![]() |
| Đại diện Phần mềm FPT và FPT tại Nhật Bản trao quà đến Trường Tiểu học & THCS A Ngo (Quảng Trị). |
A Ngo là điểm trường vùng biên thuộc Xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, nơi 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số Tà Ôi (Pa Cô). Con đường đến trường của các em không chỉ dài bởi khoảng cách địa lý, mà còn bởi những nhọc nhằn mưu sinh của các gia đình. Nhiều điểm trường nằm cách xa trung tâm từ 10 đến 15 km, có nơi phải đi bộ vài cây số mới tới được lớp học.
Sau đợt bão lũ vừa qua, những khó khăn vốn đã chồng chất lại càng trở nên rõ rệt hơn. Nước lũ rút đi, nhưng nhiều thiết bị dạy học không còn nguyên vẹn. Những chiếc tivi - phương tiện trực quan quen thuộc trong mỗi giờ học - bị hư hỏng hoàn toàn, khiến việc giảng dạy tại các lớp học, đặc biệt là ở điểm trường lẻ, thêm phần vất vả.
![]() |
| Từng phần quà cũng được các cô chú nhà Phần mềm FPT tặng học trò vùng biên Quảng Trị. |
Chính từ những trăn trở đó, đoàn thiện nguyện của FPT đã có mặt tại A Ngo trong những ngày cuối năm 2025. Chuyến đi nằm trong chuỗi hoạt động Vì cộng đồng năm 2025, do Quỹ Người FPT Vì cộng đồng triển khai, với sự đồng hành của Công đoàn FPT Software và đơn vị FPT tại Nhật Bản. Không ồn ào, các hoạt động được triển khai gọn gàng, bắt đầu bằng những cái bắt tay và những cuộc trò chuyện ngắn cùng thầy cô, học sinh để lắng nghe, thấu hiểu những thiếu thốn nơi vùng biên giới.
Những phần quà được trao không chỉ nhằm khắc phục thiệt hại sau thiên tai, mà còn hướng đến việc khôi phục nhịp học tập thường ngày cho các em nhỏ. Từ các thiết bị phục vụ giảng dạy, đến áo cờ đỏ sao vàng và những suất quà học tập giản dị, tất cả góp phần giúp lớp học thêm đủ đầy, để mỗi giờ lên lớp không bị gián đoạn bởi thiếu thốn vật chất. Tổng giá trị hỗ trợ trong chuyến đi là hơn 200 triệu đồng.
![]() |
| Cô trò mình cũng khoe quà nhé. |
Chia sẻ trong buổi gặp gỡ, thầy Hoàng Quang Can - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS A Ngo - bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm kịp thời của đoàn thiện nguyện. “Với thầy và trò nhà trường, những hỗ trợ này không chỉ giúp khắc phục khó khăn trước mắt, mà còn tiếp thêm động lực để chúng tôi duy trì lớp học, giữ nhịp học tập cho các em sau mùa lũ”, thầy Can cho biết.
Song song với hoạt động tại điểm trường, đoàn cũng dành thời gian tham gia chương trình “Về nguồn”, viếng Nghĩa trang liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. Trong không gian lắng đọng ấy, những câu chuyện về một thời đạn bom được nhắc lại, như một lời nhắc về sự tiếp nối - khi hôm nay, sự sẻ chia được gửi tới những mầm non đang lớn lên trên mảnh đất từng chịu nhiều mất mát.
![]() |
Khi chuyến xe rời A Ngo, những lớp học nhỏ nơi vùng biên giới Quảng Trị vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Nhưng sau mùa lũ, từ sự sẻ chia lặng lẽ ấy, niềm tin đã được gieo lại - để mỗi ngày đến lớp của các em nhỏ không bị ngắt quãng, và ánh đèn lớp học tiếp tục sáng giữa núi rừng.
Phương Thảo




Ý kiến
()