“Tình yêu vốn chỉ dành cho hai người, nhưng vẫn có một số người dường như không biết đếm…”. Tôi bật cười khi đọc được câu nói vui ám chỉ người thứ ba xuất hiện trong tình yêu. Câu nói trên dường như đang thiên về sắc thái chỉ trích sự xuất hiện của người thứ ba ấy. Ừ thì cũng có một phần nào đó đúng, nhưng chẳng phải hoàn toàn.
Bản thân tôi cũng từng trải qua cảm giác khi có người thứ ba xuất hiện trong cuộc tình của mình. Nó như nút thắt thêm vào cuộn dây vốn đã đang rối rắm. Nếu nói rằng người thứ ba ấy là sự xuất hiện “vô duyên”, “trơ trẽn” hay “là nguyên nhân gây tan vỡ”, e rằng có phần hơi phiến diện. Nút thắt chỉ dễ dàng xuất hiện khi con người ta không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn tháo gỡ những vấn đề trước đó. Đơn giản hơn, nó chỉ như gợn sóng tạt thêm vào con thuyền vốn đã chòng chành mà người chèo thuyền đang loay hoay chưa biết phải làm sao để giữ được thăng bằng.
Bất ngờ, buồn, giận, hờn ghen, bực bội, thất vọng - người thứ ba xuất hiện cũng là lúc một loạt thứ cảm xúc không mong đợi dồn dập kéo đến. Cân bằng cảm xúc và ứng xử tỉnh táo bây giờ trở thành một bài toán chẳng hề đơn giản với bất kỳ ai. Tôi đã từng cảm thấy tan vỡ, cảm thấy hờn giận, cảm thấy thứ không khí mình hít thở hằng ngày bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Nhưng cảm nhận sau cùng dành cho người thứ ba ấy lại là một sự cám ơn chân thành.
Tình yêu vốn là sợi dây kết nối chặt chẽ vừa vặn hai con người. Nhưng khi liên kết ấy bỗng đủ chỗ cho một sự xuất hiện thứ ba, chẳng phải nó muốn nói rằng: “Hãy nhìn lại đi, tại sao sợi dây tình yêu ấy lại bị buông lơi lỏng lẻo như thế?”. Có những điều tưởng chừng như vụn vặt lại vô tình đẩy hai người ra xa nhau. Giữa biển người xuôi ngược, đôi khi chỉ vì một phút ta buông lỏng mà bàn tay kia vô tình và dễ dàng chạm vào bàn tay khác. Để rồi, hạnh phúc ta đang nắm giữ bỗng chốc mong manh, trơn tuột. Người thứ ba ấy không hề “khó chịu” hay “dễ ghét”, trái lại, họ như cơn mưa rào mùa hạ, cuốn sạch bụi bẩn khiến bầu trời trong xanh mát mẻ, để ta thấy rõ hơn nửa kia yêu ta nhiều tới mức nào. Ai cũng có những lúc thu mình vào góc khuất riêng, chao đảo vì cơn "say nắng" bất chợt. Nhưng sẽ chẳng có cơn say nào kéo dài mãi. Nếu còn yêu, họ sẽ có đủ sức mạnh tìm và nắm bàn tay ta để cùng đi qua cơn bão. Còn nếu không, ta có thể hài lòng một mình bước tiếp và chờ đợi hạnh phúc đích thực ở phía trước.
Sóng gió của sự xuất hiện thứ ba chưa khi nào là điều khiến người ta phải e dè. Người ta chỉ thấy chông chênh, lo sợ khi tình cảm của cả hai không còn đủ lớn. Giữa cơn bão là lúc ta học được cách nắm thật chặt thứ quan trọng và buông bỏ những thứ đã không còn cần thiết. Suy cho cùng người thứ ba ấy cũng chỉ là nút thắt - thử thách cho tình yêu và sự nhẫn nại mà thôi.
Tố Linh
Ý kiến
()