Chúng ta

Anh Nguyễn Thành Sơn từ trần

Thứ ba, 7/1/2014 | 12:07 GMT+7

Anh Nguyễn Thành Sơn, Cán bộ Kỹ thuật FPT IS South, đã đột ngột từ trần ở tuổi 47 vào hồi 7h40 hôm nay (ngày 7/1), sau một tai nạn giao thông.
> Nhà báo Phan Phú Khương từ trần

Trong những giờ phút cuối được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, gia đình và các đồng nghiệp tại FPT đã luôn túc trực bên anh. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, anh Sơn đã không qua khỏi.

d
"Với tôi, anh Sơn luôn là một người anh luôn hòa đồng và hiền lành nhất mà từ trước đến nay tôi được biết đến. Cuộc sống của anh thật giản dị và thuần khiết. Lần cuối tôi còn gặp anh trong buổi liên hoan cuối năm của FPT tại Tân Thuận", anh Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, FPT Telecom chia sẻ.

Đồng nghiệp và bạn bè đều bàng hoàng, bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của anh. Dù không giữ chức vụ quản lý nhưng anh Sơn luôn giành được sự yêu mến của các đồng nghiệp, nhất là với công tác phong trào tại FPT HCM. Trong cuộc sống, anh là người nhiệt tình, thân thiện và hòa đồng. Khi biết tin anh bị tai nạn và qua đời, nhiều đồng nghiệp đã gửi gắm tình cảm, những kỷ niệm xúc động về anh trên Facebook.

“Thế là không kịp vào thăm anh nữa rồi. Thương tiếc anh nhiều quá. Sinh có hạn, tử bất kỳ. R.I.P anh Sơn ruồi nhé”, anh Trịnh Ngọc Biên, FPT Trading, tiễn biệt người đồng nghiệp.

Anh Vương Huy Trạch, người gắn bó với anh Sơn trong công việc chuyên môn cũng như công tác phong trào tại FPT IS HCM, tâm sự trên Facebook: “Anh ra đi đột ngột quá! Tụi em thực sự không muốn tin đó là sự thật, một sự thật quá đỗi phũ phàng. Từ nay, tụi em sẽ không còn được gặp anh, không còn được trò chuyện, không được nghe anh hát STICo, không còn được đọc thơ của anh, không còn được bình thơ cùng anh... và đặc biệt là không còn được làm việc, được sống cùng một người anh cả của tổng hội FIS”.

d

Anh Sơn (trái) và em trai, anh Nguyễn Thành Lâm, trong buổi gặp Chủ tịch Trương Gia Bình trước lễ hội đón giao thừa tại FPT HCM.

“Anh ra đi là một mất mát quá lớn đối với Tổng hội nói riêng, FPT IS và FPT nói chung. Chúng em sẽ không bao giờ quên nụ cười tươi, hiền hòa của anh”, anh Trạch ngậm ngùi.

Anh Nguyễn Thành Sơn là em trai anh Nguyễn Thành Nam, nguyên TGĐ FPT, và là anh trai của anh Nguyễn Thành Lâm, TGĐ FPT Software.

Lễ viếng anh Nguyễn Thành Sơn được tổ chức từ 15h ngày 7/1 đến hết ngày 8/1 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Chợ Rẫy, số 49 Thuận Kiều, Quận 5, TP HCM. An táng tại Nghĩa trang Quận 9 từ 6h ngày 9/1.

Na Vy

Ý kiến

()