10 ngày mở cánh cửa kết nối
Đây là lần đầu Minh Khuê, cô bé 10 tuổi, xa bố mẹ trong một khoảng thời gian dài đến vậy. Từ Hà Nội vào Đà Nẵng tham gia Trại hè Hy vọng, chương trình do FPT tổ chức dành riêng cho con CBNV - với Khuê là một hành trình vừa háo hức, vừa nhiều bỡ ngỡ. Cô bé có chút lo lắng, có chút nhớ nhà và không giấu được vẻ hụt hẫng khi biết rằng trong những ngày tới, các em sẽ không được sử dụng điện thoại.
![]() |
| Các FSmall đến với Trại hè Hy vọng sẽ không dùng điện thoại, được sinh hoạt như những bạn nhỏ Trường Hy vọng. |
Đêm đầu tiên vắng mẹ, Khuê bật khóc. Trong cuộc gọi video về nhà, cô bé mếu máo, còn mẹ ở đầu dây bên kia cũng sốt ruột đến mức tưởng chừng sắp khóc theo. “Tôi phải trấn an cả mẹ lẫn con”, anh Trần Thiện Thịnh kể lại.
Đêm ấy dường như dài hơn. Không chỉ Minh Khuê, nhiều bạn nhỏ khác cũng mang theo nỗi nhớ nhà khi bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng, chính khoảng trống không có điện thoại hay tivi lại mở ra cơ hội để các em tìm đến nhau.
Từ những câu hỏi giản dị về nơi ở hay sở thích, các em dần làm quen rồi bắt đầu những cuộc trò chuyện đầu tiên. Bằng cách riêng của mình, mỗi em đều đang từng bước mở cánh cửa kết nối, học cách chủ động làm quen và hòa vào tập thể mới.
![]() |
| Cô bé Diệu Linh (ngoài cùng bên phải) trong hoạt động leo núi. |
Nếu Minh Khuê cần thời gian để vượt qua nỗi nhớ nhà, thì với Diệu Linh, thử thách đầu tiên lại là sự khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế. Khi nghe bố mẹ giới thiệu về Trại hè Hy vọng, Diệu Linh hồn nhiên nghĩ mình sẽ được ở trong một khách sạn. Thế nhưng, khi đặt chân đến nơi, cô bé mới ngỡ ngàng nhận ra đây là ngôi trường đang nuôi dạy những bạn nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn.
Sự bất ngờ nhanh chóng nhường chỗ cho trí tò mò. Diệu Linh đưa mắt quan sát khắp khuôn viên rồi dừng lại thật lâu trước bảng tin của trường. Cô bé chăm chú đọc từng dòng giới thiệu, từng câu chuyện về những học sinh nơi đây. Càng tìm hiểu, Linh càng cảm nhận rõ hơn tình yêu thương và sự sẻ chia hiện diện trong từng góc nhỏ của ngôi trường.
Những cảm xúc ban đầu dần tan biến, thay vào đó là sự cởi mở và háo hức kết nối. Diệu Linh làm quen với một cô bạn người Pháp có bố đang làm việc tại FPT. Điều thú vị là cả hai không có nhiều ngôn ngữ chung. Cô bạn không nói giỏi tiếng Anh, còn Diệu Linh thì lúc nào cũng kẹp bên mình một cuốn sổ nhỏ. Thế là những cuộc trò chuyện được nối dài bằng ngôn ngữ hình thể và những nét vẽ nguệch ngoạc trên giấy.
Chẳng cần những câu từ tròn trịa, những bức vẽ ngây ngô vẫn đủ để trở thành sợi dây kết nối hai cô bé. Diệu Linh kể về những món ăn Việt Nam, những địa danh nổi tiếng, còn người bạn mới lại vẽ về nước Pháp và chia sẻ những kỷ niệm trong chuyến đến Việt Nam.
![]() |
| Gia đình anh Nguyễn Bảo Trung (FPT Software) và chị Nguyễn Thu Thủy tại Trường Hy vọng. |
Không chỉ các con, với nhiều phụ huynh, Trại hè Hy vọng cũng là một hành trình của những cảm xúc đan xen. Chị Nguyễn Thu Thủy cho biết, ban đầu chị không khỏi băn khoăn khi nghĩ đến việc hai con sẽ xa gia đình nhiều ngày. Tuy nhiên, khi được chồng, anh Nguyễn Bảo Trung (FPT Software), chia sẻ đây là chương trình do FPT tổ chức, chị dần yên tâm hơn. Hơn hết, cả hai vợ chồng đều thống nhất sẽ rèn cho các con tính tự lập từ sớm, nên quyết định để các bé tham gia trại hè cũng là một cách để hiện thực hóa điều đó.
