Chúng ta

'Nàng thơ xứ Huế' tỏa sáng trên đường chạy xuyên Việt

Thứ hai, 20/8/2018 | 09:03 GMT+7

Bất chấp thời tiết nắng nóng, nữ VĐV chi nhánh Huế vẫn thể hiện những bước chạy mạnh mẽ trên cung đường từ Quảng Trị đến chân đèo Hải Vân.

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Tại FPT Telecom Vùng 4, Huế là chi nhánh có nữ VĐV tham gia chạy "Hành trình kết nối" đông nhất. Trong suốt hành trình của chặng 11 và 12, VĐV đất cố đô phải "chinh chiến" tổng cộng 160 km từ Cửa Tùng, tỉnh Quảng trị đến chân đèo Hải Vân.</span></p>

Tại FPT Telecom Vùng 4, Huế là chi nhánh có nữ VĐV tham gia chạy "Hành trình kết nối" đông nhất. Trong suốt hành trình của chặng 11 và 12, VĐV đất cố đô phải "chinh chiến" tổng cộng 160 km từ Cửa Tùng, tỉnh Quảng trị đến chân đèo Hải Vân.

<p style="text-align:justify;"> Do phải chạy chặng đường dài, chi nhánh Huế gần như huy động toàn bộ nguồn lực để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Bên cạnh tuyển chọn những VĐV nam, Huế còn tạo điều kiện tối đa để nữ tham gia. </p>

Do phải chạy chặng đường dài, chi nhánh Huế gần như huy động toàn bộ nguồn lực để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Bên cạnh tuyển chọn những VĐV nam, Huế còn tạo điều kiện tối đa để nữ tham gia. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong chặng 11 đoàn nhận cờ và xuất phát từ Cửa Tùng đến Cửa Việt, rồi tiến vào đường lộ 42 để chạy tới ngã 4 Mỹ Thủy. Chốt chặng 11 ngày 15/8 là đoạn đường ngã 3 Thuận An. Do tập luyện từ trước nên các VĐV nữ tỏ ra rất tự tin trong quá trình chạy.</p>

Trong chặng 11 đoàn nhận cờ và xuất phát từ Cửa Tùng đến Cửa Việt, rồi tiến vào đường lộ 42 để chạy tới ngã 4 Mỹ Thủy. Chốt chặng 11 ngày 15/8 là đoạn đường ngã 3 Thuận An. Do tập luyện từ trước nên các VĐV nữ tỏ ra rất tự tin trong quá trình chạy.

<p style="text-align:justify;"> Dù rất đông VĐV nữ tham chạy nhưng không có trường hợp nào phải đi bộ hay xin trợ giúp từ đồng nghiệp. </p>

Dù rất đông VĐV nữ tham chạy nhưng không có trường hợp nào phải đi bộ hay xin trợ giúp từ đồng nghiệp. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chặng 12 ngày 16/8, đoàn xuất phát tại Ngọ Môn để chạy đến trạm thu phí Phú Bài, kết thúc chặng là Lăng Cô - ngã 3 vào hầm Hải Vân rồi giao cờ cho Đà Nẵng. Ảnh VĐV Nguyễn Thị Thuỳ Linh (biệt danh Linh "Cáo"), số áo 1047, đảm trách đoạn 1,5 km qua cầu Trường Tiền ở Cố đô Huế.</p>

Chặng 12 ngày 16/8, đoàn xuất phát tại Ngọ Môn để chạy đến trạm thu phí Phú Bài, kết thúc chặng là Lăng Cô - ngã 3 vào hầm Hải Vân rồi giao cờ cho Đà Nẵng. Ảnh VĐV Nguyễn Thị Thuỳ Linh (biệt danh Linh "Cáo"), số áo 1047, đảm trách đoạn 1,5 km qua cầu Trường Tiền ở Cố đô Huế.

<p style="text-align:justify;"> "Dù mệt nhưng thấy đồng nghiệp ai cũng phấn khởi tham gia nên tôi tự tin hơn trong từng bước chạy", VĐV Nguyễn Thị Hồng, số áo 1055, chia sẻ.</p>

"Dù mệt nhưng thấy đồng nghiệp ai cũng phấn khởi tham gia nên tôi tự tin hơn trong từng bước chạy", VĐV Nguyễn Thị Hồng, số áo 1055, chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> VĐV Hồ Thị Giáng Châu, số áo 1062, cho biết, không hề mệt, thay vào đó là cảm xúc vui và tự hào vì cùng mọi người hoàn thành đường chạy cho chi nhánh Huế.</p>

VĐV Hồ Thị Giáng Châu, số áo 1062, cho biết, không hề mệt, thay vào đó là cảm xúc vui và tự hào vì cùng mọi người hoàn thành đường chạy cho chi nhánh Huế.

