Chúng ta

5 ca khúc về Trung thu đáng nghe

Chủ nhật, 7/9/2014 | 12:37 GMT+7

Đó là những bài hát gắn liền với tuổi thơ như: Rước đèn tháng Tám, Chiếc đèn ông sao...
> 5 MV đáng xem cuối mùa Vu lan

a

Từ lâu, Trung thu đã được ví như ngày Tết của thiếu nhi. Vào đêm trăng tròn, lũ trẻ sẽ cùng nhau đi khắp phố phường cùng chiếc lồng đèn trong tay. Ảnh: DeviantArt.

Tết Trung thu xưa và nay dẫu đã có nhiều thay đổi trong cách trông trăng, phá cỗ. Nhưng những bài hát về ngày này vẫn sống mãi không chỉ trong lòng các em nhỏ mà còn trong tim mỗi người Việt Nam. Dưới đây là 5 bài hát Chungta.vn gợi ý.

Rước đèn tháng Tám

Đây là bài hát được rất nhiều thiếu nhi yêu thích. Giai điệu rộn ràng tươi vui, ca từ gần gũi với những hình ảnh chân thật về ngày tết Trung thu. "Đèn ông sao với đèn cá chép, đèn thiên nga với đèn bươm bướm".

Nhờ đó các bé được hiểu hơn về văn hoá của nước ta trong những ngày này. Nhiều bài học được lồng ghép qua những câu ca như rước đèn, sự tích chị Hằng, cây đa, các món ăn truyền thống "ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng. Ngọt cay như mứt gừng mứt bí".

Chiếc đèn ông sao

Tết Trung thu sẽ thiếu tròn trịa nếu vắng đi hình ảnh chiếc lồng đèn. Đa dạng về hình dáng, màu sắc và cả chất liệu, đèn Trung thu đơn chỉ có giấy kính màu và những thanh tre. Hay có thể là một lon nhôm cũ được cắt tỉ mỉ những đường dọc theo thân, ấn nhẹ xuống để ra hình quả trám lạ mắt.

Thắp một ngọn nến ở giữa, từng em nhỏ nối nhau khắp phố lung linh trong ánh sáng xanh, đỏ, vàng. Khi mà thời đại của công nghệ lên ngôi, những chiếc đèn lồng bây giờ sẽ không bao giờ tắt và còn có thêm tiếng nhạc vui nhộn thì ký ức về đêm rằm vẫn mãi đẹp và khó phai trong mỗi người Việt Nam.

Tuổi của trăng

"Tại sao gọi là trăng non? Trăng tròn bao tuổi?" Những câu hỏi mà chắc rằng tuổi thơ mỗi người ai cũng từng một lần hỏi bà, hỏi mẹ. Tác giả đã khéo léo lồng ghép câu trả lời hình ảnh ánh trăng giống như cuộc đời của mỗi người. "Tuổi con là trăng non. Chị con là trăng tròn. Trăng già là tuổi mẹ cha". Như một bài học về triết lý của cuộc sống, bài hát ca ngợi tình cảm gia đình, sự hy sinh, vất vả của cha mẹ để mang lại yên ấm cho các con. "Bao đêm vất vả một đời vì con. Sớm khuya vất vả, cả nhà đều yêu".

Thằng Cuội

Bài hát không chỉ cuốn hút tuổi thơ mà còn hấp dẫn cả người lớn bởi giai điệu trong sáng, ca từ ngộ nghĩnh: "Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già, ôm một mối mơ. Lặng yên, ta nói Cuội nghe: Ở cung trăng mãi làm chi? Bóng trăng trắng ngà. Có cây đa to". Nếu chị Hằng là người sẽ phát quà bánh trong đêm Trung thu, thì nhân vật chú Cuội sẽ là người mang lại tiếng cười cho các em nhỏ.

Rock vầng trăng

Ca khúc sử dụng chất liệu đèn lồng, chú Cuội, chị Hằng. Đây là những hồi ức của tác giả về một thời tuổi thơ đã đi qua. Hình ảnh đêm rằm được nằm bên bà nghe kể chuyện, múa hát cùng nhau. Kết hợp giữa ca từ quen thuộc trên nền âm nhạc hiện đại "Rock vầng trăng" là một làn gió mới trong các ca khúc Trung thu đáng nghe.

Dy Khoa

Video: Youtube

Ý kiến

()