Theo chị Thủy, mỗi kỳ nghỉ hè đều là "bài toán khó" của gia đình. Khi bố mẹ vẫn đi làm, việc tìm một môi trường vừa an toàn, vừa bổ ích để các con có thể vui chơi, học hỏi luôn khiến hai vợ chồng trăn trở. Phần lớn thời gian, hai bé chỉ ở nhà tự chơi và mong chờ đến cuối tuần để được bố mẹ đưa đi bơi hay dạo siêu thị.
Chính vì vậy, Trại hè Hy vọng giống như một "lời giải" cho nỗi bận tâm ấy. Càng tìm hiểu lịch trình với hàng loạt hoạt động trải nghiệm, khám phá và rèn luyện kỹ năng, chị càng tin rằng đây không chỉ là một chuyến đi mùa hè, mà còn là cơ hội để các con trưởng thành sau từng ngày.
Những “thiết kế” đặc biệt dành riêng cho FSmall
Châu Giang (15 tuổi) kể với giọng đầy hào hứng rằng ngay từ ngày đầu nghỉ hè, em đã dặn mẹ: "Nếu có trại hè thì mẹ nhớ đăng ký cho con đi nhé!"
![]() |
| Chuyến leo núi "mệt mà vui" nằm trong hoạt động của trại hè. |
Với Giang, mỗi kỳ nghỉ hè thường trôi qua khá đơn điệu. Khi bố mẹ đi làm, em chủ yếu ở nhà, quanh quẩn với chiếc tivi, làm vài việc nhà mẹ giao rồi... nằm chơi. "Mọi thứ khá là chán", cô bé cười.
Sự háo hức ấy cũng chính là điều mà Trại hè Hy vọng hướng đến. Chương trình được xây dựng từ thực tế nhiều FSmall đang lớn lên trong môi trường số hóa, dễ lệ thuộc vào các thiết bị điện tử, ít vận động và thiếu cơ hội kết nối trực tiếp. Vì vậy, toàn bộ hành trình được thiết kế để tạo nên một môi trường thực tế, nơi các em được học, sinh hoạt, vui chơi và trải nghiệm như những học sinh của Hope School.
"Ở đây con phải dậy sớm quá!", Diệu Linh vừa cười vừa kể. Với cô bé, việc thức dậy từ sáng sớm để tập thể dục ngoài sân trường là điều gần như chưa từng có trong những ngày nghỉ hè ở nhà. Thế nhưng ở Trường Hy vọng, mỗi khi tiếng kẻng vang lên, một ngày mới cũng bắt đầu với nhịp sinh hoạt đều đặn và đầy năng lượng.
![]() |
| Các hoạt động thể thao tập thể trong trại hè. |
Một trong những hoạt động đầu tiên của các FSmall là làm vườn. Nhìn Diệu Linh lóng ngóng cầm cuốc, vụng về tưới từng luống rau, ít ai nghĩ chỉ sau vài ngày, chính cô bé lại háo hức cùng các bạn chăm chút cho mảnh vườn nhỏ. Nếu khu vườn dạy các em biết chăm sóc và vun trồng, thì hành trình trekking lên bán đảo Sơn Trà lại mang đến một thử thách hoàn toàn khác. Khác xa tưởng tượng của Diệu Linh về một kỳ nghỉ chỉ để vui chơi, Trại hè Hy vọng đã đưa cô bé đến với lần đầu tiên chinh phục một đỉnh núi.
Trên cung đường uốn lượn giữa rừng xanh, Diệu Linh thích thú ngắm những tán cây, bắt gặp những chú khỉ và cả voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm. Đứng trên cao phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh Đà Nẵng với biển xanh, ghềnh đá và những con thuyền nhỏ phía xa, cô bé không giấu được sự trầm trồ. Chuyến đi kết thúc bằng đôi chân mỏi nhừ và chiếc áo đẫm mồ hôi, nhưng cũng để lại một kỷ niệm khiến em bật cười nhớ lại: "Mệt quá nên về tắm một cái là ngủ luôn".
