Chúng ta

'GS Xoay' không thích mũi khoằm của Chí Trung

Thứ ba, 13/8/2013 | 16:36 GMT+7

Dù cách nhau đến hai chục tuổi nhưng tình bạn giữa Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung và “Giáo sư Xoay” Đinh Tiến Dũng đã nổi tiếng cả trong giới nghệ lẫn ngoài đời bởi cả hai đều đang sở hữu trang Facebook cá nhân với lượng fan "khủng".
> ‘GS Xoay’ là nhân vật ‘hot’ thứ ba trên mạng

Giữa Phó giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, nghệ sĩ hài và Trưởng Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT, nhân vật Giáo sư Xoay nổi tiếng đã nảy nở một mối thâm tình ngày càng thắm thiết. Ngoài sẻ chia tình bạn với những cuộc gặp gỡ ngoài đời, cả hai còn không ngại ngần cập nhật điều này hằng ngày trên Facebook cá nhân…

Cả hai vẫn nhớ như in lần đầu tiên “hợp tác”, ấy là khi đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhờ Đinh Tiến Dũng hỗ trợ các diễn viên thu âm một số bài hát chế trong kịch bản Táo quân do anh viết. Giáo sư Xoay ban đầu cũng ngại Chí Trung vì biết anh là con của NSND Quý Dương. Nhưng vì công việc nên đánh liều góp ý. Chí Trung ấn tượng với “thằng loi choi” dám “bẻ hành bẻ tỏi mình”, rồi biết gương mặt râu ria xồm xoàm đó chính là một trong những tác giả của Táo quân - kịch bản anh vốn đã yêu thích và bắt đầu nể phục. Dần dà qua những buổi nhậu ngoài quán bia ồ ạt đến sau đó và chục cuộc điện thoại cho nhau hằng ngày đã khiến tình bạn giữa họ trở nên sâu đậm từ lúc nào không biết.

- Cả hai thường gặp nhau bao lâu một lần, địa điểm thường ở đâu và làm gì trong những buổi hẹn hò đó?

- Tiến Dũng: Chúng tôi gặp nhau khi có dịp thôi. Địa điểm thì thường là quán bia hơi, hoạt động như bao người ngồi trong quán: Nâng cốc, uống, trò chuyện, đi vệ sinh, rồi tranh nhau trả tiền. Thi thoảng anh Trung cũng trả tôi một ít tiền tác quyền kịch bản trước khi chủ quán đưa hóa đơn ra…

- Chí Trung: À, đó là trước khi Dũng lấy vợ thôi. Hai anh em ngồi với nhau mà bia vào nữa thì tai hầu như được nghỉ mà chỉ có hai cái mồm làm việc, không ai nghe ai. Sau khi lấy vợ, tình cảm anh em xa cách lắm. Lâu lắm rồi anh em không gặp nhau đấy! Dạo này tôi cũng nhiều bệnh nên không dám uống bia!

a

"Tôi nể Dũng ở tầm nhìn, sự xuyên suốt và thẳng thắn, thẳng đến độ lắm khi bực mình", NSƯT Chí Trung chia sẻ. Ảnh: S.T.

- Anh nể bạn mình ở điểm nào nhất?

- Tiến Dũng: Anh Trung có nhiều điểm để nể phục lắm, nhưng nhất là khả năng kết hợp giữa hai phẩm chất “nghệ sĩ” và “con buôn” ở trong anh. Anh nhạy bén thị trường nhưng không mất phẩm chất nghệ thuật, anh nhìn một tác phẩm nghệ thuật nào đó thì có thể tính ra tiền vé rất nhanh, điều đó không nhiều người làm được đâu.

- Chí Trung: Tôi nể Dũng ở tầm nhìn, sự xuyên suốt và thẳng thắn, thẳng đến độ lắm khi bực mình. “Nó” thẳng cánh chê cái nọ cái kia tôi làm là dở hơi… Ít người dám nói với tôi thế. Tôi ghen tị với bộ óc trác tuyệt của Dũng, không hiểu sao Dũng học nông nghiệp mà chỉ số “ai quai” (IQ) cao thế! Tôi còn ghen tị lượng fan khủng khiếp của Dũng. Có khi nó chỉ đưa lên một dấu chấm hỏi thì lập tức có 15.000 "like" và 500 comment ngay, ví dụ: “Anh hỏi gì đấy?”.

- Anh sướng nhất khi làm gì được bạn mình?

