Cùng đồng bào vượt lũ
Nhìn lại năm qua, những trận lũ lịch sử, trải dài từ Bắc chí Nam, dồn dập và khủng khiếp. Sau khi nước lũ rút, điều còn lại ở nhiều địa phương là sự mất mát nặng nề. Những con đường phủ bùn non, những ngôi nhà loang lổ vết nước, những điểm trường ngập trong rác và bùn đất. Thiên tai đã qua, nhưng hành trình khôi phục cuộc sống của người dân còn lắm gian nan. Trong đó, trường học là một trong những công trình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Lớp học hư hỏng, bàn ghế xiêu vẹo, sách vở ngâm trong nước nhiều ngày. Với học sinh vùng lũ, việc quay lại trường sau thiên tai đối mặt với rất nhiều rủi ro.
![]() |
| Hơn 1 tỷ đồng tài trợ khởi cộng sửa chữa, tái thiết tại điểm trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp. |
Thực hiện mục tiêu tái thiết, lấy giáo dục làm trọng tâm, trong những ngày bão lũ, FPT đã phát động chiến dịch “Cùng đồng bào vượt lũ”, ghi nhận sự đóng góp gần 5 tỷ đồng từ CBNV. Nhờ sự chung tay này, Quỹ Hy vọng (do FPT và VnExpress vận hành) đã có mặt tại nhiều địa phương bị ảnh hưởng, tập trung vào sửa chữa, gia cố phòng học, bổ sung bàn ghế, trang thiết bị giảng dạy, đến trao tặng máy tính, đồ dùng học tập cho nhà trường - tất cả đều được triển khai với mong muốn giúp thầy cô và học sinh sớm ổn định việc dạy và học.
Không dừng lại ở cơ sở vật chất, hàng nghìn tập vở viết và đồ dùng học tập đã được chuẩn bị, trao tận tay học sinh. Có những em nhỏ rụt rè đón nhận món quà, có em cẩn thận xếp từng cuốn vở mới vào cặp, ánh mắt ánh lên niềm vui rất khẽ. 26 điểm trường bị thiệt hại nặng nề đã được Quỹ nhà FPT hỗ trợ tái thiết trong năm qua, trong đó Trường tiểu học số 1 Phước Hiệp (tỉnh Gia Lai) nhận hỗ trợ sửa chữa gần 1 tỷ đồng.
![]() |
| Quỹ nhà FPT đến thăm các điểm trường vùng lũ, tặng quà cho các em nhỏ. |
Trước thềm đón năm mới 2026, thầy hiệu trưởng Nguyễn Tấn Cấu từ Trường tiểu học số 1 Phước Hiệp (tỉnh Gia Lai) vui mừng báo qua tin nhắn trường đã sửa xong, đẹp và kiên cố, thầy gửi kèm một vài tấm ảnh rất đỗi dễ thương của các em nhỏ khi trở lại với lớp học thân thương, khiến cô chú nhà FPT hôm tham dự lễ khởi công, ai ai cũng xúc động xen lẫn tự hào.
Vẹn tình đồng đội FPT
Với nhà F, hai chữ “đồng bào - đồng đội” luôn gắn liền, nặng nghĩa, nặng tình. Bởi trong những vùng bị ảnh hưởng, có không ít gia đình CBNV FPT cũng gánh chịu mất mát. Có người trở về nhà sau giờ làm và chỉ kịp cứu vài vật dụng trước khi nước dâng. Có gia đình phải rời nhà trong đêm, để lại sau lưng căn nhà ngập trong nước.
![]() |
| Bác Liên, mẹ chị Hồng Vân (FPT Long Châu, tỉnh Khánh Hoà) bật khóc khi đoàn FPT đến thăm sau trận lũ lịch sử. |
Nắm bắt được những thiệt hại to lớn của đồng đội, Công đoàn FPT đã khẩn trương triển khai các hoạt động hỗ trợ. Những chuyến thăm hỏi trực tiếp đến từng gia đình CBNV bị ảnh hưởng được thực hiện ở nhiều tỉnh thành, từ Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Nam (cũ)... và đặc biệt là Gia Lai, Khánh Hoà - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Trong năm qua, tổng số tiền FPT dành để hỗ trợ CBNV và gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ lên tới gần 10 tỷ đồng - mức chi cao nhất từ trước đến nay. Nhưng điều khiến nhiều người xúc động không nằm ở con số, mà ở sự quan tâm, động viên lớn lao, kịp thời.
Bác Liên (mẹ chị Hồng Vân, FPT Long Châu, tỉnh Khánh Hoà) cho hay với món quà từ Quỹ nhà FPT, gia đình đã sắm sửa nồi cơm, mua thêm cây quạt, trả góp chiếc tivi mới để đón Tết. Bác Liên rất bất ngờ khi gia đình được chính đồng nghiệp đến thăm. “Làm cha mẹ thấy con cái có việc làm ổn định, được công ty quan tâm, được đồng nghiệp hỗ trợ thì tôi hạnh phúc gấp bội”, bác Liên bày tỏ trước khi chào cả đoàn FPT ra về.
