CSR không chỉ là những khoản đóng góp
Ở vùng biên giới phía Tây Đà Nẵng, trên độ cao khoảng 1.300 m, hơn 163 học sinh đồng bào dân tộc Cơ Tu cũng lần đầu có khu nhà tắm riêng biệt, được trang bị nước nóng quanh năm sau khi công trình hoàn thành vào năm 2025.
Để đến được nơi ấy, các thành viên trong đoàn từng trải qua hành trình trên những cung đường dốc quanh co, xe chao đảo giữa núi rừng. Khi đoàn tới trường, khu vực đang mất điện, phụ huynh đã chờ sẵn để đón con. Những mệt mỏi của hành trình nhanh chóng nhường chỗ cho niềm vui khi công trình nhà tắm bán trú khang trang hiện ra trước mắt.
Anh Trịnh Văn Thảo - Giám đốc Nhân sự FPT Nhật Bản - cùng các thành viên trong đoàn còn trực tiếp vẽ, trang trí một số khu vực tại công trình, để nhà tắm không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn trở thành một không gian gần gũi hơn với học sinh.
![]() |
| Anh Trịnh Văn Thảo (ngoài cùng bên phải) - Giám đốc nhân sự FPT Nhật Bản, Tập đoàn FPT - cùng các thành viên trong đoàn thiện nguyện đã tự tay vẽ trang trí một số điểm tại nhà tắm. |
Với chị Phạm Thị Thanh Hoa - Giám đốc Vận hành (COO) FPT Nhật Bản, Tập đoàn FPT, khoảnh khắc ấy mang ý nghĩa lớn hơn một chuyến thiện nguyện. “Sự hiện diện của FPT Nhật Bản hôm đó có thể vô thức gieo cho các em những ý niệm đầu tiên về giao lưu và hội nhập, để các em biết thế giới rất rộng lớn, hãy lớn lên và tự tin khám phá”.
FPT Nhật Bản đang có hàng nghìn người Việt sinh sống và làm việc xa tổ quốc. Giữa nhịp sống bận rộn của Tokyo hay Osaka, cộng đồng người F luôn mong mỏi được đóng góp cho quê nhà. Dù cách làm thiện nguyện đã trở nên tiện lợi hơn nhờ công nghệ, thay vì những giao dịch qua màn hình, người F xa quê vẫn chọn trở về, trực tiếp đặt chân đến những bản làng vùng cao xây trường, hay xây cầu trên những cù lao sông nước.
![]() |
| Chị Phạm Thị Thanh Hoa, Giám đốc vận hành FPT Nhật Bản - Tập đoàn FPT, chia sẻ niềm vui có nhà tắm mới với các em học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Gari. |
"Chúng tôi đều thống nhất, CSR không đơn thuần là mang tiền đi làm từ thiện. Những chương trình đồng hành Quỹ Hy vọng là một cầu nối để các anh chị em người Việt hướng về đất mẹ, là cơ hội để các đồng nghiệp Nhật Bản hiểu hơn về Việt Nam, và là nơi mỗi người thực hành sự cho đi, quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn hơn mình", chị Thanh Hoa chia sẻ.
Tinh thần ấy được FPT Nhật Bản duy trì qua nhiều năm với những hình thức hỗ trợ ngày càng đa dạng. Từ năm 2021 đến nay, các hoạt động đã mở rộng từ cứu trợ khẩn cấp như chương trình trao 1.000 túi gạo nghĩa tình trong giai đoạn Covid-19 đến những công trình có giá trị lâu dài như trường học, bếp ăn, nhà tắm và cầu dân sinh.
Mỗi dự án lại để lại một dấu ấn riêng
Ở điểm trường Nà Lốc (Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Đứa Mòn, tỉnh Sơn La), suốt 13 năm, bữa ăn của các em nhỏ phải nấu trong gian bếp quây tôn xập xệ. Tháng 9/2026, một bếp ăn mới kiên cố do FPT Nhật Bản đồng triển khai, đã thay thế không gian tạm bợ, đảm bảo điều kiện học tập an toàn cho gần 100 học sinh bán trú.
![]() |
| Bếp ăn mới tại điểm trường Nà Lốc do Quỹ Hy vọng và FPT Nhật Bản vừa khánh thành. Ảnh: Lò Nguyên |
Trên một điểm trường vùng cao thuộc tỉnh Thanh Hóa, hàng chục đứa trẻ dân tộc Mông, Thái vây kín lấy một người đàn ông ngoại quốc với ánh mắt háo hức, chìa trang vở để xin chữ ký và bắt tay. Người được chú ý đến là anh Kimura Katsuhisa - Trưởng phòng Thúc đẩy Phát triển bền vững FPT Nhật Bản, Tập đoàn FPT - trong chuyến đi cùng Quỹ Hy vọng khánh thành công trình vệ sinh mới.
