Chúng ta

Keep Running: ‘Quan trọng nhất là chiến thắng bản thân’

Chủ nhật, 8/4/2018 | 20:47 GMT+7

Sáng sớm ngày 8/4, sân vận động Thống nhất (Quận 10) đã rộn ràng khi hơn 250 người nhà F đến tham gia giải chạy Keep Running trong tâm thế đầy hứng khởi.

<p class="Normal"> Keep Running là hình thức thi điền kinh trong sân vận động (track and field) dành cho CBNV FPT phía Nam do Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN) tổ chức. Chương trình bao gồm các đường chạy: 100m nữ, 100m nam, 800m nữ và 2000m nam. Ngoài ra, mỗi đội sẽ cử ra 2 nam 2 nữ để tranh tài chạy tiếp sức hỗn hợp (4x400m).</p> <p class="Normal"> Hình ảnh các vận động viên (VĐV) nam chạy nước rút về đích ở cự ly 100m.</p>

Keep Running là hình thức thi điền kinh trong sân vận động (track and field) dành cho CBNV FPT phía Nam do Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN) tổ chức. Chương trình bao gồm các đường chạy: 100m nữ, 100m nam, 800m nữ và 2000m nam. Ngoài ra, mỗi đội sẽ cử ra 2 nam 2 nữ để tranh tài chạy tiếp sức hỗn hợp (4x400m).

Hình ảnh các vận động viên (VĐV) nam chạy nước rút về đích ở cự ly 100m.

<p class="Normal"> Dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng BTC ghi nhận được hơn 200 lượt đăng ký với tất cả hạng mục trước ngày diễn ra. Đây được đánh giá là tín hiệu lạc quan khi các hoạt động thể thao nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ CBNV FPT.</p>

Dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng BTC ghi nhận được hơn 200 lượt đăng ký với tất cả hạng mục trước ngày diễn ra. Đây được đánh giá là tín hiệu lạc quan khi các hoạt động thể thao nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ CBNV FPT.

<p class="Normal"> Tuy không nổi trội về mặt thể lực, các VĐV nữ cũng đã cống hiến hết sức để hoàn thành phần thi tốt nhất. Ở đường chạy 800m nữ (2 vòng sân), chị Lê Thùy Dung (FPT IS) đã về đích đầu tiên. Chị chia sẻ, tại Keep Running, ai cũng là người chiến thắng vì quan trọng nhất là chiến thắng mục tiêu đặt ra. “Đó là niềm vui lớn nhất của tất cả VĐV, nên không phải người về nhất là vui nhất”.</p>

Tuy không nổi trội về mặt thể lực, các VĐV nữ cũng đã cống hiến hết sức để hoàn thành phần thi tốt nhất. Ở đường chạy 800m nữ (2 vòng sân), chị Lê Thùy Dung (FPT IS) đã về đích đầu tiên. Chị chia sẻ, tại Keep Running, ai cũng là người chiến thắng vì quan trọng nhất là chiến thắng mục tiêu đặt ra. “Đó là niềm vui lớn nhất của tất cả VĐV, nên không phải người về nhất là vui nhất”.

<p class="Normal"> Về phần thi đấu của các “đấng mày râu”, nhiều phần tranh tài đầy kịch tính đã làm cho khán giả nhiều pha “nghẹt thở” đến phút cuối, nhất là khoảnh khắc những bước chân tăng tốc khi chỉ cách vạch đích khoảng 100m.</p>

Về phần thi đấu của các “đấng mày râu”, nhiều phần tranh tài đầy kịch tính đã làm cho khán giả nhiều pha “nghẹt thở” đến phút cuối, nhất là khoảnh khắc những bước chân tăng tốc khi chỉ cách vạch đích khoảng 100m.