![]() |
| Các bạn nhỏ nấu bữa tối trong hoạt động cắm trại. |
Trong khi Diệu Linh ấn tượng với những cung đường trekking, thì với Minh Khuê, đêm camping mới là trải nghiệm đáng nhớ nhất.
Lần đầu tiên, cô bé cùng các bạn tự dựng lều, chia nhóm đi chợ, tính toán chi tiêu rồi chuẩn bị bữa tối. Ở nhà, Khuê vẫn thường phụ bố mẹ làm việc, nhưng tại Trại hè Hy vọng, mọi quyết định đều do các em chủ động. Hôm nay ăn gì, với từng ấy người thì cần mua bao nhiêu nguyên liệu, ai sẽ nấu, ai sẽ chuẩn bị... những cuộc tranh luận ngây ngô nhưng đầy hào hứng khiến các thầy cô nhiều lần bật cười. Và cũng từ đó, không ít bạn nhỏ lần đầu cảm nhận được áp lực rất "người lớn": nếu tính toán không khéo, cả nhóm có thể... bị đói.
![]() |
| Các em tham gia những câu lạc bộ về kỹ năng như: tái chế rác thải, làm xà bông, trồng sen đá.... |
Không dừng lại ở những trải nghiệm sinh hoạt, hành trình 10 ngày còn được lồng ghép nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng. Các em được học sơ cấp cứu cơ bản, học bơi, tham gia các câu lạc bộ của Hope School, tự tay làm bánh xà phòng, nến thơm, trồng sen đá hay vẽ tranh. Đặc biệt, không gian âm nhạc luôn là nơi thu hút đông đảo FSmall. Những bạn yêu thích đàn và ca hát cùng quây quần bên nhau, biến mỗi buổi sinh hoạt thành một khoảng thời gian đầy cảm hứng.
Có lẽ cũng vì vậy mà Hoàng Thiên (16 tuổi), con anh Võ Quốc Bảo, đã trở thành "khách quen" của Trại hè Hy vọng. Đây là năm thứ ba cậu bé tham gia chương trình và năm nào cũng chủ động đăng ký. Thiên bảo ở đây có rất nhiều bạn, nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc biệt là bóng đá. "Đi trại hè năm nào cũng rất mệt", cậu bé cười, "nhưng vui lắm, vì con có thêm rất nhiều bạn mới”.
Trái ngọt của sự trưởng thành
Mười ngày không quá dài, nhưng đủ để nhiều FSmall mang về những thay đổi mà chính bố mẹ cũng bất ngờ nhận ra. Trong ngày tổng kết, vợ chồng anh Trần Thiện Thịnh bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng từ sớm để kịp dự lễ của hai con nhỏ. Anh chị lặng lẽ dõi theo con gái bước lên sân khấu thuyết trình về bức tranh ước mơ của cả nhóm rồi tự tin cất tiếng hát trước đông người. Người mẹ vội lấy điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc như lưu giữ một cột mốc đáng nhớ trong hành trình lớn lên của con.
![]() |
| Bà xã anh Trần Thiện Thịnh dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc con gái tự tin hát trên sân khấu trong ngày tổng kết. |
Còn anh Thịnh chỉ biết cười. Anh không nghĩ cô bé từng mếu máo đòi về trong những ngày đầu giờ đây lại mải mê bên bạn bè đến mức chẳng còn để ý bố mẹ đã có mặt. Khuê ríu rít trò chuyện, say sưa bàn bạc với các bạn như thể đã quen nhau từ rất lâu. Với anh, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trưởng thành mà con có được sau những ngày ở Trại hè Hy vọng.
Anh Võ Quốc Bảo cũng cùng vợ bay từ TP HCM ra Đà Nẵng để đón hai con sau hành trình đặc biệt. Năm nào gia đình anh cũng đăng ký cho các con tham gia trại hè của FPT, bởi sau mỗi chuyến đi, điều anh cảm nhận rõ nhất không phải là các con biết thêm bao nhiêu kỹ năng, mà là niềm vui hiện lên trong từng câu chuyện các bé mang về.