![]() |
| Anh Kimura Katsuhisa, Trưởng phòng Thúc đẩy Phát triển bền vững FPT Nhật Bản phát quà cho học sinh ở một điểm trường tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Thanh Nga |
Năm 2023, FPT Nhật Bản cùng Quỹ người FPT Vì cộng đồng đã mang những phần quà gồm máy tính, tivi, máy lọc nước, sách vở, đồ dùng, quần áo… trị giá 300 triệu đồng đến với trường PTDTBT Tiểu học Phố Là, Thượng Phùng và Nậm Ban. Nhờ đó, những học sinh dân tộc thiểu số nơi đây không chỉ được cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt, mà còn có cơ hội tiếp cận tri thức số, làm quen với công nghệ.
Tại vùng sông nước Đồng Tháp, cây cầu bê tông kiên cố mang tên Hy vọng do FPT Nhật Bản tài trợ, đã thay thế cây cầu ván mục nát, góp phần bảo đảm an toàn cho bà con và đường đi học của trẻ em.
Sợi dây sẻ chia truyền trao qua nhiều thế hệ
Phía sau những công trình hữu hình còn là một giá trị được nhiều thế hệ người FPT Nhật Bản cùng gìn giữ. Đó như một di sản tinh thần vô giá, xuất phát từ tâm nguyện của cố Cố vấn cấp cao FPT Nhật Bản - bác Ogawa Takeo.
Suốt nhiều năm gắn bó và góp phần quan trọng vào sự phát triển của FPT Nhật Bản, bác Ogawa còn dành trọn trái tim cho các hoạt động cộng đồng tại Việt Nam. Ngay cả khi đã 84 tuổi, bác vẫn trở lại Việt Nam để trao quà cho những em nhỏ tại Trường Hy vọng. Dự án nhà tắm nước nóng tại cho học sinh vùng cao Đà Nẵng chính là công trình được khởi công từ tâm nguyện sâu sắc của bác và gia đình. Ngọn lửa nhân ái từ bác Ogawa tiếp tục được đội ngũ FPT Nhật Bản giữ gìn và thắp sáng qua từng dự án.
![]() |
| Lễ khánh thành cầu Hy Vọng do FPT Nhật Bản đóng góp dành tặng bà con Đồng Tháp. Ảnh: Quỹ Hy vọng |
Tham gia chuyến khánh thành nhà bếp bán trú cùng FPT Nhật Bản đầu tháng 9 tại Sơn La, chị Nguyễn Thị Hiền, nhân viên phòng Tài chính, cho biết đây là lần đầu tiên cô đi thiện nguyện, được cảm nhận, chứng kiến một vùng đất xa xôi, khó khăn mà trước đó chỉ từng nghe qua báo đài.
Đi thực tế, chị Hiền thực sự cảm nhận được sự thiệt thòi của các em nhỏ và sự cống hiến, tận tâm của các giáo viên vùng cao để chăm lo cho các em. Cùng đoàn mang đến các em những món quà, chị thấy đóng góp một ngày lương của người FPT trở nên ý nghĩa hơn. “Nụ cười của các em nhỏ chính là món quà vô giá mà tôi đã nhận được. Tôi mong sẽ có thể tham gia nhiều chuyến đi hỗ trợ vùng cao cùng các anh chị em FPT”, Hiền nói.
Cũng trên những hành trình đi đến vùng xa của Việt Nam, hình ảnh những FSmall xuất hiện ngày một nhiều hơn. Chị Thanh Hoa từng đưa con trai cùng tham gia chuyến đi Điện Biên, Đà Nẵng. Cậu bé lớn lên ở Nhật Bản lần đầu tận mắt thấy những mảnh đời khó khăn, học cách lắng nghe, chia sẻ.
![]() |
| Cô chú FPT dành tặng áo cờ đỏ sao vàng đến các em nhỏ vùng cao biên giới Đà Nẵng. |
Vừa qua, trong dịp trở lại Việt Nam, anh Kimura Katsuhisa đã dành thời gian đến thăm các em nhỏ tại Trường Hy vọng. Suốt gần ba năm, anh đều đặn đứng lớp dạy tiếng Nhật trực tuyến cho các em, nhưng đây mới là lần đầu tiên thầy và trò có dịp gặp nhau trực tiếp.
Cuộc gặp mang đến cho anh Kimura niềm vui đặc biệt sau một hành trình dài đồng hành qua màn hình. Với anh, sự gắn kết ấy cũng là một phần trong những giá trị nhân ái mà FPT luôn theo đuổi. Chính tinh thần sẻ chia và hướng đến cộng đồng, anh cho biết, là một trong những điều đã giữ anh gắn bó với FPT suốt nhiều năm và tiếp tục cống hiến hết mình.
Những sợi dây yêu thương cứ thế nối dài. Từ Nhật Bản về Việt Nam, từ thế hệ này sang thế hệ khác, những người FPT vẫn tìm thấy một cách để trở về với cội nguồn, bằng sự sẻ chia.
Phạm Vân






Ý kiến
()