<p class="Normal"> Ở lượt chạy 2.000m, vì số lượng thí sinh đăng ký đông đảo nên BTC đã quyết định chia làm 2 lần thi đấu để dễ kiểm soát và bố trí đầy đủ đường chạy cho các VĐV.</p> <p class="Normal"> Tuy lần đầu trở thành một VĐV điền kinh, anh Nguyễn Văn Trung (PNC, FPT Telecom) đã xuất sắc là người đầu tiên cán đích trong lộ trình 2.000m (chạy 5 vòng sân). Anh mỉm cười cho biết, động lực hoàn thành được vòng đua là sự cổ vũ nhiệt tình của đồng đội.</p>

Ở lượt chạy 2.000m, vì số lượng thí sinh đăng ký đông đảo nên BTC đã quyết định chia làm 2 lần thi đấu để dễ kiểm soát và bố trí đầy đủ đường chạy cho các VĐV.

Tuy lần đầu trở thành một VĐV điền kinh, anh Nguyễn Văn Trung (PNC, FPT Telecom) đã xuất sắc là người đầu tiên cán đích trong lộ trình 2.000m (chạy 5 vòng sân). Anh mỉm cười cho biết, động lực hoàn thành được vòng đua là sự cổ vũ nhiệt tình của đồng đội.

<p class="Normal"> Đến tầm 10g00 sáng, sân vận động đã ngập đầy nắng. Khuôn mặt của các VĐV cũng có phần thấm mệt và lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, không khí tại sự kiện vẫn sôi động bằng tiếng cổ vũ, hò reo từ phía khán đài. Các VĐV vẫn tiếp tục “vượt lên chính mình”, về đến đích bằng đôi chân đầy sự nỗ lực.</p>

Đến tầm 10g00 sáng, sân vận động đã ngập đầy nắng. Khuôn mặt của các VĐV cũng có phần thấm mệt và lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, không khí tại sự kiện vẫn sôi động bằng tiếng cổ vũ, hò reo từ phía khán đài. Các VĐV vẫn tiếp tục “vượt lên chính mình”, về đến đích bằng đôi chân đầy sự nỗ lực.

<p class="Normal"> Kết thúc lượt thi đấu 2.000m dành cho nam là đến phần thi chạy tiếp sức hỗn hợp. Đây là một nội dung chạy mới và tại Keep Running đã có 12 đội đăng ký thi đấu. Mỗi đội thi sẽ gồm 2 nam, 2 nữ cùng 1 chiếc gậy tiếp sức. Các anh sẽ là người xuất phát và các chị sẽ là người kết thúc. Vòng đua chỉ được tính là hoàn thành khi mỗi đội thực hiện xong 4 vòng, lần lượt xen kẽ nam và nữ.</p>

Kết thúc lượt thi đấu 2.000m dành cho nam là đến phần thi chạy tiếp sức hỗn hợp. Đây là một nội dung chạy mới và tại Keep Running đã có 12 đội đăng ký thi đấu. Mỗi đội thi sẽ gồm 2 nam, 2 nữ cùng 1 chiếc gậy tiếp sức. Các anh sẽ là người xuất phát và các chị sẽ là người kết thúc. Vòng đua chỉ được tính là hoàn thành khi mỗi đội thực hiện xong 4 vòng, lần lượt xen kẽ nam và nữ.

<p class="Normal"> Đường chạy tiếp sức nhận được nhiều lời khen khi đây là nội dung cho thấy được tinh thần đồng đội ngay trên sân đấu. Dù không được tính điểm, nhiều VĐV sau khi hoàn thành xong lượt chạy đã quay lại, cùng chạy với các thành viên nữ trên đường về đích như một sự động viên tinh thần.  </p> <p class="Normal"> Hình ảnh chị Trần Thị Hường (trái) vui vẻ hoàn thành đường chạy bằng sự khích lệ của đồng đội nhà Giáo dục (FPT Education).</p>

Đường chạy tiếp sức nhận được nhiều lời khen khi đây là nội dung cho thấy được tinh thần đồng đội ngay trên sân đấu. Dù không được tính điểm, nhiều VĐV sau khi hoàn thành xong lượt chạy đã quay lại, cùng chạy với các thành viên nữ trên đường về đích như một sự động viên tinh thần.  