<p style="text-align:justify;"> Cũng giống như nhiều đồng nghiệp khác, VĐV Lê Thị Thúy Hằng, số áo 1065, luôn rạng ngời trong từng bước chạy.</p>

Cũng giống như nhiều đồng nghiệp khác, VĐV Lê Thị Thúy Hằng, số áo 1065, luôn rạng ngời trong từng bước chạy.

<p style="text-align:justify;"> Cảm xúc vỡ òa của VĐV Nguyễn Thị Thanh Nhàn, số áo 1072, khi tận tay trao lá cờ "Hành trình kết nối" cho đồng nghiệp. </p>

Cảm xúc vỡ òa của VĐV Nguyễn Thị Thanh Nhàn, số áo 1072, khi tận tay trao lá cờ "Hành trình kết nối" cho đồng nghiệp. 

<p style="text-align:justify;"> "Tôi có sự động viên của tất cả đồng nghiệp trước khi tham gia chạy và tự hào khi là thành viên của "Hành trình kết nối". Dù có cảm giác hơi sợ vì trời nắng nóng nhưng bản thân đã tự tin hoàn thành đường chạy", VĐV Đoàn Thị Ngọc Trâm, số áo 1074, chia sẻ.</p>

"Tôi có sự động viên của tất cả đồng nghiệp trước khi tham gia chạy và tự hào khi là thành viên của "Hành trình kết nối". Dù có cảm giác hơi sợ vì trời nắng nóng nhưng bản thân đã tự tin hoàn thành đường chạy", VĐV Đoàn Thị Ngọc Trâm, số áo 1074, chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Huỳnh Thị Thu Huyết, số áo 1105, là vận động viên nữ duy nhất tham gia chạy ở đoạn cuối của chặng 12 - theo hướng Lăng Cô để đến chân đèo Hải Vân. "Là nữ duy nhất nên cảm giác có phần lo lắng. Nhưng nhờ sự đồng viên của mọi người cũng như tinh thần lên rất cao của chi nhánh, tôi hoàn toàn tự tin", nữ VĐV nói.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Hành trình kết nối" diễn ra xuyên suốt trong 31 ngày, từ 5/8 đến 4/9 trên quãng đường dài 2.600 km với 31 chặng tại 28 tỉnh/thành, dọc theo đường trục Bắc Nam, nơi in dấu chân của những nười FPT Telecom đã đi qua, những đôi chân không mỏi mệt đưa Internet Việt Nam đi khắp mọi miền Tổ quốc góp vào sự tiên phong và trường tồn của FPT.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong suốt một tháng, 3.000 người sẽ mặc áo đồng phục phủ một màu cam các ngả đường từ Bắc vào Nam, tạo sức lan tỏa và hình ảnh FPT to lớn đến cộng đồng.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dự kiến ngày 4/9, tại đất mũi Cà Mau, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình sẽ nhận lá cờ FPT từ vận động viên mang số áo 3.000. Lãnh đạo FPT Telecom cắm cờ vào cột mốc kết thúc quốc lộ 1A, đánh dấu hoàn thành đường chạy lịch sử dọc chiều dài đất nước của nhà F.</p>

Huỳnh Thị Thu Huyết, số áo 1105, là vận động viên nữ duy nhất tham gia chạy ở đoạn cuối của chặng 12 - theo hướng Lăng Cô để đến chân đèo Hải Vân. "Là nữ duy nhất nên cảm giác có phần lo lắng. Nhưng nhờ sự đồng viên của mọi người cũng như tinh thần lên rất cao của chi nhánh, tôi hoàn toàn tự tin", nữ VĐV nói.

"Hành trình kết nối" diễn ra xuyên suốt trong 31 ngày, từ 5/8 đến 4/9 trên quãng đường dài 2.600 km với 31 chặng tại 28 tỉnh/thành, dọc theo đường trục Bắc Nam, nơi in dấu chân của những nười FPT Telecom đã đi qua, những đôi chân không mỏi mệt đưa Internet Việt Nam đi khắp mọi miền Tổ quốc góp vào sự tiên phong và trường tồn của FPT.

Trong suốt một tháng, 3.000 người sẽ mặc áo đồng phục phủ một màu cam các ngả đường từ Bắc vào Nam, tạo sức lan tỏa và hình ảnh FPT to lớn đến cộng đồng.

Dự kiến ngày 4/9, tại đất mũi Cà Mau, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình sẽ nhận lá cờ FPT từ vận động viên mang số áo 3.000. Lãnh đạo FPT Telecom cắm cờ vào cột mốc kết thúc quốc lộ 1A, đánh dấu hoàn thành đường chạy lịch sử dọc chiều dài đất nước của nhà F.

Việt Nguyễn

Ảnh: Đức Thông

Ý kiến

()