Chúng ta

'Chất FPT' từ bản ngã: Tự ứng cử đến Top 13 Under 35

Thứ tư, 2/7/2025 | 16:23 GMT+7

Một mùa FPT 13 Under 35 nữa lại đến, như một nhịp đập quen thuộc nhưng không bao giờ nhàm chán của FPT. Khoảnh khắc này một năm trước, khi tôi đứng trong hội trường Diamond của FPT Tower, trái tim như muốn vỡ òa khi được xướng tên trong Top 13. 

Đại diện đến từ Nhật Bản - những người FPT ở tiền tuyến, mang nhiệm vụ xây dựng hình ảnh FPT đến các khách hàng nước ngoài, quyết định tự ứng cử của tôi được đưa ra chỉ 15 phút trước khi cổng đăng ký đóng lại. Giờ đây, khi chương trình tái khởi động, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình với người FPT, với tất cả niềm tự hào, cảm xúc và hy vọng truyền cảm hứng đến các bạn trẻ.

Nhớ lại chương trình năm ngoái, khi đứng trước hội trường đông đảo, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Từ một quyết định chóng vánh, tôi được anh em đồng nghiệp tín nhiệm, ủng hộ nhiệt tình qua những lá phiếu bình chọn - để rồi vượt qua vòng Bản lĩnh đầy thử thách, cam go. Cảm giác khi được vinh danh lúc đó chính là niềm tự hào, xen chút bàng hoàng vì không nghĩ mình có thể đi xa đến vậy. Một năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, và tôi vẫn chưa làm được nhiều như kỳ vọng, nhưng hành trình ấy đã thay đổi tôi mãi mãi.

-5127-1751447701.png

Là một phụ nữ làm phần mềm, tôi muốn khẳng định rằng phụ nữ cũng có thể tỏa sáng trong lĩnh vực công nghệ, thậm chí đảm nhận vai trò quản lý đầy thách thức.

Tôi đến với FPT 13 Under 35 không chỉ vì danh hiệu, mà vì ngọn lửa đam mê được khơi dậy từ những ngày đầu gia nhập FPT. Từ lâu, tôi đã luôn theo dõi các chương trình tôn vinh cá nhân, tập thể xuất sắc của công ty. Mỗi câu chuyện từ các anh chị đi trước đều khiến tôi trầm trồ, không chỉ bởi thành tích mà còn bởi tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên. 

Năm 2024 là năm mà Phần mềm FPT, đặc biệt là FPT tại Nhật Bản - nơi tôi làm việc thăng hoa, phát triển rực rỡ, cá nhân tôi cũng có một số thành tích nhất định. Cùng với đó là những câu chuyện cá nhân mà tôi nghĩ rằng có thể truyền cảm hứng. Và điều đặc biệt, tôi hiểu nồng độ "chất FPT" trong mình khá đậm đặc - điều rất cần cho một cuộc thi như FPT 13 Under 35. 

Tham gia chương trình, đối với tôi, không phải là đích đến cuối cùng. Đó là một sân chơi, nơi tôi có cơ hội sống khác đi, thử thách bản thân và khám phá những giới hạn mới. Tự ứng cử, tôi không chỉ tìm hiểu sâu hơn về chiến lược của Tập đoàn mà còn thấm nhuần văn hóa FPT - một môi trường tràn đầy năng lượng, nơi mỗi cá nhân đều được khuyến khích tỏa sáng. Qua cuộc thi, tôi được thể hiện màu sắc riêng của mình, chia sẻ khát vọng cống hiến và lan tỏa tinh thần tích cực đến mọi người.

Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ là một ngọn lửa nhỏ, khích lệ trái tim nhiệt huyết của các bạn trẻ tại FPT dám mơ lớn, dám hành động và dám viết nên câu chuyện của riêng mình. FPT 13 Under 35 2025 đang đến, hãy tự tin ứng cử, hãy để "chất FPT" trong bạn bùng nổ, và hãy cùng nhau tạo nên những dấu ấn không thể nào quên!

Dương Thị Nhàn

Ý kiến

()