Niềm vui, sự hân hoan thể hiện rõ trên gương mặt các bậc phụ huynh. Cả sảnh đợi của Nhà hát lớn ngập tràn hoa và tiếng cười. Chẳng ai còn bận tâm tới nhiệt độ bên ngoài hôm nay nắng gắt tới gần 40 độ.
Đúng 2h, Lễ tốt nghiệp bắt đầu. Các tân cử nhân được bố trí ngồi hai bên khán đài, khu trung tâm là chỗ dành cho gia đình và người thân. Cả hội trường tầng 1 với sức chứa gần 300 người chật kín chỗ.
![]() |
| Ngày tốt nghiệp của 113 sinh viên khóa 4 là ngày đặc biệt của trường Đại học FPT. Ảnh: Thanh Nga. |
Trong niềm tự hào khôn xiết, Hiệu trưởng Đại học FPT Lê Trường Tùng phát biểu: “Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với trường khi 113 em sinh viên khóa 4 ngành Kỹ sư phần mềm tốt nghiệp. Vào lúc 9h06 phút sáng nay, vệ tinh F1 do phòng nghiên cứu không gian FPT, thuộc Đại học FPT cũng đã được phóng thành công lên vũ trụ".
“Điều này chứng tỏ, những gì thế giới đã làm được, Việt Nam cũng làm được. Trong suốt 4 năm học tại trường, những gì sinh viên quốc tế được học thì sinh viên FPT cũng được học. Các em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình khi trải qua hơn 100 kỳ thi chuyên môn với 2 ngoại ngữ bắt buộc. Rèn luyện các em như một người lính, trở thành người công dân tốt có ích trong xã hội là những điều nhà trường đã thực hiện”, thầy nói.
Nằm trong số 500 sinh viên đầu tiên của trường tốt nghiệp, khuôn mặt của các tân cử nhân sáng bừng niềm vui sướng. Trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và người thân, từng sinh viên được xướng tên, bước kiêu hãnh trên bục để nhận bằng và hoa từ Ban Giám hiệu nhà trường.
![]() |
| Từng sinh viên được xướng tên lên nhận bằng và hoa từ ban giám hiệu nhà trường trong niềm vinh hạnh và tự hào. Ảnh: Thanh Nga. |
Gửi lời cảm tạ tới những thầy cô của trường, Thủ khoa khóa 4 Nguyễn Hải Hà chia sẻ, quãng thời gian được học tại trường đã giúp em trưởng thành rất nhiều. Không có ở đâu, mối quan hệ thầy trò lại đầm ấm như ở đây. Thầy và trò gọi nhau là anh em, ngồi trà đá nói chuyện nhỏ to… là những kỷ niệm em sẽ không thể quên được.
Là người đầu tiên được nhận bằng, Nguyễn Đức Mỹ cho biết, cậu rất vui và hồi hộp, sau 4 năm học thì đây là minh chứng cho những cố gắng và nỗ lực bản thân.
Chứng kiến giây phút trọng đại của con em mình, bác Tạ Đức Toan, phụ huynh của sinh viên Tạ Đức Tùng, người được nhận học bổng 80.000 USD của Panasonic, tự hào nói: “Hôm nay thực sự là ngày hạnh phúc nhất của tôi và những bậc phụ huynh ngồi đây khi được chứng kiến con em mình khôn lớn. Từ đáy lòng mình, tôi xin gửi lời cám ơn các thầy cô của trường”.
Gia đình bác Toan đã cân nhắc rất nhiều khi Tùng quyết định theo học Đại học FPT, từ bỏ các trường công lập top đầu. Nhưng đến nay, quyết định này là hoàn toàn đúng đắn.
Trong phần nghi lễ “tri ân”, các tân cử nhân chỉnh lại áo quần, đứng nghiêm trang, đặt lên ngực tấm bằng tốt nghiệp, cúi đầu cảm tạ các thầy cô và cảm tạ bố mẹ, gia đình.
Một giảng viên trẻ của trường xúc động nói, đây là lần đầu tiên chị được tham gia một lễ tốt nghiệp trang trọng đến như vậy. “Buổi lễ đã làm sống dậy ký ức của tôi hơn 1 năm về trước khi tốt nghiệp thạc sĩ. Chương trình được tổ chức khá giống với nghi thức của các trường Đại học nước ngoài, thậm chí còn trang trọng hơn khi các em sinh viên có nghi lễ tri ân, cảm tạ tới thầy cô và bố mẹ, thật ý nghĩa”.
Buổi lễ tốt nghiệp sinh viên khóa 4 của Đại học FPT đã kéo dài trong hơn 2 giờ. Đến khí kết thúc chương trình, nhiều sinh viên và người nhà nán lại để chụp ảnh lưu niệm với thầy cô và bạn bè.
Sau ngày hôm nay, mỗi em sẽ tỏa về nhiều địa phương, đi theo con đường mình đã chọn, nhưng chắc chắn, những kỷ niệm đẹp về thầy cô và mái trường FPT trong suốt 4 năm theo học sẽ chẳng thể nào phai nhòa.
Thanh Nga


Ý kiến
()