- Tiến Dũng: Tôi nghĩ chúng tôi đều sướng nhất khi làm anh em thân thiết của mình cười. Chúng tôi là những người đi “buôn bán” nụ cười, nhưng đôi khi mua nụ cười cho mình lại khó. Vì vậy bạn bè mà làm được cho nhau điều đó thì sướng quá đi chứ.

- Chí Trung: Tôi vô tình đưa nó lên báo nói nó là antifan của MU (Manchester United). Thế là đệ của tôi, là fan của MU, chửi Dũng không thương tiếc. Dũng bảo tôi: "Anh có vẻ hả hê khi lũ tiểu yêu của anh chửi em nhỉ!". Tôi cũng… hơi hả hê dù không phải cố tình làm vậy.

- Việc điên rồ nhất hai anh từng làm với nhau?

- Tiến Dũng: À, anh em chúng tôi định làm một vở kịch câm. Anh Trung bảo tôi viết kịch bản, 3 ngày sau tôi gửi anh xấp giấy trắng. Không có lời thoại thì tôi không biết phải viết gì. Thế nên là lại dẹp.

- Chí Trung: Dũng đi công tác ở Đức về và bảo mang quà cho tôi, tôi tổ chức một tiệc nhậu ở Hải Xồm để Dũng trao quà. Dũng xách ba lô đến, uống mấy tiếng xong lại xách ba lô về chả đưa quà. Mặc dù quà chỉ là tuýp thuốc đánh răng nhưng tôi rất mong chờ vì là của người mình có tình cảm.

a

"Anh Trung có nhiều điểm để nể phục lắm, nhưng nể nhất là khả năng kết hợp giữa hai phẩm chất “nghệ sĩ” và “con buôn” ở trong anh", anh Đinh Tiến Dũng (Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT) nhận xét về NSƯT Chí Trung. Ảnh: Tùy Phong

- Anh ghét điểm nào ở bạn mình?

- Tiến Dũng: Tôi ghét nhất cái sự lo lắng nhiều đến lẩm cẩm của anh ấy. Nhưng có lẽ vì tôi đang đứng trên quan điểm của mình, sao có thể hiểu hết những gánh nặng trên vai anh ấy. Nên suy cho cùng thì ghét để mà làm gì, thương nhau còn không hết cơ mà. À, nói thật là tôi không thích cái mũi hơi khoằm của anh ấy, cả cái ánh mắt nữa, hai cái đó kết hợp lại làm mặt anh ấy nhìn cứ gian gian thế nào đó, nhưng nhìn một thời gian rồi cũng quen, cũng hiểu là anh ấy trông thế nhưng mà tốt.

- Chí Trung: Ghét nhất là Dũng thường trêu tôi khi MU thua (Tôi là fan hâm mộ đội bóng này). Vậy nên mỗi lần có MU đấu là tôi tắt điện thoại vì nó trêu làm tôi mất cảm xúc lắm! Mất công chửi giả nữa.

- Câu nói nào anh muốn nói với bạn mình mà chưa dám nói?

- Tiến Dũng: Em yêu anh! Tuy nhiên tôi không dám nói vì sợ gia đình hai bên và dư luận hiểu lầm về chúng tôi.

- Chí Trung: Chắc là không, vì ngày nào chúng tôi cũng gọi cho nhau 10-15 cuộc điện thoại để trêu, khen và chọc ngoáy nhau!

- Tiến Dũng viết kịch bản cho nhà hát của Chí Trung mà không có thù lao! Việc này là do Tiến Dũng không lấy tiền hay Chí Trung ăn quỵt?

- Tiến Dũng: Ai bảo là tôi không nhận? Có nhận chứ, anh Trung cứ đưa là tôi nhận. Còn không đưa thì tôi cũng không dám đòi, đòi nhỡ anh ấy chửi cho: “Kịch bản chán thế mà cũng đòi tiền à?” thì có ngượng mặt không!

- Chí Trung: Tôi thì tất nhiên là ăn quỵt của Dũng rồi vì rạp Tuổi trẻ bên tôi chỉ có tinh thần chứ tiền ít lắm. Nhưng tôi biết nhiều chương trình Dũng đều không đòi hỏi như vậy. Tôi cũng điên rồ và bực bội thay cho Dũng, Dũng thì cứ cười hề hề, mặc dù mắt cũng thoáng buồn. Dũng tự nhận là người ngu trong vấn đề này, công nhận ngu thật!  

(Theo Thế giới điện ảnh)

Ý kiến

()