Chúng ta

Người FPT mang sân chơi đến bản làng ‘3 không’

Thứ ba, 10/6/2025 | 15:43 GMT+7

Không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại - Bản Nồông (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là một trong những bản làng giáp biên giới còn nhiều thiếu thốn. Giữa những nhọc nhằn của cuộc sống vùng biên, người FPT đã vượt hàng trăm km, dựng lên sân chơi đầu tiên cho các em nhỏ bằng chính tấm lòng được trích từ chương trình góp 1 ngày lương.

Vượt đèo dốc cheo leo, 20 CBNV nhà FPT và các bạn nhỏ FPT Small tranh thủ khoảng thời gian nghỉ hè đã cùng bố mẹ thực hiện chuyến thiện nguyện đặc biệt tới bản làng vùng cao biên giới trong chương trình "Chắp cánh ước mơ”

-3685-1749543328.png

Người FPT cùng nhau thi công, lắp đặt sân chơi cho các em. Ảnh: ĐVCC

Trên nền đất lẫn đá sỏi, chiếc xích đu, cầu trượt và những món đồ chơi giản dị được người FPT bắt tay lắp đặt. Không quá cầu kỳ, nhưng đó là cả một giấc mơ có thật với những đứa trẻ chưa từng biết đến sân chơi ở bản này.

Cùng với sân chơi, đoàn còn mang đến hàng trăm phần quà thiết thực. Các em nhỏ được tặng bút vở, áo quần, giày dép, đồ chơi; người lớn nhận được những món đồ thiết yếu như: gạo, muối, đậu, cá khô, nước mắm, mì chính, đường… Những thứ quen thuộc với người miền xuôi nhưng lại là "của để dành" của bà con ở bản.

-4326-1749543328.jpg

Những món quà được trao đến các em học sinh và bà con trong bản. Ảnh: ĐVCC

Những món quà được trao tận tay đến bà con khiến chị Lâm Trần Hà Trang (nhà Bán lẻ) không khỏi xúc động. Chị bày tỏ, những tình cảm mà người FPT gửi gắm, có thể không thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống nơi đây nhưng hy vọng có thể giúp cuộc sống bà con ấm áp hơn, mâm cơm đầy đặn hơn một chút bằng sự đồng hành chân thành của cả đoàn.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chuyến đi là bữa tối với bánh mì thịt nướng, xúc xích, trà sữa và chè. Nhiều em nhỏ cầm chiếc xúc xích, để dành mãi không dám ăn khiến chị Trang nhớ mãi.

-2072-1749543328.jpg

Niềm vui của các em với sân chơi mới. Ảnh: ĐVCC

Ở một góc sân, “gian hàng 0 đồng” dựng lên giản dị với sách truyện, dầu gội, xà phòng, quần áo sạch sẽ. Đồng hành FPT còn có nhóm “Rạp chiếu phim vùng cao”. Tối đến, giữa bản làng không điện, cả nhóm phải chạy máy phát, chiếc máy chiếu nhỏ bật sáng, biến một khoảng sân thành rạp chiếu phim rộn rã tiếng cười. Những đứa trẻ háo hức quây quần, tay cầm ly nước, mắt dõi theo từng khung hình.

Một bé gái rụt rè nói: “Mai các cô đừng về, để con xem thêm một phim nữa được không?”, câu hỏi ngây ngô nhưng khiến những người FPT trong đoàn lặng đi vì xúc động.

“Chúng tôi tin rằng, sân chơi không chỉ là nơi để trẻ em vui đùa, mà còn là biểu tượng cho hy vọng và sự khởi đầu. Khi những đôi chân không ngại gian khó bước đến tận cùng đất nước để sẻ chia, thì lòng tử tế sẽ còn mãi được tiếp nối”, chị Vũ Thị Thu Huyền, đại diện đoàn, bày tỏ.

Sơn Trà

Ý kiến

()