Chúng ta

Bê Đê là vũ trụ

Thứ sáu, 17/8/2018 | 14:07 GMT+7

Sau nhiều năm làm việc tại FSoft, tôi chợt nhận ra rằng vấn đề tình cảm trai gái hiện khá mất cân bằng. Vì đặc điểm của ngành rất là ít nữ, đa phần đều là nam, vì thế tình trạng mất cân bằng giới tính đang diễn ra khá là nghiêm trọng.

Điển hình như ở đơn vị mà tôi đang công tác, đa phần đều là nam giới, số lượng FA chiếm cũng khá nhiều. Tình trạng này kéo dài, dần dần cái gì đến thì nó đến, tháp Maslow cũng đã nêu rõ, dù đáp ứng được tầng 4 nhưng tầng 5 lại thuộc nhiều về phần “con” hơn là phần “người”. Khi phần “con” nổi dậy, một phần nào đó cũng sẽ bộc phát ra bên ngoài, như khi quá đói thì thậm chí chúng ta có thể ăn thịt đồng loại. Vấn đề về tình yêu và tình dục cũng như thế, khi quá thiếu thốn và không được đáp ứng, chúng ta sẽ có những hành động hơi sai trái với người cùng giới, vì đó là thứ duy nhất mà ta đang có.

Khi ta có người yêu hoặc vợ/chồng, những lúc ta buồn, vui hay có chuyện gì đó, ta sẽ có người để dựa vào, để tâm sự… Khoa học cũng đã chứng minh, một cái ôm có rất nhiều lợi ích cho cơ thể về thể xác lẫn cả tinh thần, và khi chúng ta cần điều đó, chúng ta không thể về ôm ba, mẹ vì chúng ta đã lớn rồi, và chúng ta cũng không có một nơi nào để bộc lộ. Thì lúc đó, những người chúng ta gặp mỗi ngày, những người giúp chúng ta trong công việc, dù là đồng giới thì họ cũng sẽ trở thành một điểm tựa cho chúng ta.

Thực tế thì những cái ôm ấp giữa những người đàn ông diễn ra tại đơn vị của tôi diễn ra rất nhiều và rất đều.

Tất cả những gì tôi muốn nói sau khi phân tích những điều trên là: “Ra ngoài kiếm bồ đi mấy chế.”

Nguyen Thi Huynh Mai

FPT Software - FSU1/CME

Ý kiến

()