Ở Phần mềm FPT, có những quầy tạp hoá không người bán, chẳng ai trông coi, nhưng vẫn mở cửa từ sáng sớm tới tận đêm muộn. Anh em dự án trực khuya, đói thì tự lấy đồ, tự trả tiền. Suốt nhiều năm qua, đồng lãi từ những gói bánh, cốc mì ấy lại được gom về Quỹ Tấm lòng FPT Software, để một việc nhỏ trong văn phòng có thể nối dài thành những chuyến thiện nguyện nơi vùng cao.
Tạp hoá “cứu đói” đêm khuya cho anh em dự án
Một buổi sáng như thường lệ, trên đường từ nhà tới công ty, chị Oanh (hiện đang công tác tại Phòng Đảm bảo Chất lượng Nhật Bản, Ban Kiểm soát và Quản lý Chất lượng) ghé qua khu chợ gần nhà. Hôm thì bánh bao, ngô luộc, thấy món nào tươi ngon, tiện cho bữa sáng của anh em, chị lại mang lên công ty. Nhà gần chợ quê vô tình trở thành một “lợi thế nguồn cung” mà có lẽ khi nhận phụ trách quầy tạp hóa tầng 2, chị cũng chẳng nghĩ tới.
![]() |
| Chị Hữu Thị Oanh (Phần mềm FPT) đảm nhận quầy hàng Tấm lòng FPT Software. |
Đến văn phòng, những món ăn sáng được xếp vào chiếc tủ nhỏ cùng đủ thứ có thể “cứu nguy” một chiếc bụng đói: bánh mì, bánh quy, lương khô, bim bim, bỏng ngô, xúc xích, mì cốcsting... Kế bên là nước lọc, bò húc, sting, trà, cà phê, sữa. Danh mục hàng hóa đôi khi còn mở rộng theo đúng nhu cầu của dân văn phòng: từ giấy ăn, ghim bấm đến pin chuột cũng có mặt.
Nhờ chiếc tủ ấy, anh em dự án không cần lấy xe đi tìm một cửa hàng còn mở giữa đêm mà vẫn có thể kiếm nhanh món lót dạ ngay tại tầng làm việc. Những hôm trực khuya, khi hàng quán bên ngoài lần lượt đóng cửa, “tạp hóa tầng nhà” càng phát huy công dụng.
![]() |
| Mô hình tạp hoá không người bán, anh em tự chọn mặt hàng rồi thanh toán chuyển khoản. |
Điều đặc biệt là tiệm chẳng có nhân viên bán hàng. Khách chọn món mình cần rồi tự thanh toán. Tiền mặt được bỏ vào chiếc hộp nhỏ, còn chuyển khoản thì quét mã QR để gửi thẳng vào tài khoản. Không ai đứng cạnh tính tiền, càng không có “chủ quán” ngồi canh xem hôm nay bán được bao nhiêu. Bởi “bà chủ” cũng bận chạy dự án như mọi người. Chị chỉ tranh thủ trước giờ làm hoặc khi tan ca để "ngó" qua chiếc tủ, thấy món nào sắp hết thì bổ sung.
Công việc tay trái ấy bắt đầu từ năm 2021. Khi mới về tòa nhà, chị Oanh được quản lý giới thiệu về Quỹ Tấm lòng FPT Software. Điều khiến chị chú ý là nguồn tiền được chính người FPT chung tay gây quỹ, rồi cũng chính đồng nghiệp cùng nhau tổ chức những hoạt động thiện nguyện.
Thấy cách làm ý nghĩa, 3 chị em trong nhóm đăng ký nhận phụ trách 2 quầy. Chẳng ai có kinh nghiệm bán hàng, cả nhóm tự lên menu, tìm nhà cung cấp rồi chia nhau lắp đầy đồ mỗi ngày.
Có điều, “tiệm” lại khai trương đúng lúc dịch Covid-19. Văn phòng vắng, khách thưa, bán cả tháng chỉ lãi được vài trăm nghìn đồng. Nhưng đến khi người FPT trở lại văn phòng sau dịch, 3 chị em mới thử ghi chép chi tiết trong một tháng để xem công việc kinh doanh tay trái rốt cuộc đang... lời hay lỗ. Kết quả, quầy lãi đều đặn khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng. “Thấy lãi thế là yên tâm fill đồ bán tiếp”, chị Oanh cười.
