Chúng ta

FPT Cup 13/9: Bán kết rực lửa, chờ đợi bản lĩnh thăng hoa

Chủ nhật, 14/9/2025 | 14:49 GMT+7

FPT Cup 13/9 sẽ bước vào vòng bán kết ngày 16/9 tới. Ở nhánh Vàng, những ông lớn như FSOFT, FTEL phải chạm trán các đối thủ đầy duyên nợ FE và “ngựa ô” FHO. Trong khi đó, nhánh Bạc cũng "nóng" không kém khi FRT, SynnexFPT, FIS và FCI đều nuôi tham vọng chinh phục chiếc cúp cho riêng mình.

Nhánh Vàng: FE và FHO tiếp tục cuộc đua đầy thách thức

FSOFT là đội tuyển có phong độ hàng đầu của mùa giải năm nay với chuỗi trận toàn thắng cùng những trận thắng đậm, có tỷ số cách biệt trên 10 bàn. Mũi nhọn Văn Dũng của nhà Phần mềm liên tục lập công với những pha dứt điểm uy lực, trong khi tuyến giữa cơ động giúp FSOFT duy trì áp lực suốt các trận đấu vòng bảng. Với sự đồng điệu của các cầu thủ và chiến thuật chặt chẽ từ Ban huấn luyện, FSOFT gần như không có điểm yếu ở thể thức sân 5.

Bên cạnh đó, FTEL khép lại vòng bảng với loạt trận bất bại. Ngòi nổ Phan Viết Thiện (95) là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất khi liên tục “nã pháo” từ xa, tạo đột biến ở những thời khắc quan trọng. Ngoài Thiện, FTEL còn sở hữu hàng loạt nhân tố trẻ giàu tốc độ, giúp lối chơi luôn rực lửa và giàu tính kỹ thuật.

-5514-1757835312.jpg

Với FE lại là câu chuyện khác. Chặng đường đi đến nhánh Vàng của họ có phần thử thách với hai trận hòa trước FTEL và FIS. Các pháo thủ làng Giáo thường xuyên bị đặt vào thế bất lợi khi bị dẫn bàn, nhưng bản lĩnh của đội trưởng Hoài Nam đã dẫn dắt đội tuyển kiên cường mang về những điểm số quyết định. Trước thử thách mang tên FSOFT - đội bóng có lối chơi kỷ luật và quyết liệt - Hoài Nam và đồng đội sẽ dốc toàn lực để chứng tỏ bản lĩnh của làng Giáo.

“Bán kết gặp FSOFT là trận đấu đầy duyên nợ, 5 năm qua FE chưa một lần thắng họ. Nhưng năm nay sẽ khác, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần quyết thắng để chứng tỏ FE đến giải là để vô địch”, đội trưởng FE khẳng định.

Đến với mùa giải sân 5 mới toanh, FHO lại mang dáng dấp ngựa ô thú vị. Họ vào bán kết nhờ sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, lối đá chắc chắn cùng tinh thần chiến đấu đến phút chót. Trong trận gặp FSOFT ở vòng bảng, FHO từng khiến đối thủ mạnh mẽ bậc nhất phải “bó chân” suốt 40 phút thi đấu chính thức. Từng được coi là đội lót đường ở các mùa giải trước, FHO giờ đây đang cho thấy sự nguy hiểm khi góp mặt tại bán kết nhánh Vàng.

“Đối thủ nào cũng có thể bị đánh bại. Dù FTEL sở hữu bộ khung đồng đều, đặc biệt có Phan Viết Thiện tạo nhiều đột biến, nhưng FHO đã sẵn sàng cho một cách tiếp cận mới để trở thành cơn địa chấn của mùa giải năm nay", HLV Trần Quốc Công tự tin.

-5596-1757835313.jpg

Nhánh Bạc: Sự lì lợm và khát khao chứng minh

Đại diện nhà Bán lẻ đã tạo dấu ấn riêng với lối chơi ấn tượng của dàn cầu thủ trẻ ở mùa giải năm nay. Dù tân binh số 11 Đức Trung lần đầu tham gia giải, nhưng những đường bóng và pha phối hợp của anh đã mang lại làn gió mới cho đội nhà. Trong trận đấu quyết định với FHO, cú cứa lòng đẹp mắt của anh đã khiến đối phương chỉ biết đứng nhìn. Tuy nhiên, thời gian tập luyện ít ỏi cùng thể thức futsal hoàn toàn mới lại là điểm yếu khiến đội tuyển gặp thất bại, đành xuống thi đấu ở nhánh cúp Bạc ngày 16/9 tới.

“Mục tiêu tiếp theo chắc chắn là chinh phục cúp Bạc. Chúng tôi giữ tinh thần máu lửa, quyết tâm trong từng trận để hiện thực hóa mục tiêu này”, đội trưởng Nguyễn Thành Chung chia sẻ.

-2684-1757835313.jpg

Tiếc nuối nhất phải nói tới nhà đương kim vô địch mùa giải 2024, đại diện của FPT IS. Dù các cầu thủ đã thi đấu hết mình và đầy nhiệt huyết, kết quả vòng bảng của đội lại chưa đạt như mong đợi. Chia sẻ về hành trình của đội ở mùa giải năm nay, đội trưởng Tấn Sơn bộc bạch: “Thể thức sân 5 còn khá mới với các anh em, nên cả đội gặp nhiều khó khăn. Nhưng chính từ đó chúng tôi dần tìm ra cách thích nghi. Đây là quá trình cần thời gian chứ không thể thành công trong ngày một ngày hai”.

Qua từng trận, lối chơi của FIS cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, có hiệu quả và độ chính xác cao. Điểm mạnh của đội nằm ở khâu tổ chức chắc chắn, cùng khả năng cầm nhịp trận đấu từ tuyến giữa của Tấn Sơn và Thành Đạt. Vào tới bán kết, đội bóng chắc chắn sẽ nhắm tới kết quả tốt nhất có thể.

“Trước mắt, chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng; về lâu dài, toàn đội sẽ đúc kết nhiều bài học từ giải đấu. Để làm được điều đó, mỗi cầu thủ cần thi đấu hết khả năng của mình”, - đội trưởng Tấn Sơn nói thêm.

Đối thủ của FRT và FIS trong bán kết nhánh Bạc sẽ lần lượt là SynnexFPT và FCI. Hai đại diện cuối cùng này cũng đã có những trận đấu quyết định đầy cảm xúc để giành vé đi tiếp. Dẫu không được đánh giá cao như các đội tuyển còn lại, cả SynnexFPT và FCI đều đã cho thấy tinh thần không bỏ cuộc, sẵn sàng tranh chấp và chủ động tấn công trước các đội hạt giống. Với chiến thuật hợp lý và sự quyết tâm tập thể, rất có thể họ sẽ tạo nên bất ngờ tại loạt trận ngày 16/9 tới.

-8599-1757835313.jpg

Bốn trận bán kết FPT Cup 13/9 sẽ là những màn so tài cân não, nơi các ngôi sao như Văn Dũng, Phan Viết Thiện, Hoài Nam, hay bộ đôi Quốc Triệu - Đức Duy… phải chứng minh khả năng để đưa đội bóng vươn lên. Hãy cùng theo dõi và cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích tại loạt trận bán kết, từ 18h30 ngày 16/9, tại sân bóng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Nâu Đá

Ý kiến

()