Chúng ta

Hụt hẫng, tủi thân và tự hào

Thứ bảy, 17/3/2018 | 12:21 GMT+7

Mỗi khi đi nước ngoài về cảm giác hụt hẫng, buồn tủi đã hết, thậm chí đôi khi thêm chút tự hào.

Từ 2015 trở về trước, khi nhà ga T2 Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp chưa khánh thành, mỗi khi đi nước ngoài về đến sân bay Nội Bài là thấy hụt hẫng, thấy buồn, thấy tủi vì sự chênh lệnh quá lớn giữa Việt Nam mình với các nước bạn. Cảm giác hụt hẫng ấy kéo dài trên suốt dọc đường Thăng Long - Nội Bài cho đến khi về đến nhà.

Hơn 3 năm nay, mỗi khi đi nước ngoài về, cảm giác hụt hẫng, buồn tủi đã hết, thậm chí đôi khi thêm chút tự hào. Hôm nay cũng vậy, từ Taipei (Đài Bắc) về thấy sân bay Nội Bài đẹp hơn sân bay Đào Viên (Đài Bắc), thấy đường Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân đẹp hơn đường cao tốc từ Đài Bắc đi sân bay Đào Viên.

Rất nhiều lần các bạn Bangladesh, Philippines hỏi tôi: Làm cách nào mà Việt Nam thay đổi nhanh thế? Tất nhiên là sau chuyến đi, sau khi đã chứng kiến khu Keangnam, The Mannor, Mỹ Đình, Trung tâm hội nghị Quốc gia, đại lộ Thăng Long, khu FPT Software, Đại học FPT Hoà Lạc nữa.

Cảm ơn các bạn Nhật Bản.

>> FPT - Gặp nhau cuối tuần và cuối năm

Đỗ Cao Bảo

Ý kiến

()