Góp sức cho hành trình vì cộng đồng
Tại nhà Phần mềm, những quầy hàng như vậy được bố trí thành các tủ nhỏ ở từng tầng, sắp xếp gọn gàng theo quy định của ban quản lý. Mỗi quầy có một nhân sự tình nguyện nhận phụ trách. Hằng tháng, người phụ trách gửi phần lợi nhuận thu được về đầu mối tổng hợp của Quỹ.
Từ đó, những khoản tiền nhỏ bắt đầu hành trình đi xa hơn. Có năm, quỹ theo chân người FPT lên vùng cao, mang sách vở, quần áo tới trẻ em. Có dịp, những phần quà được trao tới cô chú Hội Người mù TP Hà Nội vào những ngày giáp Tết hay góp sức xây cầu Hy Vọng...
![]() |
| Cầu Hy vọng 133 với sự đồng hành của Quỹ Tấm lòng FPT Software. |
Mỗi lần, khi hình ảnh từ các chương trình được chia sẻ lại, chị Oanh lại có một niềm vui rất riêng. Bởi đâu đó trong những phần quà ấy là tiền lãi từ chiếc bánh chị mua trên đường đi làm, cốc mì mà đồng nghiệp ăn trong ca trực hay chai nước ai đó lấy vội giữa một ngày chạy deadline. “Thấy mình cũng góp chút công sức nên vui lắm. Và cứ thế làm đến giờ”, chị nói.
Chiếc tạp hóa tầng 2 đôi khi còn đón những “khách hàng” ngoài FPT. Tháng trước, một đoàn khách Hàn Quốc tới thăm công ty đi ngang qua quầy và tò mò dừng lại hỏi. Khi nghe giới thiệu các vị khách không giấu được sự bất ngờ, dành nhiều lời khen cho cách người FPT góp những điều nhỏ thành một việc có ích cho cộng đồng, rồi sẵn sàng mua ủng hộ.
![]() |
| Các mặt hàng chủ yếu là nhu yếu phẩm, đồ ăn vặt... phục vụ anh em dự án thường hay trực đêm. |
Sau hơn bốn năm, nhịp làm “chủ tiệm” của chị Oanh vẫn chẳng thay đổi là bao. Sáng nào tiện, chị ghé chợ quê. Bánh tươi thì ưu tiên loại ngon, hạn sử dụng ngắn một chút cũng được vì anh em thích. Món nào vơi thì lấy thêm, món nào đắt khách thì lần sau nhập nhiều hơn.
“Từng gói bánh, chai nước chỉ góp vài nghìn đồng, nhưng khi những khoản nhỏ ấy đầy dần lên, một chuyến thiện nguyện lại có thể đi xa thêm một đoạn. Miễn là đừng lỗ, quầy hàng này vẫn còn vốn để tiếp tục”, chị Oanh cười.
![]() |
| Chị Lê Thị Ngọc Tâm (áo cam), đại diện Quỹ Tấm lòng FPT Software, gửi tặng số tiền góp sức xây cầu Hy vọng. |
Chị Lê Thị Ngọc Tâm, đại diện Quỹ Tấm lòng FPT Software, cho biết khoảng 10 quầy tạp hóa đang được duy trì tại các tòa nhà Hà Nội gồm FPT Tower và FPT Duy Tân. Mỗi quầy do một nhân sự tự nguyện đứng ra chăm chút, từ nhập hàng, bổ sung đồ đến theo dõi thu chi. Không nhận thù lao, những “chủ tiệm” chọn cách “lấy sức làm lời”, góp công sức của mình để nối dài những hành trình tử tế.
Mỗi năm, các quầy mang về tổng lợi nhuận khoảng 60-70 triệu đồng. Số tiền được gom vào Quỹ, trở thành nguồn lực để người Phần mềm tổ chức những chuyến thiện nguyện, mang sự sẻ chia từ chính nơi làm việc đến với những hoàn cảnh cần hỗ trợ trong cộng đồng.
Ngọc Huy





Ý kiến
()