Chúng ta

Số, Phận và Duyên

Thứ ba, 30/9/2014 | 11:04 GMT+7

Đến cái cây cọng cỏ còn có số, hay nói hài hước thì đến xe còn có số cơ mà.

Mình vốn là một đứa chỉ tin vào những thứ khoa học đã chứng minh. Và mình tuyệt nhiên tin vào số, vào phận và vào duyên.

Với mình, tử vi, tướng số là một môn khoa học. Môn khoa học được đúc kết từ những số lớn, được đúc kết qua trăm ngàn năm quan sát, chiêm nghiệm, cũng như thiên văn học ấy mà. Chỉ có điều, nó không như vật lý hay hóa học để mà người ta có thể thay đổi, biến hóa. Vì con người tuyệt nhiên không thay đổi được số phận của mình.

Đến cái cây cọng cỏ còn có số, hay nói hài hước thì đến xe còn có số cơ mà. Cái số, cái phận ấy nó đã định sẵn cái duyên - mà người ta gọi là duyên trời định. Giống như cái duyên của mình gặp những bông kèn sắp bị bỏ vào thùng rác ấy.

Hôm nay bạn mình hỏi: “Sao em cứ nghĩ đến tội nghiệp cho người khác mà không nghĩ rằng có thể chính em sẽ rất khổ?”

Mình ba hoa một hồi rồi đúc kết lại: Sướng khổ có số.

Ngày xưa, khi chọn Y hay Ngoại thương, mẹ đưa ra một lý do: “Số con bị đồng nghiệp "phản", mà nếu theo Y thì cái "phản" ấy nó có thể là cả mạng người, có thể tống con vào tù tội. Nếu con theo Ngoại thương thì cùng lắm mất tiền mất của thôi. Ừ, thế tức là cái số rồi, có theo lối nào thì cũng chẳng tránh được".

Số khổ thì đi đường nào cũng khổ, số sướng thì có đi nhặt rác cũng sướng. Như kiểu ngày xưa thầy dạy văn cho em trai mình bảo: “Mày thích ngồi ghế xoay điều hòa hay thích phơi nắng quét rác?”. Nhưng giờ lại thấy ngồi ghế xoay điều hòa đâu chắc đã sướng đâu. Học rộng biết nhiều cũng đâu hẳn sẽ là sướng, có khi người ít học ít hiểu biết lại là sướng.

Kiểu như mấy anh sếp mình hay bảo: “Biết cái gì khổ cái ấy em ạ!”. Thế nên, nghĩ nhiều, đắn đo, nhấc lên đặt xuống để mà làm gì. Cứ làm điều mà mình muốn, cứ làm việc mà mình thấy vui, cứ chọn đường mà mình cảm thấy hạnh phúc - con đường mà mình không bao giờ ân hận thì cái “khổ” hay “sướng” sau này cũng không cần phải đổ tại, phải đau đáu.

Cứ sống đi, để mỉm cười hít hà đất trời mỗi sớm mai thức dậy, ấy đã là cái sướng mình được hưởng rồi.

Hoàng Ngọc Ánh

Ý kiến

()