Hình ảnh chị Trần Thị Hường (trái) vui vẻ hoàn thành đường chạy bằng sự khích lệ của đồng đội nhà Giáo dục (FPT Education).

<p> Tổng kết giải đấu, với thành tích 16.95 giây ở cự ly 100m nữ, chị Thái Nguyễn Quỳnh Anh (giữa) đã xuất sắc về nhất. Theo sau là chị Dương Hồ Tường Quyên (FPT Education) với 17.17 giây và cuối cùng là chị Phạm Thị Thanh Nhàn (FPT IS), 17.40 giây. <em>Ảnh: </em><strong>Xuân Phương</strong>.</p>

Tổng kết giải đấu, với thành tích 16.95 giây ở cự ly 100m nữ, chị Thái Nguyễn Quỳnh Anh (giữa) đã xuất sắc về nhất. Theo sau là chị Dương Hồ Tường Quyên (FPT Education) với 17.17 giây và cuối cùng là chị Phạm Thị Thanh Nhàn (FPT IS), 17.40 giây. Ảnh: Xuân Phương.

<p class="Normal"> Ba chàng trai đã xuất sắc “đồng hạng nhất” ở chặng đua 100m nam khi cả 3 vị trí đều xướng danh tên người nhà FPT Software. Anh Đào Đình Văn (phải), anh Phan Văn Vinh (trái) và anh Dương Minh Thành (giữa).<strong> </strong><em>Ảnh: </em><strong>Xuân Phương</strong>.</p>

Ba chàng trai đã xuất sắc “đồng hạng nhất” ở chặng đua 100m nam khi cả 3 vị trí đều xướng danh tên người nhà FPT Software. Anh Đào Đình Văn (phải), anh Phan Văn Vinh (trái) và anh Dương Minh Thành (giữa). Ảnh: Xuân Phương.

<p class="Normal"> Ở lượt thi đấu chặng 800m nữ, trên bục hạng nhất chính là chị Lê Thị Thùy Dung (FPT IS) với tốc độ 3 phút 28 giây, chị Nguyễn Thị Thủy (FPT Software) với số báo danh 180 đã giành giải nhì khi chỉ chậm hơn 9 giây và chị Võ Thị Kim Uyên (Sen Đỏ) và về hạng ba trong lượt chạy này. <em>Ảnh:</em><strong> Xuân Phương.</strong></p>

Ở lượt thi đấu chặng 800m nữ, trên bục hạng nhất chính là chị Lê Thị Thùy Dung (FPT IS) với tốc độ 3 phút 28 giây, chị Nguyễn Thị Thủy (FPT Software) với số báo danh 180 đã giành giải nhì khi chỉ chậm hơn 9 giây và chị Võ Thị Kim Uyên (Sen Đỏ) và về hạng ba trong lượt chạy này. Ảnh: Xuân Phương.

<p class="Normal"> Là những gương mặt quen thuộc của các giải bóng đá “nhà nghề” tại FPT, việc sở hữu tốc độ nhanh nhẹn cùng sức khỏe cường tráng đã trở thành điểm mạnh cho các anh hoàn thành chặng đua dài nhất với 2.000m. Anh Nguyễn Diên Tẫn và anh Dương Thái Phương (PNC) đã “ẵm” 2 giải cao nhất và sau đó là anh Thạch Chí Bảo (FPT Software) giữ vị trí hạng 3. <em>Ảnh:</em><strong> Xuân Phương</strong>.</p>

Là những gương mặt quen thuộc của các giải bóng đá “nhà nghề” tại FPT, việc sở hữu tốc độ nhanh nhẹn cùng sức khỏe cường tráng đã trở thành điểm mạnh cho các anh hoàn thành chặng đua dài nhất với 2.000m. Anh Nguyễn Diên Tẫn và anh Dương Thái Phương (PNC) đã “ẵm” 2 giải cao nhất và sau đó là anh Thạch Chí Bảo (FPT Software) giữ vị trí hạng 3. Ảnh: Xuân Phương.

Đình An

Ý kiến

()