Chúng ta

Trải nghiệm của một Taskforce - Biệt đội Báo Hồng

Thứ sáu, 13/7/2018 | 19:30 GMT+7

Những kỷ niệm không thể nào quên tại FRT.

Ngày đầu tiên vào FRT, nghe nói đến đội TF, tôi nghĩ rằng đấy là một công việc hào nhoáng. Những con người đi hỗ trợ shop, mở shop mới, một công việc thật tuyệt vời. Nhưng sau những ngày vào đội tôi mới thấy....

Kỷ niệm 1: Ngủ đất ở công viên

Tú: Mày ơi (Tú lợn - biệt danh anh em đặt cho bạn)

Tôi: Gì đấy (JQK - biệt danh dành cho tôi)

Tú: Tranh thủ giờ ăn trưa đi ngủ đi, tao mệt quá.

Tôi: Ngủ đâu giờ, trời thì nắng.

Tú: Ra công viên ấy...

Và chúng tôi tranh thủ thời gian nghỉ trưa để nghỉ. Ra công viên ghế đá thì nắng nóng, không có cây che. 

Tôi: Nằm đất à mày?

Tú: Tao có mang áo mưa này, trải xuống đất mà nằm.

2 thằng mỗi thằng một mảnh áo mưa, trải xuống đất dưới tán cây nằm tranh thủ.

Kỷ niệm 2: Liên hoan trước mở bán

1giờ sáng:

Lead (trưởng nhóm của chúng tôi):  Nhanh lên anh em ơi, cố lên nốt tí nữa là xong rồi, mai mở bán cho rực rỡ.

Chúng tôi: Anh ơi, tí nữa chứ mai nào, giờ hơn một giờ rồi đấy.

Lead: Ờ nhỉ, thế xong anh em ăn nhẹ rồi nghỉ tí chiến tiếp.

3 giờ sáng:

Lead: OK Done. Anh em làm con vịt với mấy chai bia cho mát nhỉ.

OK OK lead.

Tôi: Nhưng ăn ở đâu anh ơi.

Lead: Ăn đây luôn chứ đâu, để tao đi mua đồ.

30 phút sau: 

Lead: Triển thôi anh em. Trải bìa ra mà ngồi, để tao cái đùi đấy.

Cả đội quây tròn lại, thằng cầm bia thằng cầm vịt. Ăn mà ứa nước mắt vì vui, nhìn thành quả của cả team là shop mới rực rỡ, sẵn sàng đón những 'thượng đế' vào giờ mở bán.

Đấy, sau những giờ phút mệt mỏi, anh em chúng tôi lại có những bữa tiệc như người rừng ngay tại chỗ. Quần áo thì bẩn, tay chân mặt mũi lấm lem mà có đứa nào thèm để ý đâu. 

TF là vậy đấy, ăn ở như người rừng, anh em có khi 2-3 ngày không thèm thay quần áo, về tranh thủ tắm cái rồi lăn ra ngủ. Nhưng đúng là chẳng biết ở đâu có những trải nghiệm như thế này. Với người sếp như anh em, và những người bạn cũng như anh em. 

Văn thì không hay nhưng khó mà tả hết được những gì tôi trải qua bằng ngôn ngữ. Cảm ơn sếp, và những người anh em cùng đội TF thân yêu của tôi.

Kiều Quang Huy

FPT Retail

Ý kiến

()