thực hành FPT (FPT Polytechnic) nhằm cụ thể hóa mục tiêu Go mass của tập đoàn trong giáo dục. Hiện anh cùng đồng nghiệp cố gắng hoàn thành được những kết quả thách thức cho năm nay.

Theo kinh nghiệm của anh, đi thi Trạng ở vòng 1 cần làm ngay khi tinh thần thoải mái, vòng 2 thì viết luận vào buổi đêm, vòng 3 đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân và vòng 4 hãy là chính mình.

Hiện, Bảng nhãn 2010 đang chuẩn bị lấy vợ. Sau giờ làm việc, thú vui của anh là chơi đá bóng, quan tâm tới gia đình và bạn bè. Một ngày của anh thường bắt đầu bằng việc dậy sớm đạp xe lượn phố tập thể dục, ăn sáng, đi làm, chiều tối đi chơi, nhìn lại bản thân và ngủ thật ngon để có năng lượng cho ngày mới.

Trần Nguyễn Chân Phương - Thám hoa 2008: Hai lần về ba

a

Chị là trường hợp đặc biệt vì hai lần giành ngôi vị Thám hoa. Ảnh: NVCC.

Chị là trường hợp đặc biệt vì từng hai lần giành ngôi vị Thám hoa năm 2001 và 2008. Còn nhớ năm 2001, chị trải qua 3 kỳ thi: thi Hương, thi Hội và thi Đình theo hình thức thi như ông đồ ngày xưa được ngồi lên chiếu để thi và khi thi xong lại được đem chiếu về. Đó là một trong những kỷ niệm của chị gắn liền với cuộc thi Trạng.

Mặc dù cả hai lần thi đều dừng lại ở vị trí Thám hoa, nhưng chị lại hài lòng về danh hiệu mình đạt được bởi “nó thể hiện được khả năng đi thi của bản thân”. Mỗi kỳ thi Trạng là dịp để chị có cơ hội thử thách bản thân, nhận ra mình có những điểm mạnh và chưa mạnh bằng đối thủ. Điển hình như chị thấy khả năng thuyết trình của mình chưa hoạt bát, chưa năng động, nhanh nhạy và sắc bén như các Trạng nguyên và Bảng nhãn của kỳ thi năm đó.

Nhận xét về cuộc thi Trạng, chị cho rằng, cuộc thi thuần túy là cuộc chơi, không có ý nghĩa nhiều về mặt chuyên môn hay công việc, cũng như chưa thực sự phản ánh được vai trò của Trạng nguyên. “Ngay từ đầu cũng chưa biết nếu là Trạng nguyên thì sẽ đóng góp hoặc có vai trò gì với sự phát triển của công ty hoặc của cá nhân người đó ngoài phần thưởng cụ thể là hiện kim và một tấm bia ở trước cổng công ty”, chị nói.

Sau khi giành được danh hiệu Thám hoa năm 2001, chị được cất nhắc vào vị trí trưởng nhóm, thử thách vai trò quản lý nhóm (Team Leader tobe). Chia sẻ về kinh nghiệm từng 2 lần ở vị trí Thám hoa, chị cho rằng các thí sinh cần phải tìm hiểu kỹ về FPT, thể hiện khả năng viết lách tốt, góp ý với lãnh đạo tập đoàn các vấn đề “hot” và tự tin khi đối diện với lãnh đạo cấp cao.

Hiện, ngoài công việc chính là tư vấn nghiệp vụ hệ thống quản trị doanh nghiệp FPT IS Global HCM, nữ Thám hoa vẫn trong tình trạng “độc thân vui tính”. Ngoài giờ làm việc, thú vui của chị là học hành. Chị đang theo học khóa MBA và MiniMBA của tập đoàn. Chị thường bắt đầu một ngày bằng công việc, đi học đến khuya rồi về ngủ hoặc đi cà phê cùng bạn bè. Sở trường của chị là thích nghe và đoán tâm sự của người khác, còn sở đoản là thích làm mọi việc theo ý mình và đôi khi hơi nóng vội.

Nguyễn Văn Thắng - Thám hoa 2006: Có cơ hội thể hiện mình khi thi Trạng

a

Thám hoa đã được tạo nhiều cơ hội để thể hiện và chứng minh khả năng của mình. Ảnh: NVCC.

Mặc dù mới vào công ty làm được một năm nhưng anh Thắng đã nằm trong diện “bị” cử đi thi Trạng, vốn còn nhiều bỡ ngỡ lại chưa biết “mô tê răng rứa” gì nên trước kỳ thi, anh vô cùng hồi hộp. Tuy nhiên, trong quá trình thi, anh đã học hỏi và làm quen được rất nhiều bạn mới, những người sau này đã trở thành đồng nghiệp thân thiết.

