Chúng ta

2.000 cảnh đời được sẻ chia nỗi đau

Thứ năm, 15/3/2012 | 08:19 GMT+7

Bằng những đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần, người FPT đã chia sẻ khó khăn tới 2.000 trường hợp, trong ngày ra quân chương trình Vì cộng đồng 13/3 trên cả nước.
> FPT quyên góp được hơn 287 triệu đồng

Sáng 13/3, thời tiết Hà Nội lạnh, nhưng vẫn không ngăn được dòng người đổ về tòa nhà FPT Cầu Giấy tham gia lễ ra quân FPT Vì cộng đồng 2012. Năm nay, ngoài BTC, các lãnh đạo lại là những người có mặt sớm nhất và tham gia tích cực vào các hoạt động.

Chủ tịch HĐQT FPT tặng quà cho các em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Tô Ngà.

Chủ tịch HĐQT FPT tặng quà cho các em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Tô Ngà.

Có mặt trước nửa giờ khi chương trình bắt đầu, TGĐ FPT Software Nguyễn Thành Lâm đã xăng xái làm các thủ tục xét nghiệm để hiến máu. Anh cũng không quên nhắn các cộng sự của mình tham gia sự kiện này bằng nhiều hoạt động như hiến máu, mua hàng ủng hộ quỹ.

Các Phó TGĐ FPT Software Nguyễn Lâm Phương, Nguyễn Khải Hoàn cũng nhiệt tình tham gia hiến máu từ rất sớm. 

Ở giữa sảnh tầng 0, Phó Chủ tịch HĐQT FPT Bùi Quang Ngọc luôn miệng cười đùa, khi được nhân viên y tế lấy máu. Hình ảnh vui vẻ này đã khiến nhiều cán bộ thích thú và ủng hộ.

CBNV FPT ủng hộ suất ăn miễn phí cho bệnh viện nhi trung ương. Ảnh: Bá Đô.

CBNV FPT ủng hộ suất ăn miễn phí cho bệnh viện nhi trung ương. Ảnh: Bá Đô.

Cũng ở khu hiến máu, CBNV đã gặp hết những sếp lớn của mình. Lần lượt anh Lê Quang Tiến (Phó Chủ tịch HĐQT FPT), chị Trần Thu Hà (Phó Ban Nhân sự FPT)… đã chia sẻ nguồn sống của mình cho các bệnh nhân ung thư.

Những lãnh đạo khác lại chọn hình thức mua quà, dù trước đó các anh chị đã nhiệt tình đóng góp. Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình, Phó TGĐ FPT Chu Thanh Hà, Phó TGĐ FPT Telecom Vũ Mai Hương, Giám đốc Chiến lược FPT Nguyễn Hữu Thái Hòa… đã lần lượt rút ví, mua những món quà nhỏ để ủng hộ các quỹ từ thiện. Giám đốc Dự án FPT Nigeria Nguyễn Thành Nam tuy không có mặt ở Việt Nam nhưng đã thông qua người đại diện để mua những bức tranh của các em nhỏ.

Cứ thế, từ lãnh đạo đến nhân viên, bằng những cách của mình đã đóng góp cho chương trình cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhờ sự đóng góp ấy, BTC 13/3 tại Hà Nội đã có 300 phần quà để tặng các bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi trung ương và Viện Huyết học và Truyền máu trung ương. 500 suất cơm miễn phí cũng đã được đích thân anh Bình và anh Ngọc phát tận tay cho bệnh nhân và người nhà tại hai bệnh viện.

Chị Nguyễn Hồng Ngân, FPT Polytechnic, tâm sự: “Tôi thấy chương trình rất ý nghĩa. Hôm nay tôi đã đi từ rất sớm để đến tham dự các hoạt động. Là một người mẹ, trực tiếp chứng kiến những bệnh nhi đang phải điều trị bệnh ung thư, tôi cảm thấy rất đau lòng. Bởi vậy, được làm việc gì đó cho các em, sẻ chia cho các em giúp tôi cảm thấy có giá trị tinh thần rất lớn”.

Tại Bệnh viện Nhi, các bé được tặng quà đều tỏ ra thích thú. Người nhà các em cũng cảm thấy ấm lòng với suất cơm trưa cùng sự chia sẻ của người FPT. Sân chơi “Khu vườn của bé” mà FPT trao tặng được Bệnh viện Nhi đánh giá cao trong việc giúp các bé vơi đi nỗi đau về thể xác.

Tại TP HCM, mặc dù BTC chỉ đặt mục tiêu 100 đơn vị máu trong chương trình ra quân, nhưng đến khi hoạt động này kết thúc, BTC thu được 264 đơn vị, trở thành đơn vị có số lượng máu hiến tặng nhiều nhất tập đoàn.

