Tôi không nhớ chính xác vòng chúc Tết ở FPT City bắt đầu từ năm nào. Chỉ biết rằng, cứ mỗi dịp Tết đến, trước ngày đi làm trở lại, điện thoại lại rộn lên một câu quen thuộc: “Năm nay làm vòng chứ?”.
Và thế là, như một thói quen đã thành thường lệ, chúng tôi lại cùng nhau gõ cửa từng nhà. Điểm dừng chân đầu tiên, cũng là điểm hẹn truyền thống, là nhà anh Lâm Hoàng Sơn, cư dân sớm nhất nhì khu FPT này. Cứ mỗi lần cánh cửa mở ra, câu nói quen thuộc của anh Sơn lại vang lên trong tiếng cười rộn ràng: “Ôi, hội diệt mồi dọn tủ lạnh tới rồi!”.
![]() |
| Chúc Tết tại nhà anh Lâm Hoàng Sơn - với món chả rươi đặc sản. |
Những năm gần đây, chuyện chúc Tết dường như giản lược đi rất nhiều. Một tin nhắn gửi trong nhóm, một bài đăng trên mạng xã hội, vài biểu tượng pháo hoa là xong một mùa xuân. Sự tiện lợi khiến mọi thứ nhanh hơn, nhưng cũng vô tình làm những cuộc ghé thăm trực tiếp trở nên hiếm hoi.
Vì vậy, việc đi từ nhà này sang nhà khác trong khu FPT City, tôi nghĩ là một sự gắn kết rất khác và nhiều ý nghĩa. Điều khiến tôi thích nhất ở vòng chúc Tết ấy là sự tự nhiên. Chúng tôi đến nhà lãnh đạo, cũng nâng ly, cũng kể chuyện Tết như bất kỳ ai.
Ở mỗi căn nhà lại có một “đặc sản” riêng. Có nhà bày mâm bánh mứt truyền thống, có nhà khoe món ngon lạ của quê hương, có nhà tự tay chuẩn bị những món ngon chỉ dịp này mới mang ra đãi anh em. Và tất nhiên, không thể thiếu những lon bia khui liên tục giữa tiếng cười rộn rã.
![]() |
| Chúc Tết những gia đình đồng nghiệp nhà F tại chung cư FPT Plaza. |
"Bọn FPT" chúng tôi vốn hào sảng. Đã mời là mời hết mình. Cứ thế, từ ly đầu còn chừng mực, đến những chén nâng lên đầy hứng khởi, không khí mỗi lúc một ấm hơn. Câu chuyện xoay quanh Tết, rồi lan sang chuyện con cái, chuyện dự định năm mới, chuyện những dự án sắp bắt đầu. Những mạch chuyện tưởng chừng rời rạc lại kết nối chúng tôi theo cách rất tự nhiên.
Đến cuối ngày, sau một vòng từ sáng đến tối, thường thì… ai cũng ngất ngây. Nhưng cái “say” ấy không chỉ đến từ bia rượu, mà từ cảm giác được ở giữa những người vừa là đồng nghiệp, vừa là hàng xóm, vừa là bạn bè.
Ở Khu đô thị FPT, cư dân ngày một đông, chúng tôi có thêm những đồng nghiệp từ Bắc chí Nam chuyển về đây. Chúng tôi không chỉ chung một nơi làm việc mà còn chung một không gian sống. Và tôi tin, chính những chuyến đi đến nhà chúc Tết như thế đã góp phần đưa “bọn FPT” chúng tôi thành người nhà đúng nghĩa.
Nguyễn Ngọc Đa | Phần mềm FPT


Ý kiến
()