Chúng ta

Vượt 600km mỗi tuần để cùng đồng đội sống trọn đam mê bóng đá

Thứ tư, 2/7/2025 | 15:14 GMT+7

Hơn 600 cây số mỗi cuối tuần, chiếc xe khách xuyên đêm từ Lào Cai về Hà Nội đã trở thành người bạn đường quen thuộc với anh Phạm Văn Sinh, cán bộ vùng miền của Khối dịch vụ Hạ tầng Số FPT IS. 

“Đam mê là số hai, anh em là số một”, đó là câu nói của anh Sinh khi kể về hành trình vượt hàng trăm cây số để được góp mặt trên sân cỏ cùng đồng đội FPT IS IDA tại giải FPT Champions League 2025. Kỹ thuật viên FPT IS chọn cách sống trọn vẹn với đam mê bóng đá và tình đồng đội, bất chấp những giới hạn về khoảng cách, thời gian và cả áp lực công việc, gia đình.

-2113-1751432805.jpg

"Lá chắn thép" Phạm Văn Sinh, người trấn giữ hàng thủ của đội bóng FPT IS IDA.

Những chuyến xe "vì tình đồng đội"

Công tác tại Lào Cai, anh Sinh đảm nhận vai trò kỹ thuật viên bảo hành, bảo trì hệ thống ATM cho các ngân hàng tại khu vực Lào Cai và Lai Châu. Sau nhiều năm gắn bó với công việc, anh đã quen với việc “một mình một chiến tuyến”, tự chủ động xử lý toàn bộ công việc tại địa bàn được giao. Công việc tuy bận rộn, khách hàng ở nhiều địa bàn và phải di chuyển hàng chục cây số mỗi ngày, nhưng mỗi khi anh em báo lịch, anh cũng thu xếp xong xuôi mọi việc từ sớm để kịp lên đường để tham gia trận bóng ở Thủ đô.

“Chuyến đi của mình thường bắt đầu từ 1h sáng. Về đến Hà Nội là vào sân đá luôn, đá xong mình lại lên xe về ngay. Mình phải tranh thủ đi sớm về sớm, hài hòa giữa công việc, gia đình và đam mê”, anh Sinh cười kể.

Đối với anh, “hành trình 600km” là điều không thể thiếu và trở nên vô cùng thân thuộc trong suốt 5 năm tham gia cùng đội bóng nhà FPT IS. Anh Sinh chưa từng bỏ lỡ bất kỳ giải đấu lớn nhỏ nào của đơn vị, từ giải FPT C1, FPT 13/9, cho đến các trận giao hữu cùng đối tác, khách hàng. Mỗi khi đội bóng cần, anh Sinh đều có mặt. Có lần, vì công việc phát sinh bất ngờ khiến anh phải xử lý ngay trong đêm để rồi lỡ hẹn với đội bóng, làm anh tiếc đến mức “cứ day dứt mãi”. 

Đá bóng để gắn kết và sẻ chia

Điều gì khiến người đàn ông với công việc bộn bề, cũng là người chồng, người cha của 2 đứa con nhỏ, vẫn miệt mài tham gia không thiếu trận đấu nào tại sân bóng Thủ đô? "Ở Lào Cai, chỉ có mỗi mình phụ trách công việc, nên mình tham gia cùng anh em để thấy mình vẫn là một phần của đại gia đình FPT", anh Sinh nói giản đơn.

-2247-1751432805.jpg

Dù đội hình còn nhiều thiếu sót và không đồng đều, nhưng tình đồng đội lại là chất keo gắn kết giúp đội bóng bất bại trong giải đấu FPT Champions League 2025. 

Với chàng kỹ thuật viên, bên cạnh niềm đam mê cháy bỏng cho môn thể thao vua, bóng đá cũng là điều duy nhất để anh có thể tham gia các hoạt động văn hóa, đoàn thể chung với anh em và với công ty. Bóng đá đem lại cho anh hơi ấm, tình cảm của tập thể, gắn kết anh với nhịp đập sôi động của đơn vị, và cũng xóa nhòa đi cảm giác lẻ loi trong công việc nơi vùng cao. Hơn hết, bóng đá còn là cầu nối con người và thể hiện tính cách cá nhân.

Theo anh Sinh, điều giữ chân anh em trong đội bóng đơn vị chính là "chơi bóng vì nhau". Trước mỗi trận đấu, cả đội thường bảo nhau rằng: “Đã đứng trên sân này thì phải chạy vì đam mê của mình, vì màu cờ sắc áo”. Chỉ cần có mặt ở đó, là phải hết mình.

Anh kể, đội nhà vốn có trình độ không đồng đều. Người đá tốt, người còn hạn chế, nhưng cái quan trọng là ai cũng biết cách gắn kết. Người khỏe thì chạy hộ người yếu, người nhanh động viên người chậm, cùng hô hào nhau, cùng chiến đấu. Chính sự san sẻ và tinh thần vì nhau ấy đã níu giữ anh em ở lại bên nhau suốt những mùa giải, tạo nên một tập thể bền chặt và đầy sức sống. 

Cân bằng công việc, gia đình và đam mê

Dẫu say mê bóng đá, anh Sinh luôn nhắc nhở bản thân cần cân bằng giữa công việc, gia đình và đam mê. Mọi chuyến đi đều được tính toán sao cho hoàn thành nhiệm vụ trước khi lên đường. “Mình luôn cố gắng hoàn thành công việc trong ngày trước khi đi. Khi xong việc, mình cũng trở về ngay. Mình phải cố gắng hài hòa giữa công việc, gia đình và đam mê, nên tranh thủ đi sớm về sớm”, anh Sinh chia sẻ.

Gia đình nhỏ của anh luôn là chỗ dựa tinh thần rất lớn để anh nuôi dưỡng đam mê. Đặc biệt là vợ, người mà anh Sinh dành nhiều thời gian “công tác tư tưởng” nhất, luôn thấu hiểu ủng hộ anh đam mê cùng trái bóng. Không chỉ vậy, cậu con trai 5 tuổi cũng là “fan cuồng nhiệt nhất” của bố. Mỗi lần bố đi đá bóng về, cậu bé lại ríu rít, hãnh diện vì bố mang huy chương treo trong nhà.

-2341-1751442137.jpg

Anh Phạm Văn Sinh và cậu "fan trung thành" của mình.

Sau thành công với chức vô địch FPT Champions League 2025, anh Sinh chỉ mong anh em đội bóng tiếp tục giữ lửa đam mê, hết mình với trái bóng tròn, để mỗi trận đấu không chỉ là cuộc chơi mà còn là nơi gắn kết những người cùng màu áo. Anh cũng tự nhắn nhủ, bản thân vẫn sẽ cố gắng tiếp tục đồng hành cùng anh em ở các giải đấu tới, dù biết việc sắp xếp công việc không phải lúc nào cũng dễ. “Mình phải làm tròn công việc của mình đã, rồi mới tính đến chuyện sân cỏ. Nhưng nếu còn được gọi tên, mình vẫn sẽ đi cùng anh em”.

Có thể sắp tới đây, anh Sinh sẽ lại bắt chuyến xe quen thuộc lúc 1h sáng, bon bon 4-5 giờ xuyên đêm về Hà Nội, để vào sân đá bóng rồi quay về với gia đình và công việc trên Lào Cai. Nhưng với anh, đó không phải nỗi vất vả, mà là hành trình đi tìm niềm vui, tình bạn và ký ức đẹp giữa cuộc đời. 

Nâu Đá

Ý kiến

()