Gia đình bác Liên là 1 trong số 3.356 CBNV và người thân bị thiệt hại do bão lũ, được Quỹ nhà FPT hỗ trợ trong năm 2025.
![]() |
| Những món quà từ Quỹ nhà FPT tiếp sức đồng đội và người thân sau bão lũ. |
Không chỉ trong bão lũ, suốt cả năm, FPT tiếp tục duy trì các chương trình hỗ trợ CBNV mắc bệnh hiểm nghèo, gặp tai nạn hoặc biến cố lớn trong cuộc sống. Sự hỗ trợ ấy không mang tính thời điểm, mà là sự đồng hành lâu dài, để mỗi người FPT có thêm điểm tựa trong những giai đoạn thử thách nhất của cuộc đời.
Đặc biệt, chương trình “Cùng bố mẹ bên con” đã chạm tới những giá trị rất sâu. Những chuyến thăm hỏi con em FPT Small không chỉ là sự quan tâm vật chất, mà còn là lời động viên tinh thần gửi tới cả gia đình, gửi tới những đồng đội đã khuất.
Những dấu ấn hướng về cộng đồng
Nhìn lại một năm nhiều mất mát, các hoạt động trách nhiệm xã hội của FPT hiện lên như một dòng chảy xuyên suốt, có chiều sâu và định hướng rõ ràng. Không chỉ là những chương trình riêng lẻ, đó là sự kết nối giữa trách nhiệm với cộng đồng.
Từ hỗ trợ giáo dục vùng thiên tai, tái thiết điểm trường, đến các chương trình an sinh xã hội và chăm lo đời sống CBNV, mỗi hoạt động đều được triển khai với cùng một tinh thần, lấy con người làm trọng tâm, lấy sự sẻ chia làm giá trị cốt lõi.
![]() |
| Loạt dấu ấn mang tinh thần đồng đội - đồng bào trong năm 2025. |
Năm 2025, FPT đã dành 59,83 tỷ đồng cho các hoạt động hướng về cộng đồng. Trong đó ngân sách từ Tập đoàn đóng góp 32,96 tỷ đồng; CBNV nhà FPT chung tay 26,87 tỷ đồng.
Trong đó, dùng 50,02 tỷ đồng cho các dự án xây mới, sơn sửa, tái thiết trường học (Nâng bước em đến trường), xây cầu Hy vọng, Tết Hy vọng, trao tặng Thư viện điện tử…. Đặc biệt là chuỗi chương trình FPT Chắp cánh ước mơ, triển khai rộng khắp từ miền núi đến vùng khó khăn nơi biển đảo, mang theo sách vở, máy tính, đồ dùng học tập, áo ấm… tặng cho học sinh vùng khó.
Quỹ Người FPT Vì cộng đồng - được đóng góp từ phong trào 1 ngày lương, cũng chi số tiền kỷ lục 11,97 tỷ đồng hỗ trợ CBNV và người thân thiệt hại bão lũ và CBNV không may mắc bệnh hiểm nghèo.
Chương trình Cùng bố mẹ bên con đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 59 FPT Small - đây là con của CBNV không may qua đời, đều được FPT đến thăm và tặng quà mỗi dịp 13/3.
![]() |
| Học sinh Trường Hy vọng đón ngôi trường mới. |
Năm 2025, toàn FPT có 10 đợt hiến máu được tổ chức tại cả 3 miền Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng, thu hút 2.405 CBNV tham gia, số đơn vị máu hiến tặng là 2.910 đơn vị. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc nhà FPT tại Hàn Quốc, hay tại Quy Nhơn, Huế… cũng tổ chức các đợt hiến máu, hưởng ứng tinh thần “Giọt hồng sẻ chia” rộng khắp trên toàn Tập đoàn.
Năm qua cũng là năm thật nhiều yêu thương dành cho các em nhỏ Trường Hy vọng, các em đón ngôi trường mới khang trang, hiện đại trong vòng tay ấm áp của cô chú nhà FPT. Từ Quỹ 1 ngày lương, cô chú nhà F đã tặng các em phòng tin học, sân bóng rổ, đàn piano… để các em có thể vừa chơi, vừa học, phát triển một cách toàn diện. Hàng trăm cuốn sách mới tinh, còn thơm mùi giấy, cũng được người FPT nâng niu, gửi gắm vô vàn lời chúc ý nghĩa, chứa đựng tình yêu thương với chương trình “Sách Hy vọng” dành cho các em nhỏ.
Những con số ở trên để nhìn lại hành trình đã qua với thật nhiều hy vọng. Phía sau là vô vàn câu chuyện nhỏ - nơi những gửi gắm của người FPT được bồi đắp từ những điều rất giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc.
Một năm bão lũ khép lại, để lại nhiều mất mát, nhưng cũng làm nổi bật hơn những giá trị bền vững của sự gắn kết và sẻ chia. Với FPT, “trọn nghĩa đồng bào, vẹn tình đồng đội” luôn là kim chỉ nan hành động trong suốt hành trình phát triển. Trên hành trình phía trước, những giá trị ấy sẽ còn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, như một phần không thể tách rời trong văn hoá của FPT.
Ngọc Huy






Ý kiến
()