![]() |
| Gia đình anh Võ Quốc Bảo - Phần mềm FPT. |
"Mấy hôm đầu gọi về còn bảo nhớ bố mẹ. Đến mấy hôm sau là quên luôn", anh Bảo cười kể. "Hỏi thăm vài câu là con bảo: 'Thôi con sang chơi với các chị đã, bố mẹ yên tâm nhé', rồi cúp máy." Câu nói tưởng chừng rất hồn nhiên ấy lại khiến anh thấy nhẹ lòng, bởi nó cho thấy các con đã thật sự hòa nhập, tự lập và tận hưởng trọn vẹn những ngày hè cùng bạn bè.
Nhưng rồi, khi chương trình khép lại cũng là lúc những cái ôm bịn rịn thay cho lời tạm biệt. Minh Khuê ôm chầm lấy cô bạn người Pháp thật lâu. Không cần nói nhiều, cả hai đều hiểu rằng sẽ còn rất lâu nữa mới có dịp gặp lại nhau. Ở một góc khác, Huy Kha lặng lẽ ngồi bên cây đàn. Không bộc lộ cảm xúc nhiều như các bạn, cậu bé gửi gắm những lưu luyến của mình qua từng giai điệu. Còn Diệu Linh vẫn giữ nguyên nguồn năng lượng quen thuộc. Đại diện các bạn phát biểu trong lễ bế mạc, cô bé tự tin nói lời cảm ơn rồi lần lượt đi đến ôm từng người, từng thầy cô như muốn níu thêm những khoảnh khắc cuối cùng của hành trình.
![]() |
| Phút chia tay bịn rịn khép lại Trại hè Hy vọng. |
Có lẽ, món quà ý nghĩa nhất của trại hè không nằm trong những tấm giấy khen hay phần thưởng mang về. Với Võ Huỳnh Hải Yến, đó là chiếc túi nhỏ đựng vài chiếc bánh quy và một nhúm rau xanh tự tay em chăm sóc suốt nhiều ngày. Những luống rau được gieo từ buổi làm vườn đầu tiên nay đã đủ để cô bé mang về tặng bố mẹ như một món quà đặc biệt. Anh Võ Quốc Bảo bật cười, xoa đầu con gái khi nhận lấy món quà giản dị ấy, còn mẹ em không giấu được ánh mắt tự hào. Bởi điều khiến bố mẹ hạnh phúc không phải là nhúm rau hay chiếc bánh, mà là sự trưởng thành, biết quan tâm và sẻ chia của con sau 10 ngày trải nghiệm.
Đó cũng là điều cô Lê Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Hy vọng, gọi là "trái ngọt của sự yêu thương" sau 10 ngày đồng hành cùng các trại sinh FSmall. Theo cô Châu, điều quý giá nhất mà các em nhận được không chỉ là những kỹ năng mới hay những hoạt động trải nghiệm, mà còn là những ngày cùng nhau sinh hoạt trong môi trường của các Hoper, cùng học cách sẻ chia, hợp tác, biết quan tâm đến người khác và hiểu rằng yêu thương luôn được nuôi dưỡng bằng những hành động rất giản dị mỗi ngày.
Cô tin rằng 10 ngày ở Trại hè Hy vọng sẽ trở thành một ký ức đẹp trong tuổi thơ của mỗi FSmall - nơi các em có những người bạn đầu tiên đến từ nhiều vùng miền, có những lần đầu tự lập, những lần đầu vượt qua chính mình và mang về cho gia đình nhiều hơn cả những món quà nhỏ, đó là sự trưởng thành.
| Không chỉ có Trại hè Hy vọng, mỗi dịp hè về, FPT luôn dành nhiều sự quan tâm tới thế hệ FSmall thông qua chuỗi chương trình được triển khai trên cả ba miền. Song song, chương trình FPT Small hè 2026 của Tập đoàn diễn ra từ ngày 29/6 đến 1/8 tại Hà Nội và TP HCM, hướng tới mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp hè, giúp trẻ phát triển toàn diện hơn về thể chất, nghệ thuật, giao tiếp, tư duy logic và kỹ năng định hướng nghề nghiệp. Đây cũng là cách FPT gia tăng sự gắn kết giữa gia đình CBNV với môi trường làm việc của Tập đoàn, để văn hóa FPT không chỉ hiện diện trong công việc hàng ngày của người lớn, mà còn được lan tỏa tới thế hệ tương lai của nhà F. |
Ngọc Huy










Ý kiến
()