CBNV FPT HCM đã phải xếp hàng dài để chờ đến lượt nhưng ai cũng hào hứng đăng ký để được góp sức cứu giúp cho bệnh nhi ung thư. Hình ảnh nhiều người đứng tựa lưng nhau để viết, ngồi xổm bên hông nhà để đăng ký… trở thành những hình ảnh ấn tượng trong ngày ra quân tại đây.

459-263729-1412974796.jpg

Phó Ban tổ chức Lê Tiến Dũng nhận định, kết quả thu được từ chương trình hiến máu khiến bản thân anh rất bất ngờ trước tinh thần của người FPT. Anh kể: “Mình đã xúc động khi chứng kiến một nữ cán bộ đứng chờ từ sáng tới trưa. Đến khi tới lượt, bác sĩ từ chối lấy máu do thiếu tiêu chuẩn về cân nặng nhưng chị vẫn năn nỉ để được tham gia hoạt động này”.

Không chỉ người FPT mới nhiệt tình tham gia, chương trình còn thu hút cả sự quan tâm của tình nguyện viên nước ngoài. Anh Naohito Tamaki đến từ Nhật Bản đã hăng hái tham gia hiến máu cùng người FPT.

Anh Naohito Tamaki tham gia hiến máu trong ngày FPT Vì cộng đồng tại TP HCM. Ảnh: Huyên Phương.

Anh Naohito Tamaki tham gia hiến máu trong ngày FPT Vì cộng đồng tại TP HCM. Ảnh: Huyên Phương.

“Đây là lần thứ hai hiến máu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì người Nhật có thể hiến máu cho người Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, những công ty lớn như FPT nhất thiết phải có những hành động vì cộng đồng như thế”, anh Naohito Tamaki tâm sự.

Thời tiết mát mẻ và thuận lợi dường như góp vào thành công cho chương trình ra quân của FPT Đà Nẵng. Từ 6h30, lãnh đạo, CBNV cùng sinh viên FPT đã đến tham dự chương trình. Anh Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software, đã có mặt ở đầu cầu Đà Nẵng để tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Nguyễn Thanh Quang mua cốc ủng hộ trong chương trình FPT Vì cộng đồng tại Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Sơn.

Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Thanh Quang mua cốc ủng hộ trong chương trình FPT Vì cộng đồng tại Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Sơn.

Với hơn 400 người tham gia, BTC đã thu được 187 đơn vị máu. BTC cũng bán được 151 chiếc cốc sứ để gây quỹ, trong đó có 76 chiếc bán tại chỗ. Đặc biệt, FPT Đà Nẵng đã quyên góp được 435 phần quà, gấp hai lần so với kế hoạch dự kiến. Những phần quà này sẽ được BTC trao tặng cho Khoa Huyết học của Trung tâm Sản Nhi Đà Nẵng và Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đà Nẵng trong tuần này.

Cần Thơ, các hoạt động trong ngày 13/3 đều có sự tham gia của lãnh đạo đến từ các đơn vị thành viên. Từ 7h sáng, người FPT đã có mặt tại trụ sở FPT Cần Thơ ở 69 Hùng Vương để tham gia hiến máu.

Chỉ sau 2 tiếng, BTC đã thu được 50 đơn vị máu. Kết thúc lễ ra quân, tổng số tiền FPT Cần Thơ quyên góp được là 9.460.000 đồng. Chiều cùng ngày, đại diện đơn vị đã trao tặng 65 phần quà bằng hiện vật và tiền mặt cho các bệnh nhân ung thư nghèo tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

CBNV FPT Cần Thơ hăng hái hiến máu trong ngày thiện nguyện. Ảnh: Nguyễn Yến.

CBNV FPT Cần Thơ hăng hái hiến máu trong ngày thiện nguyện. Ảnh: Nguyễn Yến.

Chị Nguyễn Thị Yến, thành viên của BTC, cho biết, tinh thần hưởng ứng cho các hoạt động được CBNV trong Cần Thơ hâm nóng từ trước đó một tuần.

“Từ lãnh đạo tới nhân viên, và ngay cả một số cán bộ đã không còn làm tại FPT cũng đã nhiệt tình tham gia ủng hộ về tài chính và tinh thần. Một thành viên BTC dù bận việc nhà cũng đã cố gắng thu xếp tham gia để chương trình diễn ra suôn sẻ”, chị Yến nói.

Dù còn có những thiếu sót nhưng chương trình 13/3 đã khép lại với nhiều dư âm và hình ảnh đẹp. Theo Trưởng BTC Bùi Nguyễn Phương Châu, sau các hoạt động trong ngày ra quân, FPT sẽ tiếp tục có những chương trình thiện nguyện dài hạn vì bệnh nhi ung thư trong suốt năm nay.

Dự kiến, trong tuần tới, BTC sẽ họp tổng kết các miền để rút kinh nghiệm cho các chương trình năm sau.

Thanh Nga - Lâm Thao

Ý kiến

()