Chúng ta

Những bước chạy mang theo hy vọng của người FPT

Thứ sáu, 17/4/2026 | 12:00 GMT+7

Giải chạy vì trẻ em sống chung với bệnh hiếm do Quỹ Hy vọng phát động, với sự chung tay của Quỹ Người FPT Vì cộng đồng và các tổ chức y tế, đang trở thành nơi kết nối những bước chân của người F khắp mọi miền tổ quốc.

Giải chạy vì trẻ em mắc bệnh hiếm đang trở thành một điểm hẹn ý nghĩa, nơi mỗi bước chân của người FPT đều mang theo tinh thần sẻ chia. Từ những người làm công nghệ, giảng dạy đến các bạn sinh viên, tất cả cùng hòa chung một nhịp chạy hướng về vì cộng đồng.

Trong dòng chảy ấy, anh Nguyễn Thanh Nam - Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng ban Đào tạo FPT Polytechnic - là một trong những gương mặt tích cực. Anh đang lan tỏa phong trào chạy bộ trong khối giáo dục FPT. Với anh, thể thao không dừng lại ở lợi ích cá nhân mà còn là chất keo gắn kết tập thể, nuôi dưỡng văn hóa bền bỉ.

-3981-1776401380.jpg

Anh Nguyễn Thanh Nam - Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng ban Đào tạo FPT Polytechnic, nhà Giáo dục FPT. 

Từng cùng đồng nghiệp lập kỷ lục “Trường cao đẳng có số lượng cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia cự ly marathon 42km trong cùng một giải chạy nhiều nhất” và chinh phục đỉnh Kilimanjaro cao hơn 5.800 m, anh Nam thấu hiểu rằng những thành tựu lớn luôn bắt đầu từ những bước đi cùng nhau. Chính vì vậy, trong giải chạy lần này, anh tiếp tục truyền đi một thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ: chỉ cần 15-30 phút mỗi ngày, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu hành trình của mình.

Dù công việc bận rộn, anh vẫn duy trì thói quen tập luyện bằng cách linh hoạt sắp xếp thời gian, đồng thời kết nối với đồng nghiệp và sinh viên để cùng chạy. “Khi mình nỗ lực hơn, bền bỉ hơn, tức là đang đóng góp thêm cho chương trình và cũng trở thành động lực cho đội nhóm”, anh chia sẻ. Với anh, mỗi kilomet không chỉ là con số, mà còn là niềm tin gửi gắm tới những em nhỏ đang cần được tiếp sức - đó là động lực để anh đặt ra mục tiêu mỗi ngày đều "xỏ giày" chung tay cùng giải chạy.

Cùng chung mục tiêu, hành trình của anh Hoàng Trường Minh, Phần mềm FPT, còn cho thấy sức mạnh của những khởi đầu nhỏ bé. Từ những buổi chạy chưa tới 5 km, không kế hoạch rõ ràng, anh dần xây dựng cho mình một thói quen bền vững.

Qua từng thử thách, Minh nâng tần suất chạy lên 2-3 buổi mỗi tuần, quãng đường cũng tăng dần từ 7-10 km mỗi lần. Từ cột mốc 100 km, anh tiếp tục chinh phục mục tiêu 300 km - điều mà trước đây anh từng nghĩ là quá xa vời.

-6315-1776401380.jpg

Anh Hoàng Trường Minh, Phần mềm FPT.

Để cân bằng với công việc, anh Minh tận dụng cả những di chuyển hàng ngày, kết hợp đi bộ và phương tiện công cộng để tích lũy kilomet, đồng thời bù lại bằng các buổi chạy dài vào cuối tuần. “Có những lúc sát deadline, bị căng cơ, nhưng khi hoàn thành, tôi thấy rất vui và tự hào vì sự kiên trì của mình”, anh chia sẻ.

Không dừng lại ở mục tiêu cá nhân, anh Minh đặc biệt yêu thích các giải chạy gây quỹ trực tuyến. Với anh, mỗi bước chạy chỉ thực sự trọn vẹn khi mang theo giá trị cộng đồng. “Khi biết mình góp phần hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiếm, tôi thấy rất phấn khởi. Vừa rèn luyện sức khỏe, vừa lan tỏa sự quan tâm tới cộng đồng”, anh nói.

Ở góc nhìn của thế hệ trẻ, Tô Quốc Được - sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội - mang đến câu chuyện về sự kỷ luật và bền bỉ mỗi ngày. Biết đến giải chạy qua thầy cô, Được tham gia với mong muốn góp phần giúp đỡ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Lịch trình của em được duy trì đều đặn: mỗi tối sau giờ làm chạy 2-5 km, cuối tuần tăng lên 15-21 km. Dù vậy, hành trình này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những ngày thiếu ngủ, cơ thể mệt mỏi hay thời tiết khắc nghiệt, nhưng Được vẫn kiên trì hoàn thành bài chạy.

-6828-1776401380.jpg

Tô Quốc Được - sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội.

“Sau mỗi buổi chạy, em thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu không chạy lại thấy thiếu”, em chia sẻ. Điều giữ Được gắn bó không chỉ là thói quen, mà còn là ý nghĩa phía sau từng bước chân. “Chạy nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là dám bắt đầu. Mỗi km là một sự sẻ chia”, Được nói.

Khép lại giai đoạn ghi nhận thành tích vào ngày 31/3, giải chạy “Vì trẻ sống chung với bệnh hiếm” vẫn tiếp tục mở đăng ký đến hết ngày 30/6. Điều đó đồng nghĩa với việc hành trình lan tỏa yêu thương vẫn đang rộng mở, chờ đón thêm nhiều người tham gia.

-7473-1776401380.jpg

Người FPT hưởng ứng lễ phát động giải chạy vì trẻ em sống chung với bệnh hiếm.

Đồng hành giải chạy, người F đang cùng nhau truyền đi thông điệp chỉ cần một chút thời gian mỗi ngày và một mục tiêu đủ ý nghĩa, bất kỳ ai cũng có thể góp phần tạo nên thay đổi.

Vừa qua, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Quỹ Hy vọng với sự chung tay của Quỹ Người FPT Vì cộng đồng và các tổ chức y tế trong và ngoài nước đã phát động giải chạy “Run for Rare Kids” nhằm gây quỹ hỗ trợ trẻ em sống chung với bệnh hiếm. Đặc biệt, người FPT, thầy cô và sinh viên nhà F đã có mặt từ rất sớm trong màu áo cam, tiếp thêm năng lượng tích cực cho sự kiện ý nghĩa này.

Giải chạy Run for Rare Kids được tổ chức online trên nền tảng vRace, theo hướng tiết kiệm - hiệu quả - minh bạch, ưu tiên tối đa nguồn lực đưa tới bệnh nhi. Phí đăng ký tham gia giải là 100.000 đồng/người. 100% phí này được dùng để hỗ trợ trực tiếp cho các em nhỏ sống chung với bệnh hiếm, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Người tham gia có thể chạy ở bất kỳ đâu, vào thời gian phù hợp, chỉ cần ghi nhận kết quả thông qua thiết bị di động.

Người FPT có thể hưởng ứng giải chạy TẠI ĐÂY.

Quỳnh Anh

Ý kiến

()