Theo anh, thi Trạng là văn hóa rất đặc biệt mà FPT cần giữ gìn vì là môi trường thử và tìm ra được những người có khả năng, tố chất chuyên môn thực sự để kế cận sau này. Bản thân anh nhận thấy, từ khi giành được danh hiệu Thám hoa, anh đã được tạo nhiều cơ hội để thể hiện và chứng minh khả năng của mình. “Đó là điều quan trọng nhất mà tôi hài lòng từ văn hóa của FPT”, anh chia sẻ.

Dù năm 2006, anh chưa đạt được danh hiệu cao nhất nhưng anh cảm thấy vui vì có cơ hội được thể hiện mình và được đánh giá bằng danh hiệu đạt được.

Anh quan niệm, thi Trạng là cơ hội để chứng tỏ mình và là phép thử các khả năng tố chất của bản thân nên lời khuyên của anh dành cho các thí sinh thi Trạng là nên nắm bắt và tận dụng tối đa để hiểu về bản thân hơn, xem mình có thể làm được gì trước những thử thách, khó khăn trong công việc sau này.

Còn nhớ, thời điểm thi Trạng, anh mới đi du học về và vẫn “một mình một bóng”, nhưng đến giờ, thay đổi lớn nhất là anh đã lập gia đình và làm bố của 2 đứa con. “Đó là thay đổi dễ nhận ra nhất sau khi thi Trạng”, anh hóm hỉnh.

Mối quan tâm và niềm vui lớn nhất của Thám hoa là sáng sáng cùng vợ đưa con đi học, sau đó cả hai cùng đi làm và tối về chơi cùng các con. Hiện, anh Thắng đang công tác tại FPT Trading với vai trò Trưởng phòng Phân tích và kiểm soát tài chính.

Phạm Nguyên Vũ - Thám hoa 2004: Kết quả công việc mới phản ánh thực chất

dsc03135vupham450-892424-1412967825.JPG

Thám hoa Phạm Nguyên Vũ đang là quản lý dự án và khách hàng tại FPT Software HCM. Ảnh: NVCC.

Đối với Thám hoa Phạm Nguyên Vũ, kỷ niệm đi thi Trạng không có gì đáng nhớ nhiều ngoại trừ việc lần đầu tiên được trình bày trước các sếp cao cấp của FPT như anh Trương Gia Bình (Chủ tịch HĐQT FPT), anh Lê Quang Tiến (Phó Chủ tịch HĐQT FPT).

Kinh nghiệm thi Trạng của anh là dùng những thực tiễn của mình để áp dụng vào việc giải bài toán do anh Bình đặt ra. Trả lời câu hỏi những người đỗ Trạng thường được cất nhắc và đãi ngộ tốt, anh cho rằng thực chất của việc này vẫn là kết quả công việc và những cống hiến cho công ty chứ không phải vì danh hiệu.

Hiện, anh Vũ giữ vị trí quản lý dự án và khách hàng tại FPT Software HCM. Sau những giờ làm việc căng thẳng, anh thích chơi tennis và ăn tối do vợ nấu. Anh hóm hỉnh: “Chắc từ ngày chuyển lên F-Town tận quận 9 làm việc ăn uống không hợp nên các món vợ nấu trở thành số một”.

Anh chia sẻ, tài sản lớn nhất mà anh đang có là một vợ, một con. Ngoài ra, anh cũng “giống như bao người bình thường khác, không có gì khác biệt”.

Bình Nguyên

 

Cuộc thi Trạng FPT được tổ chức từ năm 1998 đến nay. Trải qua 13 mùa thi trạng, FPT đã ghi danh được 11 Trạng vào bảng vàng FPT (năm 2004 chỉ tìm ra được danh hiệu Bảng nhãn và Thám hoa, không có Trạng nguyên) và gần 30 Bảng nhãn, Thám hoa vào danh sách những người đỗ đầu thi Trạng. Trừ các Trạng nguyên, hiện chỉ còn khoảng 14 Bảng nhãn, Thám hoa đang tiếp tục làm việc tại FPT.

Trạng FPT 2011 (diễn ra từ ngày 15/9 đến 10/10) hiện đang ở vòng thi thứ hai. Cuộc thi thu hút 528 sĩ tử đăng ký tham gia. Tại vòng hai (thi luận), chỉ còn 48 sĩ tử tranh tài. Ngày 7/10 sẽ tiến hành thi vòng ba và ngày 8/10 các sĩ tử tham gia phỏng vấn.

Ý kiến

()